PDA

View Full Version : Tiểu sử Céline Marie Claudette Dion!



hailua
03-14-2014, 03:21 AM
Tiểu sử Céline Marie Claudette Dion!





http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1394766939_CELINE_DION_-_All_the_way..._A_decade_of_song_-_Front.jpg (http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1394766939_CELINE_DION_-_All_the_way..._A_decade_of_song_-_Front.jpg)


* Tên đầy đủ: Celine Marie Claudette Dion
* Sinh nhật: 30/03/1968
* Nơi Sinh : Charlemagne, Quebec, Canada
* Chiều cao : 173cm (5' 7")
* Thể loại nhạc : Pop, Ballad

...hạnh phúc từ một gia đình đông con...

Adhémar Dion (nay 81 tuổi)- một người bán thịt - và người vợ Thérèse
quanh năm chỉ biết chăm lo việc nhà Cả gia đình sống trong thị trấn nhỏ Charlemagne, cách Montreal 12 dặm. Sáu năm sau khi bà Thérèse sinh đôi thì Celine mới chào đời. Bà kể:"lúc đó tôi 41 tuổi và cứ cho rằng mình cũng chẳng phải lo nghĩ gì khi thêm một đứa nữa" vì khi đó bà có đến 14 người con cơ mà ... (mí cụ hồi xưa đẻ khíp thế không biết) ... giờ đây bà Thérèse cùng sống với chồng và rất hạnh phúc ... bà cũng cho biết thêm "tôi rất buồn vì các con tôi không chịu mang thai". Bà Thérèse nói bằng tiếng Pháp với người thông dịch. "Bạn thấy đó Denise - Con gái tôi vừa có thai - và bây giờ chuyện đó cũng xảy ra với Celine, tôi càng vui hơn" (bài phát biểu này cũ rồi ... bây giờ Celine có con lơn không đươc 3 tuôi rồi nhễ)

Ngày xưa dù hạnh phúc, gia đình Dion phải vật lôn với những thiếu thốn, khó khăn. Một gia đình có 16 người được xã hôi trợ cấp khoảng tiên 165 USD mỗi tuần. Ông Adhémar nhớ lại: " tôi thường phải làm việc tứ 15 - 16h/ 1 ngày. Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Có hôm tủ lạnh chẳng còn thứ gì để ăn mà nhà lại chẳng có đồng nào, chúng tối phải nhịn đói. Khi có 14 đứa con, bạn phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ". Những người con trong gia đình nay tuổi từ 37 đến 58, thuỡ nhỏ phải chen chúc trong 4 phòng ngủ, sử dụng chung một nhà vệ sinh. Anh trai Jacques 50 tuổi kể lại:" Chỉ có một phòng nhỏ giành cho 5 đứa con trai, tất cả chúng tôi đều phải ngủ trên một giường đôi mới đủ. Chúng tôi nằm 3 đứa môt bên, 2 đứa xoay đầu lại. Tôi đã từng cho ngón chân vào mũi anh tôi. 9 cô con gái chia nhau 3 phòng ngủ còn lại, một số phải ngủ 2 người một giường". (khổ chưa nhớ lớn lên đẻ 1 đến 2 con thui nhen) ... bà Thérèse cho biết thêm:" Một mình tôi giặc quần áo cho cả nhà, lúc ấy làm có máy giặc như bây giờ, tôi phải giặc đồ trong bồn tắm". Măc dù sống trong hoàn cảnh như dậy nhưng Celine vân lớn nhanh như thổi. Cô bắt đầu hát với anh chị." Celine bảo rằng: em sẽ thực hiện một chuyến luư diễn và trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới" Jacques kể lại. Bài hát đầu tiên mà Celine trình diễn trước mọi người là trong dip lễ cưới của ông anh Michel. Cha cô đánh giá: "giọng hát của nó làm cho mọi người phải nhảy múa, tôi không thể quên được những điều như thế. Ấn tượng lắm !'

