duyanh
08-29-2025, 12:52 PM
Hàng ngàn ngôi mộ bị đóng cọc gỗ để “giải tỏa mặt bằng ở Huế, làm người dân phẫn nộ
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/dong-coc-tren-mo-696x404.jpg
Một sự việc gây phẫn nộ dư luận vừa xảy ra tại Huế: hàng ngàn ngôi mộ ở khu nghĩa trang sau lưng chùa Thiên Mụ, phường Kim Long, bất ngờ bị cơ quan hữu trách cắm cọc gỗ ghi số thứ tự, trông chẳng khác nào hành động trấn yểm. Việc làm này được cho là để phục vụ giải tỏa mặt bằng cho dự án trùng tu di tích, nhưng lại diễn ra khi chưa hề có sự đồng thuận hay thông báo với thân nhân người đã khuất.
Theo phản ánh của người dân với báo Thanh Niên ngày 28 Tháng Tám, cảnh tượng những nấm mộ vốn yên bình nay bị đóng cọc gỗ ngay trước bia, chỗ thắp hương, thậm chí ngay chính giữa đỉnh mộ đã khiến họ “ngỡ ngàng và phẫn nộ.”
Ông Lê Phát Thành, một cư dân địa phương, kể lại: “Họ đi rất đông, làm rầm rộ suốt nhiều ngày. Vừa phát quang vừa đóng cọc. Người dân chỉ biết đứng nhìn, đau xót mà không ai báo trước điều gì.”
Không chỉ người dân bình thường, những trí thức gốc Huế cũng lên tiếng gay gắt. Ông Lữ Hà, giáo sư toán học có mộ phần gia tộc trong nghĩa trang này, bàng hoàng khi phát hiện khu mộ của gia đình bị cắm cọc: “Những cọc gỗ ấy như cắm thẳng vào trái tim tôi. Mộ chí là nơi linh thiêng, từ ngàn đời nay được thờ cúng, tôn trọng. Dù với bất kỳ lý do gì, việc đóng cọc lên mộ là hành động không thể chấp nhận.”
Theo lời ông Hà, gia đình ông chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào về việc “đánh dấu địa giới” để chuẩn bị giải tỏa. Điều này càng khiến người dân hoang mang, bởi nơi an nghỉ của người thân vốn là chốn linh thiêng, gắn liền với tín ngưỡng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong văn hóa Việt.
Trước làn sóng phẫn nộ, ông Phạm Hoàng Khương, Phó chủ tịch phường Kim Long, xác nhận việc đóng cọc diễn ra nhằm phục vụ dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế giai đoạn 2”, cụ thể là khu vực Văn Miếu – Võ Miếu. Ông Khương thừa nhận việc làm này “ẩu và phản cảm,” đồng thời cho biết đã yêu cầu Ban Quản Lý Dự Án khắc phục.
Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực 1 – đơn vị trực tiếp triển khai, thừa nhận sai sót:
“Việc cắm cọc lên mộ đúng là do nhân viên của ban thực hiện. Chúng tôi sẽ họp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những người liên quan.”
Tuy nhiên, những lời “xoa dịu” này dường như chưa đủ để làm nguôi cơn giận trong lòng người dân Huế. Với nhiều gia đình, việc mộ phần tổ tiên bị “đóng dấu” thô bạo là một sự xúc phạm tinh thần và văn hóa, cho thấy sự thiếu tôn trọng truyền thống và sự nhạy cảm cần có trong các dự án liên quan đến di tích, tâm linh.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/dong-coc-tren-mo-696x404.jpg
Một sự việc gây phẫn nộ dư luận vừa xảy ra tại Huế: hàng ngàn ngôi mộ ở khu nghĩa trang sau lưng chùa Thiên Mụ, phường Kim Long, bất ngờ bị cơ quan hữu trách cắm cọc gỗ ghi số thứ tự, trông chẳng khác nào hành động trấn yểm. Việc làm này được cho là để phục vụ giải tỏa mặt bằng cho dự án trùng tu di tích, nhưng lại diễn ra khi chưa hề có sự đồng thuận hay thông báo với thân nhân người đã khuất.
Theo phản ánh của người dân với báo Thanh Niên ngày 28 Tháng Tám, cảnh tượng những nấm mộ vốn yên bình nay bị đóng cọc gỗ ngay trước bia, chỗ thắp hương, thậm chí ngay chính giữa đỉnh mộ đã khiến họ “ngỡ ngàng và phẫn nộ.”
Ông Lê Phát Thành, một cư dân địa phương, kể lại: “Họ đi rất đông, làm rầm rộ suốt nhiều ngày. Vừa phát quang vừa đóng cọc. Người dân chỉ biết đứng nhìn, đau xót mà không ai báo trước điều gì.”
Không chỉ người dân bình thường, những trí thức gốc Huế cũng lên tiếng gay gắt. Ông Lữ Hà, giáo sư toán học có mộ phần gia tộc trong nghĩa trang này, bàng hoàng khi phát hiện khu mộ của gia đình bị cắm cọc: “Những cọc gỗ ấy như cắm thẳng vào trái tim tôi. Mộ chí là nơi linh thiêng, từ ngàn đời nay được thờ cúng, tôn trọng. Dù với bất kỳ lý do gì, việc đóng cọc lên mộ là hành động không thể chấp nhận.”
Theo lời ông Hà, gia đình ông chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào về việc “đánh dấu địa giới” để chuẩn bị giải tỏa. Điều này càng khiến người dân hoang mang, bởi nơi an nghỉ của người thân vốn là chốn linh thiêng, gắn liền với tín ngưỡng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong văn hóa Việt.
Trước làn sóng phẫn nộ, ông Phạm Hoàng Khương, Phó chủ tịch phường Kim Long, xác nhận việc đóng cọc diễn ra nhằm phục vụ dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế giai đoạn 2”, cụ thể là khu vực Văn Miếu – Võ Miếu. Ông Khương thừa nhận việc làm này “ẩu và phản cảm,” đồng thời cho biết đã yêu cầu Ban Quản Lý Dự Án khắc phục.
Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực 1 – đơn vị trực tiếp triển khai, thừa nhận sai sót:
“Việc cắm cọc lên mộ đúng là do nhân viên của ban thực hiện. Chúng tôi sẽ họp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những người liên quan.”
Tuy nhiên, những lời “xoa dịu” này dường như chưa đủ để làm nguôi cơn giận trong lòng người dân Huế. Với nhiều gia đình, việc mộ phần tổ tiên bị “đóng dấu” thô bạo là một sự xúc phạm tinh thần và văn hóa, cho thấy sự thiếu tôn trọng truyền thống và sự nhạy cảm cần có trong các dự án liên quan đến di tích, tâm linh.
Đất Việt