duyanh
09-02-2025, 01:00 PM
Biểu tình ở Indonesia: Cảnh sát bắn hơi cay gần trường đại học, nhân quyền bị đặt dấu hỏi
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/09/bieu-tinh-o-indo-696x462.jpg
Ngày 2 Tháng Chín, tình hình căng thẳng tại Indonesia tiếp tục leo thang khi cảnh sát bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông biểu tình ở thành phố Bandung, cách thủ đô Jakarta hơn 140 km. Các cuộc biểu tình bùng phát suốt một tuần qua đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ về cách chính quyền xử lý bất ổn xã hội.
Theo Reuters, hơi cay được bắn từ bên ngoài cổng Đại học Hồi giáo Bandung (UNISBA) và Đại học Pasundan. Một số sinh viên bị thương vì trúng đạn cao su, nhiều người khác gặp vấn đề hô hấp. Hội Sinh viên UNISBA cáo buộc lực lượng an ninh “tấn công thô bạo” để bịt miệng phản đối, trong khi phía cảnh sát phủ nhận và cho rằng chỉ giải tán nhóm người biểu tình không phải sinh viên đang tụ tập trong khuôn viên, cản trở giao thông. Hiệu trưởng UNISBA cũng lên tiếng ủng hộ quan điểm của cảnh sát, khẳng định trường chỉ dùng làm nơi hỗ trợ y tế cho người bị thương.
Làn sóng biểu tình bắt đầu từ Jakarta, phản đối chi tiêu công và các đặc quyền cho nghị sĩ, sau đó lan rộng ra nhiều thành phố. Một số nơi biến thành bạo loạn và hôi của, đặc biệt sau vụ xe cảnh sát cán chết một tài xế xe công nghệ tối 28 Tháng Tám. Trước tình hình, Tổng thống Prabowo Subianto đã gặp gỡ các công đoàn lao động để lắng nghe yêu cầu tăng lương tối thiểu, chấm dứt lao động giá rẻ và hạn chế thuê ngoài. Ông đồng thời cảnh báo cảnh sát và quân đội sẽ mạnh tay nếu bạo lực tiếp diễn.
Tuy nhiên, cách ứng xử cứng rắn của chính quyền gây tranh cãi dữ dội. Human Rights Watch lên án việc gắn biểu tình với “phản quốc” hay “khủng bố” là “vô trách nhiệm”. Văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi mở điều tra minh bạch về mọi cáo buộc lạm dụng vũ lực.
Căng thẳng càng dâng cao sau khi cảnh sát Jakarta bắt giữ ông Delpedro Marhaen, giám đốc tổ chức pháp lý Lokataru Foundation, với cáo buộc kích động trẻ vị thành niên tham gia bạo loạn. Lokataru phản bác đây là vụ bắt giữ trái pháp luật.
Trong bối cảnh đó, phong trào phản kháng đang lan rộng trên mạng xã hội. Nhiều người dân Indonesia đổi ảnh đại diện sang màu hồng và xanh lá, kèm hashtag #ResetIndonesia như một lời kêu gọi thay đổi chính sách và tái thiết nền dân chủ từng được sinh viên bảo vệ từ sau khi chế độ Suharto sụp đổ năm 1998.
Cuộc khủng hoảng lần này được đánh giá là thử thách lớn đầu tiên của chính quyền Tổng thống Prabowo về khả năng cân bằng giữa ổn định trật tự và bảo đảm quyền tự do dân sự.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/09/bieu-tinh-o-indo-696x462.jpg
Ngày 2 Tháng Chín, tình hình căng thẳng tại Indonesia tiếp tục leo thang khi cảnh sát bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông biểu tình ở thành phố Bandung, cách thủ đô Jakarta hơn 140 km. Các cuộc biểu tình bùng phát suốt một tuần qua đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ về cách chính quyền xử lý bất ổn xã hội.
Theo Reuters, hơi cay được bắn từ bên ngoài cổng Đại học Hồi giáo Bandung (UNISBA) và Đại học Pasundan. Một số sinh viên bị thương vì trúng đạn cao su, nhiều người khác gặp vấn đề hô hấp. Hội Sinh viên UNISBA cáo buộc lực lượng an ninh “tấn công thô bạo” để bịt miệng phản đối, trong khi phía cảnh sát phủ nhận và cho rằng chỉ giải tán nhóm người biểu tình không phải sinh viên đang tụ tập trong khuôn viên, cản trở giao thông. Hiệu trưởng UNISBA cũng lên tiếng ủng hộ quan điểm của cảnh sát, khẳng định trường chỉ dùng làm nơi hỗ trợ y tế cho người bị thương.
Làn sóng biểu tình bắt đầu từ Jakarta, phản đối chi tiêu công và các đặc quyền cho nghị sĩ, sau đó lan rộng ra nhiều thành phố. Một số nơi biến thành bạo loạn và hôi của, đặc biệt sau vụ xe cảnh sát cán chết một tài xế xe công nghệ tối 28 Tháng Tám. Trước tình hình, Tổng thống Prabowo Subianto đã gặp gỡ các công đoàn lao động để lắng nghe yêu cầu tăng lương tối thiểu, chấm dứt lao động giá rẻ và hạn chế thuê ngoài. Ông đồng thời cảnh báo cảnh sát và quân đội sẽ mạnh tay nếu bạo lực tiếp diễn.
Tuy nhiên, cách ứng xử cứng rắn của chính quyền gây tranh cãi dữ dội. Human Rights Watch lên án việc gắn biểu tình với “phản quốc” hay “khủng bố” là “vô trách nhiệm”. Văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi mở điều tra minh bạch về mọi cáo buộc lạm dụng vũ lực.
Căng thẳng càng dâng cao sau khi cảnh sát Jakarta bắt giữ ông Delpedro Marhaen, giám đốc tổ chức pháp lý Lokataru Foundation, với cáo buộc kích động trẻ vị thành niên tham gia bạo loạn. Lokataru phản bác đây là vụ bắt giữ trái pháp luật.
Trong bối cảnh đó, phong trào phản kháng đang lan rộng trên mạng xã hội. Nhiều người dân Indonesia đổi ảnh đại diện sang màu hồng và xanh lá, kèm hashtag #ResetIndonesia như một lời kêu gọi thay đổi chính sách và tái thiết nền dân chủ từng được sinh viên bảo vệ từ sau khi chế độ Suharto sụp đổ năm 1998.
Cuộc khủng hoảng lần này được đánh giá là thử thách lớn đầu tiên của chính quyền Tổng thống Prabowo về khả năng cân bằng giữa ổn định trật tự và bảo đảm quyền tự do dân sự.
Đất Việt