PDA

View Full Version : Bảo Đảm Giác Ngộ



daitieuhy
09-28-2010, 10:52 AM
Wow .. chơi cái diễn đàn này bảo đảm mau giác ngộ .. eheheh

gì mới nói hồi đêm .. hôm nay BIẾN HẾT TRƠN rùi .. ehehe

A hah ahahahhahahhahahahahhahahahahahhahahaha

eheheh . hic hic .. eheheh

anbinh
09-29-2010, 02:40 AM
Wow .. chơi cái diễn đàn này bảo đảm mau giác ngộ .. eheheh

gì mới nói hồi đêm .. hôm nay BIẾN HẾT TRƠN rùi .. ehehe

A hah ahahahhahahhahahahahhahahahahahhahahaha

eheheh . hic hic .. eheheh

Có lẽ website đang trong giai đoạn testing nên bị mất data.

Nghe nói, 10/1/10 mới chính thức hoàn thành.

:cheers:

Tieu Dieu
09-29-2010, 02:46 AM
Wow .. chơi cái diễn đàn này bảo đảm mau giác ngộ .. eheheh

gì mới nói hồi đêm .. hôm nay BIẾN HẾT TRƠN rùi .. ehehe

A hah ahahahhahahhahahahahhahahahahahhahahaha

eheheh . hic hic .. eheheh

Giảm bớt tham ái, chấp thủ bắt đầu từ mấy cái posts :D

daitieuhy
09-29-2010, 02:55 AM
CHẾT CHA .. sáng giờ viết nhiều wua . ehehe

thui đi ngủ năm canh me sáng coi .. ehehe

eheheh .. hic hic . eheheh

bambootree
09-29-2010, 04:09 PM
haha...giảm bớt tham ái, chấp thủ??? Nhưng cái gì muốn giảm? Cái gì muốn bớt? Ngay cái đó khi muốn giảm muốn bớt chính nó lại rơi vào tham ái, chấp thủ. Ông bạn có nhận ra nó ko?

daitieuhy
09-29-2010, 04:10 PM
Ồ MY GOD .. CON TIN CHÚA lại rùi .. ehehe

CẢ đại ca BBT mà CHÚA củng sai theo kiếm cho được con CHIÊN LẠC nghen .. ehehe

LẠY LẠY LẠY .. ehe

eheheh .. hic hic . eheheh

bambootree
09-29-2010, 04:24 PM
Tui đã vượt qua chỗ đó rồi DTH à!!!

daitieuhy
09-29-2010, 04:33 PM
vậy hả .. vậy thì ĐTH cũng vượt qua .. nhưng mà theo 1 cách khác thôi đại ca .. ehehe

MÀ ĐẠI CA leo đường nào thể .. biết thêm một ngõ càng ĐÀO TẨU TINH VI hơn .. eheheh

eheheh .. hic hic . ehehehe

Wiselight
09-29-2010, 04:56 PM
chào AE , đã gặp lại ở đây .. :lol: :lol:

daitieuhy
09-29-2010, 05:13 PM
Í .. đại ca cũng đến .. eheeh

THANKS GOD AGAIN .. ehehe

eheheh .. hic hic .. eheheh

Free4fun
09-29-2010, 05:30 PM
haha...giảm bớt tham ái, chấp thủ??? Nhưng cái gì muốn giảm? Cái gì muốn bớt? Ngay cái đó khi muốn giảm muốn bớt chính nó lại rơi vào tham ái, chấp thủ. Ông bạn có nhận ra nó ko?

Chào Trúc đại ca, ngọn gió nào đưa Đại Ca đến mãnh đất hứa hẹn nầy ??
Lâu quá không gặp....welcome!

Nonregister
09-29-2010, 06:46 PM
haha...giảm bớt tham ái, chấp thủ??? Nhưng cái gì muốn giảm? Cái gì muốn bớt? Ngay cái đó khi muốn giảm muốn bớt chính nó lại rơi vào tham ái, chấp thủ. Ông bạn có nhận ra nó ko?

Huynh nói rất là có lý. NR đồng ý. (smile)

Xin mời huynh một ly bia chay. :cheers:

Thân mến

NR :cheers:

bambootree
09-29-2010, 08:07 PM
vậy hả .. vậy thì ĐTH cũng vượt qua .. nhưng mà theo 1 cách khác thôi đại ca .. ehehe

MÀ ĐẠI CA leo đường nào thể .. biết thêm một ngõ càng ĐÀO TẨU TINH VI hơn .. eheheh

eheheh .. hic hic . ehehehe


Có lẽ mỗi người mỗi căn tính khác nhau cho nên mới có một Lục Tổ nghe giảng kinh Kim Cang liền ngộ ra bổn lai vô nhất vật.

