Nhập Vào

View Full Version : Động đất kinh hoàng ở Afghanistan: Hơn 800 người chết, 2.500 người bị thương



giahamdzui
09-01-2025, 11:33 PM
Động đất kinh hoàng ở Afghanistan: Hơn 800 người chết, 2.500 người bị thương





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/09/dong-dat-696x471.jpg

Afghanistan lại rơi vào thảm kịch khi một trận động đất mạnh 6 độ xảy ra vào nửa đêm 31 Tháng Tám, làm rung chuyển khu vực đông nam đất nước. Chính quyền ngày 1 Tháng Chín xác nhận số người chết đã vượt quá 800 và hơn 2.500 người bị thương, trong khi nhiều ngôi làng bị san phẳng hoàn toàn.

Theo Reuters, tâm chấn nằm ở độ sâu 10km, sau đó là hàng loạt dư chấn, có lúc mạnh tới 5,2 độ. Các nhân viên cứu hộ và binh lính đang chạy đua với thời gian, đào bới trong đống đổ nát để tìm người sống sót. Trực thăng liên tục vận chuyển người bị thương đến các bệnh viện trong khu vực.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cảnh tượng tang thương: dân làng cùng nhân viên y tế khẩn trương đưa nạn nhân lên xe cứu thương, trong khi nhiều ngôi nhà bằng bùn và đá vốn không vững chắc đã đổ sập hoàn toàn.

Người phát ngôn Bộ Y tế Sharafat Zaman cảnh báo số thương vong có thể còn tăng cao, bởi nhiều khu vực hẻo lánh vẫn chưa được tiếp cận. “Ba ngôi làng đã bị san bằng, nhiều ngôi làng khác thiệt hại nặng nề,” ông cho biết.

Đáng chú ý, Bộ Ngoại giao Afghanistan xác nhận cho đến nay chưa có chính phủ nước ngoài nào liên hệ hỗ trợ công tác cứu hộ. Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan thông báo đang cung cấp cứu trợ khẩn cấp, song nguồn lực quốc gia vốn đã kiệt quệ sau nhiều năm chiến tranh và cắt giảm viện trợ quốc tế khiến việc ứng phó trở nên vô cùng khó khăn.

Đông nam Afghanistan vốn là khu vực thường xuyên hứng chịu thiên tai, đặc biệt là động đất và lũ lụt. Năm ngoái, một loạt trận động đất ở phía tây đã cướp đi sinh mạng hơn 1.000 người. Trước đó vào tháng 6-2022, tỉnh Paktika ở phía đông cũng chứng kiến một thảm họa động đất mạnh 5,9 độ, khiến hàng ngàn gia đình mất nhà cửa.

Thảm kịch mới nhất không chỉ để lại đau thương cho hàng ngàn người dân mà còn phơi bày sự mong manh của một quốc gia đang kiệt quệ, vốn thiếu thốn cả về nguồn lực y tế lẫn khả năng ứng phó thảm họa sau nhiều thập kỷ chìm trong chiến tranh và bất ổn.



Đất Việt