duyanh
09-04-2025, 04:51 PM
Trộm tiền trên chuyến bay Đà Nẵng-Sài Gòn, ông Trung Quốc lãnh 2.5 năm tù
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Han Qiang, 51 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, lãnh hai năm rưỡi tù với cáo buộc trộm 60 triệu đồng ($2,274) của một ông người Việt trên chuyến bay Đà Nẵng-Sài Gòn.
Tờ Tuổi Trẻ hôm 4 Tháng Chín dẫn cáo trạng cho hay, trong vụ trộm xảy ra trên một chuyến bay Đà Nẵng-Sài Gòn của hãng hàng không VietJet Air hôm 23 Tháng Mười Hai năm ngoái, bị cáo Han Qiang ngồi ghế 5C.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/VN-Ong-Trung-Quoc-trom-tien-1.jpg
Bị cáo Han Qiang tại phiên tòa diễn ra ở Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)
Nam bị cáo nhìn thấy khoang hành lý trên hàng ghế 4DEF có để một ba lô màu đen, nên nảy sinh ý định trộm cắp.
Bị cáo Han Qiang đứng dậy lục soát chiếc ba lô (sau đó được xác nhận là của hành khách ngồi ghế 4F), lấy nhiều tờ tiền $100 và 500.000 đồng ($19) giấu vào người, tổng cộng được 60 triệu đồng.
Lúc này, nam hành khách ngồi ghế 7D thấy bị cáo Han Qiang có hành động đáng ngờ nên dùng điện thoại quay lại và báo tiếp viên hàng không. Nam bị cáo Trung Quốc sau đó bị phi hành đoàn khống chế.
Đáng nói, trên cùng chuyến bay này có một nam hành khách Trung Quốc khác bị cáo buộc trộm tiền nhưng thoát án.
Theo bản tin, đó là ông Chen Heping, quốc tịch Trung Quốc, ngồi ghế 3C, được hành khách khác nhìn thấy lấy tiền trong người nhét vào túi đựng đồ ở lưng ghế người ngồi trước.
Tiếp viên hàng không đến kiểm tra và phát giác tại túi đựng đồ ở lưng ghế trước mặt ông Chen Heping có hai tờ $1, ba tờ $100, hai tờ 50 euro, hai tờ 10 dirham và một tờ 500 forint. Số này này được xác nhận là của một hành khách quốc tịch Romania ngồi ở ghế 28C.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/VN-Ong-Trung-Quoc-trom-tien-2.jpg
Tang vật trong một vụ trộm tiền trên chuyến bay ở Việt Nam. (Hình: VTV)
Sau chuyến bay, khi bị nhà chức trách lập biên bản tại phi trường Tân Sơn Nhất, trong lúc bị cáo Han Qiang thừa nhận hành vi “trộm cắp tài sản” thì Chen Heping không thừa nhận hành vi, khai rằng mình không biết số tiền nêu trên là của ai và không liên quan đến số tiền này. Do vậy, vụ của ông Chen Heping được kết luận “chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.”
Trong một vụ trộm tiền tương tự, theo báo VNExpress hồi đầu Tháng Sáu, bị cáo Chen Guangdong, 54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, bị kết án một năm tù với cáo buộc lục soát hành lý của một hành khách trên chuyến bay Sài Gòn-Đà Nẵng, trộm $1,500 và 5 triệu đồng ($189).
Tại phiên tòa, bị cáo tỏ ra hối hận, xin lỗi về hành vi của mình và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình. (N.H.K)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Han Qiang, 51 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, lãnh hai năm rưỡi tù với cáo buộc trộm 60 triệu đồng ($2,274) của một ông người Việt trên chuyến bay Đà Nẵng-Sài Gòn.
Tờ Tuổi Trẻ hôm 4 Tháng Chín dẫn cáo trạng cho hay, trong vụ trộm xảy ra trên một chuyến bay Đà Nẵng-Sài Gòn của hãng hàng không VietJet Air hôm 23 Tháng Mười Hai năm ngoái, bị cáo Han Qiang ngồi ghế 5C.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/VN-Ong-Trung-Quoc-trom-tien-1.jpg
Bị cáo Han Qiang tại phiên tòa diễn ra ở Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)
Nam bị cáo nhìn thấy khoang hành lý trên hàng ghế 4DEF có để một ba lô màu đen, nên nảy sinh ý định trộm cắp.
Bị cáo Han Qiang đứng dậy lục soát chiếc ba lô (sau đó được xác nhận là của hành khách ngồi ghế 4F), lấy nhiều tờ tiền $100 và 500.000 đồng ($19) giấu vào người, tổng cộng được 60 triệu đồng.
Lúc này, nam hành khách ngồi ghế 7D thấy bị cáo Han Qiang có hành động đáng ngờ nên dùng điện thoại quay lại và báo tiếp viên hàng không. Nam bị cáo Trung Quốc sau đó bị phi hành đoàn khống chế.
Đáng nói, trên cùng chuyến bay này có một nam hành khách Trung Quốc khác bị cáo buộc trộm tiền nhưng thoát án.
Theo bản tin, đó là ông Chen Heping, quốc tịch Trung Quốc, ngồi ghế 3C, được hành khách khác nhìn thấy lấy tiền trong người nhét vào túi đựng đồ ở lưng ghế người ngồi trước.
Tiếp viên hàng không đến kiểm tra và phát giác tại túi đựng đồ ở lưng ghế trước mặt ông Chen Heping có hai tờ $1, ba tờ $100, hai tờ 50 euro, hai tờ 10 dirham và một tờ 500 forint. Số này này được xác nhận là của một hành khách quốc tịch Romania ngồi ở ghế 28C.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/VN-Ong-Trung-Quoc-trom-tien-2.jpg
Tang vật trong một vụ trộm tiền trên chuyến bay ở Việt Nam. (Hình: VTV)
Sau chuyến bay, khi bị nhà chức trách lập biên bản tại phi trường Tân Sơn Nhất, trong lúc bị cáo Han Qiang thừa nhận hành vi “trộm cắp tài sản” thì Chen Heping không thừa nhận hành vi, khai rằng mình không biết số tiền nêu trên là của ai và không liên quan đến số tiền này. Do vậy, vụ của ông Chen Heping được kết luận “chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.”
Trong một vụ trộm tiền tương tự, theo báo VNExpress hồi đầu Tháng Sáu, bị cáo Chen Guangdong, 54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, bị kết án một năm tù với cáo buộc lục soát hành lý của một hành khách trên chuyến bay Sài Gòn-Đà Nẵng, trộm $1,500 và 5 triệu đồng ($189).
Tại phiên tòa, bị cáo tỏ ra hối hận, xin lỗi về hành vi của mình và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình. (N.H.K)