PDA

View Full Version : Cộng Sản Việt Nam Bắt một phụ nữ ở Lâm Đồng vì khiếu kiện đất đai thay dân



duyanh
06-30-2025, 01:22 PM
Cộng Sản Việt Nam Bắt một phụ nữ ở Lâm Đồng vì khiếu kiện đất đai thay dân





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/ngoc-hang.jpg

Một phụ nữ ở tỉnh Lâm Đồng vừa bị công an bắt giữ với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”, sau khi nhiều lần thay mặt người dân phản đối các dự án liên quan đến đất đai. Vụ việc đang làm dấy lên tranh luận về quyền được lên tiếng của người dân và cách mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam xử lý các tiếng nói phản biện.Trái cây Việt Nam

Bị can là Đỗ Thị Ngọc Hằng, 39 tuổi, ngụ huyện Đạ Huoai, bị cáo buộc “xúi giục” người dân khiếu kiện, đặc biệt là các hộ dân tộc thiểu số, và được cho là “chủ mưu” trong các đợt tụ tập phản đối dự án của công ty khai thác khoáng sản Vitrac Lâm Đồng.

Theo công an tỉnh Lâm Đồng, bà Hằng nhiều lần gửi đơn phản ánh tình trạng tranh chấp đất đai tại địa phương từ năm ngoái đến nay. Tuy nhiên, nhà chức trách lại quy kết rằng nội dung các lá đơn này mang tính “xuyên tạc, xúc phạm lực lượng chức năng” và “làm ảnh hưởng đến uy tín cán bộ”.

Không chỉ dừng lại ở việc gửi đơn, bị can còn bị cho là đã trực tiếp tìm đến nhiều hộ dân để vận động họ đứng đơn khiếu kiện, tố cáo chính quyền địa phương trong các vấn đề liên quan đến đất đai. Công an cáo buộc bà Hằng lợi dụng các buổi tiếp dân của lãnh đạo tỉnh để “phát tán thông tin sai lệch” và “gây mất trật tự công cộng”.

Vụ việc trở nên căng thẳng hơn sau khi công ty Vitrac Lâm Đồng triển khai dự án khai khoáng trên địa bàn. Theo lời bà Nguyễn Thị Thu Thủy, tổng giám đốc công ty, mỗi lần đưa máy móc vào hiện trường đều bị “hàng trăm người dân ngăn cản”. Bà Thủy khẳng định phần lớn những người phản đối không sống trong vùng bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ngay sau đó, công an xã Đạ Oai đã lập danh sách người dân tham gia phản đối, và việc bắt giữ bà Hằng được xem là bước tiếp theo nhằm “ổn định tình hình”. Nhà chức trách cho rằng chính bà Hằng là người đứng sau các cuộc tụ tập phản đối dự án này.

Tuy nhiên, dư luận đặt dấu hỏi lớn khi hầu hết các báo nhà nước không hề nhắc đến nguyên nhân vì sao người dân lại phản đối dự án của Vitrac. Không có thông tin nào cho thấy họ đã được đền bù đất đai công bằng hay chưa. Thậm chí, không có báo nào nêu rõ tác động môi trường hay đời sống từ dự án lên cộng đồng dân cư, đặc biệt là các nhóm dân tộc thiểu số thường chịu thiệt thòi.

Câu chuyện của Đỗ Thị Ngọc Hằng – một người phụ nữ không chức quyền, tự đứng ra làm tiếng nói cho những người yếu thế – đã bị nhà cầm quyền quy chụp là “gây rối”. Trong khi đó, những vấn đề thực sự về công bằng đất đai, quyền lợi của người dân, hay trách nhiệm minh bạch của chính quyền địa phương, lại bị lờ đi hoàn toàn. Một lần nữa, quyền phản biện bị bóp nghẹt bằng những cáo buộc hình sự hóa quen thuộc.


Đất Việt