duyanh
08-10-2025, 01:11 PM
Jim Lovell – Người hùng Apollo 13 qua đời ở tuổi 97
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/phi-hanh-gia-696x465.jpg
LAKE FOREST, ILLINOIS – Phi hành gia Mỹ Jim Lovell, người dẫn dắt sứ mệnh Apollo 13 vượt qua sự cố nghiêm trọng để trở về Trái đất an toàn năm 1970, đã qua đời ngày 7 Tháng Tám ở tuổi 97, theo thông báo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).
NASA ca ngợi ông là “người biến một thảm họa tiềm tàng thành một thành công” và là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người.
Sinh năm 1928 tại Wisconsin, Lovell trải qua tuổi thơ khó khăn khi cha mất sớm, mẹ phải một mình nuôi con. Niềm đam mê máy bay và tên lửa nhen nhóm từ nhỏ, thậm chí ở tuổi 16, ông từng suýt gặp nạn khi tự chế tên lửa bằng thuốc súng. Không đủ khả năng tài chính để học đại học, ông gia nhập Hải quân Mỹ, vừa học vừa huấn luyện phi công tiêm kích.
Năm 1952, sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân, ông kết hôn với bạn gái thời trung học Marilyn Gerlach và gắn bó hơn 70 năm, cho tới khi bà qua đời năm 2023.
Lovell bị loại khỏi đợt tuyển phi hành gia đầu tiên năm 1958 vì lý do sức khỏe, nhưng bốn năm sau ông được chọn vào nhóm “New Nine” – lực lượng tinh hoa của NASA gồm nhiều tên tuổi huyền thoại như Neil Armstrong và John Young. Ông tham gia các sứ mệnh Gemini 7 (1965) và Gemini 12 (1966), góp phần chứng minh khả năng làm việc ngoài không gian.
Năm 1968, ông cùng Frank Borman và William Anders thực hiện Apollo 8 – chuyến bay đầu tiên rời quỹ đạo Trái đất, bay vòng quanh Mặt trăng và ghi lại bức ảnh nổi tiếng Earthrise, biểu tượng đoàn kết của nhân loại giữa thời điểm thế giới đầy bất ổn.
Nhưng dấu ấn lớn nhất của Lovell là Apollo 13. Khi cách Trái đất hơn 320.000 km, một bình oxy phát nổ khiến tàu mất điện và nguồn sống, buộc phải hủy kế hoạch hạ cánh Mặt trăng. Bằng sự bình tĩnh và phối hợp nhịp nhàng với trung tâm điều khiển mặt đất, Lovell cùng đồng đội Jack Swigert và Fred Haise đã vượt qua giá lạnh, thiếu nước và thực phẩm, tính toán lộ trình hồi quy an toàn trong mô-đun Mặt trăng Aquarius vốn không được thiết kế cho nhiệm vụ này.
Khoảnh khắc con tàu tái nhập khí quyển và bung dù hạ cánh xuống Thái Bình Dương đã khiến cả thế giới vỡ òa – biến Apollo 13 thành “thất bại vĩ đại nhất” trong lịch sử NASA.
Sau khi giải ngũ với cấp bậc thuyền trưởng năm 1973, Lovell bước vào kinh doanh, diễn thuyết và viết hồi ký Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13, sau này được chuyển thể thành phim Apollo 13 (1995) với Tom Hanks thủ vai ông. Trong một cảnh cameo, Lovell mặc chính bộ quân phục thuyền trưởng thật của mình và khẳng định: “Tôi giải ngũ với cấp bậc thuyền trưởng, và tôi sẽ mãi là thuyền trưởng.”
