duyanh
07-06-2025, 01:58 PM
Thanh niên gốc Việt mất tích khi đi bộ đường dài cùng cha mẹ ở Canada
SQUAMISH, Canada (NV) – Cảnh Sát Hoàng Gia Canada (RCMP) tại Squamish đình chỉ chiến dịch tìm kiếm một thanh niên gốc Việt đi bộ đường dài 20 tuổi mất tích gần thác Shannon từ hôm Thứ Ba, 1 Tháng Bảy, theo CityNews Vancouver hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Bảy.
Anh Alexander Nguyễn mất tích trong lúc vãn cảnh cùng cha mẹ vào buổi chiều, RCMP tại Squamish cho biết.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/Alex-Mai.png
Anh Alexander “Mai” Nguyễn. (Hình: Squamish Search and Rescue)
RCMP phối hợp với Lực Lượng Tìm Kiếm và Cứu Nạn Squamish (SSR) dò la khu vực suốt cả tuần.
Nhưng trong một bản tin cập nhật hôm Thứ Sáu, RCMP cho biết SSR đã chấm dứt tìm kiếm.
“Nhà chức trách điều động hơn 50 nhân viên cùng vài trực thăng và máy bay không người lái để dò tìm tung tích nạn nhân trên mặt đất,” cảnh sát cho biết trong một thông cáo báo chí.
“Chúng tôi đã lục soát kỹ lưỡng toàn bộ khu vực và không tìm ra nạn nhân nhân nên quyết định đình chỉ chiến dịch tìm kiếm vào thời điểm này,” SSR cho hay.
“Đây không phải là một quyết định dễ dàng,” SSR cho biết trên mạng xã hội.
“Các địa hình còn lại trong khu vực gây rủi ro quá cao, không bảo đảm an toàn cho lực lượng tìm kiếm,” vẫn theo SSR.
Tín hiệu cuối cùng từ điện thoại di động của nạn nhân phát ra tại đường mòn Sea to Summit “ngay tại khu vực dẫn lên thượng nguồn thác Shannon” lúc khoảng 3 giờ 30 phút chiều Thứ Ba, SSR cho biết.
Anh Alexander Nguyễn, được SSR nhận dạng là Alex Mai, là một thanh niên Á Châu cao 5 foot 8 inch (1.72 mét), nặng 121 pound (54.8 kilogram), để tóc dài màu đen và búi cao cùng đôi mắt nâu.
Lần cuối cùng thân nhân nhìn thấy anh Alexander Nguyễn khi anh mặc quần ngắn màu xám, mang dép, áo ba lỗ và túi đeo hông.
Cả cảnh sát lẫn SSR đều công bố ảnh của thanh niên 20 tuổi này để giúp công chúng dễ bề nhận diện.
Ai biết nạn nhân đang ở đâu xin gọi cho RCMP tại Squamish theo số 604-892-6100. (TTHN)
SQUAMISH, Canada (NV) – Cảnh Sát Hoàng Gia Canada (RCMP) tại Squamish đình chỉ chiến dịch tìm kiếm một thanh niên gốc Việt đi bộ đường dài 20 tuổi mất tích gần thác Shannon từ hôm Thứ Ba, 1 Tháng Bảy, theo CityNews Vancouver hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Bảy.
Anh Alexander Nguyễn mất tích trong lúc vãn cảnh cùng cha mẹ vào buổi chiều, RCMP tại Squamish cho biết.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/Alex-Mai.png
Anh Alexander “Mai” Nguyễn. (Hình: Squamish Search and Rescue)
RCMP phối hợp với Lực Lượng Tìm Kiếm và Cứu Nạn Squamish (SSR) dò la khu vực suốt cả tuần.
Nhưng trong một bản tin cập nhật hôm Thứ Sáu, RCMP cho biết SSR đã chấm dứt tìm kiếm.
“Nhà chức trách điều động hơn 50 nhân viên cùng vài trực thăng và máy bay không người lái để dò tìm tung tích nạn nhân trên mặt đất,” cảnh sát cho biết trong một thông cáo báo chí.
“Chúng tôi đã lục soát kỹ lưỡng toàn bộ khu vực và không tìm ra nạn nhân nhân nên quyết định đình chỉ chiến dịch tìm kiếm vào thời điểm này,” SSR cho hay.
“Đây không phải là một quyết định dễ dàng,” SSR cho biết trên mạng xã hội.
“Các địa hình còn lại trong khu vực gây rủi ro quá cao, không bảo đảm an toàn cho lực lượng tìm kiếm,” vẫn theo SSR.
Tín hiệu cuối cùng từ điện thoại di động của nạn nhân phát ra tại đường mòn Sea to Summit “ngay tại khu vực dẫn lên thượng nguồn thác Shannon” lúc khoảng 3 giờ 30 phút chiều Thứ Ba, SSR cho biết.
Anh Alexander Nguyễn, được SSR nhận dạng là Alex Mai, là một thanh niên Á Châu cao 5 foot 8 inch (1.72 mét), nặng 121 pound (54.8 kilogram), để tóc dài màu đen và búi cao cùng đôi mắt nâu.
Lần cuối cùng thân nhân nhìn thấy anh Alexander Nguyễn khi anh mặc quần ngắn màu xám, mang dép, áo ba lỗ và túi đeo hông.
Cả cảnh sát lẫn SSR đều công bố ảnh của thanh niên 20 tuổi này để giúp công chúng dễ bề nhận diện.
Ai biết nạn nhân đang ở đâu xin gọi cho RCMP tại Squamish theo số 604-892-6100. (TTHN)