PDA

View Full Version : Trang mở đầu (hãy xem trước khi post bài)



MySweetLord
10-12-2010, 06:07 AM
:welcome:

Welcome everyone,…:bees:




Trang Tin lành diễn đàn VietFreeFun hân hạnh chào đón các thành viên tham gia sinh họat. Nơi đây chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ niềm vui, gửi gấm tâm tư, ước nguyện trong tình yêu thương tràn ngập của Đấng Christ.


Trước khi bắt đầu gửi bài, kính mong mỗi thành viên một lần nữa ghi nhận và thực hiện đúng tâm nguyện của diễn đàn VietFreeFun là, Tự do – Vui vẻ – Tôn Trọng – Bình Đẳng. Ý niệm này được xây dựng từ mong muốn của mỗi người trong chúng ta khi sinh họat diễn đàn cộng đồng. Vậy, “tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.” (Mt 7:12).


Mọi thành viên đến với Trang tin lành của diễn đàn VietFreeFun đều được xem là con cái Đức Chúa Trời và đều là anh em trong gia đình Kitô Hữu. Chúng ta cần phải “yêu mến lẫn nhau” (Giăng 13:34-35); Chúng ta là “các phần chi thể của nhau” (Rô-ma 12:5); Chúng ta “lấy lẽ kính nhường nhau” (Rô-ma 12:10); Chúng ta “hãy vui với nhau” (Rô-ma 12:15; 1 Cô-rinh-tô 12:16); Chúng ta “khóc với nhau” (Rô-ma 12:15); Chúng ta “ở cho hiệp ý nhau” (Rô-ma 12:16); Chúng ta “chớ xét đoán nhau” (Rô-ma 14:13); Chúng ta “hãy tiếp lấy nhau” (Rô-ma 15:7); Chúng ta “khuyên bảo nhau” (Rô-ma 15:14); Chúng ta “hãy chào nhau” (Rô-ma 16:16); Chúng ta “hãy chờ đợi nhau” (1 Cô-rinh-tô 11:33); Chúng ta “đồng lo tưởng đến nhau” (1 Cô-rinh-tô 12:25); Chúng ta “làm đầy tớ lẫn nhau” (Ga-la-ti 5:13); Chúng ta “ở với nhau cách nhân từ“ (Ê-phê-sô 4:32); Chúng ta “tha thứ lẫn nhau” (Ê-phê-sô 4:32; Cô-lô-se 3:13); Chúng ta “đầy dẫy lòng thương xót” (Ê-phê-sô 4:32); Chúng ta “khích lệ lẫn nhau” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11); Chúng ta “vâng phục nhau” (Ê-phê-sô 5:21); Chúng ta “chiều nhau” (Ê-phê-sô 4:2; Cô-lô-se 3:13); Chúng ta “khuyên giục nhau” (Hê-bơ-rơ 10:24); Chúng ta “tiếp đãi nhau” (1 Phi-e-rơ 4:9); Chúng ta “lấy ơn mình đã được mà giúp nhau” (1 Phi-e-rơ 4:10); Chúng ta “khiêm nhường khi đối đãi với nhau” (1 Phi-e-rơ 5:5); Chúng ta “chớ nói hành nhau” (Gia-co 5:16); Chúng ta “giao thông cùng nhau” (1 Giăng 1:7); Chúng ta “chớ nghịch cùng kẻ khác” (1 Cô-rinh-tô 4:6); Chúng ta “mang lấy gánh nặng cho nhau” (Ga-la-ti 6:2). Chúng ta đều biết rằng không một ai là hoàn hảo. Ai cũng biết rõ là mình có tội. Vì thế chúng ta cần kiên nhẫn, mềm mại, nhẫn nhục, chịu đựng và tha thứ cho nhau trong nỗ lực trở nên người tốt nhất mà Đấng Christ mong muốn: "anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện" (Mt 5:48). Chúng ta "Nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ!"(Ê-phê-sô 1:2)


Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem thêm tại Bản Điều lệ Sinh họat và Nội quy diễn đàn VietFreeFun. Và bây giờ, xin mời các thành viên bắt đầu tham gia trang Tin lành…







Tháng 10 năm 2010

Điều phối viên





MySweetLord