giahamdzui
07-30-2025, 01:29 AM
Xả súng kinh hoàng giữa trung tâm Manhattan: 5 người chết, nghi phạm từng có tiền sử tâm thần
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/no-sung-o-my-696x465.jpg
New York một lần nữa rúng động vì bạo lực súng đạn sau khi một tay súng bất ngờ nổ súng bên trong một tòa nhà chọc trời giữa quận Manhattan vào chiều ngày 28 tháng 7, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cảnh sát. Vụ việc xảy ra tại số 345 đại lộ Park, một cao ốc văn phòng thương mại nằm ngay trung tâm khu vực sầm uất, nơi thu hút đông đảo khách du lịch và giới doanh nhân.
Theo thông tin từ đài CNN và AFP, vụ xả súng bắt đầu lúc khoảng 18 giờ (giờ địa phương), khi nhiều cuộc gọi khẩn cấp 911 được thực hiện thông báo về một nghi phạm có vũ trang đang hoạt động trong tòa nhà. Lực lượng cảnh sát New York lập tức được điều động với quy mô lớn để phong tỏa và kiểm soát hiện trường.Tin tức Beauty trends
Cảnh sát trưởng New York, bà Jessica Tisch, xác nhận nghi phạm là Shane Devon Tamura, 27 tuổi, cư dân Las Vegas, bang Nevada. Theo bà Tisch, nghi phạm đã có hành trình băng qua nhiều bang như Nebraska, Iowa và New Jersey chỉ trong vòng một ngày trước khi đến thành phố New York. Camera giám sát ghi nhận Tamura có mặt tại thành phố Columbia (New Jersey) vào khoảng 14 giờ 24 phút ngày 28 tháng 7, và vài giờ sau đã xuất hiện tại Manhattan với một khẩu súng trường M4 trong tay.
Các hình ảnh từ video an ninh cho thấy Tamura bước vào sảnh của tòa nhà 345 Park Avenue và lập tức nổ súng bắn vào một cảnh sát, sau đó nhắm vào nhiều người khác. Y tiếp tục bắn hạ một nhân viên bảo vệ tại khu vực thang máy trước khi lên tầng 33 và bắn chết thêm một nạn nhân nữa. Cuối cùng, nghi phạm tự kết liễu đời mình bằng một phát súng vào ngực.
Tại buổi họp báo được tổ chức ngay sau vụ việc, Thị trưởng thành phố New York Eric Adams xác nhận đã có 5 người bị bắn, trong đó 4 người đã thiệt mạng tại hiện trường và một người là nghi phạm. “Năm người vô tội đã bị bắn, chúng tôi đã mất bốn sinh mạng chỉ vì một hành vi bạo lực vô nghĩa khác,” ông Adams tuyên bố. “Chúng tôi đau đớn nhưng cũng quyết tâm, sẽ không để những hành động như thế này trở thành bình thường.”
Cảnh sát trưởng Tisch cho biết nghi phạm Tamura có tiền sử bệnh tâm thần, nhưng chưa rõ động cơ cụ thể. Bà nói thêm: “Chúng tôi đang điều tra lý do vì sao nghi phạm lại nhắm đến địa điểm này.” Tòa nhà 345 Park Avenue hiện là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty lớn như Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ (NFL), công ty quản lý tài sản Blackstone, tập đoàn kiểm toán KPMG và Rudin Management.
Sau vụ việc, toàn bộ khu vực quanh đại lộ Park và phố 52 đã bị phong tỏa trong nhiều giờ, gây náo loạn tại một trong những quận nhộn nhịp nhất của thành phố. Lực lượng đặc nhiệm SWAT và đội rà soát chất nổ được triển khai để bảo đảm không còn bất kỳ mối đe dọa nào đối với công chúng. Giới chức New York đã trấn an rằng hiện trường đã được kiểm soát hoàn toàn và không còn nguy hiểm.
Vụ xả súng này lại một lần nữa làm dấy lên làn sóng tranh luận về luật sở hữu súng tại Mỹ, cũng như tình trạng bất ổn tâm thần không được kiểm soát trong cộng đồng. Trong bối cảnh các vụ xả súng ngày càng trở nên thường xuyên hơn, câu hỏi đang được đặt ra: bao giờ thì nước Mỹ mới đủ quyết liệt để ngăn chặn một bi kịch đã quá quen thuộc này?