... Một sự kết hợp hoàn hảo Celine & Réne ...

Năm lên 10 ban nhạc p'title Québecoise (cô gái Quebec nhỏ) đã thuyết phục cha mẹ cho Celine trình diễn trong môt bar nhỏ họ vừa khai trương. Hai năm sau cô ghi âm bài It Was Only a Dream, nhạc phẩm được Jacques và bà Thèsése viết riêng cho cô, chính bài hát này đã làm thay đổi cuộc đời cô bé . Họ gữi băng ghi âm đến nhà quản lý nỗi tiếng René Angéli. Một tuần trôi qua họ không thấy gì, Michel bèn gọi điện cho René và nói:" Tôi nói với Réne rằng ...tôi cá là ông chưa nghe cuộn băng này vì nếu nghe, ông ta sẽ gọi điện ngay lựa tức"

Đúng như lời nói của Michel, sau khi nghe xong cuộn băng, ông thích thú và quyết định hẹn gặp Celine. Ông nhớ lại:" cô ấy rất nhút nhát, trông cứ như cố pé 12 tuổi. Celine lúc đó rất gầy răng thì xấu, không biết nói chuyện và xã giao với mọi người nhưng bù lại cô lại có giọng ca thiên phú. Cuối cùng tôi bảo với mẹ cô rằng nếu bà tin tưởng tôi bảo đảm trong vòng 5 năm. Celine sẽ trở thành một nghệ sỹ lớn ở Quebec"

René đã thế chấp ngôi nhà của ông để có tiền thực hiện hai album và một đĩa đơn cho Celine. Sau khi học xong lớp 6, Celine rời trường học và bắt đầu cho chuyến lưu diễn đầu tiên của mình ở Quebec với mẹ và người phụ tá. Năm 18 tuổi, khi đang coi Michael Jackson đang trình diễn trên truyền hình Celine tâm sự với René rằng cô muốn thành siêu sao như Michael. Tức tốc một sự thay đổi lớn xảy ra ... René giam Celine không cho găp măt bất cứ ai trong vòng 18 thán. Thời gian này cô chịu thay đổi hình dạng bên ngoài như nhổ lông mày cắt tóc ngắn và chỉnh sữa lại răng, chỉnh hình lại khuôn mặt, René cũng gỡi Celine vào hợp lớp tiếng anh cấp tốc trong vòng 2 tháng để cô có thể xâm nhập vào thị trường âm nhạc Mỹ. Kết quả là - theo lời nhận xét của mẹ cô :" Celine từ môt cô gái ngây thơ, hồn nhiên trở thành một phụ nữ trẻ"

Có lẽ cuộc đời Celine sẽ suốt đời gắn bó với CLB của cha mẹ nếu không có một người tên là René Angelil

... Thành công nối tiếp thành công, hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc ...

Thành công đầu tiên đến với Celine năm 1982 khi chị giành Huy chưng vàng trrong Festival âm nhạc thế giới tại Tokyo .Một năm sau , Celine trở thành nghệ sỹ Canada đầu tiên nhận được một gii đĩa vàng ở Pháp .Năm 1988 ,Celine nổi tiếng ở tỉnh nhà Quebec khi chị nhận được vô số gii Felix và có những đĩa bạch kim đầu tiên .Cùng năm , Celine giành được gii thưởng uy tín Emovision song Contest ở Dublin , chị biểu diễn trước 600 triệu khán gi truyền hình từ khắp các châu lục.Và khi cô thu âm ca khúc "Beauty and the beast" cho bộ phim cùng tên của hanh Walt Disney thì tên tuổi Celine được cả thế giới biết đến, bài hát này đã giành được giải thưởng của Viện Hàn lâm và giải Grammy trong năm đó. "Beauty and the beast" cũng là một hit trong album hát bằng tiếng Anh thứ 2 của Celine mang tên "Celine Dion" ( album tiếng Anh đầu tiên của Celine mang tên "Unison" phát hành năm 1988).Album này đã 6 lần đoạt đĩa bạch kim ở Canada.

