Nhập Vào

View Full Version : Thảm họa lũ quét tại Texas: 79 người chết, Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp



duyanh
07-07-2025, 01:14 PM
Thảm họa lũ quét tại Texas: 79 người chết, Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp






https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/lu-lut-696x393.jpg

Nước Mỹ một lần nữa chìm trong tang thương khi bang Texas đang phải hứng chịu đợt lũ quét nghiêm trọng bậc nhất trong nhiều năm qua, với ít nhất 79 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích – trong đó có nhiều trẻ em. Trước mức độ tàn phá khủng khiếp của thiên tai, Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng thảm họa lớn tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất.


Theo hãng tin AP, đợt lũ bắt đầu vài ngày trước ở miền trung bang Texas, nhấn chìm nhiều khu vực dân cư ven sông Guadalupe. Riêng tại hạt Kerr, nơi gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất, Cảnh sát trưởng Larry Leitha xác nhận có 68 người tử vong, bao gồm ít nhất 28 trẻ em.

Tại buổi họp báo chiều ngày 6/7, Thống đốc Texas Greg Abbott thông tin thêm về 41 trường hợp mất tích, trong đó có 10 bé gái và một người hướng dẫn tại trại hè Mystic – nằm sát sông Guadalupe, vốn đã bị lũ quét tàn phá trong chớp nhoáng.

Trước diễn biến bi thảm này, Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng ký tuyên bố tình trạng thảm họa liên bang đối với hạt Kerr để kích hoạt các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. “Người dân nơi đây đang trải qua một thảm kịch không thể tưởng tượng nổi”, ông Trump phát biểu, đồng thời khẳng định chính phủ liên bang sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền tiểu bang và địa phương để triển khai cứu trợ. Tổng thống cho biết đang cân nhắc tới thăm hiện trường vào ngày 11/7, và thông tin thêm rằng các đội cứu hộ và tuần duyên đã đưa hơn 850 người thoát khỏi vùng ngập lũ.

Tuy nhiên, trong khi công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương, một làn sóng chỉ trích đã dấy lên nhắm vào chính quyền liên bang. Theo NBC News, nhiều người đặt nghi vấn về năng lực cảnh báo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS), cho rằng cơ quan này đã đánh giá sai lệch lượng mưa và không đưa ra cảnh báo sớm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Một số ý kiến còn cho rằng việc cắt giảm ngân sách và nhân sự thời gian gần đây dưới chính quyền Trump đã khiến hệ thống cảnh báo thiên tai hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson bác bỏ mọi cáo buộc, gọi đó là “những lời nói dối ghê tởm nhằm phục vụ mục tiêu chính trị.” Bà khẳng định: “NWS đã phát cảnh báo lũ lụt hơn 12 tiếng trước khi sự việc xảy ra. Mọi dữ liệu và báo cáo đều cho thấy họ đã làm đúng trách nhiệm của mình.”

Bất chấp tranh cãi, điều rõ ràng là cơn lũ lần này đã để lại những hậu quả khôn lường. Hàng chục gia đình đã mất đi người thân, nhiều cộng đồng đang sống trong lo sợ trước nguy cơ lũ tiếp diễn khi thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Các đội cứu hộ tiếp tục đào bới đống đổ nát và tìm kiếm người mất tích, trong khi các bệnh viện và trung tâm tạm cư địa phương đã rơi vào tình trạng quá tải.


Đợt lũ quét tại Texas không chỉ là một lời nhắc nhở về sự tàn khốc của thiên tai, mà còn làm dấy lên những câu hỏi gai góc về năng lực chuẩn bị, phản ứng và cảnh báo của hệ thống phòng chống thiên tai nước Mỹ trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt. Đối với những gia đình đã mất đi con cái, cha mẹ, người thân… thì mọi lý giải lúc này đều trở nên quá muộn.




Đất Việt