Nhập Vào

View Full Version : Nước mắt mùa Thu khóc ai bên Triều



giahamdzui
08-29-2025, 01:14 AM
Nước mắt mùa Thu khóc ai bên Triều




https://hung-viet.org/images/file/TS9r3m_l3QgBAvU-/w600/lanh-tu-kim-jong-un-gan-huy-chuong-ben-canh-chan-dung-cac-tu-si-hy-sinh-o-kursk-trong-buoi-le-truy-dieu.png

Lãnh tụ Kim Jong Un gắn huy chương bên cạnh chân dung các tử sĩ hy sinh ở Kursk trong buổi lễ truy điệu hôm thứ Sáu tuần trước ở Bình Nhưỡng. (Ảnh do Thông tấn xã trung ương Triều Tiên công bố, AFP/Getty Images phổ biến)


Thông tin trên báo

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tổ chức một buổi lễ tại Bình Nhưỡng để tưởng niệm binh sĩ Triều Tiên tử trận trong lúc sát cánh chiến đấu cùng lực lượng Nga ở Ukraine.

Đây là lần thứ hai ông Kim công khai thừa nhận vai trò ngày càng lớn của chế độ trong cuộc chiến này. Lần thứ nhất vào tháng 7, gần một năm sau khi hai nước ký hiệp ước hợp tác quân sự và cũng là lần đầu tiên thừa nhận vai trò hỗ trợ của Triều Tiên trong cuộc chiến của Nga.

Hình ảnh do Thông tấn xã trung ương Triều Tiên công bố cho thấy tại buổi lễ, ông Kim nghiêng mình trước 101 ảnh chân dung của các “liệt sĩ”, ca ngợi “tinh thần chiến đấu bất khuất và sự hy sinh cao cả” của họ. Ông cũng quỳ trước ảnh chân dung của những người đã hy sinh.

Sau buổi lễ, Kim gặp gỡ động viên gia đình các binh sĩ tử trận, ôm các em nhỏ đang khóc và nói chuyện với gia đình tử sĩ.

101 liệt sĩ có ảnh chỉ là một phần trong số thương vong. Theo các nguồn tin của Mỹ, Ukraine và Hàn Quốc, hàng ngàn binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng kể từ khi họ xuất hiện tại khu vực Kursk của Nga vào tháng 12 năm ngoái.

Ban đầu, binh sĩ Triều Tiên di chuyển theo nhóm đông người, không tránh né drone của Ukraine, dẫn đến thương vong cao. Gần đây họ đã rút kinh nghiệm, có tổ chức hơn, được huấn luyện tốt hơn và trang bị hiện đại hơn.

Thư từ, tài liệu tìm thấy trên thi thể binh sĩ cho thấy họ có động lực chiến đấu rất cao, nhiều người chọn cái chết thay vì bị bắt, thậm chí sử dụng lựu đạn để tự sát.

Theo Hiệp ước quân sự ký năm 2024 giữa hai nước, ngoài việc gửi binh sĩ, Triều Tiên còn cung cấp cho Nga nhiều đạn dược, trong đó có đạn pháo. Phía Triều Tiên cam kết “hỗ trợ toàn diện” cho cuộc chiến mà ông Kim gọi là “thiêng liêng vì hòa bình khu vực và công lý quốc tế.” Ban đầu, cả Nga và Triều Tiên đều không xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Triều Tiên tại Kursk.

Tình báo Hàn Quốc cho rằng việc tổ chức lễ truy điệu lần thứ nhì trong vòng chỉ có hai tháng, ngoài việc công khai hóa vai trò quân sự của Triều Tiên tại Ukraine, còn là dấu hiệu cho thấy trong thời gian tới Triều Tiên có thể đang chuẩn bị gửi thêm binh sĩ sang Nga.

Lời bàn thêm

Quái lạ, một quốc gia nổi tiếng với việc kiểm soát thông tin chặt chẽ như Triều Tiên, nhiều chuyện người ta xem là bình thường thì chính quyền xem là bí mật nhà nước, vậy mà bây giờ lại công khai thừa nhận những tổn thất quân sự. Cùng là cộng sản nhưng khác với Việt Nam, rất khó biết tổn thất thực sự trong chiến tranh chống Mỹ chống Tàu, thậm chí tên của Trung Quốc cũng không được nhắc đến.

Sự giàu mạnh của Hàn Quốc ngày nay một phần cũng nhờ đồng đô la Mỹ của binh sĩ của họ tham gia chiến tranh Việt Nam mang về. Sư đoàn Mãnh Hổ đóng ở Bình Định và Lữ đoàn Thanh Long đóng ở Quảng Ngãi là nỗi kinh hoàng của các chú bộ đội, bên cạnh những cái chết đau thương của dân thường. Hà Nội gọi đám lính Hàn Quốc này là lính đánh thuê cho Mỹ.

