duyanh
07-13-2025, 01:18 PM
Thích Chân Quang trả đất rừng sau loạt bê bối, nhưng câu hỏi vẫn còn đó
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/thich-chan-quang-696x482.jpg
Sau thời gian dài im ắng giữa vòng xoáy chỉ trích, Thích Chân Quang – tên thật là Vương Tấn Việt – mới đây đã chính thức trả lại phần đất rừng phòng hộ mà chùa Phật Quang từng lấn chiếm ở khu vực Núi Dinh, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Giới chức phường Tân Hải, TP.HCM mới xác nhận thông tin này hôm 11 Tháng Bảy, theo báo Tin Tức.Xe du lịch
Vụ việc bắt đầu từ giữa năm 2021, khi chùa Phật Quang bị phát hiện đã xâm chiếm 1.418 mét vuông đất rừng phòng hộ để xây đường bê tông, nhà vệ sinh và nhà kho – hành vi bị cho là vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Dù lệnh cưỡng chế từng được chính quyền áp đặt, nhưng mãi đến cuối năm ngoái, ông Chân Quang mới “khắc phục hậu quả,” theo cách nói của chính quyền, bằng việc trả lại diện tích đất đã chiếm dụng.
Ngoài việc hoàn trả đất, nhà sư này còn bị yêu cầu nộp lại toàn bộ khoản tiền được cho là “thu lợi bất hợp pháp,” tuy nhiên số tiền cụ thể không được công bố – một chi tiết khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính minh bạch của vụ việc.
Điều đáng nói là hành động “khắc phục” diễn ra từ cuối năm ngoái, nhưng mãi tới nay chính quyền mới xác nhận thông tin. Trong thời gian đó, ông Chân Quang gần như biến mất khỏi các hoạt động công khai. Lý do là từ Tháng Tám năm ngoái, ông bị cấm thuyết giảng và tổ chức sự kiện trong hai năm, theo yêu cầu từ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam sau loạt bài giảng bị đánh giá là “gây hoang mang dư luận.”
Trước đó, nhà sư này từng gây chấn động mạng xã hội khi bảo vệ thành công một “luận án tiến sĩ” tại Đại học Luật Hà Nội – nhưng lại bị phát hiện dùng bằng tú tài giả. Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM xác nhận không có người tên Vương Tấn Việt trong danh sách dự thi năm 1989 – tức bằng tốt nghiệp bổ túc trung học của ông hoàn toàn không hợp lệ.Xe du lịch
Sự nghiệp thuyết pháp của Thích Chân Quang cũng không thiếu tranh cãi. Những phát ngôn như “Trung Quốc là anh, Việt Nam là em” hay “cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức” đã từng khiến cộng đồng Phật tử và người dân phẫn nộ. Dù vậy, ông vẫn được nâng đỡ trong các hoạt động tôn giáo quy mô lớn suốt nhiều năm trước khi loạt bê bối về học vị và đất rừng bùng nổ.
Việc ông Chân Quang trả lại đất có thể tạm thời khép lại một phần câu chuyện pháp lý, nhưng vẫn để lại hàng loạt câu hỏi chưa lời giải: Vì sao việc xác minh bằng cấp giả lại không dẫn đến xử lý hình sự? Ai đã tiếp tay cho hành vi lấn chiếm đất rừng kéo dài? Và tại sao chỉ những người “gây ồn ào dư luận” mới bị xử lý, trong khi hệ thống hậu thuẫn cho những vi phạm ấy lại đứng ngoài vòng điều tra?
