PDA

View Full Version : Đại tiêu hy .....



SaoDen
10-10-2010, 12:21 AM
Lảo Hỷ âu rồi ....

Thãng ýờng nhận lệnh xuất binh



:bang::bang::bang:

tieulacphong
10-10-2010, 02:07 AM
gọi tui xong rùi chạy đâu mất .. I am here full steam ahead .... eheheh

YES SIR .. ehehe

CHEAR .. ehehe

ehehehe .. híc híc .. ehehehe

SaoDen
10-10-2010, 01:47 PM
Làm ơn vô trong đi ...... Tôi lạnh quá

giavui
10-10-2010, 02:04 PM
Làm ơn vô trong đi ...... Tôi lạnh quá

Vô trong nào ?

lạnh hả ? ...làm miếng mở hàng nha !!!!! Cho ấm cỏi lòng .. đơn ... chiếc !!

:cheer::cheer::cheer::cheer::cheer::cheer:

tieulacphong
10-11-2010, 12:42 AM
QUÝT biết tui đang làm gì mà XẠO nghen ... nhưng còn một bí mật tui giấu QUÝT .. ---> ha ha ha .. phải nói vậy cho nó thần bí .. .. ehehehe

nè .. CHEAR VÀI LY cho ấm bụng đi .. rùi ngày dài ta còn tâm sự tiếp chứ ... ehehehe

:cheers: :cheers: :cheers:

ehehehe .. híc híc .. ehehhee

SaoDen
10-15-2010, 02:27 AM
QUÝT biết tui đang làm gì mà XẠO nghen ... nhưng còn một bí mật tui giấu QUÝT .. ---> ha ha ha .. phải nói vậy cho nó thần bí .. .. ehehehe

nè .. CHEAR VÀI LY cho ấm bụng đi .. rùi ngày dài ta còn tâm sự tiếp chứ ... ehehehe

:cheers: :cheers: :cheers:

ehehehe .. híc híc .. ehehhee

Rồi ,đả chờ vài ngày rồi đó

tem sự đi

Chờ nghe nè

tieulacphong
10-15-2010, 02:36 AM
Ở trên đời có nhiều việc thay đổi .. tâm con người cũng thế .. Chờ thêm đi .. ehehe

chứ QUÝT muốn sao bi giờ ?? .. eheheheh

--->>>> TUI CHỜ TIẾP .. eheheheheeh

trong khi chờ đợi .. CHEAR QUÝT .. eheheheh

ehehehe .. híc híc .. ehehehe

aiseyeuem
10-15-2010, 02:40 AM
Ở trên đời có nhiều việc thay đổi .. tâm con người cũng thế .. Chờ thêm đi .. ehehe

chứ QUÝT muốn sao bi giờ ?? .. eheheheh

--->>>> TUI CHỜ TIẾP .. eheheheheeh

trong khi chờ đợi .. CHEAR QUÝT .. eheheheh

ehehehe .. híc híc .. ehehehe
2 anh nói chuyện .. em mà hiểu là chết liền .... sổ tiếng pháp .. ai mà hiểu đây trời ... em khóc tiếng pháp .. vì không hiểu .....:shades_smile::shades_smile:

SaoDen
10-15-2010, 02:42 AM
Hic ,,,,, Chờ thì chờ ... cóc sợ

:cheers:

Quit chán phèo ,khỏi :secret: .... hahahaha.............

SaoDen
10-15-2010, 02:43 AM
2 anh nói chuyện .. em mà hiểu là chết liền .... sổ tiếng pháp .. ai mà hiểu đây trời ... em khóc tiếng pháp .. vì không hiểu .....:shades_smile::shades_smile:

Anh củng không hiểu mà em hiểu thì em đi làm thầy boi kiếm ăn được rồi

hihihi...........:loveyou:

tieulacphong
10-15-2010, 11:41 AM
ha ha ha ha ha ha a. eheehe

ASYE và QUÝT làm tui mắc cười quá .. ehehehe

--->>>>> tui cũng hổng biết tui chờ CÁI GÌ luôn .. nói thiệt .. eheheheh

nhưng hổng phải là chờ CÁI NÀY .. CÁI HIỆN TẠI .. vì hiện tại gọi là THÙNG RÁC mà .. hổng coi chuyện ông THIỀN SƯ mà HienChanh đăng nghen .. ehehe

tui nghi là mình CHỜ ĐƯỢC NGÀY LEO RA KHÓI CÁI THÙNG RÁC .. ehehehhe

CHỞ CHỜ CHỜ .. NHẪN NHẪN NHẪN .. ehehheheheh

ehehehe .. híc híc .. ehehehehe


Anh củng không hiểu mà em hiểu thì em đi làm thầy boi kiếm ăn được rồi

hihihi...........:loveyou:

tieulacphong
10-15-2010, 11:51 AM
Câu truyện này nè:

Ra khỏi thùng rác

Một thiền sinh tới gặp vị thiền sư danh tiếng, xin làm đệ tử. Thiền sư liệng cái gối ngồi thiền ra ngoài hè rồi nói:

- Ông ra kia ngồi đi.

Thiền sinh hỏi:

- Ngồi rồi có làm gì nữa không ạ?

Thiền sư đáp:

- Không làm gì cả, có cái gì trong đầu thì ông xả bỏ đi.

Nhiều ngày trôi qua, một hôm thiền sinh bước vào gặp thiền sư:

- Bạch thày, con đã xả hết rồi.

Thiền sư nhẹ nhàng:

- Ông xả luôn cái ý nghĩ về xả đi.

Thiền sinh hỏi:

- Bạch thày, nếu con xả hết như thế thì con được gì ạ?

Thiền sư cười:

- Ông chẳng được gì cả, chỉ ra khỏi thùng rác thôi.

(Sưu tầm)


Ông thiền sư coi cái "ĐƯỢC" là cái "MẤT" .. là rác .. ehehehe

mà nếu bắt ổng trả lời cái gì SẺ TỚI thì ổng sẻ nói là ====>>>> KHÔNG BIẾT .. ehehehehe

đức Phận chính ổng cũng nói là VÔ MINH đâu có ai biết nó từ đâu đến .. LÝ DUYÊN KHỞI chỉ lý giải được cái nhân quả, mả không nói lên được THỜI GIAN .. pháp này đâu có phải là gốc sinh ra pháp khác - pháp vô ngã mà .. ehehehe

cho nên .. tui CHỜ .. ehehehehe

eheheheh .. híc híc .. ehehehehhee