Jim Lovell ra đi, để lại di sản không chỉ là thành tích chinh phục không gian, mà còn là hình ảnh về lòng dũng cảm, sự điềm tĩnh và tinh thần đoàn kết – những giá trị vượt qua khoảng cách hàng trăm ngàn dặm giữa Trái đất và vũ trụ.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/phi-hanh-gia-696x465.jpg
LAKE FOREST, ILLINOIS – Phi hành gia Mỹ Jim Lovell, người dẫn dắt sứ mệnh Apollo 13 vượt qua sự cố nghiêm trọng để trở về Trái đất an toàn năm 1970, đã qua đời ngày 7 Tháng Tám ở tuổi 97, theo thông báo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).
NASA ca ngợi ông là “người biến một thảm họa tiềm tàng thành một thành công” và là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người.
Sinh năm 1928 tại Wisconsin, Lovell trải qua tuổi thơ khó khăn khi cha mất sớm, mẹ phải một mình nuôi con. Niềm đam mê máy bay và tên lửa nhen nhóm từ nhỏ, thậm chí ở tuổi 16, ông từng suýt gặp nạn khi tự chế tên lửa bằng thuốc súng. Không đủ khả năng tài chính để học đại học, ông gia nhập Hải quân Mỹ, vừa học vừa huấn luyện phi công tiêm kích.
Năm 1952, sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân, ông kết hôn với bạn gái thời trung học Marilyn Gerlach và gắn bó hơn 70 năm, cho tới khi bà qua đời năm 2023.
Lovell bị loại khỏi đợt tuyển phi hành gia đầu tiên năm 1958 vì lý do sức khỏe, nhưng bốn năm sau ông được chọn vào nhóm “New Nine” – lực lượng tinh hoa của NASA gồm nhiều tên tuổi huyền thoại như Neil Armstrong và John Young. Ông tham gia các sứ mệnh Gemini 7 (1965) và Gemini 12 (1966), góp phần chứng minh khả năng làm việc ngoài không gian.
Năm 1968, ông cùng Frank Borman và William Anders thực hiện Apollo 8 – chuyến bay đầu tiên rời quỹ đạo Trái đất, bay vòng quanh Mặt trăng và ghi lại bức ảnh nổi tiếng Earthrise, biểu tượng đoàn kết của nhân loại giữa thời điểm thế giới đầy bất ổn.
Nhưng dấu ấn lớn nhất của Lovell là Apollo 13. Khi cách Trái đất hơn 320.000 km, một bình oxy phát nổ khiến tàu mất điện và nguồn sống, buộc phải hủy kế hoạch hạ cánh Mặt trăng. Bằng sự bình tĩnh và phối hợp nhịp nhàng với trung tâm điều khiển mặt đất, Lovell cùng đồng đội Jack Swigert và Fred Haise đã vượt qua giá lạnh, thiếu nước và thực phẩm, tính toán lộ trình hồi quy an toàn trong mô-đun Mặt trăng Aquarius vốn không được thiết kế cho nhiệm vụ này.
Khoảnh khắc con tàu tái nhập khí quyển và bung dù hạ cánh xuống Thái Bình Dương đã khiến cả thế giới vỡ òa – biến Apollo 13 thành “thất bại vĩ đại nhất” trong lịch sử NASA.
Sau khi giải ngũ với cấp bậc thuyền trưởng năm 1973, Lovell bước vào kinh doanh, diễn thuyết và viết hồi ký Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13, sau này được chuyển thể thành phim Apollo 13 (1995) với Tom Hanks thủ vai ông. Trong một cảnh cameo, Lovell mặc chính bộ quân phục thuyền trưởng thật của mình và khẳng định: “Tôi giải ngũ với cấp bậc thuyền trưởng, và tôi sẽ mãi là thuyền trưởng.”
Jim Lovell ra đi, để lại di sản không chỉ là thành tích chinh phục không gian, mà còn là hình ảnh về lòng dũng cảm, sự điềm tĩnh và tinh thần đoàn kết – những giá trị vượt qua khoảng cách hàng trăm ngàn dặm giữa Trái đất và vũ trụ.
Đất Việt