Nhập Vào

View Full Version : Bộ trưởng mất ghế trong 24 giờ: Một cú ngã nhanh và đầy ẩn số



giahamdzui
07-19-2025, 02:17 AM
Bộ trưởng mất ghế trong 24 giờ: Một cú ngã nhanh và đầy ẩn số





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/bo-truong-mat-ghe.jpg

Chỉ một ngày sau khi bị Bộ Chính Trị đưa ra án kỷ luật, ông Đỗ Đức Duy – bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường Cộng Sản Việt Nam – chính thức mất chức. Diễn biến chóng vánh này khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi đây là một trong những trường hợp hiếm hoi quan chức cấp bộ bị thay thế gần như ngay lập tức sau khi bị cảnh cáo.


Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ ngày 18 Tháng Bảy, người thay thế ông Duy là ông Trần Đức Thắng, phó tổng thanh tra thường trực của Thanh Tra Chính Phủ, được chỉ định làm quyền bộ trưởng. Việc điều chuyển này diễn ra lặng lẽ nhưng lại gợi nhiều suy đoán, nhất là khi các sai phạm của ông Duy được mô tả theo kiểu quen thuộc và mơ hồ: “Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng.”

Dù không có một cáo buộc cụ thể nào được công bố chính thức, báo VNExpress hé lộ rằng những sai phạm của ông Duy bắt nguồn từ thời còn làm chủ tịch, rồi bí thư Tỉnh Ủy Yên Bái – một địa phương từng nổi tiếng vì những dấu hỏi quanh tài sản “khủng” của quan chức cấp tỉnh.

Đáng chú ý, chưa đầy một năm trước, vào Tháng Tám 2023, ông Duy được bổ nhiệm làm bộ trưởng Tài Nguyên và Môi Trường. Sau đó, khi bộ này sáp nhập với Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn hồi Tháng Hai, ông tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu bộ hợp nhất. Tuy nhiên, tính tổng thời gian tại vị của ông trên hai chiếc ghế bộ trưởng, ông Duy chưa kịp tròn một năm đã phải rời khỏi chính trường.


Trường hợp của ông Duy nối dài danh sách các bộ trưởng “ngã ngựa” thời gian gần đây. Trước ông, chính người tiền nhiệm – ông Đặng Quốc Khánh – cũng phải rời ghế vì liên quan đến vụ việc tại công ty Thuận An khi còn là bí thư Hà Giang. Ông Khánh ra đi với lý do “tự nguyện xin nghỉ vì trách nhiệm người đứng đầu”.

Điều trớ trêu là chỉ cách đây hơn hai tháng, ông Duy vẫn còn xuất hiện rầm rộ trên truyền thông nhà nước, khi lên Yên Bái trồng khoai sọ, trộn bê tông, cùng người dân “mở đường lên bản”. Hình ảnh “đi cơ sở” của ông được báo chí ca ngợi như một minh chứng cho tinh thần “vì dân phục vụ”. Thậm chí, hồi Tháng Tám năm ngoái, trang Facebook “Truyền Hình Yên Bái” còn tâng bốc ông là người “đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành”, góp công lớn trong chống dịch và phục hồi hậu thiên tai.

Sự rớt đài bất ngờ này một lần nữa cho thấy bộ máy quan chức cấp cao của chế độ Cộng Sản Việt Nam luôn vận hành trong một mạng lưới đầy mâu thuẫn: vừa được tâng bốc hôm trước, đã bị hạ bệ hôm sau. Và như thường lệ, số phận chính trị của ông Đỗ Đức Duy – liệu có dừng lại ở mức kỷ luật đảng hay sẽ kéo dài đến vòng lao lý – vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.



Đất Việt