duyanh
07-26-2025, 01:00 PM
Sài Gòn tính chi thêm gần $3 triệu cho tòa nhà bỏ hoang ở Thủ Thiêm
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau 10 năm thi công rồi bị bỏ hoang, Trung Tâm Triển Lãm Quy Hoạch TP.HCM tọa lạc tại “khu đất vàng” Thủ Thiêm, Sài Gòn, dự kiến cần “đắp” thêm 76.9 tỷ đồng ($2.9 triệu) để hoàn thành.
Công trình này khiến báo chí trong nước tốn nhiều giấy mực và được coi là biểu tượng của… sự lãng phí tiền thuế dân.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/VN-Sai-Gon-toa-nha-Thu-Thiem-1.jpg
Sau 10 năm thi công, Trung Tâm Triển Lãm Quy Hoạch TP.HCM đang bị bỏ hoang. (Hình: Châu Tuấn/Tuổi Trẻ)
Tòa nhà này được xây để tổ chức các gian trưng bày, triển lãm quy hoạch kiến trúc của thành phố và là điểm tổ chức sự kiện, nơi gặp gỡ của giới kiến trúc sư, người dân, du khách…
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 25 Tháng Bảy, khoản tiền nêu trên được giải thích là chi phí phát sinh tại 16 gói thầu của công trình này.
Trước mắt, chính quyền TP.HCM cần chi 491 triệu đồng ($18,779) từ tiền thuế dân cho việc đánh giá hiện trạng công trình sau nhiều năm bỏ hoang, nhằm sửa chữa và dự kiến các chi phí phát sinh khi nối lại thi công.
Giới chức Sở Xây Dựng TP.HCM cho rằng cần sửa chữa, thay thế các hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng do việc ngưng thi công từ năm 2018 đến nay nhằm bảo đảm phẩm chất, làm cơ sở để các nhà thầu có thể tiếp tục thi công và hoàn thiện dự án.
Hồi Tháng Sáu, 2018, công trình phải tạm ngừng thi công do gặp trục trặc trong việc sản xuất và lắp dựng các hạng mục bên ngoài như vách kính, mặt dựng, trần và tấm trang trí kim loại.
Liên quan đến Trung Tâm Triển Lãm Quy Hoạch TP.HCM, báo VNExpress hồi đầu Tháng Mười Hai năm ngoái cho hay, công trình được nối lại thi công và “dự kiến hoàn thành năm 2025.”
Tuy vậy, đến Tháng Hai, phóng viên Thanh Niên ghi nhận tại công trường rằng dự án này vẫn đang trong tình trạng “bất động.”
Công trình Trung Tâm Triển Lãm Quy Hoạch TP.HCM được coi là biểu tượng của… sự lãng phí tiền thuế dân. (Hình: Lao Động)
Hồi Tháng Năm, chủ đầu tư xác định đến nay tổng giá trị của các phần công việc đã thực hiện tại dự án nêu trên có giá trị 756 tỷ đồng ($28.9 triệu).
Facebooker Trần Quốc Kim bình luận trên trang cá nhân: “…Một chiếc bánh vẽ rất ngon của nhà cầm quyền ở Sài Gòn với việc gắn cho nó cái mác là biểu tượng này, biểu tượng nọ. Chỉ cần vẽ ra dự án, rót tiền về túi để ăn chia, bàn giao dự án lại cho khóa sau, phủi hết trách nhiệm và đắp chiếu kệ nó. Thế là ôm được mớ tiền của dân hạ cánh an toàn. Cứ vậy, hết khóa này đến khóa khác, vẽ rồi ăn, ăn no rồi tạm dừng lại chờ ăn tiếp.”
