giahamdzui
07-26-2025, 01:25 AM
Ông Hà Tĩnh ngã xe gắn máy, thấy xác chết cùng ngày tháng năm sinh
HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Các báo trong nước hôm 25 Tháng Bảy tường thuật một chuyện khá hy hữu khi một ông Hà Tĩnh ngã xe gắn máy, rơi xuống cống bên đường thì nằm đè lên… một xác chết nam giới có cùng ngày tháng năm sinh.
Theo báo Dân Trí và Người Lao Động, trong sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ sáng 25 Tháng Bảy, anh PVT, 29 tuổi, ở xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, chạy xe gắn máy trên tỉnh lộ 552 hướng về xã Thượng Đức.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/VN-Xac-chet-cung-ngay-sinh-1.jpg
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Hình: Người Lao Động)
Khi chạy qua đỉnh dốc Động Đung, xã Vũ Quang, chiếc xe của anh T. bất ngờ bị trượt sang lề đường bên phải, rơi xuống miệng cống bên đường. Khi đang lồm cồm ngồi dậy, anh T. tá hỏa khi phát giác một thi thể nam giới, bên cạnh là một chiếc xe gắn máy khác.
Công an đến khám nghiệm hiện trường, dựa vào giấy tờ tùy thân của nạn nhân xác định danh tính người này là CHP, ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Một giới chức xã Vũ Quang tiết lộ, sự việc rất hy hữu là anh PVT và nạn nhân CHP lại có cùng ngày, tháng, năm sinh là 23 Tháng Năm, 1996.
Hiện Công An Hà Tĩnh đang mở cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của anh CHP.
Sự việc khiến mạng xã hội dấy lên nhiều bàn tán rôm rả.
Facebooker Trần Khắc Tín bình luận trên trang cá nhân: “…Người ta nói, người chết oan hay có điều gì khuất tất thường sẽ tìm người hợp với mình để dẫn lối chỉ đường tìm ra mình hoặc là báo mộng. Như trường hợp này thì quả đúng là chuyện tâm linh không đùa được đâu!”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/VN-Xac-chet-cung-ngay-sinh-2.jpg
Công an phong tỏa hiện trường. (Hình: Văn Nguyễn/Dân Trí)
Tuy vậy, một số ý kiến là người địa phương ở Hà Tĩnh cho rằng, sự việc nêu trên là lời cảnh báo vô hình về sự chủ quan của người lái xe khi đi qua những cung đường quanh co, nguy hiểm.
Theo họ, dốc Động Dung từ lâu được biết đến là đoạn đường có nhiều khúc cua dễ trơn trượt, nhất là khi trời mưa. Cung đường này được cho là có tầm nhìn hạn chế và nơi này từng xảy ra không ít vụ tai nạn, tông xe trước đó.
Hầu hết dân mạng bày tỏ mong muốn người xấu số an nghỉ nơi suối vàng trong lúc anh PVT sớm vượt qua nỗi ám ảnh khi nằm đè lên xác người. (N.H.K)
HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Các báo trong nước hôm 25 Tháng Bảy tường thuật một chuyện khá hy hữu khi một ông Hà Tĩnh ngã xe gắn máy, rơi xuống cống bên đường thì nằm đè lên… một xác chết nam giới có cùng ngày tháng năm sinh.
Theo báo Dân Trí và Người Lao Động, trong sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ sáng 25 Tháng Bảy, anh PVT, 29 tuổi, ở xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, chạy xe gắn máy trên tỉnh lộ 552 hướng về xã Thượng Đức.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/VN-Xac-chet-cung-ngay-sinh-1.jpg
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Hình: Người Lao Động)
Khi chạy qua đỉnh dốc Động Đung, xã Vũ Quang, chiếc xe của anh T. bất ngờ bị trượt sang lề đường bên phải, rơi xuống miệng cống bên đường. Khi đang lồm cồm ngồi dậy, anh T. tá hỏa khi phát giác một thi thể nam giới, bên cạnh là một chiếc xe gắn máy khác.
Công an đến khám nghiệm hiện trường, dựa vào giấy tờ tùy thân của nạn nhân xác định danh tính người này là CHP, ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Một giới chức xã Vũ Quang tiết lộ, sự việc rất hy hữu là anh PVT và nạn nhân CHP lại có cùng ngày, tháng, năm sinh là 23 Tháng Năm, 1996.
Hiện Công An Hà Tĩnh đang mở cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của anh CHP.
Sự việc khiến mạng xã hội dấy lên nhiều bàn tán rôm rả.
Facebooker Trần Khắc Tín bình luận trên trang cá nhân: “…Người ta nói, người chết oan hay có điều gì khuất tất thường sẽ tìm người hợp với mình để dẫn lối chỉ đường tìm ra mình hoặc là báo mộng. Như trường hợp này thì quả đúng là chuyện tâm linh không đùa được đâu!”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/VN-Xac-chet-cung-ngay-sinh-2.jpg
Công an phong tỏa hiện trường. (Hình: Văn Nguyễn/Dân Trí)
Tuy vậy, một số ý kiến là người địa phương ở Hà Tĩnh cho rằng, sự việc nêu trên là lời cảnh báo vô hình về sự chủ quan của người lái xe khi đi qua những cung đường quanh co, nguy hiểm.
Theo họ, dốc Động Dung từ lâu được biết đến là đoạn đường có nhiều khúc cua dễ trơn trượt, nhất là khi trời mưa. Cung đường này được cho là có tầm nhìn hạn chế và nơi này từng xảy ra không ít vụ tai nạn, tông xe trước đó.
Hầu hết dân mạng bày tỏ mong muốn người xấu số an nghỉ nơi suối vàng trong lúc anh PVT sớm vượt qua nỗi ám ảnh khi nằm đè lên xác người. (N.H.K)