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/no-sung-o-my-696x465.jpg
New York một lần nữa rúng động vì bạo lực súng đạn sau khi một tay súng bất ngờ nổ súng bên trong một tòa nhà chọc trời giữa quận Manhattan vào chiều ngày 28 tháng 7, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cảnh sát. Vụ việc xảy ra tại số 345 đại lộ Park, một cao ốc văn phòng thương mại nằm ngay trung tâm khu vực sầm uất, nơi thu hút đông đảo khách du lịch và giới doanh nhân.
Theo thông tin từ đài CNN và AFP, vụ xả súng bắt đầu lúc khoảng 18 giờ (giờ địa phương), khi nhiều cuộc gọi khẩn cấp 911 được thực hiện thông báo về một nghi phạm có vũ trang đang hoạt động trong tòa nhà. Lực lượng cảnh sát New York lập tức được điều động với quy mô lớn để phong tỏa và kiểm soát hiện trường.Tin tức Beauty trends
Cảnh sát trưởng New York, bà Jessica Tisch, xác nhận nghi phạm là Shane Devon Tamura, 27 tuổi, cư dân Las Vegas, bang Nevada. Theo bà Tisch, nghi phạm đã có hành trình băng qua nhiều bang như Nebraska, Iowa và New Jersey chỉ trong vòng một ngày trước khi đến thành phố New York. Camera giám sát ghi nhận Tamura có mặt tại thành phố Columbia (New Jersey) vào khoảng 14 giờ 24 phút ngày 28 tháng 7, và vài giờ sau đã xuất hiện tại Manhattan với một khẩu súng trường M4 trong tay.
Các hình ảnh từ video an ninh cho thấy Tamura bước vào sảnh của tòa nhà 345 Park Avenue và lập tức nổ súng bắn vào một cảnh sát, sau đó nhắm vào nhiều người khác. Y tiếp tục bắn hạ một nhân viên bảo vệ tại khu vực thang máy trước khi lên tầng 33 và bắn chết thêm một nạn nhân nữa. Cuối cùng, nghi phạm tự kết liễu đời mình bằng một phát súng vào ngực.
Tại buổi họp báo được tổ chức ngay sau vụ việc, Thị trưởng thành phố New York Eric Adams xác nhận đã có 5 người bị bắn, trong đó 4 người đã thiệt mạng tại hiện trường và một người là nghi phạm. “Năm người vô tội đã bị bắn, chúng tôi đã mất bốn sinh mạng chỉ vì một hành vi bạo lực vô nghĩa khác,” ông Adams tuyên bố. “Chúng tôi đau đớn nhưng cũng quyết tâm, sẽ không để những hành động như thế này trở thành bình thường.”
Cảnh sát trưởng Tisch cho biết nghi phạm Tamura có tiền sử bệnh tâm thần, nhưng chưa rõ động cơ cụ thể. Bà nói thêm: “Chúng tôi đang điều tra lý do vì sao nghi phạm lại nhắm đến địa điểm này.” Tòa nhà 345 Park Avenue hiện là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty lớn như Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ (NFL), công ty quản lý tài sản Blackstone, tập đoàn kiểm toán KPMG và Rudin Management.
Sau vụ việc, toàn bộ khu vực quanh đại lộ Park và phố 52 đã bị phong tỏa trong nhiều giờ, gây náo loạn tại một trong những quận nhộn nhịp nhất của thành phố. Lực lượng đặc nhiệm SWAT và đội rà soát chất nổ được triển khai để bảo đảm không còn bất kỳ mối đe dọa nào đối với công chúng. Giới chức New York đã trấn an rằng hiện trường đã được kiểm soát hoàn toàn và không còn nguy hiểm.
Vụ xả súng này lại một lần nữa làm dấy lên làn sóng tranh luận về luật sở hữu súng tại Mỹ, cũng như tình trạng bất ổn tâm thần không được kiểm soát trong cộng đồng. Trong bối cảnh các vụ xả súng ngày càng trở nên thường xuyên hơn, câu hỏi đang được đặt ra: bao giờ thì nước Mỹ mới đủ quyết liệt để ngăn chặn một bi kịch đã quá quen thuộc này?
Đất Việt