duyanh
07-26-2025, 01:07 PM
VTV tiếp tục lúng túng: từ nhầm quốc gia đến đổi tên thủ tướng
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/vtv.jpg
HÀ NỘI – Một bản tin thời sự tưởng như thường lệ lúc 7 giờ tối ngày 24 Tháng Bảy của đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) bất ngờ trở thành đề tài bàn tán khi vô tình đưa tin về một “cuộc đụng độ võ trang trên biên giới giữa Việt Nam và Thái Lan” – một nhầm lẫn khó chấp nhận khi sự việc thực tế xảy ra giữa Thái Lan và Cambodia.Tin tức Beauty trends
Dù chỉ là vài giây phát sóng, nhưng với vai trò là bản tin chính thức được tiếp sóng bởi nhiều đài địa phương nhằm phục vụ tuyên truyền cho nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, sai sót này nhanh chóng gây chấn động mạng xã hội. Trong đoạn video lan truyền trên mạng, người dẫn chương trình tiếp tục nói: “Cả hai nước [Việt Nam – Thái Lan] đều cho biết đã có nhiều người thiệt mạng…” – khiến không ít người “giật mình”.
“Thiệt luôn là VTV đưa tin vậy hả trời,” Facebooker Bích Ngọc viết. “Cả ngày nay nghe Cambodia nổ súng với Thái Lan mà giờ lại Việt Nam và Thái Lan, mà hai nước còn ‘chung biên giới’ nữa mới lạ!”
Đây không phải là lần đầu VTV gây bão dư luận vì những lỗi nghiệp vụ sơ đẳng. Hơn hai tuần trước, đài truyền hình quốc gia phải chính thức xin lỗi Thủ tướng Phạm Minh Chính vì trong một chương trình tối ngày 4 Tháng Bảy, nhà đài đã gọi ông là… “Nguyễn Minh Chính”.
Ngay sau đó, VTV ra thông báo công khai thừa nhận sai sót, đồng thời gỡ bỏ video chương trình “Khát Vọng Phát Triển” trên các nền tảng, hứa sẽ “xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị liên quan.”Tin tức Beauty trends
Trớ trêu hơn, ở gần thời điểm đó, bản tin của VTV2 đưa tin cầu thủ Diogo Jota – đang chơi cho Liverpool – qua đời, nhưng lại ghi nhầm năm 2025 thành 2005, tức ám chỉ anh chết khi mới… 9 tuổi.
Trở về ngày 30 Tháng Tư vừa qua, dư luận lại một phen thất vọng khi VTV phát sóng trực tiếp lễ diễn binh tại Sài Gòn – vốn được xem là sự kiện trọng điểm – với chất lượng hình ảnh và âm thanh quá tệ. Trên màn hình, người xem chủ yếu thấy những “bóng ma mờ mịt” di chuyển, thay vì hình ảnh rực rỡ, trang nghiêm như mong đợi.
Những cú vấp ngớ ngẩn này của VTV khiến người ta đặt dấu hỏi về năng lực vận hành của đài truyền hình nhà nước lớn nhất nước, nhất là sau khi ông Nguyễn Thanh Lâm – thứ trưởng Thông Tin Truyền Thông – được bổ nhiệm làm tổng giám đốc VTV từ Tháng Mười Một năm ngoái.
Ông Lâm từng khẳng định VTV cần có thêm “sinh khí mới và bản lĩnh chính trị vững vàng” để dẫn dắt sự thay đổi của đất nước. Thế nhưng, nếu những “sinh khí mới” chỉ mang lại sự mệt mỏi và hoang mang, thì có lẽ điều cần đổi thay đầu tiên chính là cách làm báo – không phải chỉ biết hô khẩu hiệu, mà phải biết kiểm chứng từng câu chữ trước khi phát ra cho hàng triệu người dân theo dõi.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/vtv.jpg
HÀ NỘI – Một bản tin thời sự tưởng như thường lệ lúc 7 giờ tối ngày 24 Tháng Bảy của đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) bất ngờ trở thành đề tài bàn tán khi vô tình đưa tin về một “cuộc đụng độ võ trang trên biên giới giữa Việt Nam và Thái Lan” – một nhầm lẫn khó chấp nhận khi sự việc thực tế xảy ra giữa Thái Lan và Cambodia.Tin tức Beauty trends
Dù chỉ là vài giây phát sóng, nhưng với vai trò là bản tin chính thức được tiếp sóng bởi nhiều đài địa phương nhằm phục vụ tuyên truyền cho nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, sai sót này nhanh chóng gây chấn động mạng xã hội. Trong đoạn video lan truyền trên mạng, người dẫn chương trình tiếp tục nói: “Cả hai nước [Việt Nam – Thái Lan] đều cho biết đã có nhiều người thiệt mạng…” – khiến không ít người “giật mình”.
“Thiệt luôn là VTV đưa tin vậy hả trời,” Facebooker Bích Ngọc viết. “Cả ngày nay nghe Cambodia nổ súng với Thái Lan mà giờ lại Việt Nam và Thái Lan, mà hai nước còn ‘chung biên giới’ nữa mới lạ!”
Đây không phải là lần đầu VTV gây bão dư luận vì những lỗi nghiệp vụ sơ đẳng. Hơn hai tuần trước, đài truyền hình quốc gia phải chính thức xin lỗi Thủ tướng Phạm Minh Chính vì trong một chương trình tối ngày 4 Tháng Bảy, nhà đài đã gọi ông là… “Nguyễn Minh Chính”.
Ngay sau đó, VTV ra thông báo công khai thừa nhận sai sót, đồng thời gỡ bỏ video chương trình “Khát Vọng Phát Triển” trên các nền tảng, hứa sẽ “xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị liên quan.”Tin tức Beauty trends
Trớ trêu hơn, ở gần thời điểm đó, bản tin của VTV2 đưa tin cầu thủ Diogo Jota – đang chơi cho Liverpool – qua đời, nhưng lại ghi nhầm năm 2025 thành 2005, tức ám chỉ anh chết khi mới… 9 tuổi.
Trở về ngày 30 Tháng Tư vừa qua, dư luận lại một phen thất vọng khi VTV phát sóng trực tiếp lễ diễn binh tại Sài Gòn – vốn được xem là sự kiện trọng điểm – với chất lượng hình ảnh và âm thanh quá tệ. Trên màn hình, người xem chủ yếu thấy những “bóng ma mờ mịt” di chuyển, thay vì hình ảnh rực rỡ, trang nghiêm như mong đợi.
Những cú vấp ngớ ngẩn này của VTV khiến người ta đặt dấu hỏi về năng lực vận hành của đài truyền hình nhà nước lớn nhất nước, nhất là sau khi ông Nguyễn Thanh Lâm – thứ trưởng Thông Tin Truyền Thông – được bổ nhiệm làm tổng giám đốc VTV từ Tháng Mười Một năm ngoái.
Ông Lâm từng khẳng định VTV cần có thêm “sinh khí mới và bản lĩnh chính trị vững vàng” để dẫn dắt sự thay đổi của đất nước. Thế nhưng, nếu những “sinh khí mới” chỉ mang lại sự mệt mỏi và hoang mang, thì có lẽ điều cần đổi thay đầu tiên chính là cách làm báo – không phải chỉ biết hô khẩu hiệu, mà phải biết kiểm chứng từng câu chữ trước khi phát ra cho hàng triệu người dân theo dõi.
Đất Việt