Còn con đường tui đi thì quay về khám phá Thân và Tâm. Khám phá cho đến chỗ mọi việc đều tỏ tường.

daitieuhy
09-29-2010, 09:00 PM
Đại ca nói đúng .. cái này có thì cái kia có .. ehehe

lúc xưa tui chọn con đường thành thật khai báo hết để các đại ca CHẨN BỊNH GIỦM . ehehe

nay thì cũng thế .. CÁI NÀY CÓ THÌ CÁI KIA CÓ .. làm tốt từng việc thì GOOD rùi .. hèn chi có TỨ THẨN TÚC trong các phẩm hộ đạo bổ đề .. eheh e

ehehhe .. hic hic ... eheehe

anbinh
09-29-2010, 10:03 PM
Có lẽ mỗi người mỗi căn tính khác nhau cho nên mới có một Lục Tổ nghe giảng kinh Kim Cang liền ngộ ra bổn lai vô nhất vật.

Còn con đường tui đi thì quay về khám phá Thân và Tâm. Khám phá cho đến chỗ mọi việc đều tỏ tường.

Cách bác bambootree nói chuyện nghe quen quen, giống như huynh minhb.

:cheers:

bambootree
09-30-2010, 04:11 AM
Ông thừa biết Tứ Diệu Đế mà? Khổ, Tập, Diệt, Đạo là chân lý đầu tiên mà Đức Phật thuyết. Thấy Khổ, rõ ràng nguyên nhân của Khổ từ đâu mà có. Đã rõ nguồn cội của khổ thì không lầm khổ nữa. Đạo cũng từ nơi đó mà hiện tiền...

bambootree
09-30-2010, 04:16 AM
Cũng là nhân duyên thôi :) Không biết Đại Ca là ai vậy ta. Nói rõ nick bên VF cho tui nghe với!!! :)

MySweetLord
09-30-2010, 04:47 AM
Thú vị thật!!! Nơi này quy tụ các đại lão từ Vietfun!!!:D

Tổng chào cả nhà,


:cheers:


MSL

anbinh
09-30-2010, 05:44 PM
Thú vị thật!!! Nơi này quy tụ các đại lão từ Vietfun!!!:D

Tổng chào cả nhà,


:cheers:


MSL

:welcome:

Chào MSL....

:Banana35:

Nonregister
09-30-2010, 06:28 PM
Thú vị thật!!! Nơi này quy tụ các đại lão từ Vietfun!!!:D

Tổng chào cả nhà,


:cheers:


MSL

Chào MySweetLord! :cheers: Kính huynh (sư tỷ???) một ly bia chay! :cheers:

Thân mến

NR :cheers:

SaoDen
09-30-2010, 08:12 PM
Chào các vị,

SaoDen củng vào đây chen lấn cho thêm phần ồn ào

Tieu Dieu
09-30-2010, 08:22 PM
Chào các vị,

SaoDen củng vào đây chen lấn cho thêm phần ồn ào

Welcome bạn Sao Đen.

Tieu Dieu
09-30-2010, 08:26 PM
Thú vị thật!!! Nơi này quy tụ các đại lão từ Vietfun!!!:D

Tổng chào cả nhà,


:cheers:


MSL

Hello Đại gia MSL,

Welcome :cheers:

anbinh
09-30-2010, 09:02 PM
Chào các vị,

SaoDen củng vào đây chen lấn cho thêm phần ồn ào

:sayhi:

Chào SaoDen ... :smile:

:cheer:

Tieu Dieu
09-30-2010, 09:06 PM
Cách bác bambootree nói chuyện nghe quen quen, giống như huynh minhb.

:cheers:

TD có PM cho bạn minhb mấy bữa rồi mà sao chưa thấy qua trình diện.

SaoDen
09-30-2010, 09:06 PM
Welcome bạn Sao Đen.

Cảm ơn bạn TieuDieu

SaoDen
09-30-2010, 09:08 PM
:sayhi:

Chào SaoDen ... :smile:

:cheer:

Cảm ơn AnBinh huynh

giavui
09-30-2010, 09:13 PM
Chào các vị,

SaoDen củng vào đây chen lấn cho thêm phần ồn ào

Có phải giavui quen biết rùi hong nhỉ ????


hi...hi....

SaoDen
09-30-2010, 09:43 PM
Có phải giavui quen biết rùi hong nhỉ ????


hi...hi....