Với bài hát "Think Twice" trong album "The colour of my love " Celine đã hoàn toàn chinh phục khán giả Anh quốc.Trong 5 tuần cả album và single đều đứng ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng - một thành tích chưa hề được lặp lại kể từ thời hoàng kim của ban nhạc Beatle năm 1965. "Think Twice" ngự trị ở vị trí độc tôn này thêm 2 tuần nữa vượt qua con số 1 triệu đĩa bán ra và trở thành kỷ lục mới ở Anh cho 1 nghệ sỹ nữ có 1 triệu đĩa đơn bán được lần thứ 4.

Và với album "D'eux" Celine đã đạt được thành tích mà mọi người nghĩ rằng không ai có thể đạt được: đưa nhạc Pháp lên thứ hạng cao trong bảng xếp hạng ở Anh .Thế giới đã thực sự khám phá ra tài năng của Celine Dion.
May mắn có được một giọng ca thực sự tuyệt vời trong việc thể hiện nhạc Pop, Celine đã vượt qua mọi rào cản (kể cả rào cản về ngôn ngữ ) một cách nhanh chóng bằng một loạt thành công mang tính quốc tế .Mặc dù sự nghiệp âm nhạc đã chiếm hết thời gian của cô nhưng Celine vẫn không quên tham gia những hoạt động từ thiện như qây quỹ cho "Hội Xơ hoá u nang Canada".

Càng thành đạt thì mối quang hệ của Celine cùng René cằng thắm thiết. Họ vẫn duy trì tình bạn cho đến khi René li dị bà vợ thứ 2 - Anne Renée - vào năm 1985, René và Anne có với nhau 2 con. Mãi đến năm 1988 sau xô diễn ở Dublin Celine khi ấy tròn 20 tuổi cà René thì đã 46 tuồi - họ mới thật sự yêu nhau. Họ quyết định không công khai mối tình này nhưng rồi cũng phải cho mẹ biết. "như bất cứ người mẹ nào khác, tôi phản ứng liền. CHúng là môt đôi chênh lệch quá lớn về tuổi tác. Tôi sợ con tôi không hạnh phúc với René" bà Thèsése thổ lộ, 6 tháng sau, bà có vẻ mềm lòng trước cô con gái "tôi rất quý René và cũng vì Celine yêu cậu ấy nhiều quá ... cho nên tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ trước đây qua môt bên". Celine tâm sự "René là một người đàn ông tuyệt vời. Anh luôn làm tôi hạnh phúc, an toàn và bình an"

Tình yêu bất chấp tuổi tác của hai người cuối cùng cũng đã có một "happy ending",Ngày 1994 hai người đã tổ chức đám cưới tại thánh đường Notre Dame Basilica tại Montreal trước sự vui mừng của tất cả người hâm mộ.

Celine & Réne có thực sự hạnh phúc? họ có phải là đôi đũa lệch?

... thữ thách của tình yêu ...

Năm 1996 Celine phát hành album "Falling in to you " ,album này đã nhanh chóng trở thành album bán chạy nhất. Trong năm đó ,đứng đầu bảng xếp hạng ở 11 quốc gia và đã đoạt giải Grammy cho "Album hay nhất trong năm " và " Album Pop hay nhất ".Cùng năm này Celine đã vinh dự được chọn là ca sỹ hát trong buổi lễ khai mạc Thế vận hội Atlanta với bài hát "The Power of the Dream"

