Nhập Vào

View Full Version : Lãnh tụ Iran lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau giao tranh với Israel



duyanh
07-06-2025, 01:54 PM
Lãnh tụ Iran lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau giao tranh với Israel






TEHRAN, Iran (NV) – Hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Bảy, lần đầu tiên sau 12 ngày giao chiến với Israel, Lãnh Tụ Iran Tối Cao Ayatollah Ali Khamenei xuất hiện trước công chúng trong một đêm tưởng niệm trước khi diễn ra lễ Ashoura.

Việc Khamenei vắng mặt suốt đợt giao tranh cho thấy lãnh tụ Iran được bảo an nghiêm ngặt, ông là người có tiếng nói quyết định trong tất cả vấn đề liên quan tới nhà nước. Đài truyền hình nhà nước Iran chiếu cảnh ông vẫy tay và gật đầu chào toàn thể người dân với những tiếng hô rền vang, họ đứng dậy khi vị lãnh tụ bước vào và an tọa tại một thánh đường Hồi Giáo kế bên văn phòng và dinh thự lãnh tụ tại thủ đô Tehran.

Truyền thông chưa lập tức ghi nhận tuyên bố công khai từ Khamenei. Các viên chức Iran như chủ tịch Quốc Hội cũng có mặt. Các sinh hoạt tương tự luôn luôn được tổ chức trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/GettyImages-2223149906-scaled.jpg

Người Hồi Giáo Shiite giương cao hình lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei trong buổi diễn hành dịp lễ Ashura ở Karachi ngày 6 Tháng Bảy, 2025. (Hình: ASIF HASSAN/AFP/Getty Images)

Suốt thời gian Iran giao tranh với Israel, Khamenei, 86 tuổi, ẩn náu trong một boongke do các hiểm họa không ngừng rình rập tính mạng ông.

Sau khi Hoa Kỳ tham chiến bằng một chiến dịch dội bom ba cứ điểm nguyên tử ở Iran, Tổng Thống Donald Trump cảnh cáo Khamenei trên mạng xã hội rằng “ít nhất là cho tới bây giờ,” Hoa Kỳ biết ông đang ẩn náu ở đâu nhưng không lập kế hoạch kết liễu ông.


Hôm 26 Tháng Sáu, ngay khi lệnh đình chiến có hiệu lực, Khamenei tuyên cáo công khai lần đầu tiên sau nhiều ngày, phát biểu trong một tuyên bố được ghi âm trước rằng Tehran đã “tát vào mặt Hoa Kỳ” bằng cách tấn công một căn cứ không quân Hoa Kỳ tại Qatar và cảnh cáo rằng sẽ phản công nếu Hoa Kỳ hoặc Israel tiếp tục oanh tạc Iran.

“Nghe đây, tôi biết ông là một tín đồ có đức tin sốt sắng. Một vị lãnh tụ được kính trọng ở Iran. Cho nên ông phải nhìn nhận sự thật. Ông vừa lãnh một đòn tơi tả,” Trump hồi âm trong lúc phát biểu trước các ký giả và trên mạng xã hội.

Iran công nhận 900 người thiệt mạng cũng như hàng ngàn người bị thương trong đợt giao tranh, đồng thời xác nhận thiệt hại nghiêm trọng ảnh hưởng lên các cơ sở nguyên tử và từ chối cho các thanh tra Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế IAEA thuộc Liên Hiệp Quốc lui tới các khu vực này.

Israel cũng nhắm vào các hệ thống phòng thủ, các viên chức quân sự cao cấp và các khoa học gia nguyên tử. Trong một đòn đáp trả, Iran nã hơn 550 hỏa tiễn đạn đạo vào Israel nhưng phần lớn đều bị đánh chặn, làm 28 thường dân thiệt mạng và gây thiệt hại ở nhiều khu vực.

Khamenei chủ trì buổi lễ hôm Thứ Bảy nhằm tưởng nhớ hành động tử vì đạo vào thế kỷ thứ 7 của Hussein, cháu trai Nhà Tiên Tri Muhammad.

Tín đồ Hồi Giáo dòng Shiite chiếm hơn 10% trong số 1.8 tỷ dân Hồi Giáo trên thế giới và họ coi Hussein là người kế vị hợp pháp của Nhà Tiên Tri Muhammad. Việc Hussein tử trận dưới tay người Sunni tại Karbala, miền Nam Baghdad đã gây ra tình trạng rạn nứt trong các tín đồ Hồi Giáo và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bản sắc Shiite.

Phần đông dân Iran là tín đồ Shiite và lá cờ màu đỏ là hình ảnh tượng trưng cho máu của Hussein và lều tang lễ và quần áo màu đen tượng trưng cho nỗi tiếc thương. Những người đàn ông tự đấm vào ngực và tự đánh đòn thể hiện lòng nhiệt thành. Ngoài ra còn có vài người phun nước vào những người đưa tang trong cái nắng như thiêu đốt. (TTHN)