duyanh
07-02-2025, 01:06 PM
Hỗn loạn xếp hàng mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/dan-da-nang-xep-hang-mua-chung-cu-696x432.jpg
Hàng ngàn người dân chen chúc, thức trắng đêm, thậm chí xô xát chỉ để giành được một suất nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội – hình ảnh xảy ra từ đêm 29 đến trưa 30 Tháng Sáu tại Đà Nẵng, phản ánh sâu sắc nỗi khốn khó của người lao động thu nhập thấp trong giấc mơ an cư giữa lòng đô thị.
Sự việc xảy ra tại trụ sở Công ty Cổ phần Đức Mạnh (tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, quận Thanh Khê), đơn vị chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội An Trung 2 – một trong những dự án đang “nóng” nhất thành phố khi chỉ mở bán 633 căn hộ, nhưng đã thu hút hàng ngàn bộ hồ sơ đăng ký.
Mặc dù công ty thông báo 8 giờ sáng 30 Tháng Sáu mới bắt đầu tiếp nhận hồ sơ, nhưng từ 9 giờ tối ngày 29, dòng người đã kéo đến xếp hàng dài quanh khu vực. Người mang theo ghế xếp, người trải chiếu ngủ, kẻ mang theo đồ ăn, nước uống để “trụ đêm”. Sự hỗn loạn bắt đầu khi lượng người tăng quá mức kiểm soát.
Đến sáng, dòng người tiếp tục ùn ùn kéo về, kéo dài ra tận lòng đường Ông Ích Khiêm, gây cảnh ùn tắc và mất trật tự. Chen lấn, xô đẩy, cãi vã nổ ra khi một số người cố tình chen ngang, khiến ban tổ chức buộc phải cho toàn bộ ra ngoài và tổ chức lại từ đầu, bất chấp việc nhiều người đã thức trắng đêm chờ đợi.
“Tôi xếp hàng từ 2 giờ chiều hôm qua đến sáng nay, nhưng đến gần sáng thì có người chen ngang, rồi hỗn loạn xảy ra, tôi bị mời ra ngoài như bao người khác,” cô TTDM, một người dân ở quận Thanh Khê, chia sẻ với vẻ uất ức.
Cô Nguyễn Thị Hồng, một phụ nữ trung niên ở quận Sơn Trà, cho biết mình cũng trắng đêm xếp hàng nhưng rốt cuộc đành bỏ cuộc vì không thể tranh chỗ với đám đông xô lấn: “Phụ nữ như tôi không thể chen nổi, đành đứng nhìn trong bất lực.”
Dự án An Trung 2 thu hút sự quan tâm lớn vì mức giá chỉ khoảng 16.2 triệu đồng/m² (tương đương 620 USD) – thấp hơn nhiều so với mặt bằng thị trường – lại tọa lạc tại vị trí đắc địa. Tuy nhiên, cảnh tượng chen lấn đến hỗn loạn phản ánh sự bất cập nghiêm trọng trong cách tổ chức tiếp nhận hồ sơ.
Không ít người đặt câu hỏi: Vì sao một thành phố như Đà Nẵng – từng được ca ngợi là “đáng sống” – lại không thể tổ chức minh bạch, công bằng và trật tự cho một chương trình an sinh như nhà ở xã hội? Vì sao không triển khai hệ thống đăng ký trực tuyến, lấy số ngẫu nhiên hay xét duyệt minh bạch qua hệ thống điểm số thay vì để người dân vật vã giữa đêm?
Việc người lao động phải đánh đổi giấc ngủ, sức khỏe, thậm chí nhân phẩm để có cơ hội an cư cho thấy một nghịch lý sâu sắc trong chính sách phát triển đô thị: bất động sản thì bùng nổ, nhà cao tầng mọc lên không ngớt, nhưng người nghèo vẫn phải vật lộn để có một chỗ ở bình thường, với giá cả được cho là “xã hội”.
