giahamdzui
08-18-2025, 12:41 AM
Dẫn độ vợ “ông trùm ngoại hối” từ Thái về Việt Nam, hé lộ bê bối lừa đảo 5,300 tỷ đồng
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/vo-trum-lua-dao-696x458.jpg
Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư lớn chưa từng có trong lĩnh vực ngoại hối tại Việt Nam, bị can Ngô Thị Thêu – 30 tuổi, quê Nghệ An – đã bị Bộ Công An Việt Nam phối hợp với cảnh sát Thái Lan dẫn độ từ Bangkok về Hà Nội. Bà Thêu bị cáo buộc “không tố giác tội phạm,” liên quan trực tiếp đến chồng là Lê Khắc Ngọ, biệt danh “Mr. Hunter” – một trong hai kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo gây rúng động dư luận.
Theo thông tin từ báo Dân Việt và VNExpress ngày 16 Tháng Tám, bà Thêu bị phát hiện cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan vào giữa Tháng Năm vừa qua và được cho là đang chuẩn bị vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trốn tránh truy nã. Thời điểm bị phát giác, bị can đang mang thai nên việc dẫn độ được tạm hoãn cho đến khi bà sinh con.
Bộ Công An Việt Nam xem vụ dẫn độ này là minh chứng cho “sự phối hợp hiệu quả giữa cơ quan chức năng hai nước” trong nỗ lực truy quét tội phạm xuyên quốc gia – một thông điệp mạnh mẽ giữa bối cảnh mạng lưới lừa đảo tài chính lan rộng qua biên giới, đặc biệt trong thế giới số.
Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm Phó Đức Nam (hay còn gọi là TikToker “Mr. Pips”) bị cáo buộc điều hành một hệ thống sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán giả mạo với giao diện tiếng Anh, liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng do nhóm của Nam quản lý. Bộ Công An cho biết đây là đường dây lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số tại Việt Nam, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 5,300 tỷ đồng – tương đương hơn 200 triệu đô la Mỹ.
Hai bị can được cho là đã dựng lên hình ảnh hào nhoáng, khoe siêu xe, biệt thự, tiền mặt, vàng bạc trên mạng xã hội để tạo niềm tin, lôi kéo hàng ngàn người dân vào các khóa học “làm giàu nhanh” và dụ họ đầu tư vào sàn do mình lập ra. Những người tham gia đa phần là người trẻ, khát khao đổi đời, nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính.
Khi bắt giữ Phó Đức Nam, nhà chức trách đã phong tỏa hàng loạt tài sản khổng lồ: hàng trăm tỷ đồng trong các tài khoản và sổ tiết kiệm, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2.3 triệu đô la, gần 900 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ xa xỉ và kê biên 125 căn nhà cùng khu đất đứng tên các đối tượng trong đường dây.
Vụ án này không chỉ bóc trần thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của các “ông trùm” tài chính mạng, mà còn đặt ra câu hỏi nhức nhối về khả năng giám sát và năng lực xử lý các loại tội phạm mới – nơi mà lòng tham, công nghệ, và khoảng trống pháp lý đang tạo điều kiện cho những cú lừa lịch sử. Trong khi các ông Ngọ, ông Nam và những kẻ đồng lõa lần lượt sa lưới, nạn nhân vẫn đang chật vật đi tìm lại đồng vốn cuối cùng, còn công luận thì không ngừng đặt câu hỏi: Vì sao những cú lừa kiểu này vẫn ngang nhiên lặp lại? Ai đang thật sự bảo kê cho các đường dây tội phạm tài chính quy mô này?
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/vo-trum-lua-dao-696x458.jpg
Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư lớn chưa từng có trong lĩnh vực ngoại hối tại Việt Nam, bị can Ngô Thị Thêu – 30 tuổi, quê Nghệ An – đã bị Bộ Công An Việt Nam phối hợp với cảnh sát Thái Lan dẫn độ từ Bangkok về Hà Nội. Bà Thêu bị cáo buộc “không tố giác tội phạm,” liên quan trực tiếp đến chồng là Lê Khắc Ngọ, biệt danh “Mr. Hunter” – một trong hai kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo gây rúng động dư luận.
Theo thông tin từ báo Dân Việt và VNExpress ngày 16 Tháng Tám, bà Thêu bị phát hiện cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan vào giữa Tháng Năm vừa qua và được cho là đang chuẩn bị vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trốn tránh truy nã. Thời điểm bị phát giác, bị can đang mang thai nên việc dẫn độ được tạm hoãn cho đến khi bà sinh con.
Bộ Công An Việt Nam xem vụ dẫn độ này là minh chứng cho “sự phối hợp hiệu quả giữa cơ quan chức năng hai nước” trong nỗ lực truy quét tội phạm xuyên quốc gia – một thông điệp mạnh mẽ giữa bối cảnh mạng lưới lừa đảo tài chính lan rộng qua biên giới, đặc biệt trong thế giới số.
Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm Phó Đức Nam (hay còn gọi là TikToker “Mr. Pips”) bị cáo buộc điều hành một hệ thống sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán giả mạo với giao diện tiếng Anh, liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng do nhóm của Nam quản lý. Bộ Công An cho biết đây là đường dây lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số tại Việt Nam, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 5,300 tỷ đồng – tương đương hơn 200 triệu đô la Mỹ.
Hai bị can được cho là đã dựng lên hình ảnh hào nhoáng, khoe siêu xe, biệt thự, tiền mặt, vàng bạc trên mạng xã hội để tạo niềm tin, lôi kéo hàng ngàn người dân vào các khóa học “làm giàu nhanh” và dụ họ đầu tư vào sàn do mình lập ra. Những người tham gia đa phần là người trẻ, khát khao đổi đời, nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính.
Khi bắt giữ Phó Đức Nam, nhà chức trách đã phong tỏa hàng loạt tài sản khổng lồ: hàng trăm tỷ đồng trong các tài khoản và sổ tiết kiệm, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2.3 triệu đô la, gần 900 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ xa xỉ và kê biên 125 căn nhà cùng khu đất đứng tên các đối tượng trong đường dây.
Vụ án này không chỉ bóc trần thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của các “ông trùm” tài chính mạng, mà còn đặt ra câu hỏi nhức nhối về khả năng giám sát và năng lực xử lý các loại tội phạm mới – nơi mà lòng tham, công nghệ, và khoảng trống pháp lý đang tạo điều kiện cho những cú lừa lịch sử. Trong khi các ông Ngọ, ông Nam và những kẻ đồng lõa lần lượt sa lưới, nạn nhân vẫn đang chật vật đi tìm lại đồng vốn cuối cùng, còn công luận thì không ngừng đặt câu hỏi: Vì sao những cú lừa kiểu này vẫn ngang nhiên lặp lại? Ai đang thật sự bảo kê cho các đường dây tội phạm tài chính quy mô này?
Đất Việt