PDA

View Full Version : Tìm ngu6ồi thân



giavui
10-13-2010, 12:18 PM
Tôi Già ham vui Tìm vài người bạn Tieudieu, Thanhola,Hong that Ba...

Chúng tôi thất lạc nhau lúc trên đường tìm Tự Do.. tình cờ bị ảnh hưởng của bão katrina..còn sót lại .....

Nay Già đã đến bờ Vietfreefun myuốn tìm tìm các đồng bọn ... ý hỏng phải ...đồng chí ...

Ai biết được ở đâu ... xin liên lạc với già .

Thành thật cảm ơn ( sẽ hậu tạ !)

Các bạn ... nay trôi dạt... phương trời nào ... xin liên lạc gấp với Già ...Già đang ...HẤP HỐI !

NHỐ nhiều !

:bees:

tieulacphong
10-13-2010, 01:49 PM
bạn của ông có già hông ??

coi chừng đả ... TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC .. ehehe

ehehehe .. híc híc .. eheheh

giavui
10-13-2010, 02:24 PM
bạn của ông có già hông ??

coi chừng đả ... TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC .. ehehe

ehehehe .. híc híc .. eheheh

Già trẻ bé lớn .... đũ cả .... và có đồng ...tình ...ý hỏng phải ... đồng đạo cơ !

:Party:

Nonregister
10-13-2010, 03:17 PM
Già trẻ bé lớn .... đũ cả .... và có đồng ...tình ...ý hỏng phải ... đồng đạo cơ !

:Party:

Hìnhn như Già còn bị lạc thêm Mr. Boss, huynh GS2001 nữa đó (laugh)

Thân mến

NR :cheers:

aiseyeuem
10-13-2010, 03:21 PM
anh GS mình tìm ra rồi .............. còn Boss chưa tìm ra ......mình dang buồn nè huhuhuu

tieulacphong
10-13-2010, 04:12 PM
NHÀ TỔ ??
con người có tổ có tông
chim to chim nhỏ .. ở không tìm về

LỚN BÃ thì kiến giải nhất phận .. nhưng con người có lúc cũng tìm về một nguồn gốc KỶ NIỆM CHUNG .. eheheh

cho nên ... lập cái NHÀ TỔ cho họ thì họ sẽ có ngày về .. còn hông thì ĐI RÙI CŨNG KHÔNG DÌA .. ehehehee

ehehehe .. híc híc .. ehehehheheh



Già trẻ bé lớn .... đũ cả .... và có đồng ...tình ...ý hỏng phải ... đồng đạo cơ !

:Party:

giavui
10-13-2010, 04:26 PM
NHÀ TỔ ??
con người có tổ có tông
chim to chim nhỏ .. ở không tìm về

LỚN BÃ thì kiến giải nhất phận .. nhưng con người có lúc cũng tìm về một nguồn gốc KỶ NIỆM CHUNG .. eheheh

cho nên ... lập cái NHÀ TỔ cho họ thì họ sẽ có ngày về .. còn hông thì ĐI RÙI CŨNG KHÔNG DÌA .. ehehehee

ehehehe .. híc híc .. ehehehheheh

Hỷ làm già nhớ quá..."cộng nghiệp"....hay nói cho oai một tí "mồ chôn tập ..thể"....

Nhậu nhẹt ...quánh lộn ... là tụ dìa thôi!

:laughing::laughing:

tieulacphong
10-13-2010, 04:35 PM
MÈO LẠI HOÀN MÈO

có một ông có con mèo quí, muốn tôn xưng nó, (như thấy tôn xưng vĩ nhân ta của thế kỉ 21 ngày nay) nên ông ta gọi nó con "Trời" ;

có người bảo là "Mây" che được "Trời"
-->> ông ta bèn chữa gọi nó con "Mây";

có người lại bảo "Gió" thổi được "Mây"
--->> ông ta đổi gọi nó con "Gió";

có người lại bảo "Vách" (có bản viết "Thành") chặn được "Gió"
--->> ; ông ta đổi gọi nó là con "Vách" ("Thành");

có người lại bảo "Chuột" đục được "Vách" ("Thành")
--->>> ông ta đổi gọi nó là con "Chuột";

có người lại bảo "Mèo" bắt được "Chuột"
--->>> ông ta đành lại gọi nó là con "Mèo" vậy



các ông đầu thai seo cũng đừng quên về thăm MẢ TỔ .. ehehee


ehheeh .. híc híc .. ehehehe

An Nhien
10-13-2010, 08:58 PM
Tôi Già ham vui Tìm vài người bạn Tieudieu, Thanhola,Hong that Ba...

Chúng tôi thất lạc nhau lúc trên đường tìm Tự Do.. tình cờ bị ảnh hưởng của bão katrina..còn sót lại .....

Nay Già đã đến bờ Vietfreefun myuốn tìm tìm các đồng bọn ... ý hỏng phải ...đồng chí ...

Ai biết được ở đâu ... xin liên lạc với già .

Thành thật cảm ơn ( sẽ hậu tạ !)

Các bạn ... nay trôi dạt... phương trời nào ... xin liên lạc gấp với Già ...Già đang ...HẤP HỐI !