"Let's talk about love " là album kế tiếp sau "Falling in to you" đã giành được 2 giải Grammy đứng ở vị trí đầu bảng Billboard 5 tuần liền .Ðây là album quy tụ nhiều giọng ca nổi tiếng như : Bacbara Streisand (thần tượng thuỡ nhỏ của cô), Luciano Pavaroti cùng nhiều nhà sản xuất tên tuổi.Album được phát hành cùng với soundtrack của bộ phim ăn khách "Titanic" là "My heart will go on" một lần nữa lại đưa Celine lên đài vinh quang. "My heart wil go on " đã trở thành soundtrack bán được nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc với 12 triệu bản ,nhận 2 giải Quả cầu vàng, giải Oscar "Nhạc phim hay nhất" và nó cũng trở thành "wedding song" của những người hâm mộ Celine

Giáng sinh năm 1998 Celine phát hành album tiếp theo là "These are the speacial times" gồm nhiều bài hát chủ đề mừng Giáng sinh và có sự góp mặt của 2 giọng ca Andrea Bocelii và R.Kely.

Cuối năm 1998 Celine đã lên kế hoạch cho năm 1999 - " một năm chạy marathon " trước khi tạm nghỉ để dành thời gian còn lại xây dựng , vun đắp tổ ấm gia đình.Chị hằng mơ ước chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cuối cùng của mính sẽ là khúc ca khải hoàn không thể nào quên .Thế nhưng giữa năm 1999 , ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng thế giới này không còn lòng dạ nào để hát nữa. Chị chỉ có một ước muốn duy nhất : giúp chồng thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo.

Tin dữ ập đến vào đầu tháng 5/1999 .Một tháng sau khi phát hiện ra ông Rene Angelil , chồng Celine đồng thời cũng là ông bầu của chị bị ung thư da , các thầy thuốc lại có thêm chẩn đoán mới, không được lạc quan cho lắm. Bệnh của Rene không chỉ ở da mà còn lan sang một số bộ phận khác trong cơ thể đặc biệt là ở gan và ông phải điều trị bằng liệu pháp hoá học. Các bác sỹ, các chuyên gia nói với Celine những điều mà người ta thường nói vào những thời điểm như lúc này. Để giúp ông Réne chiến đấu với bệnh tật thì chị phải tỏ ra yêu chồng nhiều hơn hết, cứng rắn hơn và phải dành tất cả thời gian ở bên cạnh ông.

Tình yêu ư ? Celine không những có mà còn thừa. Sự cứng rắn ư ? Chị không thiếu. Còn thời gian chị sẽ thu xếp ... những lời khuyên mà bác sỹ đưa ra cho chị có phải là điều nghi ngờ bấy lâu?

Để ở bên chồng suốt 24/24h Celine đa từ bỏ mọi cuộc biểu diễn trong chương trình vòng quang thế giới cuối cùng mà 2 vợ chồng đã từng mong ước. Celine đa huỷ bỏ 2 buổi biểu diễn được dự kiến vào ngày 22 và 24 tháng 6 tại 2 thành phố Lion và Marseille ở Pháp. Và nếu có thể chị đã huỷ các buổi biểu diễn tại SVĐ Stade de France nhưng vì số tiền bỏ ra để lo cho buổi biểu diễn quá lớn Celine đành phải thực hiện.

Cuộc sống của "Titanic Diva" không còn ở trên các sàn diễn nữa , giờ đây chị ở bên cạnh chồng suốt ngày đêm. Trong cuộc thử thách này nữ ca sỹ nổi tiếng thế giới lại bộc lộ một vẻ đẹp mới. Chị dồn tất cả sức mạnh, nghị lực từng có trong những buổi biểu diễn trên sân khấu, truyền hình, các cuộc phỏng vấn trợ lực cho người chồng yêu dấu. Celine đã tự tay chăm nom, săn sóc từng bữa ăn, giấc ngủ của chồng, giúp ông vượt qua những cơn đau. Chị nói: "Rene có thể tìm thấy một nữ ca sỹ hát hay hơn tôi, song không thể tìm được người vợ nào tuyệt vời hơn tôi" Celine cũng từng nói với mẹ mình " Mẹ ơi ,căn bệnh ung thư hiện nay của Rene cũng là của con , chúng con sẽ cùng nhau chống lại nó".