“Người dân cứ vậy ngày ngày đi làm còng lưng đóng thuế, vẫn không hiểu sao không đủ ăn đủ mặc, không hiểu sao đất nước mãi nghèo. Đúng là không có nghề gì giàu nhanh bằng nghề làm lãnh đạo ở Việt Nam,” Facebooker Trần Quốc Kim viết. (N.H.K)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau 10 năm thi công rồi bị bỏ hoang, Trung Tâm Triển Lãm Quy Hoạch TP.HCM tọa lạc tại “khu đất vàng” Thủ Thiêm, Sài Gòn, dự kiến cần “đắp” thêm 76.9 tỷ đồng ($2.9 triệu) để hoàn thành.
Công trình này khiến báo chí trong nước tốn nhiều giấy mực và được coi là biểu tượng của… sự lãng phí tiền thuế dân.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/VN-Sai-Gon-toa-nha-Thu-Thiem-1.jpg
Sau 10 năm thi công, Trung Tâm Triển Lãm Quy Hoạch TP.HCM đang bị bỏ hoang. (Hình: Châu Tuấn/Tuổi Trẻ)
Tòa nhà này được xây để tổ chức các gian trưng bày, triển lãm quy hoạch kiến trúc của thành phố và là điểm tổ chức sự kiện, nơi gặp gỡ của giới kiến trúc sư, người dân, du khách…
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 25 Tháng Bảy, khoản tiền nêu trên được giải thích là chi phí phát sinh tại 16 gói thầu của công trình này.
Trước mắt, chính quyền TP.HCM cần chi 491 triệu đồng ($18,779) từ tiền thuế dân cho việc đánh giá hiện trạng công trình sau nhiều năm bỏ hoang, nhằm sửa chữa và dự kiến các chi phí phát sinh khi nối lại thi công.
Giới chức Sở Xây Dựng TP.HCM cho rằng cần sửa chữa, thay thế các hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng do việc ngưng thi công từ năm 2018 đến nay nhằm bảo đảm phẩm chất, làm cơ sở để các nhà thầu có thể tiếp tục thi công và hoàn thiện dự án.
Hồi Tháng Sáu, 2018, công trình phải tạm ngừng thi công do gặp trục trặc trong việc sản xuất và lắp dựng các hạng mục bên ngoài như vách kính, mặt dựng, trần và tấm trang trí kim loại.
Liên quan đến Trung Tâm Triển Lãm Quy Hoạch TP.HCM, báo VNExpress hồi đầu Tháng Mười Hai năm ngoái cho hay, công trình được nối lại thi công và “dự kiến hoàn thành năm 2025.”
Tuy vậy, đến Tháng Hai, phóng viên Thanh Niên ghi nhận tại công trường rằng dự án này vẫn đang trong tình trạng “bất động.”
Công trình Trung Tâm Triển Lãm Quy Hoạch TP.HCM được coi là biểu tượng của… sự lãng phí tiền thuế dân. (Hình: Lao Động)
Hồi Tháng Năm, chủ đầu tư xác định đến nay tổng giá trị của các phần công việc đã thực hiện tại dự án nêu trên có giá trị 756 tỷ đồng ($28.9 triệu).
Facebooker Trần Quốc Kim bình luận trên trang cá nhân: “…Một chiếc bánh vẽ rất ngon của nhà cầm quyền ở Sài Gòn với việc gắn cho nó cái mác là biểu tượng này, biểu tượng nọ. Chỉ cần vẽ ra dự án, rót tiền về túi để ăn chia, bàn giao dự án lại cho khóa sau, phủi hết trách nhiệm và đắp chiếu kệ nó. Thế là ôm được mớ tiền của dân hạ cánh an toàn. Cứ vậy, hết khóa này đến khóa khác, vẽ rồi ăn, ăn no rồi tạm dừng lại chờ ăn tiếp.”
“Người dân cứ vậy ngày ngày đi làm còng lưng đóng thuế, vẫn không hiểu sao không đủ ăn đủ mặc, không hiểu sao đất nước mãi nghèo. Đúng là không có nghề gì giàu nhanh bằng nghề làm lãnh đạo ở Việt Nam,” Facebooker Trần Quốc Kim viết. (N.H.K)