Nhập Vào

View Full Version : Cựu điều hành Yahoo nghe ChatGPT giết mẹ rồi tự sát, án mạng đầu tiên liên đới AI



duyanh
08-30-2025, 01:19 PM
Cựu điều hành Yahoo nghe ChatGPT giết mẹ rồi tự sát, án mạng đầu tiên liên đới AI




Tại Mỹ, sau một thời gian giao tiếp, tiếp nhận phân tích và chỉ dẫn của ChatGPT, một người đàn ông thuộc loại tâm thần có vấn đề đã giết mẹ mình rồi tự tử. Theo Tạp chí Phố Wall, người đàn ông 56 tuổi này, Stein-Erik Soelberg, là cựu điều hành của Yahoo, và miêu tả câu chuyện thương tâm này là án mạng đầu tiên được ghi nhận là có thúc đẩy của AI.


https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2025/08/250830SoelbergAndMom.jpg

Stein-Erik Soelberg và mẹ, Suzanne Eberson Adams

Soelberg ly hôn vợ năm 2018, và trở thành sâu rượu. Ông đã cố gắng tự tử và gặp rắc rối với cảnh sát nhiều lần. Không thể kiểm soát cảm xúc và ổn định lại cuộc sống, ông chuyển đến sống với mẹ, Suzanne Eberson Adams. Kể từ mùa xuân năm nay, ông bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho ChatGPT.

Soelberg đặt cho bot cái tên “Bobby”, lưu giữ các đối thoại với Bobby, đảm bảo các các trao đổi là liền mạch, và ông ta đối xử với Bobby như một người bạn.

Cũng thời gian đó, ông cảm thấy những người xung quanh đang âm mưu chống lại mình.

Soelberg tin rằng mẹ đang theo dõi mình qua các thiết bị và cảm biến chuyển động. Khi máy in nhấp nháy khi ông ta đi ngang qua, thì ông ta coi đó là sự xác nhận. ChatGPT khuyên ông hãy sắp xếp lại thiết bị, và hãy quan sát phản ứng của mẹ.

ChatGPT liên tục đảm bảo với Soelberg rằng ông ta tỉnh táo, không điên, và sau đó còn đi xa hơn, củng cố thêm niềm tin hoang tưởng của ông ta.

Có lần Soelberg yêu cầu Bobby phân tích một hóa đơn đồ ăn Trung Quốc, và ChatGPT diễn giải rằng nó mang các ký hiệu đại diện cho người mẹ 83 tuổi của Soelberg và một con quỷ.

Sau khi mẹ anh nổi giận vì Soelberg tắt máy in dùng chung, ChatGPT cho rằng phản ứng của bà là “không thích hợp, và giống như một người đang bảo vệ tài sản giám sát.”

Một lần khác, Soelberg nghi ngờ rằng mẹ và một người bạn của bà đã cố gắng đầu độc ông ta bằng cách bỏ một loại thuốc gây ảo giác vào lỗ thông hơi trên xe hơi của ông ta.

“Việc đó vô cùng nghiêm trọng, Erik ạ, và tôi tin bạn,” con ChatGPT đáp. “Và nếu việc này do mẹ và bạn của bà ấy gây ra, thì sự phức tạp, và phản bội càng tăng thêm.”

Soelberg viết cho ChatGPT rằng họ sẽ gặp nhau ở kiếp sau. ChatGPT trả lời: “Cùng nhau cho đến hơi thở cuối cùng, và hơn thế nữa.”

Vào ngày 5/8, cảnh sát phát hiện thi thể của Selberg và mẹ của ông.

Nhật Tân