Trong khi ông Kim gọi binh sĩ của ông thực hiện nghĩa vụ “thiêng liêng vì hòa bình khu vực và công lý quốc tế” thì một bài báo của Business Insider tiết lộ rằng Nga trả cho mỗi binh sĩ Triều Tiên khoảng 2.000 đô la một tháng. Như vậy, 101 liệt sĩ được truy điệu trong buổi lễ ở Bình Nhưỡng không chỉ mất mạng mà còn mất cả khoản thu nhập khá tốt so với công nhân bình thường. Không biết Triều Tiên có trợ cấp trọn gói liệt sĩ hoặc có bán bảo hiểm nhân thọ cho binh sĩ xuất khẩu lao động chết người sang Nga không, nhưng ít ra ông cũng nên phát cho mỗi gia đình liệt sĩ một Bảng Ghi Công to đùng có đóng khung mạ vàng để treo lên vách tường cũ nát chứ nhỉ?

Cách nay mấy chục năm, binh sĩ Hàn Quốc tham gia chiến tranh Việt Nam lãnh đô la Mỹ được bỏ túi một phần, còn lại nộp cho Tổng thống Park Chung Hee để ông này xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, nhà thương… nhờ vậy Hàn Quốc mới có được cơ đồ như ngày nay. Bây giờ, với số tiền nhận được từ Tổng thống Putin, không biết binh sĩ Triều Tiên phải nộp lại cho lãnh đạo tối cao bao nhiêu để người cầm lái vĩ đại lo cho dân hay lại xây tượng đài và cổng chào hoành tráng, hoặc sắm siêu xe và đồng hồ Patek.

Bản tin nói lãnh tụ họ Kim quỳ gối trước di ảnh của các liệt sĩ được treo trang trọng trong buổi lễ, ngôn ngữ than xác này chứng tỏ lãnh tụ Triều Tiên ngon hơn một số lãnh đạo Việt Nam; bởi vì dù có body mủm mĩm, họ Kim còn đứng lên được sau khi quỳ; chứ còn như bác Trọng nhà ta mà quỳ thì cứ quỵ luôn cho tiện.

Bản tin còn nói sau buổi lễ, họ Kim bước xuống động viên vợ con liệt sĩ có mặt đang mếu máo; bản tin không nói họ Kim có khóc lại để đáp lễ hay không, dù người Triều Tiên nào cũng có nút bật/tắt để tự động khóc. Nếu không bật nút khóc thì cậu ấy thua xa bác Hồ, vì người đã rơi nước mắt khi được tin Mỹ Ngụy kềm kẹp người dân miền Nam đến mức không còn cách chi để thở. Tin đồn bác cũng khóc khi được tin bà Cát Hanh Long, ân nhân của Cách mạng, bị xử tử trong đợt Cải cách Ruộng đất ở Thái Nguyên. Chắc là bọn xấu tung tin này để bôi bác bác, cần phải áp dụng 331.

Trong lúc tiếng súng vẫn còn nổ, Lãnh tụ Kim Jong Un áp dụng tinh thần “rõ ràng sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì” công khai làm lễ truy điệu, tặng huy chương, ủy lạo gia đình liệt sĩ thì tại Việt Nam, mặc dù tiếng súng đã ngưng từ mấy chục năm, đảng ta vẫn rón rén thắp hương tưởng niệm chiến sĩ Vị Xuyên hoặc các tỉnh biên giới.

Hiện nay, cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979 được đề cập rất hạn chế trong sách giáo khoa lịch sử Việt Nam. Trong sách giáo khoa lớp 12 năm 2001, cuộc chiến chỉ được nhắc đến trong khoảng 24 dòng ở cuối sách. Sang đến năm 2018, nội dung chỉ còn 11 dòng, không có phân tích sâu hay hình ảnh minh họa. Vì không phải là phần trọng tâm trong kỳ thi tốt nghiệp hay đại học, nên học viên thường bỏ qua. Nhiều học sinh, sinh viên chỉ biết đến cuộc chiến này qua lời kể của người thân, một số giáo viên lịch sử cho biết họ cảm thấy trăn trở khi giảng dạy phần này vì thiếu tài liệu và chỉ đạo chính thức.

Không một nhà xuất bản được cấp phép nào dám in cuốn Vị Xuyên Thế Sự của Phạm Viết Đào ghi lại các bút ký, tiểu luận, điều tra từ những người trực tiếp tham chiến, phản ánh chân thực cuộc chiến kéo dài từ 1979 đến 1989 tại Hà Giang.

Sau chiến tranh Việt Nam, nhiều người sáng mắt nhận ra cuộc chiến đã mang lại những hy sinh và mất mát vô nghĩa, kết quả bằng âm chứ chưa được số không. Sau chiến tranh Nga-Ukraine, không biết người Triều Tiên có nhận ra giống vậy hay không, nhưng trước mắt Ukraine không có hận thù gì với Triều Tiên cả, chiếm đất cũng không.

Trong Lời Kêu Gọi Toàn Quốc Kháng Chiến năm 1946, ông Hồ tuyên bố “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ… Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng….”

Bây giờ, bắt chước ông Hồ, ông Putin có thể dõng dạc tự hào tuyên bố “Ta phải quyết tâm hy sinh đến giọt máu cuối cùng của người…Triều Tiên”.

Châu Quang