PDA

View Full Version : Di tích Lầu Bảo Đại hoang phế: Khi tài sản quốc gia bị bỏ quên giữa lòng Nha Trang



duyanh
08-01-2025, 12:50 PM
Di tích Lầu Bảo Đại hoang phế: Khi tài sản quốc gia bị bỏ quên giữa lòng Nha Trang





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/lau-bao-dai.jpg

Một di tích từng là niềm tự hào của người dân Khánh Hòa – Lầu Bảo Đại – đang dần chìm vào cảnh hoang phế và lãng quên. Công trình hơn 100 năm tuổi này, từng được công nhận là “Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh” từ năm 1995, nay chỉ còn là một khu đất rộng hơn 12 hécta phủ đầy rào chắn, bê tông hư hại và những biệt thự cổ đổ nát.

Được người Pháp xây dựng vào năm 1923, Lầu Bảo Đại nằm trên đồi Cảnh Long nhìn ra vịnh Nha Trang, bao gồm năm biệt thự cổ có tên: Xương Rồng, Bông Sứ, Bông Giấy, Phượng Vĩ và Cây Bàng. Đây từng là nơi nghỉ dưỡng của Vua Bảo Đại từ 1940 đến 1945 – một dấu tích hiếm hoi còn sót lại mang đậm dấu ấn lịch sử, kiến trúc và thiên nhiên giao hòa.

Tuy nhiên, thay vì được bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa – du lịch, Lầu Bảo Đại đã bị kéo vào vòng xoáy của sai phạm và thờ ơ hành chính. Sau khi được giao cho công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Hà (thuộc tập đoàn Hà Đô) khai thác từ năm 2013, nơi đây nhanh chóng trở thành công trường dang dở. Dự án bị phát hiện nhiều sai phạm trong xây dựng và phải dừng lại từ năm 2017.

Kể từ đó, Lầu Bảo Đại rơi vào tình trạng “sống dở chết dở”. Những biệt thự cổ, từng là biểu tượng của Nha Trang, nay bị bỏ hoang, kết cấu bê tông nứt nẻ, sắt thép hoen gỉ, mái che cầu thang đổ sập, và nhiều công trình thi công dang dở bị bỏ mặc như những xác nhà trơ trọi giữa khu rừng câm lặng.

Năm 2023, tỉnh Khánh Hòa thu hồi khu di tích và giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh quản lý. Nhưng thay vì khôi phục và mở cửa cho công chúng, chính quyền tiếp tục… khóa cổng di tích, rào chắn, cấm du khách tiếp cận. Đỉnh điểm của sự vô trách nhiệm là đề xuất sử dụng khu di tích làm nhà công vụ cho cán bộ – một hành động bị cho là lạm quyền và đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ dư luận.

Phản ứng trước sự việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh vì đưa ra đề xuất sai thẩm quyền mà không xin ý kiến cấp tỉnh.

Câu chuyện của Lầu Bảo Đại không đơn thuần là sự xuống cấp của một di tích, mà là biểu hiện của một hệ thống quản lý di sản thiếu trách nhiệm, thiếu tầm nhìn và thậm chí coi thường di sản lịch sử. Trong khi nhiều nước coi bảo tồn di sản là tài sản quốc gia, là sức mạnh mềm của du lịch và văn hóa, thì tại Việt Nam, những công trình hàng trăm năm tuổi như Lầu Bảo Đại lại bị biến thành đất hoang vì lợi ích ngắn hạn và sự tắc trách của chính quyền địa phương.

Thật trớ trêu khi một địa điểm có tiềm năng thu hút du lịch quốc tế như Lầu Bảo Đại lại bị “bỏ rơi” ngay giữa lòng thành phố biển Nha Trang – nơi từng được ca ngợi là “hòn ngọc Viễn Đông”. Trong khi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam không tiếc lời kêu gọi quảng bá du lịch, phục dựng lịch sử… thì di tích thật ngoài đời đang mục nát từng ngày ngay dưới sự im lặng của chính họ.

Nếu Lầu Bảo Đại tiếp tục bị bỏ quên, đó không chỉ là sự mất mát của Khánh Hòa, mà còn là một lời cáo buộc cay đắng đối với những người có trách nhiệm bảo vệ lịch sử – nhưng lại đang tiếp tay cho sự mai một.



Đất Việt