Tất cả những gì mà Celine làm cho Rene hôm nay , kể cả hi sinh sự ngiệp vì ông cũng là điều dễ hiểu. Bởi chính Rene đa giúp Celine chinh phục thế giới, đưa chị lên đỉnh rất cao của vinh quang, cao hơn cả những gì chị đã tưởng tượng.

Hơn bao giờ hết , nữ ca sỹ giàu nhất hành tinh hiểu rằng tiền bạc không làm nên hạnh phúc .Nhưng chị muốn tin rằng bằng sức mạnh tình yêu của mình chị có thể kéo Rene thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo

Celine và Réne họ không phải là đôi đũa lệch, họ thực sự hạnh phúc khi sống bên nhau

... câu chuyện của tôi, tình yêu của tôi ...

Mặc dù chênh lệch nhau tới 26 tuổi nhưng Celine Dion và Réne Angelil đa có một tình yêu vững bền và đáng trân trọng. Tháng 3/1999 khi Rene bị ung thư da , khát vọng làm mẹ của Celine tưởng chừng không bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng giờ đây, bằng "Power of love", Réne đã khỏi bệnh và họ đang sống rất hạnh phúc bên bé Rene Charles. Và đây là những tâm sự của Celine về khong thời gian cô giúp chồng mình vượt qua căn bệnh quái ác, về giây phút cô biết mình có mang trong cuốn tự truyện "... Câu chuyện của tôi, tình yêu của tôi ..."

Rene đã bảo tôi nên nhận con nuôi ở Nga hoặc ở Trung Quốc nhưng với tôi nếu tôi muốn có con thì nó phải là giọt máu của tôi và Rene, để đứa trẻ ấy phải là hiện thân cho tình yêu của hai chúng tôi.

Đây là lúc số phận đang thử thách. Đêm nào tôi cũng cầu nguyện trong nghẹn ngào và chờ đợi một tia hi vọng mong manh. Nhưng phải nói là 38 ngày cùng với anh ấy trong bệnh viện là những ngày cả hai chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc, chưa lúc nào chúng tôi có nhiều thời gian dành cho nhau như thế, kể cho nhau nghe về những món ăn, ôn lại những ngày đầu tôi lên sân khấu, về những lời mời tới đại nhạc hội tại Pháp và ý ...

Mặc dù đau đớn trên giường bệnh nhưng Rene vẫn yêu cầu tôi không được huỷ bỏ tour diễn vòng quanh Châu Âu tháng 6/1999. Tôi chấp nhận để anh vui lòng.Khi tôi lên đường tôi vẫn thấy anh yếu và mệt mỏi nhưng nhìn vào đôi mắt và giọng nói của Rene tôi nhận thấy dấu hiệu của sự bình phục.

Để Rene có thể theo dõi show diễn, tôi lắp một thiết bị vệ tinh để chúng tôi nói chuyện và nhìn thấy nhau qua màn hình. Chỉ cảm nhận được sự hiện diện của Rene thì tôi mới đủ tự tin để bước ra sân khấu. Hôm ấy tôi đang diễn trước 90 000 khán gi tại Pháp, bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng nói rất nhẹ nhàng của anh ở một bên tai nghe: "Celine yêu dấu ,anh yêu em bây giờ và mãi mãi" (I love You, my darling Celine, forever anh ever) Ngay lúc đó tôi muốn bật khóc nhưng tôi không thể. Tôi đã đặt tay lên mũi mình - dấu hiệu đáp lại tình yêu của tôi dành cho Réne. Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời ca hát của tôi sẽ không có buổi biểu diễn nào đẹp đẽ đến vậy. Các bạn có nhớ buổi biểu diễn "All the way a decade of songs" khi tôi tạm xa ánh đèn sân khấu, tất cả những ca khúc ấy tôi muốn dành tặng cho Rene - người đã mang đến cho tôi sự nghiêp, danh tiếng và cả tình yêu. "Ai mà biết được đường đời sẽ dẫn chúng ta tới đâu .Chỉ có kẻ ngốc mới tr lời được điều đó .Nhưng nếu anh để em yêu anh thì chắc chắn em sẽ yêu anh trọn đời ..."( All the way)

