Nhập Vào

View Full Version : Tổng thống Iran cáo buộc Israel âm mưu ám sát bằng không kích



giahamdzui
07-10-2025, 01:28 AM
Tổng thống Iran cáo buộc Israel âm mưu ám sát bằng không kích





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/tt-Iran-696x458.jpg

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa khiến dư luận quốc tế rúng động khi khẳng định Israel từng âm mưu ám sát ông bằng một vụ ném bom có chủ đích trong thời gian ông đang tham dự một cuộc họp. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc phỏng vấn độc quyền với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, phát sóng ngày 7 tháng 7.

“Họ đã thử nhưng thất bại. Tôi đang trong một cuộc họp, và họ dựa vào mạng lưới tình báo, điệp viên để xác định vị trí, rồi cố gắng ném bom xuống nơi chúng tôi họp,” ông Pezeshkian nói trong đoạn video dài 28 phút.

Vị Tổng thống không nêu rõ thời điểm cụ thể vụ việc xảy ra, cũng không xác nhận liệu nó có nằm trong chuỗi xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6 vừa qua hay không. Phía Israel chưa đưa ra phản hồi chính thức về phát biểu này.

Theo The Times of Israel, các cuộc không kích gần đây của Israel đã nhắm vào nhiều mục tiêu chiến lược tại Iran, trong đó có các chỉ huy quân sự cấp cao và một số nhà khoa học hạt nhân. Tuy nhiên, giới lãnh đạo chính trị – đặc biệt là những người đứng đầu nhà nước – hiếm khi bị nhắm đến trực tiếp. Trong một cuộc họp báo ngày 7 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, khẳng định: “Chúng tôi không nhắm đến việc thay đổi chế độ ở Iran.”

Tuyên bố của ông Pezeshkian, nếu được xác minh, có thể đánh dấu sự chuyển hướng nguy hiểm trong chiến thuật đối đầu giữa hai quốc gia vốn đã căng thẳng suốt nhiều năm qua. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Iran cáo buộc Israel tìm cách ám sát trực tiếp mình kể từ sau thời kỳ Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Trong cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson, ông Pezeshkian cũng nhấn mạnh lập trường của Tehran rằng họ “không có vấn đề gì” với việc nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân với Mỹ – tiến trình vốn bị đình trệ kể từ khi Israel tiến hành các đợt tấn công trả đũa vào tháng trước.

Tổng thống Iran đồng thời bác bỏ cáo buộc rằng nước này đang âm thầm phát triển vũ khí hạt nhân. “Trong nhiều thập niên qua, Israel đã gieo vào đầu các tổng thống Mỹ rằng Iran muốn sở hữu bom nguyên tử. Điều đó không đúng. Chúng tôi không có kế hoạch đó,” ông nói.

Ngay trong ngày 7 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump – người đang trong nhiệm kỳ thứ hai – đã bất ngờ tuyên bố rằng ông muốn “dỡ bỏ các lệnh cấm vận Iran vào thời điểm thích hợp.” Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, ông Steve Witkoff, tiết lộ rằng Washington “không loại trừ khả năng đàm phán với Tehran trong tương lai gần.”

Dù những tín hiệu này có thể mở ra cánh cửa ngoại giao, sự leo thang ngôn từ từ phía Tehran, đặc biệt với cáo buộc Israel âm mưu ám sát nguyên thủ, khiến tiến trình đàm phán trở nên mong manh và khó đoán.

Trong bối cảnh xung đột khu vực vẫn âm ỉ và cục diện địa chính trị Trung Đông ngày càng biến động, tuyên bố của Tổng thống Iran không chỉ là một đòn phản công ngoại giao nhắm vào Tel Aviv, mà còn là phép thử mới đối với chiến lược của Mỹ trong việc duy trì ảnh hưởng và kiểm soát tình hình ở vùng Vịnh. Và một khi cả Israel lẫn Iran đều cho thấy họ sẵn sàng “ra tay trước”, bất kỳ nỗ lực đàm phán nào cũng đang phải đặt cược vào một sợi dây thừng mong manh giữa chiến tranh và hòa bình.




Đất Việt