Giấc mơ có nhà đang trở thành một cuộc chiến – không chỉ với giá cả, mà cả với hệ thống tổ chức đầy bất cập. Và đáng buồn thay, phần thua thường thuộc về những người yếu thế.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/dan-da-nang-xep-hang-mua-chung-cu-696x432.jpg
Hàng ngàn người dân chen chúc, thức trắng đêm, thậm chí xô xát chỉ để giành được một suất nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội – hình ảnh xảy ra từ đêm 29 đến trưa 30 Tháng Sáu tại Đà Nẵng, phản ánh sâu sắc nỗi khốn khó của người lao động thu nhập thấp trong giấc mơ an cư giữa lòng đô thị.
Sự việc xảy ra tại trụ sở Công ty Cổ phần Đức Mạnh (tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, quận Thanh Khê), đơn vị chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội An Trung 2 – một trong những dự án đang “nóng” nhất thành phố khi chỉ mở bán 633 căn hộ, nhưng đã thu hút hàng ngàn bộ hồ sơ đăng ký.
Mặc dù công ty thông báo 8 giờ sáng 30 Tháng Sáu mới bắt đầu tiếp nhận hồ sơ, nhưng từ 9 giờ tối ngày 29, dòng người đã kéo đến xếp hàng dài quanh khu vực. Người mang theo ghế xếp, người trải chiếu ngủ, kẻ mang theo đồ ăn, nước uống để “trụ đêm”. Sự hỗn loạn bắt đầu khi lượng người tăng quá mức kiểm soát.
Đến sáng, dòng người tiếp tục ùn ùn kéo về, kéo dài ra tận lòng đường Ông Ích Khiêm, gây cảnh ùn tắc và mất trật tự. Chen lấn, xô đẩy, cãi vã nổ ra khi một số người cố tình chen ngang, khiến ban tổ chức buộc phải cho toàn bộ ra ngoài và tổ chức lại từ đầu, bất chấp việc nhiều người đã thức trắng đêm chờ đợi.
“Tôi xếp hàng từ 2 giờ chiều hôm qua đến sáng nay, nhưng đến gần sáng thì có người chen ngang, rồi hỗn loạn xảy ra, tôi bị mời ra ngoài như bao người khác,” cô TTDM, một người dân ở quận Thanh Khê, chia sẻ với vẻ uất ức.
Cô Nguyễn Thị Hồng, một phụ nữ trung niên ở quận Sơn Trà, cho biết mình cũng trắng đêm xếp hàng nhưng rốt cuộc đành bỏ cuộc vì không thể tranh chỗ với đám đông xô lấn: “Phụ nữ như tôi không thể chen nổi, đành đứng nhìn trong bất lực.”
Dự án An Trung 2 thu hút sự quan tâm lớn vì mức giá chỉ khoảng 16.2 triệu đồng/m² (tương đương 620 USD) – thấp hơn nhiều so với mặt bằng thị trường – lại tọa lạc tại vị trí đắc địa. Tuy nhiên, cảnh tượng chen lấn đến hỗn loạn phản ánh sự bất cập nghiêm trọng trong cách tổ chức tiếp nhận hồ sơ.
Không ít người đặt câu hỏi: Vì sao một thành phố như Đà Nẵng – từng được ca ngợi là “đáng sống” – lại không thể tổ chức minh bạch, công bằng và trật tự cho một chương trình an sinh như nhà ở xã hội? Vì sao không triển khai hệ thống đăng ký trực tuyến, lấy số ngẫu nhiên hay xét duyệt minh bạch qua hệ thống điểm số thay vì để người dân vật vã giữa đêm?
Việc người lao động phải đánh đổi giấc ngủ, sức khỏe, thậm chí nhân phẩm để có cơ hội an cư cho thấy một nghịch lý sâu sắc trong chính sách phát triển đô thị: bất động sản thì bùng nổ, nhà cao tầng mọc lên không ngớt, nhưng người nghèo vẫn phải vật lộn để có một chỗ ở bình thường, với giá cả được cho là “xã hội”.
Giấc mơ có nhà đang trở thành một cuộc chiến – không chỉ với giá cả, mà cả với hệ thống tổ chức đầy bất cập. Và đáng buồn thay, phần thua thường thuộc về những người yếu thế.
Đất Việt