Chùa Phật Quang giờ đây có thể đã “hoàn trả hiện trạng,” nhưng dấu vết của một mô hình tu hành bị thương mại hóa, mập mờ giữa quyền lực tôn giáo và đặc quyền chính trị, vẫn còn in đậm. Và trong mắt công chúng, sự im lặng từ chính quyền dường như không thể che mờ những câu hỏi về trách nhiệm, tính minh bạch và sự công bằng trong xử lý sai phạm – kể cả với người khoác áo tu hành.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/thich-chan-quang-696x482.jpg
Sau thời gian dài im ắng giữa vòng xoáy chỉ trích, Thích Chân Quang – tên thật là Vương Tấn Việt – mới đây đã chính thức trả lại phần đất rừng phòng hộ mà chùa Phật Quang từng lấn chiếm ở khu vực Núi Dinh, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Giới chức phường Tân Hải, TP.HCM mới xác nhận thông tin này hôm 11 Tháng Bảy, theo báo Tin Tức.Xe du lịch
Vụ việc bắt đầu từ giữa năm 2021, khi chùa Phật Quang bị phát hiện đã xâm chiếm 1.418 mét vuông đất rừng phòng hộ để xây đường bê tông, nhà vệ sinh và nhà kho – hành vi bị cho là vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Dù lệnh cưỡng chế từng được chính quyền áp đặt, nhưng mãi đến cuối năm ngoái, ông Chân Quang mới “khắc phục hậu quả,” theo cách nói của chính quyền, bằng việc trả lại diện tích đất đã chiếm dụng.
Ngoài việc hoàn trả đất, nhà sư này còn bị yêu cầu nộp lại toàn bộ khoản tiền được cho là “thu lợi bất hợp pháp,” tuy nhiên số tiền cụ thể không được công bố – một chi tiết khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính minh bạch của vụ việc.
Điều đáng nói là hành động “khắc phục” diễn ra từ cuối năm ngoái, nhưng mãi tới nay chính quyền mới xác nhận thông tin. Trong thời gian đó, ông Chân Quang gần như biến mất khỏi các hoạt động công khai. Lý do là từ Tháng Tám năm ngoái, ông bị cấm thuyết giảng và tổ chức sự kiện trong hai năm, theo yêu cầu từ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam sau loạt bài giảng bị đánh giá là “gây hoang mang dư luận.”
Trước đó, nhà sư này từng gây chấn động mạng xã hội khi bảo vệ thành công một “luận án tiến sĩ” tại Đại học Luật Hà Nội – nhưng lại bị phát hiện dùng bằng tú tài giả. Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM xác nhận không có người tên Vương Tấn Việt trong danh sách dự thi năm 1989 – tức bằng tốt nghiệp bổ túc trung học của ông hoàn toàn không hợp lệ.Xe du lịch
Sự nghiệp thuyết pháp của Thích Chân Quang cũng không thiếu tranh cãi. Những phát ngôn như “Trung Quốc là anh, Việt Nam là em” hay “cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức” đã từng khiến cộng đồng Phật tử và người dân phẫn nộ. Dù vậy, ông vẫn được nâng đỡ trong các hoạt động tôn giáo quy mô lớn suốt nhiều năm trước khi loạt bê bối về học vị và đất rừng bùng nổ.
Việc ông Chân Quang trả lại đất có thể tạm thời khép lại một phần câu chuyện pháp lý, nhưng vẫn để lại hàng loạt câu hỏi chưa lời giải: Vì sao việc xác minh bằng cấp giả lại không dẫn đến xử lý hình sự? Ai đã tiếp tay cho hành vi lấn chiếm đất rừng kéo dài? Và tại sao chỉ những người “gây ồn ào dư luận” mới bị xử lý, trong khi hệ thống hậu thuẫn cho những vi phạm ấy lại đứng ngoài vòng điều tra?
Chùa Phật Quang giờ đây có thể đã “hoàn trả hiện trạng,” nhưng dấu vết của một mô hình tu hành bị thương mại hóa, mập mờ giữa quyền lực tôn giáo và đặc quyền chính trị, vẫn còn in đậm. Và trong mắt công chúng, sự im lặng từ chính quyền dường như không thể che mờ những câu hỏi về trách nhiệm, tính minh bạch và sự công bằng trong xử lý sai phạm – kể cả với người khoác áo tu hành.
Đất Việt