PDA

View Full Version : Những thắc mắc trong cuộc sống ái ân



Free4fun
10-12-2010, 06:57 AM
Hỏi : Sau 1 cuộc ân ái và hưỡng được tuyệt cãm khoái lạc thì tôi có nhu cầu nghĩ ngơi và không có hứng thú mơn trớn chiều chuộng người bạn đời của mình, nhiều khi dẩn đến sự hờn dổi của nàng, nhưng vì hạnh phúc và vì tôi thật sự yêu nàng, nên thường không để nàng biết, vậy có phãi tôi có bệnh tâm lý hay làm sao phãi giãi thích cho cô ta hiểu đây ??

Đáp : Chào bạn , qua sự miêu tã của bạn thì cho thấy bạn vẩn bình thường như mọi người đàn ông khác sau khi đạt được khoái cãm cao độ và cơ thể có nhu cầu gây lại sự quân bình, những hạch tố " hormon " mà người nam đã cần cho dịp " leo núi Vu Sơn " đã trỡ lại mức bình thường gây cho người nam cãm giác mệt mỏi và muốn được nghĩ ngơi .
Ngày xưa người đàn ông không đặt vấn đề, họ chỉ xoay lưng ngủ khò khi bổn phận "gây nòi dựng giống" đã hoàn tất, thời nay sau đôi ba phen "cách mạng giới tính" người đàn bà được nhiều tự do và dấu óc được mỡ mang thoát khỏi những tập quán hủ lậu thì sự Ân Ái, chuyện phòng the cùng chất lượng của nó không còn bị gò bó trong 4 bức tường nữa, mà đã được tô điểm, trang xức màu mè...như món ăn menue căn bãn có 3 phần, 1.Khai vị, 2.Món chính và 3. là Tráng miệng....và phần Tráng miệng bạn đã không dọn ra, nên người bạn đời hơi phật lòng thì phãi rồi, nhưng nghĩ cũng thông cãm cho bạn, cái cãm giác ăn no mà phãi ráng....thấy có hơi khó chịu.
Rất tiếc người ta không ý thức được rằng giấc ngủ tốt không tốn tiền mua thuốc ngủ, không có phãn ứng phụ, là 1 liều thuốc bổ làm chất dinh dưỡng cho hạnh phúc gia đình....người đàn bà nào nắm được lý nầy là 1 người tuyệt vời cho các đấng lang quân.