Nhập Vào

View Full Version : Vụ lật tàu chết gần 40 người ở Hạ Long: Hơn 3 giờ sau mới thấy cứu hộ



duyanh
07-21-2025, 12:52 PM
Vụ lật tàu chết gần 40 người ở Hạ Long: Hơn 3 giờ sau mới thấy cứu hộ





QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Một ngày sau vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 ở vịnh Hạ Long, nhà chức trách xác nhận có 35 người thiệt mạng, bốn người mất tích và 10 người được cứu sống.

Nhà chức trách cho rằng khi vụ việc xảy ra, trên tàu có 46 du khách và ba thuyền viên, tất cả đều là người Việt Nam.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/VN-Update-vu-lat-tau-1.webp

Tàu Vịnh Xanh 58 bị lật úp, được nhà chức trách xoay trở lại vào rạng sáng hôm 20 Tháng Bảy. (Hình: Hoàng Phong/VNExpress)

Đáng nói, bản tin của các báo trong nước hôm 20 Tháng Bảy làm lộ chi tiết việc cứu hộ diễn ra khá chậm chễ, các nạn nhân phải tự xoay sở cứu lẫn nhau hoặc được cứu vớt bởi tàu cá trong khu vực.

Báo VNExpress dẫn lời ông Đặng Anh Tuấn, một trong 10 người sống sót, kể, khi tàu rời bến khoảng 4 cây số vào trưa hôm 19 Tháng Bảy, gần đến hang Đầu Gỗ, cơn giông bất ngờ ập tới.

Con tàu chao đảo theo từng cơn sóng, có lúc nghiêng hơn 40 độ.

“Mọi người đề nghị chủ tàu cho quay lại thay vì tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, ông ấy động viên du khách chịu khó vì sắp tới điểm tham quan đầu tiên,” ông Tuấn nói.

Con tàu đang tròng trành thì bị gió quật lật úp chỉ trong vài giây. Tất cả hành khách và thuyền viên rơi xuống biển vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/VN-Update-vu-lat-tau-2.jpg

Ông Đặng Anh Tuấn, một trong 10 người sống sót, tiết lộ nạn nhân tự cứu nhau vì không chờ được lực lượng cứu hộ. (Hình: Hoàng Phong/VNExpress)

Sau khi thoát được ra bên ngoài, ông Tuấn tìm cách kéo được bốn người khác, nhưng chỉ hai người còn sống, hai người khác tím tái rồi thiệt mạng. Lênh đênh trên biển đến gần 5 giờ chiều, ông Tuấn và chín người khác được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ.

Tình tiết này cho thấy phải mất ba giờ từ khi tàu lật thì lực lượng cứu hộ mới đến hiện trường.


Báo VTC News cũng dẫn lời ông Tuấn: “Phải trên ba tiếng đồng hồ sau, đợi rất lâu, khi trời gần sẩm tối thì mới thấy lực lượng Biên Phòng đến. Thời khắc đó mới tự nhủ là mình sống rồi.”

Cùng thời điểm, tờ Tuổi Trẻ cho biết, ông Mai Xuân Hải, một trong 10 người sống sót, đã lặn ra khỏi khoang tàu bị lật, sau đó phải lênh đênh trên biển 3 giờ trước khi được một tàu cá gần đó cứu vớt.

Tại buổi họp báo của chính quyền tỉnh Quảng Ninh diễn ra vào trưa hôm 20 Tháng Bảy, một phóng viên đặt câu hỏi về chuyện tại sao sau ba tiếng xảy ra vụ lật tàu thì mới có cứu hộ.

Theo tờ Tuổi Trẻ, ông Hoàng Văn Thuyết, chính ủy Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Quảng Ninh phủ nhận điều này và nói: “Ở vùng biển, việc phát hiện tàu lật khi mịt mù mưa lốc là rất khó. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tin báo, tàu cứu hộ chỉ mất khoảng hơn 10 phút để đến nơi tàu lật và kịp thời cứu những người còn sống.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/VN-Update-vu-lat-tau-3.jpg (https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/VN-Update-vu-lat-tau-3.jpg)

Tàu du lịch Vịnh Xanh 58 được lai dắt về khu cảng Cái Lân. (Hình: VietNamNet)

Khi phóng viên hỏi tại sao không dùng trực thăng cứu nạn, ông Thuyết cho biết: “Từ vị trí bị nạn đến Tuần Châu chỉ hơn 1 cây số, đến đất liền 3 cây số, mà lại đang dông lốc, nếu huy động máy bay phải xin nhiều ý kiến và không hợp lý. Quân đội không ngại nhiệm vụ gì, vì dân mà không chờ xin lệnh để cứu dân, điều tàu đi ngay rồi thông tin, báo cáo.”

Cũng tại buổi họp báo, giới chức tỉnh Quảng Ninh công bố nguyên nhân lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 là “giông lốc bất ngờ” chứ không phải bão Wipha.

Liên quan vụ này, Công An Quảng Ninh bỏ ngỏ câu trả lời việc có khởi tố vụ án hay không vì họ đang “triển khai đồng bộ các biện pháp khám nghiệm hiện trường và xác minh các thông tin liên quan.” (N.H.K)