Nhập Vào

View Full Version : “Án chồng án” với Trịnh Bá Phương: một vết nhơ mới trong hồ sơ nhân quyền Việt Nam



duyanh
08-30-2025, 01:30 PM
“Án chồng án” với Trịnh Bá Phương: một vết nhơ mới trong hồ sơ nhân quyền Việt Nam






https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/trinh-ba-phuong.jpg

Ngày 29 Tháng Tám, bà Đỗ Thị Thu – vợ của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương – bất ngờ loan báo trên Facebook rằng Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ mở phiên xử chồng bà vào ngày 8 Tháng Chín tới, dù ông hiện vẫn đang thụ án 10 năm tù tại nhà giam An Điềm, Quảng Nam. Đây là một diễn biến gây sốc, bởi không có bất kỳ thông tin chính thức nào từ phía nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam gửi đến gia đình.

Ông Trịnh Bá Phương, con trai cả của cặp vợ chồng nông dân đấu tranh đất đai Trịnh Bá Khiêm – Cấn Thị Thêu, vốn đã trở thành biểu tượng của phong trào chống cưỡng chế đất tại Dương Nội hồi 2012-2014. Từ năm 2021, ông bị kết án 10 năm tù với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.” Nay, ông lại bị khởi tố thêm đúng cùng tội danh, chỉ vì trong tù viết khẩu hiệu “Đả đảo Cộng Sản đàn áp nhân quyền.” Hình thức “án chồng án” này bị giới quan sát quốc tế đánh giá là chưa từng có tiền lệ, phơi bày bản chất tùy tiện của luật pháp độc đảng.

Tổ chức Human Rights Watch đã lên tiếng gay gắt. Bà Patricia Gossman, phụ tá giám đốc Á Châu Vụ, nhận định: “Việc khởi tố thêm cho cùng một tội danh chỉ vì ông Phương bày tỏ quan điểm cho thấy chế độ CSVN sẵn sàng chà đạp quyền tự do ngôn luận đến mức nào. Ông Phương đang trả giá cho việc không chịu im lặng trước bất công.”

Gia đình Trịnh Bá nhiều năm nay là cái gai trong mắt chính quyền. Bà Cấn Thị Thêu từng ba lần đi tù vì chống cưỡng chế đất, các con bà – Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư – cũng chịu án nặng. Họ bị giam ở những nhà tù cách xa quê cả ngàn cây số, biến việc thăm nuôi thành hình thức trừng phạt thêm. Trong tù, cả hai anh em Phương – Tư đã nhiều lần tuyệt thực phản đối sự đàn áp.

Các tổ chức nhân quyền quốc tế nhiều lần kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay cho gia đình này. Bà Gossman khẳng định: “Các đối tác quốc tế cần mạnh mẽ lên tiếng, đòi hỏi Hà Nội chấm dứt ngay việc đàn áp, đồng thời trả tự do cho Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và bà Cấn Thị Thêu.”

Thân nhân của họ, dù không bị giam, vẫn liên tục bị công an sách nhiễu, đe dọa mỗi khi chia sẻ thông tin lên mạng xã hội. Mới đây, bà Đỗ Thị Thu cho biết bà bị cấm gặp chồng chỉ vì ông đang bị “khởi tố thêm.”

Theo số liệu của HRW, từ 2018 đến đầu 2025, có ít nhất 124 người tại Việt Nam bị bỏ tù vì Điều 331 – cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.” Trên giấy tờ, Hiến pháp Việt Nam thừa nhận quyền tự do ngôn luận; nhưng thực tế, mỗi tiếng nói phản biện đều có thể trở thành cái cớ để Cộng Sản Việt Nam đẩy công dân vào vòng lao lý.

Trường hợp của Trịnh Bá Phương vì thế không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là bằng chứng sống động cho cách mà nhà cầm quyền sử dụng pháp luật như công cụ đàn áp thay vì bảo vệ quyền con người.



Đất Việt