Vâng ,SD vẩn thường đọc những mẫu chuyện và lời bình của bạn

daitieuhy
09-30-2010, 10:34 PM
Í .. SƯ PHỤ QUÝT đến rùi .. cái CHIÊU ĐẶC BIỆT đó đâu .. truyền nghề coi .. tui bảo đảm ráng học hết trong một đêm .. ehehe

còn hông thì NHÀO VÔ GIÚP .. ehehe

ĐTH

Nonregister
09-30-2010, 11:16 PM
TD có PM cho bạn minhb mấy bữa rồi mà sao chưa thấy qua trình diện.

Chào bạn SĐ. Welcome aboard. :cheers:

Nhìn cái avatar của bạn TD mắc cười quá. Con seal đi ủng a ủng ỉnh bị lọt nước hoài thấy tội nghiệp. (laugh)

Bây giờ ai mà buồn rầu thì có già vui lấy khăn lau mặt rồi đó nha. Khỏi phải lo nữa (laugh).

Thấy mấy cái avatar so cute. (laugh)

Saint Ola
09-30-2010, 11:29 PM
delete delete

SaoDen
09-30-2010, 11:30 PM
Í .. SƯ PHỤ QUÝT đến rùi .. cái CHIÊU ĐẶC BIỆT đó đâu .. truyền nghề coi .. tui bảo đảm ráng học hết trong một đêm .. ehehe

còn hông thì NHÀO VÔ GIÚP .. ehehe
ĐTH


Đại ca,

Có cái room nào để mấy người như TD,AB,NR,MN,SO,Boss,TB,TL,Anh và SD .... những người chúng ta hợp mà không để người ngoài đọc không ?

SaoDen
09-30-2010, 11:31 PM
Chào NR
Qua đây coi room nào vậy NR ?

Tieu Dieu
09-30-2010, 11:51 PM
Chào bạn SĐ. Welcome aboard. :cheers:

Nhìn cái avatar của bạn TD mắc cười quá. Con seal đi ủng a ủng ỉnh bị lọt nước hoài thấy tội nghiệp. (laugh)

Bây giờ ai mà buồn rầu thì có già vui lấy khăn lau mặt rồi đó nha. Khỏi phải lo nữa (laugh).

Thấy mấy cái avatar so cute. (laugh)

Ông thiền sư gõ mõ riết rồi trông penguin hóa seal rồi.

Cái avatar của ĐTH nhìn cũng rất dễ thương.

daitieuhy
09-30-2010, 11:56 PM
Giờ thì chưa .. đang xin ADMIN khẩn cấp . ehehe

vì hiện giờ ADMIN runs the whole show .. ehehe

ĐTH


Đại ca,

Có cái room nào để mấy người như TD,AB,NR,MN,SO,Boss,TB,TL,Anh và SD .... những người chúng ta hợp mà không để người ngoài đọc không ?

giavui
10-01-2010, 02:05 AM
Vâng ,SD vẩn thường đọc những mẫu chuyện và lời bình của bạn

Ồ...!!! đã wa! ... Thế là tương ngộ ...

Rụ đến , tri âm cùng đối ẩm

Tuổi già .. lòng trẻ mãi ai ơi

Đời đã trách , già khờ , thơ thẩn...

Nhưng hong ngờ ... già (còn ) biết bâng khuâng .

Thơ con ... cóc !!!!

SaoDen
10-01-2010, 03:54 AM
Ồ...!!! đã wa! ... Thế là tương ngộ ...

Rụ đến , tri âm cùng đối ẩm

Tuổi già .. lòng trẻ mãi ai ơi

Đời đã trách , già khờ , thơ thẩn...

Nhưng hong ngờ ... già (còn ) biết bâng khuâng .

Thơ con ... cóc !!!!

Thu đến trăng vàng rọi ngẩn ngơ
Nâng ly ta trút cạng bến bờ
Cả đời rong rũi theo tình bạn
Mặc kệ tháng năm trôi hững hờ

:)

daitieuhy
10-01-2010, 04:20 AM
một ngày thu đến là vàng rơi

nhìn ta chợt thấy chỉ rối bời

bất giác ma về --->> muôn thọ tưởng

nghiệp chướng nơi nào lại chốn tôi .. ehehe

eheheh . hic hic . ehehehe

giavui
10-01-2010, 04:30 AM
Lá rơi tan tác ... Lòng nghe lạnh

Nghe lệ thắm hồn chạnh thở than

Thu xưa vô tận buồn ai thấu

Trọn mối tình đau .... biết kiếp nào ?

...hu...hu...

daitieuhy
10-01-2010, 04:39 AM
và thế là đây .. tôi với tôi

một mình hai nửa .. đả chia phôi

vợ tui đi ngủ .. tui cỏn việc

cho đến khi nào ... lại có đôi ?? .. ehehhe

ehehe . hic hic . eheheheh