Vào tháng 5/2000 tôi bay tới New York để gặp bác sỹ sản khoa nổi tiếng Zev Rosenwarks. Ông đề nghị tôi nên thử một phưng pháp điều trị mới mặc dù ông không dám đảm bảo về mức đô thành công của nó. Tôi đồng ý, mọi việc diễn ra rất thuận lợi ... Thế rồi một hôm bác sỹ Zev gọi điện nói có chuyện quan trọng muốn tôi và anh Rene cùng nghe. Khi ấy tôi đang ăn trưa, Rene lập tức lái xe từ văn phòng về, rồi chạy thẳng vào bếp để nghe điện thoại của bác sỹ Zev: "Xin chúc mừng Celine, chị đa có thai" .Tôi chỉ kịp thấy ánh mắt đỏ hoe của Rene, anh bước lại gần tôi và ôm tôi thật chặt.Thật hạnh phúc, cuối cùng tôi đa có con với người tôi yêu...

người ta thường nói khó mà hòa hợp được tình yêu và sự nghiệp do đó bạn phải chọn một trong hai ... nhưng đối với Celine cô đã làm được điều đó, cô có cả tình yêu và sự nghiêp

... Celine - người con hiếu thảo - cô em út dễ thương - người vợ hoàn hảo - người mẹ đảm đang và vị tha - người phụ nữ của thế giới ...

Trước khi tạm nghỉ ca hát để chăm sóc gia đình và sinh con năm 1999 Celine đã cho ra đời album "All the way a decade of song" gồm những hit từ trước đến lúc đó của cô và 7 bài mới.

Ðầu năm 2001 niềm vui mà Celine mong đợi đã tới ,đứa con trai ra đời đã mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho cô cùng người chồng cô vô cùng yêu quý.

Sau 2 năm mới đây vào tháng 3 /2002 Celine đã trở lại với người hâm mộ bằng album "A new day has come" tập hợp nhiều bài hát với nhiều phong cách khác nhau. Ðặc biệt "A new day has come" bài hát chủ đạo cũng là bài hát cô hát tặng thiên thần bé nhỏ của mình. Album được đánh giá cao trong thời kỳ pop dần suy thoái và Rap Hip-hop lên ngôi, trong đó Goodbye trở thành hit được các bà mẹ trên thế giới yêu thích nó được phát liên tục trên các đài phát thanh ở Mỹ vào ngày 8-5-2002, và món quà hoàn hảo ý nghĩa nhất giành tặng cho các bà mẹ vào năm đó được giới trẻ bình chọn là album "A New Day Has Come".
Tiếp sau 2003 cùng lúc cô cho ra đời 2 album một tiếng anh "One Heart" và một tiếng Pháp "1fille 4type" nối tiếp chuỗi thành công của cô ở hai thì trường âm nhạc lớn nhất thế giới. Tuy có lời đồn đại cô không còn hứng thú hát pop-ballad, vì các tracks trong album "One Heart" của cô thiên về dance là phần lớn và mang tính thương mại là nhiều.

Mặc các lời đồn đó năm 2004 cô tiếp tục cho ra album "Miracle"-chính album này cô đã tự khẳn định lại mình, Celine là nữ hoàng nhạc pop. toàn bộ 12 bài là những bài êm dịu dễ nghe nhưng "khó nuốt". Một món quà thực sự giành tặng cho những người mẹ, một phép mầu như chính tựa đề album.

