giavui
06-23-2025, 09:47 PM
Khiếp vía với bộ xương người trong bồn nước trên mái nhà ở Đồng Nai
ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Người thợ đến sửa nhà ở phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khiếp vía khi phát hiện bộ xương người trong bồn chứa nước đặt trên mái nhà.
Tối 22 Tháng Sáu, Công An Tỉnh Đồng Nai cho phong tỏa hiện trường để điều tra bộ xương người nằm trong bồn chứa nước trên mái nhà của bà Lê Thị Hà, 64 tuổi, ở khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-Xuong-nguoi-trong-bon-nuoc-1.jpg
Bồn nước nơi phát hiện bộ xương người. (Hình: Uyên Châu/Người Lao Động)
Theo báo Người Lao Động, do lớn tuổi không thể gỡ bồn nước từ trên mái nhà nên vợ chồng bà Hà thuê ông Trần Ngọc Ẩn, 62 tuổi, thợ hồ và là hàng xóm, leo lên nóc nhà để sửa mái tôn và gỡ bồn nước đã bỏ, không sử dụng bốn năm qua, mang xuống ban công tầng một.
Trong lúc kiểm tra bồn nước, ông Ẩn nhìn vào bên trong thấy có một ít nước và kinh hoàng khi phát hiện có nguyên một bộ xương người. Hoảng sợ, ông vội trèo xuống báo cho chủ nhà.
“Sau một ngày phát hiện sự việc, đến giờ tôi vẫn còn bàng hoàng,” ông Ẩn cho biết.
“Nghe ông ấy nói có xương người tôi rất bất ngờ, sợ, nghĩ chắc không đúng nên bảo kiểm tra lại,” bà Hà kể với VNExpress. Tuy nhiên, ông Ẩn khẳng định “chắc chắn là xương người” nên bà Hà trình báo với công an phường.
Theo bà Hà, bồn chứa nước đặt trên mái tôn ngoài trời của gia đình không còn sử dụng nhiều năm qua do nguồn nước xài trong nhà đã chuyển qua đấu nối trực tiếp với đường ống nước máy.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-Xuong-nguoi-trong-bon-nuoc-2.jpg
Công an điều tra tại nhà bà Hà tối 22 Tháng Sáu. (Hình: Thái Hà/VNExpress)
Bà Hà nói sự việc rất bất ngờ, vợ chồng bà không biết vì sao có “bộ xương” ấy, không nghi vấn là ai. Ở trong xóm hay khu vực lân cận, thời gian qua bà Hà cũng không nghe nói ai mất tích hay dấu hiệu bất thường.
“Tôi chỉ mong cơ quan chức năng nhanh làm rõ, để người đã mất được siêu thoát,” bà Hà nói.
Qua kiểm tra bước đầu, công an thu thập được một ví đựng giấy tờ tùy thân trên mái nhà. Trong ví có một bằng lái xe tên NTC, 49 tuổi, quê tỉnh Long An, hai thẻ ATM có tên một nam, một nữ cùng một số giấy tờ khác. (Tr.N)
ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Người thợ đến sửa nhà ở phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khiếp vía khi phát hiện bộ xương người trong bồn chứa nước đặt trên mái nhà.
Tối 22 Tháng Sáu, Công An Tỉnh Đồng Nai cho phong tỏa hiện trường để điều tra bộ xương người nằm trong bồn chứa nước trên mái nhà của bà Lê Thị Hà, 64 tuổi, ở khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-Xuong-nguoi-trong-bon-nuoc-1.jpg
Bồn nước nơi phát hiện bộ xương người. (Hình: Uyên Châu/Người Lao Động)
Theo báo Người Lao Động, do lớn tuổi không thể gỡ bồn nước từ trên mái nhà nên vợ chồng bà Hà thuê ông Trần Ngọc Ẩn, 62 tuổi, thợ hồ và là hàng xóm, leo lên nóc nhà để sửa mái tôn và gỡ bồn nước đã bỏ, không sử dụng bốn năm qua, mang xuống ban công tầng một.
Trong lúc kiểm tra bồn nước, ông Ẩn nhìn vào bên trong thấy có một ít nước và kinh hoàng khi phát hiện có nguyên một bộ xương người. Hoảng sợ, ông vội trèo xuống báo cho chủ nhà.
“Sau một ngày phát hiện sự việc, đến giờ tôi vẫn còn bàng hoàng,” ông Ẩn cho biết.
“Nghe ông ấy nói có xương người tôi rất bất ngờ, sợ, nghĩ chắc không đúng nên bảo kiểm tra lại,” bà Hà kể với VNExpress. Tuy nhiên, ông Ẩn khẳng định “chắc chắn là xương người” nên bà Hà trình báo với công an phường.
Theo bà Hà, bồn chứa nước đặt trên mái tôn ngoài trời của gia đình không còn sử dụng nhiều năm qua do nguồn nước xài trong nhà đã chuyển qua đấu nối trực tiếp với đường ống nước máy.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-Xuong-nguoi-trong-bon-nuoc-2.jpg
Công an điều tra tại nhà bà Hà tối 22 Tháng Sáu. (Hình: Thái Hà/VNExpress)
Bà Hà nói sự việc rất bất ngờ, vợ chồng bà không biết vì sao có “bộ xương” ấy, không nghi vấn là ai. Ở trong xóm hay khu vực lân cận, thời gian qua bà Hà cũng không nghe nói ai mất tích hay dấu hiệu bất thường.
“Tôi chỉ mong cơ quan chức năng nhanh làm rõ, để người đã mất được siêu thoát,” bà Hà nói.
Qua kiểm tra bước đầu, công an thu thập được một ví đựng giấy tờ tùy thân trên mái nhà. Trong ví có một bằng lái xe tên NTC, 49 tuổi, quê tỉnh Long An, hai thẻ ATM có tên một nam, một nữ cùng một số giấy tờ khác. (Tr.N)