duyanh
07-08-2025, 01:02 PM
Thảm kịch giữa đêm: Cháy cư xá ở Sài Gòn, 8 người thiệt mạng
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/chay-cu-xa-696x463.jpg
Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào khuya 6/7 tại cư xá Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú – nay thuộc Tân Phú cũ), khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em. Vụ việc đang gây chấn động dư luận, một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về an toàn phòng cháy tại các khu cư dân cũ giữa lòng Sài Gòn.
Ngọn lửa được ghi nhận bùng phát khoảng 22 giờ, xuất phát từ một căn hộ tầng trệt thuộc lô A của cư xá. Dù một số người dân nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini để khống chế đám cháy, nỗ lực đó không thành công. Lửa lan nhanh với sức nóng dữ dội, nhanh chóng bao trùm mặt trước tòa nhà rồi bén lên các tầng phía trên.
Theo thông tin từ lực lượng cấp cứu khu vực 4, tổng cộng 8 nạn nhân đã tử vong tại chỗ, gồm 6 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Các nạn nhân đều được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa trong đêm. Đáng chú ý, toàn bộ người thiệt mạng đều sống tại tầng trệt – nơi ngọn lửa bùng phát đầu tiên và dữ dội nhất.
Hiện trường ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn vang lên liên tục trong lúc đám cháy đang hoành hành. “Lửa cháy ngùn ngụt, tiếng nổ vang cả khu phố. Tôi thấy lực lượng cứu hỏa đưa nhiều thi thể ra ngoài, được quấn trong chăn và đặt lên băng ca”, một người dân sống gần hiện trường tên Hậu cho biết.
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/chay-1024x622.jpg
Lực lượng PCCC đã huy động hàng chục chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến khống chế ngọn lửa. Mãi đến khoảng 1 giờ sáng, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, hậu quả để lại thật thảm khốc: ôtô, xe máy trong căn hộ tầng trệt bị cháy trơ khung; mái tôn đổ sụp; cửa sắt và các thanh thép bị biến dạng vì sức nóng quá lớn. Người dân ở các tầng trên phải vội vã di dời đồ đạc ra hành lang, đề phòng cháy lan.
Theo cơ quan chức năng, 8 người thiệt mạng thuộc hai gia đình sống cạnh nhau. Một hộ gồm vợ chồng (khoảng 38–40 tuổi) và hai con nhỏ (7 và 11 tuổi). Gia đình còn lại gồm bốn người lớn, hiện chưa xác định đầy đủ danh tính.
Cư xá Độc Lập là khu chung cư cũ gồm hai lô A và B, cao 5 tầng, đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Riêng lô A – nơi xảy ra cháy – có hơn 110 căn hộ, mỗi căn rộng từ 45 đến 60 m². Khu cư xá nằm sâu trong hẻm, cách mặt đường Độc Lập khoảng 100 m, bao quanh là các nhà cấp bốn, quán ăn và cơ sở kinh doanh nhỏ – một mô hình nhà ở phổ biến trong nhiều khu phố cũ ở Sài Gòn.
Hiện khu vực xảy ra vụ cháy đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Trong khi đó, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, nghẹn ngào trước cảnh chia ly tang thương giữa đêm. Câu hỏi lớn tiếp tục được đặt ra về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư cũ, nơi hàng nghìn gia đình đang sinh sống nhưng luôn tiềm ẩn rủi ro chết người. Và liệu, sau những mất mát đau thương, có thêm được động thái nào quyết liệt hơn từ phía nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trong việc kiểm tra, sửa chữa và cải tạo các khu nhà nguy hiểm như thế này? Hay rồi lại thêm một vụ cháy nữa, thêm một lần tiếc nuối “giá như”?
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/chay-cu-xa-696x463.jpg
Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào khuya 6/7 tại cư xá Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú – nay thuộc Tân Phú cũ), khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em. Vụ việc đang gây chấn động dư luận, một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về an toàn phòng cháy tại các khu cư dân cũ giữa lòng Sài Gòn.
Ngọn lửa được ghi nhận bùng phát khoảng 22 giờ, xuất phát từ một căn hộ tầng trệt thuộc lô A của cư xá. Dù một số người dân nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini để khống chế đám cháy, nỗ lực đó không thành công. Lửa lan nhanh với sức nóng dữ dội, nhanh chóng bao trùm mặt trước tòa nhà rồi bén lên các tầng phía trên.
Theo thông tin từ lực lượng cấp cứu khu vực 4, tổng cộng 8 nạn nhân đã tử vong tại chỗ, gồm 6 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Các nạn nhân đều được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa trong đêm. Đáng chú ý, toàn bộ người thiệt mạng đều sống tại tầng trệt – nơi ngọn lửa bùng phát đầu tiên và dữ dội nhất.
Hiện trường ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn vang lên liên tục trong lúc đám cháy đang hoành hành. “Lửa cháy ngùn ngụt, tiếng nổ vang cả khu phố. Tôi thấy lực lượng cứu hỏa đưa nhiều thi thể ra ngoài, được quấn trong chăn và đặt lên băng ca”, một người dân sống gần hiện trường tên Hậu cho biết.
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/chay-1024x622.jpg
Lực lượng PCCC đã huy động hàng chục chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến khống chế ngọn lửa. Mãi đến khoảng 1 giờ sáng, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, hậu quả để lại thật thảm khốc: ôtô, xe máy trong căn hộ tầng trệt bị cháy trơ khung; mái tôn đổ sụp; cửa sắt và các thanh thép bị biến dạng vì sức nóng quá lớn. Người dân ở các tầng trên phải vội vã di dời đồ đạc ra hành lang, đề phòng cháy lan.
Theo cơ quan chức năng, 8 người thiệt mạng thuộc hai gia đình sống cạnh nhau. Một hộ gồm vợ chồng (khoảng 38–40 tuổi) và hai con nhỏ (7 và 11 tuổi). Gia đình còn lại gồm bốn người lớn, hiện chưa xác định đầy đủ danh tính.
Cư xá Độc Lập là khu chung cư cũ gồm hai lô A và B, cao 5 tầng, đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Riêng lô A – nơi xảy ra cháy – có hơn 110 căn hộ, mỗi căn rộng từ 45 đến 60 m². Khu cư xá nằm sâu trong hẻm, cách mặt đường Độc Lập khoảng 100 m, bao quanh là các nhà cấp bốn, quán ăn và cơ sở kinh doanh nhỏ – một mô hình nhà ở phổ biến trong nhiều khu phố cũ ở Sài Gòn.
Hiện khu vực xảy ra vụ cháy đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Trong khi đó, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, nghẹn ngào trước cảnh chia ly tang thương giữa đêm. Câu hỏi lớn tiếp tục được đặt ra về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư cũ, nơi hàng nghìn gia đình đang sinh sống nhưng luôn tiềm ẩn rủi ro chết người. Và liệu, sau những mất mát đau thương, có thêm được động thái nào quyết liệt hơn từ phía nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trong việc kiểm tra, sửa chữa và cải tạo các khu nhà nguy hiểm như thế này? Hay rồi lại thêm một vụ cháy nữa, thêm một lần tiếc nuối “giá như”?
Đất Việt