Hiện giờ cô đang rất hạnh phúc tại Las Vegas bên cạnh chồng và con trai tròn 4 tuổi, ở đó cô giành hết tình thương của mình cho đứa con trai bé bỏng của mình, một thiên thần nhỏ của một thiên thần âm nhạc thế giới. Cô có vẻ vừa lòng với những gì mình có 1 tuần 5 đêm diễn cho hợp đồng live show của mình tại Las Vegas từ 2003 đến hết 2007.

Celine Dion một hiện tượng âm nhạc không chỉ riêng ở Canada mà còn ở Mỹ, Anh quốc, Pháp ... và cả ở Việt Nam chúng ta, not4me và anh Darius thay mặt toàn bô ban quản lý cùng toàn thể mem trong box Celine Dion như sis One Heart, Jesse, Quoc Bao, Hanuki, Trangceline, luutac, CDF, Huongceline, xunu, Kajuzo ... luôn giành cho cô những tình cảm đặc biệt và chúc cho cô càng thăng tiến trong đỉnh cao của sự nghiện và tình yêu

Từ lúc chậm chững bước trên sân khấu đến giờ Celine Dion đã cho ra đời hơn 30 album từ Anh đến Pháp, từ CD đến DVD. Bán ra 175 triệu bản trên toàn thế giới và đoạt được nhiều giải thưởng quang trọng của viện hàn lâm âm nhạc thế giới.
CELINE có:

5 giải GRAMMY
2 giải OSCAR
7 giải AMA
7 giải WMA
20 giải JUNO
30 giải FELIX

* Album : [B]UNISON 1990
Billboard 200 album : No.74
US : 1triệu
World : 3 triệu

* Album : Des Mots qui Sonnent / Dion Chante Plamondon1991
World : 2 triệu

* Album : CELINEDION 1992
Billboard 200 album : No.34
US : 2 triệu
World : 6 triệu

* Album THE COLOUR OF MY LOVE 1993
Billboard 200 album No.4
US : 6 triệu
World : 20 triệu

* Album : A L'OLYMPIA 1994
World : 1.5 triệu

* Album : D'EUX/ The french album 1995
World : 9 triệu

* Album : FALLING INTO YOU 1996
Billboard 200 album : No.1
UK 75 album : No.1
US : 11 triệu
World : 32 triệu

* Album : LIVE A PARIS 1996
World : 4 triệu

* Album : [B]LET'S TALK ABOUT LOVE 1997
Billboard 200 album : No.1
UK 75 album : No.1
US : 10 triệu
World : 31 triệu

* Album : S'IL SUFFISAIT D'AIMER 1998
World : 6 triệu

* Album : THESE ARE THE SPECIAL TIMES 1998
Billboard 200 album : No.2
Billboard 40 album giáng sinh : No.1
US : 4 triệu
World : 15 triệu

* Album : ALL THE WAY ... A DECADE OF SONG 1999
Billboard 200 album : No.1
UK 75 album : No.1
US : 6 triệu
World : 20 triệu

* Album : AU COEUR DU STADE 1999
World : 1 triệu

* Album :The Collector's Series - Volume 1 2000
Billboard 200 album : No.28
US : 1 triệu
World : 3 triệu

* Album : A NEW DAY HAS COME 2002
Billboard 200 album : No.1
UK 75 album : No.1
US : 4 triệu
World : 13 triệu

* Album : [ONE HEART 2003
Billboard 200 album : No.2
US : 2 triệu
World : 8 triệu

* Album : 1 Fille & 4 Types 2003
Billboard 200 album : No.6
World : 2 triệu

* Album : A NEW DAY ... LIVE LAS VEGAS 2004
Billboard 200 album : No.10
US : 500 nghìn
World : 1.5 triệu

* Album : MIRACLE 2004
Billboard 200 album : No.4
UK 75 album : No.5
US : 1 triệu
World : 5 triệu