giahamdzui
08-21-2025, 01:33 AM
Giết chồng sau tiệc nhậu, người vợ trẻ đăng ảnh lên Facebook
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/giet-chong.jpg
PHÚ THỌ – Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, khiến dư luận địa phương bàng hoàng. Một người vợ trẻ, sau khi sát hại chồng trong lúc xích mích sau tiệc rượu, đã đăng ảnh lên Facebook như một hành động khó hiểu.
Công an tỉnh Phú Thọ ngày 18 Tháng Tám xác nhận đã bắt giữ nghi can Hà Thị Lai Hạ, 23 tuổi, trú tại khu 1, xã Phú Mỹ, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến Dũng, 25 tuổi – chồng của Hạ.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 20 phút rạng sáng ngày 17 Tháng Tám, vợ chồng anh Dũng và chị Hạ cùng đi ăn tiệc liên hoan, có uống rượu rồi trở về nhà. Tại đây, giữa hai người xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Hạ đã dùng dao gọt trái cây đâm vào mạn sườn trái của chồng, khiến anh Dũng bị chảy máu nặng.
Dù bị thương, anh Dũng cố gắng chạy ra sân trước để thoát thân. Tuy nhiên, nghi can Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo. Cha mẹ ruột của nạn nhân – ông Nguyễn Tiến M. và bà Hà Thị Thu H. – có mặt tại hiện trường và cố gắng can ngăn nhưng bất lực.
Anh Dũng sau đó ngã gục trước sân và được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Sau vụ việc, điều gây sốc là Hạ đã chụp ảnh bản thân đang khóc, áo dính máu, rồi đăng tải lên trang Facebook cá nhân. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý và dẫn đến việc bị cộng đồng mạng phát giác, chia sẻ rộng rãi. Ngay sau đó, công an đã vào cuộc và tiến hành bắt giữ nghi can.
Một số người hàng xóm cho biết, vợ chồng Hạ cưới nhau khoảng năm năm trước, có một con trai 5 tuổi. Cả hai cùng làm công nhân trong một công ty tại địa phương. Gia đình hai bên không có xích mích gì lớn trước đó, và cũng chưa từng nghe thấy vợ chồng này xảy ra bạo lực nghiêm trọng.
Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ. Trong khi đó, người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng trước bi kịch gia đình quá đỗi đau lòng, để lại một đứa trẻ mồ côi cha, mẹ vướng vòng lao lý chỉ sau một đêm.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/giet-chong.jpg
PHÚ THỌ – Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, khiến dư luận địa phương bàng hoàng. Một người vợ trẻ, sau khi sát hại chồng trong lúc xích mích sau tiệc rượu, đã đăng ảnh lên Facebook như một hành động khó hiểu.
Công an tỉnh Phú Thọ ngày 18 Tháng Tám xác nhận đã bắt giữ nghi can Hà Thị Lai Hạ, 23 tuổi, trú tại khu 1, xã Phú Mỹ, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến Dũng, 25 tuổi – chồng của Hạ.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 20 phút rạng sáng ngày 17 Tháng Tám, vợ chồng anh Dũng và chị Hạ cùng đi ăn tiệc liên hoan, có uống rượu rồi trở về nhà. Tại đây, giữa hai người xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Hạ đã dùng dao gọt trái cây đâm vào mạn sườn trái của chồng, khiến anh Dũng bị chảy máu nặng.
Dù bị thương, anh Dũng cố gắng chạy ra sân trước để thoát thân. Tuy nhiên, nghi can Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo. Cha mẹ ruột của nạn nhân – ông Nguyễn Tiến M. và bà Hà Thị Thu H. – có mặt tại hiện trường và cố gắng can ngăn nhưng bất lực.
Anh Dũng sau đó ngã gục trước sân và được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Sau vụ việc, điều gây sốc là Hạ đã chụp ảnh bản thân đang khóc, áo dính máu, rồi đăng tải lên trang Facebook cá nhân. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý và dẫn đến việc bị cộng đồng mạng phát giác, chia sẻ rộng rãi. Ngay sau đó, công an đã vào cuộc và tiến hành bắt giữ nghi can.
Một số người hàng xóm cho biết, vợ chồng Hạ cưới nhau khoảng năm năm trước, có một con trai 5 tuổi. Cả hai cùng làm công nhân trong một công ty tại địa phương. Gia đình hai bên không có xích mích gì lớn trước đó, và cũng chưa từng nghe thấy vợ chồng này xảy ra bạo lực nghiêm trọng.
Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ. Trong khi đó, người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng trước bi kịch gia đình quá đỗi đau lòng, để lại một đứa trẻ mồ côi cha, mẹ vướng vòng lao lý chỉ sau một đêm.
Đất Việt