NHỐ nhiều !

:bees:

Chắc họ bị Katrina thổi đi về miền cực lạc rồi đó bác già ham zui.

giavui
10-14-2010, 12:29 AM
Chắc họ bị Katrina thổi đi về miền cực lạc rồi đó bác già ham zui.

chơi dzì bùnnnnnnnnn hết sức ! ........... Tiêudiêu là ngừ Khai Quốc Công thần .... Chưa bình định ...Lập công ... mà katrina nở lòng nào ... đưa dìa miền ... Cực lạc sớm quá ...

Già kô ki trơ trọi trống không ... biết "chữ" lộn cùng ..Ai .. hu..hu...

:gap::sweat:

An Nhien
10-14-2010, 08:13 PM
chơi dzì bùnnnnnnnnn hết sức ! ........... Tiêudiêu là ngừ Khai Quốc Công thần .... Chưa bình định ...Lập công ... mà katrina nở lòng nào ... đưa dìa miền ... Cực lạc sớm quá ...

Già kô ki trơ trọi trống không ... biết "chữ" lộn cùng ..Ai .. hu..hu...

:gap::sweat:

Bác già ham zui à,

Theo AN đoán mò thì bác TD áp dụng đường lối "công thành thân thoái" đó bác. Phạm Lãi, Văn Chủng đều là khai quốc công thần của Việt Vương Câu Tiễn, nhưng sau khi Câu Tiễn thành công, diệt Ngô Phù Sai thì Phạm Lãi dắt nàng Tây Tử (Tây Thi) ngao du sơn thủy, mai danh ẩn tánh; trong khi Văn Chủng thì mang họa do chính Câu Tiễn đem lại.

Mà bác thì lo gì cô ky chứ, có bà già trầu kìa ...

tieulacphong
10-14-2010, 08:27 PM
Híc ... đại ca TD đúng là mạng khổ .. eheehe

===>>>> SANH RA TRÊN TẤM THỚT hoài cũng sợ .. ehehehe


Sanh ra trên tấm thớt
Lưu Thuỷ Hương

Tôi rời xa quê, mang theo ký ức làm hành trang.

Có bóng đò đưa, mưa cuốn trôi thành phố cổ.

Có tiếng ve mùa hè cắn xé miên man.

Tiếng ve sầu không sầu như tiếng khóc. Con ve sầu còng lưng gồng gánh khúc hoan ca.

Tôi cúi xuống bên đường, nhặt một chiếc lá khô.

Mạ tôi nói. “ Đó là cái xác ve. ”

Tôi hỏi mạ. “ Răng mà khô quắt như ri ? Cái xác ở đây chừ con ve ở mô ? ”

Người đàn bà gù lưng dẫn đường lặng thinh.


Mười hai tuổi tôi rời xa Huế. Đôi chân gạt bùn gửi lại Đông Ba. Giấc mơ đổi đời rửa không sao hết đi mùi cá.

Tôi cúi xuống bên đường, nhặt một hòn đá nhẵn.

Mạ tôi nói. “ Đó là linh hồn con ve. ”

Tôi hỏi mạ. “ Răng trơ lì như ri ? Hồn ở đây chừ con ve ở mô.”

Người đàn bà gù lưng dẫn đường ho khúc khắc.


eheheheh .. híc híc . .ehehehe

giavui
10-15-2010, 12:32 AM
Bác già ham zui à,

Theo AN đoán mò thì bác TD áp dụng đường lối "công thành thân thoái" đó bác. Phạm Lãi, Văn Chủng đều là khai quốc công thần của Việt Vương Câu Tiễn, nhưng sau khi Câu Tiễn thành công, diệt Ngô Phù Sai thì Phạm Lãi dắt nàng Tây Tử (Tây Thi) ngao du sơn thủy, mai danh ẩn tánh; trong khi Văn Chủng thì mang họa do chính Câu Tiễn đem lại.

Mà bác thì lo gì cô ky chứ, có bà già trầu kìa ...

Bà già trầu "nhát trai" quá ! ... già dzô đề rùi ... bà còn hờ hửng gung gung..

Có khổ cho già "thân trai mừ hai bến đổ ? " hong chứ ?

hu..hu...

mơi mốt ... Già tình nguyện ...làm Kinh kha ... sang đất khách làm mớ "ở không " .. đem dìa cho cá sấu cắn ... CHƠI !!!!

An Nhien
10-15-2010, 08:25 PM
Bà già trầu "nhát trai" quá ! ... già dzô đề rùi ... bà còn hờ hửng gung gung..

Có khổ cho già "thân trai mừ hai bến đổ ? " hong chứ ?

hu..hu...

mơi mốt ... Già tình nguyện ...làm Kinh kha ... sang đất khách làm mớ "ở không " .. đem dìa cho cá sấu cắn ... CHƠI !!!!

Bả không nhát trai đâu, làm bộ em chã, em chã nhưng kỳ thực tình trong như đã, mặt ngoài còn e đó bác. AN thấy 2 người đẹp đôi trời sanh một cặp, đúng là tiên đồng ngọc nữ :lol: