PDA

View Full Version : TỰ do .



minhb
10-14-2010, 04:45 AM
Theo minhb thì :

TỰ DO thật ra chẵng phải thật sự là tự do nhưng mà thôi kệ , cứ gọi nó là tự do .:PeaceSign:

mọi sự vật trong vủ trụ này cũng đều như thế .

xin mời các bạn cho ý kiến .:thankyou:

minhb .

MySweetLord
10-14-2010, 04:51 AM
Theo minhb thì :

TỰ DO thật ra chẵng phải thật sự là tự do nhưng mà thôi kệ , cứ gọi nó là tự do .:PeaceSign:

mọi sự vật trong vủ trụ này cũng đều như thế .

xin mời các bạn cho ý kiến .:thankyou:

minhb .


hello MinhB

Về nghĩa Tự do mà Minb ôm cả vạn vật trong vũ trụ thì không đúng lắm...
Chỉ có duy nhất loài người cảm nhận được ý nghĩa của Tự Do.

Đúng là TỰ DO thật ra chẵng phải thật sự là tự do.
nhưng mà thôi kệ , cứ gọi nó là tự do

:cheers:

MSL

minhb
10-14-2010, 05:37 AM
hello MinhB

Về nghĩa Tự do mà Minb ôm cả vạn vật trong vũ trụ thì không đúng lắm...
Chỉ có duy nhất loài người cảm nhận được ý nghĩa của Tự Do.

Đúng là TỰ DO thật ra chẵng phải thật sự là tự do.
nhưng mà thôi kệ , cứ gọi nó là tự do

:cheers:

MSL

chào MySweetLord ,

đúng vậy , chỉ có loài người mới là kỳ kỳ cục cục , muốn cái gì cũng tuyệt đối bao gồm cả tự do .

cho nên tất nhiên là còn khổ dài dài .

vui vẻ thật ra cũng chẵng phải là vui vẻ . thây kệ , thì cứ cho là vui vẻ đi .:cheers:

Free4fun
10-14-2010, 06:39 AM
chào MySweetLord ,

đúng vậy , chỉ có loài người mới là kỳ kỳ cục cục , muốn cái gì cũng tuyệt đối bao gồm cả tự do .

cho nên tất nhiên là còn khổ dài dài .

vui vẻ thật ra cũng chẵng phải là vui vẻ . thây kệ , thì cứ cho là vui vẻ đi .:cheers:

Nói đến Tự Do thì đáng lý phãi "Tự Do Không Ngần Mé" một tự do không hạn chế , tuyệt đối mà hiện thời người ta chỉ tìm thấy nơi tư tưỡng, khi kỷ thuật hiện đại chưa có khã năng và chưa ai tước đoạt được quyền "Tự Do Tư Tưỡng", đó là con người bình thường, con sự Tự Do từ sự phát triển Tinh Thần mà con người đạt được qua kinh nghiệm cá nhân thì khỏi cần bàn tới.
Thời nay rất là nhiêu khê khi con người nói đến 2 chữ TỰ DO, Tự Do loại nầy là sự Tự Do có hạn chế ....heheheh :D nhiêu khê như "đàn voi lắc mông như giống vịt" "....Tự do mà hạn chế" thì đã không còn Tự Do nữa rồi, vì sao có loại Tự Do nầy ??
Định nghĩa Tự Do khi tui còn học lớp 5 nghe thầy giãng....ranh giới Tự Do của mình dừng lại nơi ranh giới Tự Do của người khác....nói trại đi là quyền lợi của mình phãi được tiết chế , điều chỉnh sao cho đừng đụng chạm đến quyền lợi người khác...đó là Tự Do bán phần và con người sẽ khao khát mãi cho đến khi có được sự Tự Do toàn phần, hiện tượng Tôn Giáo chẳng phãi để giãi quyết vấn đề nầy thì là gì ??:sweat::smile::group:

tieulacphong
10-14-2010, 10:48 AM
Tri kiến lập tri ===> tức là VÔ MINH BỔN

ngay từ lúc nhìn vào TỰ DO TƯ TƯỞNG, NGÔN LUẬN đã thấy cả một dòng tương lai tranh chấp bới ngăn cách, trù diệt rùi .. hổng tin thì đọc TƯ TƯỞNG CỦA KINH THÁNH nè ... ehehe

cho nên NHÌN THẤY đã là thấy NHÂN .. eheheh


thật ra, chính nhờ có TỰ DO NGÔN LUẬN, TƯ TƯỞNG mà mọi cái nhân xung đột được giải quyết ngay từ đầu nhờ SỰ THUYẾT PHỤC TÀI TÌNH .. ehehe

nếu không .. đợi khi NGHỈ THÌ SAI .. LÀM THÌ BẬY luôn thì hết thuốc chứa .. eheheh


cũng như các danh nhân nói về KI TÔ GIÁO vậy đó .. họ nói về SỰ SAI TRÁI từ tư tưởng đến hành động chả có một lời nào SAI CẢ .. ehehe

đúng cả NHÂN lẫn QUẢ, KIẾN lẫn VI .. eheehe

vậy nên đừng nói ĐỌC KINH THÁNH TÌM RA ĐƯỢC SỰ TỐT .. mà nên nói rằng, người đọc KINH THÁNH thấy trong kinh thánh có bao nhiêu chuyện SỢ HÃI KHÔNG DÁM THEO .. eheheheh


Thí dụ trong câu truyện VỐN LÀ THÚ của PHAN HUY ĐƯỜNG ta nhìn vào biết liền:

a/ Ngươi sẽ không giết người.

Đương nhiên phải thế. Trong mọi cộng đồng người từ muôn thuở, giết người là cấm lệnh đầu tiên và sự trừng phạt cuối cùng.

Tuy vậy, người ở đây có nghĩa giới hạn : người cùng cộng đồng.

Trong Cựu Ước, dân của Đấng Vĩnh Cửu1 giết người của những cộng đồng khác sành sõi và khốc liệt chẳng thua ai.


như vậy .. ngay cả trong TƯ TƯỞNG .. vẫn có thể nhìn thấy MỘT CỘNG ĐỒNG .. ehehe

và ngay trong tư tưởng cũng biết CHÚA sẵn sàng làm gì với CỘNG ĐỒNG KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH mà .. ehehe

vì vậy .. KHI người nó hổng cùng cộng đồng với mình .. DỂ GIẾT LẮM và trong tư tưởng: HỌ GỌI NHAU LÀ SÚC SINH để nói lên hành động này ĐÚNG QUÁ MÀ .. .. eheheheh

eheheh .. híc híc .. ehehehe

tieulacphong
10-14-2010, 12:47 PM
Đặc Tính Tự Do Của Cộng Đồng

Đặc tính hoàn toàn TỰ DO của Cộng Đồng cũng xuất hiện rất sớm ... CHƯƠNG HAI của SÁNG THẾ KÝ .. ehehehe


Vườn địa đàng. Thử thách.

5 Ngày ức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì ức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai. 6 Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. 7 ức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. 8 Rồi ức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.

9 ức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác. 10 Một con sông từ Ê-đen chảy ra tưới khu vườn, và từ đó chia thành bốn nhánh.11 Tên nhánh thứ nhất là Pi-sôn, nó bao quanh tất cả đất Kha-vi-la là nơi có vàng; 12 vàng ở đất này tốt, tại đó có nhũ hương và đá ngọc. 13 Tên nhánh thứ hai là Ghi-khôn; nhánh này bao quanh tất cả đất Cút. 14 Tên nhánh thứ ba là Tích-ra; nhánh này chảy ở phía đông Át-sua. Còn nhánh thứ bốn là Êu-phơ-rát. 15 ức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai. 16 ức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: "Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; 17 nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết."

18 ức Chúa là Thiên Chúa phán: "Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. 19 ức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. 20 Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. 21 ức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. 22 ức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.

23 Con người nói:

"Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!

Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra."

24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.

25 Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau.



họ hoàn toàn kết hợp với nhau NHƯ MỘT XƯƠNG MỘT THỊT ... MỘT TÂM MỘT HUYẾT .. eheeh

và TRẦN TRUỒNG COI NHAU như là CHÍNH MÌNH thôi .. eheheh e


ha ha ha .. ehehehe


hèn chi có ông TẢN ĐÀ vuốt mặt nói đến TỰ DO một cách kỳ cục .. ehehe

mình với ta .. tuy 2 mà 1

ta với mình .. tuy một mà hai .. ehehehe



TỰ DO ĐÓ có kiến tạo được hông ?? .. eheheh

Chương Hai của Sáng Thế Ký gọi đó là một thử thách .. thật sự là một thử thách thiệt ... CỞI HẾT RA .. ÍT AI LÀM ĐƯỢC ĐÓ .. ehehehehe

hèn chi có bà mẹ già nói với CON MÌNH RẰNG:

Một hôm bà mẹ nói – đúng hơn là một bộ xương nói:

– Nếu tôi chết, rất mong mình và các con hãy ăn thịt tôi để sống qua ngày.

Liêu cắn môi, rít qua kẽ răng:

– Đừng nói điều vô đạo.

Bà mẹ nghiêm chỉnh, nói lời nguyện cầu; như một sấm truyền đầy cảm ứng thần linh, như máu trong mẹ nói:

– Sao lại vô đạo? Tôi là vũ trụ tạo ra chúng. Lúc nằm trong bụng tôi, chúng chẳng từng hít máu tôi, thở trong tôi, ăn hút tủy xương tôi đó sao? Khi là bào thai lại hoang vu ăn thịt người, lúc thành người lại mang đạo đức ra trá hình đối với những dâng hiến cuối cùng.


một xuơng một thịt ... một tâm một huyết .. trạng thái này khó làm mà .. cả MẸ CON còn có ngăn cách huống là chi .. dù là người mẹ đã chết .. dòng tâm thức người mẹ muốn con ăn thịt mình sống trong hiểm cảnh để duy tri sự sống mà đứa con không chịu làm .. eheheh eheheh

ehheheeh .. híc híc .. ehehheheh

tieulacphong
10-14-2010, 12:51 PM
Vì thế ... TINH THẦN CỘNG ĐỒNG HOÀN TOÀN TỰ DO NHƯ MỘT HUYẾT MỘT THỊT đó mới là BÍ TÍCH THÁNH THỂ .. ehehe

tiếc là ít có người KI TÔ HỮU trong lúc tui sinh hoạt chung gặp được .. khó mà .. eheheh

- Em nói đi .. em Cởi đi .. vì đó cũng là TUI .. ehehehe



Đại ca MÌN muốn hoàn toàn tự do hông ??

---> CỞI CỞI CỞI .. tui cứ coi mà bảo đảm không cười .. đại ca hổng cần xấu hổ .. eheehehe



đây là Xương bởi xương tôi

và thịt bởi thịt tôi ..

gắn liền như tình MÁU MỦ RUỘT THỊT ..

như một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ ..

như là THIÊN CHÚA ..

như ĐỒNG MỘT BẢN THỂ

--->>>> LÀ FULL COMMUNION = THÔNG CÔNG .... ehehehe


ehehehe .. híc híc .. ehheeheheh

minhb
10-15-2010, 02:53 AM
Nói đến Tự Do thì đáng lý phãi "Tự Do Không Ngần Mé" một tự do không hạn chế , tuyệt đối mà hiện thời người ta chỉ tìm thấy nơi tư tưỡng, khi kỷ thuật hiện đại chưa có khã năng và chưa ai tước đoạt được quyền "Tự Do Tư Tưỡng", đó là con người bình thường, con sự Tự Do từ sự phát triển Tinh Thần mà con người đạt được qua kinh nghiệm cá nhân thì khỏi cần bàn tới.
Thời nay rất là nhiêu khê khi con người nói đến 2 chữ TỰ DO, Tự Do loại nầy là sự Tự Do có hạn chế ....heheheh :D nhiêu khê như "đàn voi lắc mông như giống vịt" "....Tự do mà hạn chế" thì đã không còn Tự Do nữa rồi, vì sao có loại Tự Do nầy ??
Định nghĩa Tự Do khi tui còn học lớp 5 nghe thầy giãng....ranh giới Tự Do của mình dừng lại nơi ranh giới Tự Do của người khác....nói trại đi là quyền lợi của mình phãi được tiết chế , điều chỉnh sao cho đừng đụng chạm đến quyền lợi người khác...đó là Tự Do bán phần và con người sẽ khao khát mãi cho đến khi có được sự Tự Do toàn phần, hiện tượng Tôn Giáo chẳng phãi để giãi quyết vấn đề nầy thì là gì ??:sweat::smile::group:

chào F4F ,

minhb thấy đoạn này hay nè : ranh giới Tự Do của mình dừng lại nơi ranh giới Tự Do của người khác.

minhb nghĩ là sẽ không bao giờ có cái gọi là " tự do tuyệt đối " .

vì nhu cầu muốn có được " hạnh phúc " nên con người thành lập ra tôn giáo . nhưng minhb lại không nghĩ rằng tôn giáo hứa hẹn cung cấp cho người ta cái gọi là " tự do tuyệt đối " mà trái lại tôn giáo được thành lập là để chỉ dạy con người " chấp nhận sự giới hạn của tự do " để được hạnh phúc .:cheer:

minhb .

minhb
10-15-2010, 03:50 AM
Vì thế ... TINH THẦN CỘNG ĐỒNG HOÀN TOÀN TỰ DO NHƯ MỘT HUYẾT MỘT THỊT đó mới là BÍ TÍCH THÁNH THỂ .. ehehe

tiếc là ít có người KI TÔ HỮU trong lúc tui sinh hoạt chung gặp được .. khó mà .. eheheh

- Em nói đi .. em Cởi đi .. vì đó cũng là TUI .. ehehehe



Đại ca MÌN muốn hoàn toàn tự do hông ??

---> CỞI CỞI CỞI .. tui cứ coi mà bảo đảm không cười .. đại ca hổng cần xấu hổ .. eheehehe



đây là Xương bởi xương tôi

và thịt bởi thịt tôi ..

gắn liền như tình MÁU MỦ RUỘT THỊT ..

như một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ ..

như là THIÊN CHÚA ..

như ĐỒNG MỘT BẢN THỂ

--->>>> LÀ FULL COMMUNION = THÔNG CÔNG .... ehehehe


ehehehe .. híc híc .. ehheeheheh

Đại ca hỏi minhb có muốn hoàn toàn tự do không hả ?:sad_no:

có muốn cũng không thể nào cho nên nếu mà muốn và bỏ công truy tìm thì e rằng sẽ uổng công phí sức .

vả lại nếu như mà có cái gọi là tự do hoàn toàn thì lý duyên khởi kể như là đi đong .

nhiều người nghĩ rằng : nếu như được tự do hoàn toàn thì chắc là sướng lắm , hạnh phúc lắm .

thật ra hạnh phúc có được không cần thiết phải có tự do hoàn toàn . mà là " biết chấp nhận giới hạn của tự do mà mình có được .":cheers:

minhb .

tieulacphong
10-15-2010, 11:23 AM
Vậy thì KHÔNG GIAN TỰ DO HOÀN TOÀN đó hông bao giờ xảy ra à ??

---> LẦM RÙI đại ca .. eheheh

eheheh .. híc híc .. ehehehehe

tieulacphong
10-15-2010, 11:36 AM
Cho đại ca MÌN xem một thí dụ .. eheheh

lúc xưa tui cũng hổng có hiểu .. cho đến khi tìm đến THIỀN PHẬT GIÁO .. đột nhiên hiểu MÀU NHIỆM MỘT CHÚA BA NGÔI .. ehehe


- Trong ba ngôi, có Ý CHA .. Ý CON và điển hình là trong giờ tử nạn, lời XIN của GIÊ SU minh họa SỰ MÂU THUẪN GIỮA Ý CHA và Ý CON ??

nhưng hổng phải .. vì LONG THỌ ngài nói đúng: trong cùng một lúc .. chỉ có CÓ hoặc là KHÔNG .. eheheh

và cái TRONG CÙNG MỘT LÚC đó .. nó xảy ra TRONG CÙNG MỘT BẢN THỂ ... NÀY ĐÂY LÀ XƯƠNG BỞI XUƠNG TÔI và THỊT BỞI THỊT TÔI .. ehehe

hiện tượng và con đường dẫn đến cái CÓ và CÁI KHÔNG đó gọi là TỰ NHIÊN .. là LÝ DUYÊN KHỞI ..ehehehe

nhưng có một cái còn CAO HƠN CẢ LÍ DUYÊN KHỞI nữa .. đó là cái NHỨT TÂM đi trên con đường CÓ hoặc là KHÔNG đó .. là con đường GIÊ SU đả chọn đó mà .. đức PHẬT cũng nói có ĐỆ NHẤT NGHĨA ĐẾ còn cao hơn cả DUYÊN KHỞI nữa .. ha ha ha h.. ehehhehe

do đó .. TỰ DO TUYỆT ĐỐI có thiệt mà .. nó là một không gian có thể kiến tạo .. ha ha ha .. eheheh

eheheh .. híc híc . .ehehehe

Free4fun
10-15-2010, 02:09 PM
chào F4F ,

minhb thấy đoạn này hay nè : ranh giới Tự Do của mình dừng lại nơi ranh giới Tự Do của người khác.

minhb nghĩ là sẽ không bao giờ có cái gọi là " tự do tuyệt đối " .

vì nhu cầu muốn có được " hạnh phúc " nên con người thành lập ra tôn giáo . nhưng minhb lại không nghĩ rằng tôn giáo hứa hẹn cung cấp cho người ta cái gọi là " tự do tuyệt đối " mà trái lại tôn giáo được thành lập là để chỉ dạy con người " chấp nhận sự giới hạn của tự do " để được hạnh phúc .:cheer:

minhb .

Minhb Huynh nghĩ như thế, F4F cho là tiến bộ....:clap:
Nhưng chính mình đã chứng thực ngoài đời nó có khác, vì người đời cố tình làm khác... có anh chàng Baptist phán cho F4F 1 cái ÁN, "anh không tin Chúa là anh sẽ đọa địa ngục, cho dù anh có giữ Thập Giới như những người CG."...heheheh :lol:
Nơi đây là chổ khác biệt giữa CG hay HG và DTG , nói chung Chủ Nghĩa Độc Thần đối lại với PG, người tin Thượng Đế đã đem toàn quyền quyết định phó mạng cho TĐ để đánh đồi sự sống đời đời ( Tự Do ) được hứa hẹn trên Thiên Đàn, còn người PT thì Tùy Duyên tự mình an nhiên tự tại trong Giới Hạn để sống với Tự Do hiện tại , tự do trong mọi hoàn cãnh, dĩ nhiên điều kiện phãi có là PT phãi tối thiểu hiểu lý Tứ Đế và sống vững trên con đường Giác Ngộ.

tieulacphong
10-15-2010, 02:13 PM
Í đoạn này HAY WUÁ đại ca .. ehehe

hèn chi có chuyện ÔNG GIÁO SƯ nói BỎ TRÁI BANH GOLF vào .. dủ mất hết đã là VẨN ĐỦ .. ehehe

không cần cát, không cần sỏi, không cần nước .. ehehehe

vẩn là một sức sống cũng không tệ .. ehehehe

ehehehhe .. híc híc .. eheheheh



Minhb Huynh nghĩ như thế, F4F cho là tiến bộ....:clap:
Nhưng chính mình đã chứng thực ngoài đời nó có khác, vì người đời cố tình làm khác... có anh chàng Baptist phán cho F4F 1 cái ÁN, "anh không tin Chúa là anh sẽ đọa địa ngục, cho dù anh có giữ Thập Giới như những người CG."...heheheh :lol:
Nơi đây là chổ khác biệt giữa CG hay HG và DTG , nói chung Chủ Nghĩa Độc Thần đối lại với PG, người tin Thượng Đế đã đem toàn quyền quyết định phó mạng cho TĐ để đánh đồi sự sống đời đời ( Tự Do ) được hứa hẹn trên Thiên Đàn, còn người PT thì Tùy Duyên tự mình an nhiên tự tại trong Giới Hạn để sống với Tự Do hiện tại , tự do trong mọi hoàn cãnh, dĩ nhiên điều kiện phãi có là PT phãi tối thiểu hiểu lý Tứ Đế và sống vững trên con đường Giác Ngộ.

minhb
10-16-2010, 05:33 AM
Cho đại ca MÌN xem một thí dụ .. eheheh

lúc xưa tui cũng hổng có hiểu .. cho đến khi tìm đến THIỀN PHẬT GIÁO .. đột nhiên hiểu MÀU NHIỆM MỘT CHÚA BA NGÔI .. ehehe


- Trong ba ngôi, có Ý CHA .. Ý CON và điển hình là trong giờ tử nạn, lời XIN của GIÊ SU minh họa SỰ MÂU THUẪN GIỮA Ý CHA và Ý CON ??

nhưng hổng phải .. vì LONG THỌ ngài nói đúng: trong cùng một lúc .. chỉ có CÓ hoặc là KHÔNG .. eheheh

và cái TRONG CÙNG MỘT LÚC đó .. nó xảy ra TRONG CÙNG MỘT BẢN THỂ ... NÀY ĐÂY LÀ XƯƠNG BỞI XUƠNG TÔI và THỊT BỞI THỊT TÔI .. ehehe

hiện tượng và con đường dẫn đến cái CÓ và CÁI KHÔNG đó gọi là TỰ NHIÊN .. là LÝ DUYÊN KHỞI ..ehehehe

nhưng có một cái còn CAO HƠN CẢ LÍ DUYÊN KHỞI nữa .. đó là cái NHỨT TÂM đi trên con đường CÓ hoặc là KHÔNG đó .. là con đường GIÊ SU đả chọn đó mà .. đức PHẬT cũng nói có ĐỆ NHẤT NGHĨA ĐẾ còn cao hơn cả DUYÊN KHỞI nữa .. ha ha ha h.. ehehhehe

do đó .. TỰ DO TUYỆT ĐỐI có thiệt mà .. nó là một không gian có thể kiến tạo .. ha ha ha .. eheheh

eheheh .. híc híc . .ehehehe

NHỨT TÂM còn cao hơn cả duyên khởi nữa hả đại ca ?

vậy người có NHỨT TÂM có bị chết không vậy đại ca ?

nếu mà có sanh có diệt thì chạy đâu cho thoát duyên khởi .

chỉ có ngay tại sanh diệt ( không ngoài duyên khởi ) mà tâm không hề nao núng ( nhất tâm bất loạn )thì như vậy có thể nói : ngay tại sanh diệt mà tâm ( nhất tâm , chơn tâm ...)không bị thao túng bởi sanh diệt . sanh thì sanh , diệt thì diệt đâu có sao đâu ? . và được an vui . nhưng thân xác thì vẫn mỗi ngày mỗi già yếu rồi đến lúc cũng phải đem chôn .

cũng như hoa sen mọc trong bùn mà không bị hôi tanh mùi bùn vậy thôi . nhưng dầu vậy hoa sen vẫn phải tàn đó mà ! :cheer:

minhb .

tieulacphong
10-16-2010, 11:06 AM
đồng ý rùi .. thì mời đại ca MÌN cởi cởi cởi cởi xuống để cho tui có TỰ DO MỘT TÍ đi ông .. eheheh

bảo đảm hổng cười .. eheheheh

:surrender::surrender::surrender:

eheheh e. híc híc .. ehehehe

hienchanh
10-20-2010, 06:57 PM
Theo minhb thì :

TỰ DO thật ra chẵng phải thật sự là tự do nhưng mà thôi kệ , cứ gọi nó là tự do .:PeaceSign:

mọi sự vật trong vủ trụ này cũng đều như thế .

xin mời các bạn cho ý kiến .:thankyou:

minhb .





TỰ DO thật ra chẵng phải thật sự là tự do nhưng mà thôi kệ , cứ gọi nó là tự do

Ui da, bác ứng dụng lời Phật dạy trong kinh Kim Cang thật tuyệt !

:clap::clap::clap:

HC

wagirl06
10-20-2010, 09:33 PM
Theo minhb thì :

TỰ DO thật ra chẵng phải thật sự là tự do nhưng mà thôi kệ , cứ gọi nó là tự do .:PeaceSign:

mọi sự vật trong vủ trụ này cũng đều như thế .

xin mời các bạn cho ý kiến .:thankyou:

minhb .

Tự do chẳng phải do tự !

Tự: là ngôn tự.

minhb
10-21-2010, 03:55 AM
TỰ DO thật ra chẵng phải thật sự là tự do nhưng mà thôi kệ , cứ gọi nó là tự do

Ui da, bác ứng dụng lời Phật dạy trong kinh Kim Cang thật tuyệt !

:clap::clap::clap:

HC

Chào HC ,

oh vậy hả ? minhb không có đọc kinh kim cang cho nên không biết . minhb chỉ nghe nói vạn sự vật trên đời đều không có " tự tánh " . nghiệm thấy đúng thiệt cho nên suy ra đó thôi .

vì vạn sự vật trên đời đều do duyên sanh , không có gì tự nó là nó cả . cho nên minhb thấy rằng " tự do " cũng không ngoại lệ .:cheer:

minhb .

minhb
10-21-2010, 04:11 AM
hello MinhB

Về nghĩa Tự do mà Minb ôm cả vạn vật trong vũ trụ thì không đúng lắm...
Chỉ có duy nhất loài người cảm nhận được ý nghĩa của Tự Do.

Đúng là TỰ DO thật ra chẵng phải thật sự là tự do.
nhưng mà thôi kệ , cứ gọi nó là tự do

:cheers:

MSL

chào MSL ,

minhb không có ý muốn nói về ý nghĩa tự do mà minhb muốn nói về bản chất của nó .

tự do vốn chẵng có tự tánh ( tự do chẵng phải là tự do ) và mọi sự vật trong vũ trụ này cũng vậy . có lẽ minhb không có quơ đủa cả nắm đâu chứ hả ? vì sự thật là vậy mà !

tên ( danh ) của vạn sự vật đều là quy ước . và minhb đồng ý gọi tự do là tự do .:cheer:

minhb .

MySweetLord
10-21-2010, 04:20 AM
chào MSL ,

minhb không có ý muốn nói về ý nghĩa tự do mà minhb muốn nói về bản chất của nó .

tự do vốn chẵng có tự tánh ( tự do chẵng phải là tự do ) và mọi sự vật trong vũ trụ này cũng vậy . có lẽ minhb không có quơ đủa cả nắm đâu chứ hả ? vì sự thật là vậy mà !

tên ( danh ) của vạn sự vật đều là quy ước . và minhb đồng ý gọi tự do là tự do .:cheer:

minhb .



Đồng ý với Minhb về điểm này,:cheers:

TỰ DO thật ra chẵng phải thật sự là tự do.
nhưng mà thôi kệ , cứ gọi nó là tự do


Thật ra, tự do chẳng thật sự là tự do bởi vì ... trên nó vẫn còn có Đạo của Tạo hóa nữa. Dân gian gọi nó là Đạo Trời, Ki-tô giáo gọi nó là Luật của Đức Chúa Trời.


:huglove::cheers::kisslove:

minhb
10-21-2010, 04:28 AM
Đồng ý với Minhb về điểm này,:cheers:

TỰ DO thật ra chẵng phải thật sự là tự do.
nhưng mà thôi kệ , cứ gọi nó là tự do


Thật ra, tự do chẳng thật sự là tự do bởi vì ... trên nó vẫn còn có Đạo của Tạo hóa nữa. Dân gian gọi nó là Đạo Trời, Ki-tô giáo gọi nó là Luật của Đức Chúa Trời.


:huglove::cheers::kisslove:

chào MSL ,

có thể nói cho minhb biết : đạo trời ( luật của đức chúa trời ) như thế nào không ? :cheer:

minhb .

hienchanh
10-21-2010, 04:32 AM
Chào HC ,

oh vậy hả ? minhb không có đọc kinh kim cang cho nên không biết . minhb chỉ nghe nói vạn sự vật trên đời đều không có " tự tánh " . nghiệm thấy đúng thiệt cho nên suy ra đó thôi .

vì vạn sự vật trên đời đều do duyên sanh , không có gì tự nó là nó cả . cho nên minhb thấy rằng " tự do " cũng không ngoại lệ .:cheer:

minhb .


Chào huynh,

Thế thì "tư tưởng lớn gặp nhau", huynh gặp luận sư Long Thọ (Nagarjuna) rồi . Trung Quán Luận chính là nói về điều này, mà kinh Kim Cang nhắc lại hoài, thí dụ:

HC, chẳng có cái gì chân thật là HC, chỉ có cái tên gọi (giả danh) HC, đại khái là vậy đó huỵnh .

Nói gọn, tất cả thế giới vạn vật chỉ do duyên sanh, vốn không thật có, cũng không thật không, chỉ huyễn hiện khi duyên hợp, nên tạm có cái danh thôi, đó là nghĩa của Trung Đạo đó huynh à .

Cheers:

HC

MySweetLord
10-21-2010, 04:37 AM
chào MSL ,

có thể nói cho minhb biết : đạo trời ( luật của đức chúa trời ) như thế nào không ? :cheer:

minhb .




Đạo Trời (Luật của Đức Chúa Trời) là Đạo hướng về sự Cân bằng, Công bình, và Sự sống.


:cheers::bees::cheers:

minhb
10-21-2010, 04:55 AM
Chào huynh,

Thế thì "tư tưởng lớn gặp nhau", huynh gặp luận sư Long Thọ (Nagarjuna) rồi . Trung Quán Luận chính là nói về điều này, mà kinh Kim Cang nhắc lại hoài, thí dụ:

HC, chẳng có cái gì chân thật là HC, chỉ có cái tên gọi (giả danh) HC, đại khái là vậy đó huỵnh .

Nói gọn, tất cả thế giới vạn vật chỉ do duyên sanh, vốn không thật có, cũng không thật không, chỉ huyễn hiện khi duyên hợp, nên tạm có cái danh thôi, đó là nghĩa của Trung Đạo đó huynh à .

Cheers:

HC

cám ơn HC ,

nói vạn vật không thật có là vì chẵng có cái gì có tự tánh .

tuy vậy :

cũng không thể bảo là không có gì hết là vì có vạn vật do duyên hợp / tan .

cho nên chỉ còn có nước là " tùy duyên " vậy .

minhb nói như vậy có phù hợp với trung đạo không vậy đại ca HC ?:cheer:

minhb .

hienchanh
10-21-2010, 04:56 AM
Đạo Trời (Luật của Đức Chúa Trời) là Đạo hướng về sự Cân bằng, Công bình, và Sự sống.


:cheers::bees::cheers:


Huynh à,

Nhưng thế nào là công bẳng hả huynh ? Cũng do loài người quyết định phải không huynh ?

HC

:cheers:

hienchanh
10-21-2010, 04:59 AM
cám ơn HC ,

nói vạn vật không thật có là vì chẵng có cái gì có tự tánh .

tuy vậy :

cũng không thể bảo là không có gì hết là vì có vạn vật do duyên hợp / tan .

cho nên chỉ còn có nước là " tùy duyên " vậy .

minhb nói như vậy có phù hợp với trung đạo không vậy đại ca HC ?:cheer:

minhb .


Biết giò cẳng rồi, giỡn hoài hà, sư huynh !

Chui vao kho bia chay của thày Mõ lượm ra say khướt nhé ... hà hà ...thú vị thật !!!


:cheers::cheers::cheers:

HC

minhb
10-21-2010, 05:09 AM
Biết giò cẳng rồi, giỡn hoài hà, sư huynh !

Chui vao kho bia chay của thày Mõ lượm ra say khướt nhé ... hà hà ...thú vị thật !!!


:cheers::cheers::cheers:

HC

okie , vậy thì tùy duyên .:cheer: :cheer: :cheer:

minhb .

MySweetLord
10-21-2010, 05:12 AM
Huynh à,

Nhưng thế nào là công bẳng hả huynh ? Cũng do loài người quyết định phải không huynh ?

HC

:cheers:




Huynh HC ơi,,,


Nếu con người có thể quyết định được tất cả...
Thì Tự Do mà bạn Minhb đưa ra phải là... Tự Do không hạn chế rồi!


:huglove::bees:

minhb
10-21-2010, 05:19 AM
Đạo Trời (Luật của Đức Chúa Trời) là Đạo hướng về sự Cân bằng, Công bình, và Sự sống.


:cheers::bees::cheers:

chào MSL ,

có thể giải thích cho minhb nghe sự cân bằng , công bình , và sự sống của trời ( thiên chúa ) khác biệt ra sao so với sự cân bằng , công bình , và sự sống theo quy ước của con người ? cám ơn nhiều ! :cheer:

minhb .

MySweetLord
10-21-2010, 07:10 AM
chào MSL ,

có thể giải thích cho minhb nghe sự cân bằng , công bình , và sự sống của trời ( thiên chúa ) khác biệt ra sao so với sự cân bằng , công bình , và sự sống theo quy ước của con người ? cám ơn nhiều ! :cheer:

minhb .



Mình vốn thích sự giản đơn,, nên mạn phép chia sẻ thắc mắc của Minh huynh như thế này.


Sự cân bằng, công bình, và sự sống của Trời (theo quan niệm của dân gian, Kito hữu gọi là của Thiên Chúa, Đức Chúa Trời) phàm những gì được sinh ra, không thể lấy đi sự sống của muôn lòai khác, bằng không... nó sẽ bị diệt vong.


Cỏ được sinh ra, nếu lấn át sự sống của các lòai thực vật khác, khiến nó thường bị người nhổ đi. Thú dữ ăn thịt muôn lòai, khiến nó bị đuổi bắt nên phải trốn tận rừng sâu. Triều đại, quốc gia hung tàn... người ta chống đối, khiến nó phải diệt vong.


Sự cân bằng, công bình, và sự sống theo quy ước của con người từ xưa đến nay, tùy theo tập quán từng vùng mà có thể mỗi nơi mỗi khác, nhưng tất cả vẫn dựa trên nền tảng của Luật của Trời mà hình thành.



:kisslove::bees::huglove:

tieulacphong
10-21-2010, 11:12 AM
Trong Vi Diệu Pháp sử dụng chử MẠN có chín trường hợp:

thua Ỷ thua, thua Ỷ bằng, thua Ỷ hơn

bằng Ỷ thua, bằng Ỷ bằng, bằng Ỷ hơn

hơn Ỷ thua, hơn Ỷ bằng, hơn Ỷ hơn


như vậy TỰ DO dính dánh tới chử Ỷ ở TA và NGƯƠI .. cộng lại đúng là THẬP BÁT Ỷ GIỚI .. eheheheh


vậy thì MỘT NGƯỜI có thể Ỷ NHƯ THẾ NÀO để được HOÀN TOÀN TỰ DO .. eheheh

vậy thì LUẬT phải có nội dung gì để BẢO ĐẢM HOÀN TOÀN CHỬ "Ỷ" đó .. ehehehe

rất là quan trọng mà .. eheheheheh

eheheheh .. híc híc .. ehehehhehee

tieulacphong
10-21-2010, 11:23 AM
Khi nói đến TÔN GIÁO .. lòng người tìm đến MỘT HẠNH PHÚC VỐN KHÔNG CÓ ..

nên họ KỲ VỌNG ở một giấc mơ .. chứ không phải là HIỆN THỰC .. ehehe

cho nên CHỬ Ỷ đó .. biết bao nhiêu người VẼ KHÔNG ĐƯỢC rùi .. là bởi vì cái "KỲ VỌNG" trong lòng từng người khi nói chuyện TÔN GIÁO đó .. eheheh

và vì lý do đó, chữ "TỰ DO" đâu có mí người vẽ được .. họ bị CHÂN ĐẾ GIẤC MƠ HẠNH PHÚC TRONG LÒNG LUNG LẠC đến độ MỌI CHÂN LÝ TỤC ĐẾ đểu bị phá hủy hết .. ehehehhe

mà càng vẽ lại càng TỆ là bởi vì càng vẽ thì càng SÂN SI lên .. ehehehe

ehehehhe .. híc híc .. ehehehhe

tieulacphong
10-21-2010, 12:20 PM
Bởi vì THẬP BÁT Ỷ GIỚI nó nhiều quá .. cho nên hỏi thiệt nè:

KHÓ HÔNG ?? .. YES ..

vì chọn CHỬ Ỷ NÀO LÀM CẤU TRÚC GIỚI cho mọi người phải theo ?? .. eheheh

- cù chành chọn một thì mất mười bảy

- giỏi giỏi chọn được ba bốn thì mất mười bốn mười lăm .. eheheh

và CẤU TRÚC chử "Ỷ" này làm sao mới có TỰ DO CHO MUÔN THÀNH VIÊN THAM GIA ?? .. hehehehe


====>>>> CẤU TRẢ LỜI NẰM Ở "CÁI NHÂN" .. ehehehehhe

MƯỜI TÁM NGẢ Ỷ .. hổng cho nó thành CHỬ "Ỷ" dẫn đến chử QUẢ TRANH CHẤP, SÂN SI .. thì là xong .. ehhehehehehe

làm được vậy chỉ cần một ĐIỀU RĂN DUY NHẤT .. ehehehe

THỜ PHƯỢNG MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI và KÍNH MẾN NGÀI TRÊN HẾT MỌI SỰ hah .. heheheheh

eheheheh .. híc híc .. ehehehhehe



Trong Vi Diệu Pháp sử dụng chử MẠN có chín trường hợp:

thua Ỷ thua, thua Ỷ bằng, thua Ỷ hơn

bằng Ỷ thua, bằng Ỷ bằng, bằng Ỷ hơn

hơn Ỷ thua, hơn Ỷ bằng, hơn Ỷ hơn


như vậy TỰ DO dính dánh tới chử Ỷ ở TA và NGƯƠI .. cộng lại đúng là THẬP BÁT Ỷ GIỚI .. eheheheh


vậy thì MỘT NGƯỜI có thể Ỷ NHƯ THẾ NÀO để được HOÀN TOÀN TỰ DO .. eheheh

vậy thì LUẬT phải có nội dung gì để BẢO ĐẢM HOÀN TOÀN CHỬ "Ỷ" đó .. ehehehe

rất là quan trọng mà .. eheheheheh

eheheheh .. híc híc .. ehehehhehee

Timdenday
10-21-2010, 01:58 PM
Luat nao la cua troi MSL co the chia se it chut duo khg?:confused:

MySweetLord
10-21-2010, 02:43 PM
Luat nao la cua troi MSL co the chia se it chut duo khg?:confused:




:cheer: Welcome bạn Tìm đến đây... Ta cầm tay!! hihi


Luật trời như thế nào mình cũng đã chia sẻ phía trên rồi... đơn giản là thế.
Hơn nữa, bạn cũng đang ở dưới bầu trời thì chắc sẽ cảm nhận Luật trời thôi.
Và Đức Jesus cũng đã từng khuyên: "Chớ thử thách Đức Chúa Trời..."


... Bạn đã đến từ VF, mong bạn sẽ bỏ dấu trong các post sau của bạn...


:cheers:

wagirl06
10-21-2010, 04:36 PM
Chào HC ,

oh vậy hả ? minhb không có đọc kinh kim cang cho nên không biết . minhb chỉ nghe nói vạn sự vật trên đời đều không có " tự tánh " . nghiệm thấy đúng thiệt cho nên suy ra đó thôi .

vì vạn sự vật trên đời đều do duyên sanh , không có gì tự nó là nó cả . cho nên minhb thấy rằng " tự do " cũng không ngoại lệ .:cheer:

minhb .

kakaka ...Lộn rùi, "Tự Tánh" trống rỗng chẳng có, chẳng chẳng có, chẳng không, chẳng chẳng không á! ...kakaka

anbinh
10-21-2010, 04:44 PM
:cheer: Welcome bạn Tìm đến đây... Ta cầm tay!! hihi


Luật trời như thế nào mình cũng đã chia sẻ phía trên rồi... đơn giản là thế.
Hơn nữa, bạn cũng đang ở dưới bầu trời thì chắc sẽ cảm nhận Luật trời thôi.
Và Đức Jesus cũng đã từng khuyên: "Chớ thử thách Đức Chúa Trời..."


... Bạn đã đến từ VF, mong bạn sẽ bỏ dấu trong các post sau của bạn...


:cheers:

Và Đức Jesus cũng đã từng khuyên: "Chớ thử thách Đức Chúa Trời..."

Anbinh đôi khi có đọc các post của WSL chia sẻ về đạo lý Ki-tô thường có đề cập đến Đức Chúa Trời.

Bạn có thể cho biết Đức Chúa Trời có nghĩa thế nào, và đức Jesus thì khác với Đức Chúa Trời ra sao?

:cheers:

wagirl06
10-21-2010, 04:45 PM
Đồng ý với Minhb về điểm này,:cheers:

TỰ DO thật ra chẵng phải thật sự là tự do.
nhưng mà thôi kệ , cứ gọi nó là tự do


Thật ra, tự do chẳng thật sự là tự do bởi vì ... trên nó vẫn còn có Đạo của Tạo hóa nữa. Dân gian gọi nó là Đạo Trời, Ki-tô giáo gọi nó là Luật của Đức Chúa Trời.


:huglove::cheers::kisslove:

kakaka Phải rùi, MSL tạo ra đạo Trời và rùi cũng tạo ra Luật của đức Chúa trời nên chỉ được tự do trong giới hạn của cái mình tạo là phải rùi á! kakakaka Good Luck!

wagirl06
10-21-2010, 04:52 PM
:cheer: Welcome bạn Tìm đến đây... Ta cầm tay!! hihi


Luật trời như thế nào mình cũng đã chia sẻ phía trên rồi... đơn giản là thế.
Hơn nữa, bạn cũng đang ở dưới bầu trời thì chắc sẽ cảm nhận Luật trời thôi.
Và Đức Jesus cũng đã từng khuyên: "Chớ thử thách Đức Chúa Trời..."


... Bạn đã đến từ VF, mong bạn sẽ bỏ dấu trong các post sau của bạn...


:cheers:

kakaka...có lẽ vì Jesus sợ MSL khám phá ra MSL là người tạo ra đức Chúa trời thì có lẽ Jesus chẳng còn chi để nói, để hù nữa! nên Jesus mới có lời khuyên này á!... kakaka Good Luck!

MySweetLord
10-21-2010, 05:41 PM
kakaka...có lẽ vì Jesus sợ MSL khám phá ra MSL là người tạo ra đức Chúa trời thì có lẽ Jesus chẳng còn chi để nói, để hù nữa! nên Jesus mới có lời khuyên này á!... kakaka Good Luck!





Wa cô nương,


Mình tài mọn, không dám tạo tác gì cả...
Chỉ là lời chia sẻ chỉ từ trái tim với sự tôn kính.


Mong WA cô nương dạo chơi vui vẻ.


:huglove::bees::kisslove:

tieulacphong
10-21-2010, 08:14 PM
Tình yêu và đôi cánh
http://songdep.xitrum.net/nghethuatsong/38.html

Ngày xưa có một cô bé sống trong rừng một mình cô đơn. Một hôm cô đi dạo trong rừng thì gặp hai con chim non đang thoi thóp vì mất mẹ trong tổ của chúng. Cô liền đem chúng về và nuôi chúng trong một cái lồng thật đẹp, hằng ngày cô chăm sóc chúng bằng cả tình thương của mình. Chẳng mấy chốc hai chú chim non ngày nào bây giờ ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp hơn, hàng ngày chúng vui đùa cùng cô bé, hót cho cô bé nghe những giai điệu mượt mà.

Một hôm cô bé quên đóng cửa lồng chim, tức thì một con bay ra ngoài, nó bay vòng quanh cô bé như quyến luyến, cô bé nhìn con chim buồn bã, khi con chim bay thật gần cô bé, cô bé vươn tay giữ chặt nó, con chim khó nhọc thoi thóp trong tay cô bé. Bỗng cô bé cảm thấy con chim mềm nhũng trong tay cô bé, hoảng hồn cô bé nhìn lại thì con chim mà cô quý mến đã nhắm mắt. Cô buồn bã nhìn con chim còn lại trong lồng, chợt cô bé có suy nghĩ nó cần phải được bay lên bầu trời xanh thẳm tự do. Cô tiến lại lồng và mở cửa thả con chim còn lại ra.

Con chim bay một vòng, hai vòng, ba vòng rồi n vòng như muốn quyến luyến và cảm ơn cô bé. Cô dịu dàng nhìn theo, bỗng con chim đậu nhẹ nhàng lên vai cô bé và cất tiếng hót cao vút những giai điệu mà cô chưa từng được nghe trước đó, làm cho cô bé quên hết những phiền muộn trước đó.

Cô bé bỗng nhận ra rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy giữ chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.

ehehehe .. híc híc .. ehehehehe

wagirl06
10-21-2010, 08:45 PM
Wa cô nương,


Mình tài mọn, không dám tạo tác gì cả...
Chỉ là lời chia sẻ chỉ từ trái tim với sự tôn kính.


Mong WA cô nương dạo chơi vui vẻ.


:huglove::bees::kisslove:

Đừng nói thế! người đời người ta còn đội đá vá trời mừ, huống chi mình là người hướng về tâm linh, seo lại cam phận cỏ cây như thế hỉ ? seo tự mình giới hạn mình trong phạm vi dưới quyền luật cai quản của một đức Chúa trời mà chỉ nghe truyền miệng từ người này sang người khác? như thế có khác chi tự trói cột mình vào vòng lẫn quẫn của những tư tưởng mà người ta thường gọi là những kẻ "nghiện tôn giáo" ? tội chi rứa ? :huglove:Good Luck!

Xuong Ngoc
10-21-2010, 09:39 PM
Mình vốn thích sự giản đơn,, nên mạn phép chia sẻ thắc mắc của Minh huynh như thế này.


Sự cân bằng, công bình, và sự sống của Trời (theo quan niệm của dân gian, Kito hữu gọi là của Thiên Chúa, Đức Chúa Trời) phàm những gì được sinh ra, không thể lấy đi sự sống của muôn lòai khác, bằng không... nó sẽ bị diệt vong.


Cỏ được sinh ra, nếu lấn át sự sống của các lòai thực vật khác, khiến nó thường bị người nhổ đi. Thú dữ ăn thịt muôn lòai, khiến nó bị đuổi bắt nên phải trốn tận rừng sâu. Triều đại, quốc gia hung tàn... người ta chống đối, khiến nó phải diệt vong.


Sự cân bằng, công bình, và sự sống theo quy ước của con người từ xưa đến nay, tùy theo tập quán từng vùng mà có thể mỗi nơi mỗi khác, nhưng tất cả vẫn dựa trên nền tảng của Luật của Trời mà hình thành.



:kisslove::bees::huglove:

Cái này là suy nghĩ riêng của MSL . Tôi chẳng hiểu sao mà người TCG cứ chạy vòng vòng .Kinh thánh thì nói 1 nơi còn con Chiên thì tùy trường hợp mà nói, lúc thế này lúc thế khác. Bằng chứng nào, ở đâu trong kinh thánh viết như MSL đã viết.

SaoDen
10-21-2010, 11:17 PM
Wa cô nương,


Mình tài mọn, không dám tạo tác gì cả...
Chỉ là lời chia sẻ chỉ từ trái tim với sự tôn kính.


Mong WA cô nương dạo chơi vui vẻ.


:huglove::bees::kisslove:

Kool quá man ......

:clap::clap::clap:

Mời huynh MSL

:cheer:

MySweetLord
10-22-2010, 11:06 AM
Kool quá man ......

:clap::clap::clap:

Mời huynh MSL

:cheer:




Mời huynh SD:cheer:
Lâu nay huynh SD trở nên thi nhân lãng tử,
khiến mình ít có dịp nâng cốc... :cheers:

MySweetLord
10-22-2010, 11:09 AM
Cái này là suy nghĩ riêng của MSL . Tôi chẳng hiểu sao mà người TCG cứ chạy vòng vòng .Kinh thánh thì nói 1 nơi còn con Chiên thì tùy trường hợp mà nói, lúc thế này lúc thế khác. Bằng chứng nào, ở đâu trong kinh thánh viết như MSL đã viết.




Welcome XuongNgoc;


:babybee::bees::huglove:


MSL viết ra những điều đó từ Linh hồn của Kinh thánh.

tieulacphong
10-22-2010, 11:45 AM
Vậy là chạy vòng vòng rùi .. ehheehe

chưa có phải là TỰ DO .. viết ra từ LINH HỒN CỦA MÌNH mới là TỰ DO .. eheheheh

eheheeh .. híc híc .. ehehehehe

wagirl06
10-22-2010, 02:29 PM
Mình vốn thích sự giản đơn,, nên mạn phép chia sẻ thắc mắc của Minh huynh như thế này.


Sự cân bằng, công bình, và sự sống của Trời (theo quan niệm của dân gian, Kito hữu gọi là của Thiên Chúa, Đức Chúa Trời) phàm những gì được sinh ra, không thể lấy đi sự sống của muôn lòai khác, bằng không... nó sẽ bị diệt vong.


Cỏ được sinh ra, nếu lấn át sự sống của các lòai thực vật khác, khiến nó thường bị người nhổ đi. Thú dữ ăn thịt muôn lòai, khiến nó bị đuổi bắt nên phải trốn tận rừng sâu. Triều đại, quốc gia hung tàn... người ta chống đối, khiến nó phải diệt vong.


Sự cân bằng, công bình, và sự sống theo quy ước của con người từ xưa đến nay, tùy theo tập quán từng vùng mà có thể mỗi nơi mỗi khác, nhưng tất cả vẫn dựa trên nền tảng của Luật của Trời mà hình thành.



:kisslove::bees::huglove:

Thế người Kito hữu có công bằng đ/v sự sống muôn loài hay không? hay "Vật dưỡng nhân" ? hay loài vật được Thiên chúa tạo ra để nuôi sống con người ? hay chạm phải hai từ "sát sanh" là như con đỉa chạm phải vôi ? kakakaka.

Sự cân bằng, công bình, và sự sống theo quy ước của con người từ xưa đến nay, tùy theo tập quán từng vùng mà có thể mỗi nơi mỗi khác, nhưng tất cả vẫn dựa trên nền tảng của Luật của Trời mà hình thành.
cí này dựa trên nền tảng "tùy duyên, duyên sinh" thì thực tế hơn ngồi đây mà nói luật của Trời xem ra có vẻ lếu láo á! kakaka

Xuong Ngoc
10-22-2010, 02:30 PM
Welcome XuongNgoc;


:babybee::bees::huglove:


MSL viết ra những điều đó từ Linh hồn của Kinh thánh.


Không hiểu! Tại sao từ "linh hồn kinh thánh" mà không phải từ MSL:worship:. Nếu không có kinh thánh thì MSL không thể suy nghĩ được như vậy hả ? Thua. Những người có "tâm lương thiện" thì diễn giải KT theo cái tâm lương thiện của mình rồi cho đó là nhờ KT mà có được như vậy. Thật ra cho dù có hay không có biết về KT thì MSL cũng giải thích vấn đề đó y chang như vậy .

MySweetLord
10-22-2010, 02:37 PM
Thế người Kito hữu có công bằng đ/v sự sống muôn loài hay không? hay "Vật dưỡng nhân" ? hay loài vật được Thiên chúa tạo ra để nuôi sống con người ? hay chạm phải hai từ "sát sanh" là như con đỉa chạm phải vôi ? kakakaka.

Sự cân bằng, công bình, và sự sống theo quy ước của con người từ xưa đến nay, tùy theo tập quán từng vùng mà có thể mỗi nơi mỗi khác, nhưng tất cả vẫn dựa trên nền tảng của Luật của Trời mà hình thành.
cí này dựa trên nền tảng "tùy duyên, duyên sinh" thì thực tế hơn ngồi đây mà nói luật của Trời xem ra có vẻ lếu láo á! kakaka




WA cô nương,


Luật Trời là do Trời tạo tác,
Nếu có ai tự tạo Luật trời thì cô nương cứ việc xem đó là lếu láo vậy!


:huglove::bees::babybee:

MySweetLord
10-22-2010, 02:41 PM
Không hiểu! Tại sao từ "linh hồn kinh thánh" mà không phải từ MSL:worship:. Nếu không có kinh thánh thì MSL không thể suy nghĩ được như vậy hả ? Thua. Những người có "tâm lương thiện" thì diễn giải KT theo cái tâm lương thiện của mình rồi cho đó là nhờ KT mà có được như vậy. Thật ra cho dù có hay không có biết về KT thì MSL cũng giải thích vấn đề đó y chang như vậy .



Bạn Xuong Ngoc,


Nếu không có Kinh Thánh, có lẽ sẽ không có MSL.
Nếu không nhờ Kinh Thánh, MSL sẽ không nói như mình đã nói.


:huglove::bees::babybee:

Xuong Ngoc
10-22-2010, 02:58 PM
Bạn Xuong Ngoc,


Nếu không có Kinh Thánh, có lẽ sẽ không có MSL.
Nếu không nhờ Kinh Thánh, MSL sẽ không nói như mình đã nói.


:huglove::bees::babybee:

- Không có 1 mớ chử thì không có MSL ? Ôi trời!
- Hết ý kiến.

MySweetLord
10-22-2010, 03:04 PM
- Không có 1 mớ chử thì không có MSL ? Ôi trời!
- Hết ý kiến.


Bạn XuongNgoc


Nếu Không có 1 mớ chử ...???


Thì không có cả nơi này.... để mình nói lời...


:huglove::bees::babybee:

- Mong bạn luôn vui vẻ -

wagirl06
10-22-2010, 05:13 PM
WA cô nương,


Luật Trời là do Trời tạo tác,
Nếu có ai tự tạo Luật trời thì cô nương cứ việc xem đó là lếu láo vậy!


:huglove::bees::babybee:

Thế ai biết Luật Trời là do Trời tạo tác ? hay chỉ ở dưới đất nói chuyện trên Trời trong khi mình là ai còn chưa biết? kakaka

MySweetLord
10-22-2010, 05:21 PM
Thế ai biết Luật Trời là do Trời tạo tác ? hay chỉ ở dưới đất nói chuyện trên Trời trong khi mình là ai còn chưa biết? kakaka




Xưa nay người ta vẫn biết Luật Trời do Trời tao tac..
WA cô nương không biết hay không muốn biết ... cũng chẳng sao...


:huglove::bees::babybee:


Bởi tự nó đã có

wagirl06
10-22-2010, 05:35 PM
Xưa nay người ta vẫn biết Luật Trời do Trời tao tac..
WA cô nương không biết hay không muốn biết ... cũng chẳng sao...


:huglove::bees::babybee:


Bởi tự nó đã có

Loài người đời Thượng Cổ ngu mê ngoan cố, trí tuệ bị vô minh che khuất, linh tánh bị ngũ uẩn tam độc chi phối, sống trong cuộc sống dã man. Sau này trí thức mở mang, trước tiên đối với hiện tượng thế giới cảm thấy đủ thứ kỳ lạ và nghi hoặc, lại tôn sùng cho là thần linh, kế đó phát tâm truy cứu cái bí mật của vũ trụ. Ban đầu thì muốn nhờ bộ não lý giải để xác định quy tắc, sau này trở về tìm nội tâm muốn truy cứu chỗ nguồn gốc biến hóa. Những người trí huệ cao siêu thì muốn nhờ sức Bát nhã để cầu chứng nhập chỗ cùng tột của bản thể, vượt ra ngoài sanh tử luân hồi, kể cả vượt khỏi quyền năng của đức Chúa Trời! kakaka

Trong chốn giang hồ thì các quân tử hảo hán thay trời hành đạo, trong lĩnh vực khoa học hiện đại thì họ thay Trời làm mưa, đâu cần ngồi đó mà nói chuyện trên Trời cho phí sức á!

Nhan
10-22-2010, 06:22 PM
Bạn XuongNgoc


Nếu Không có 1 mớ chử ...???


Thì không có cả nơi này.... để mình nói lời...


:huglove::bees::babybee:

- Mong bạn luôn vui vẻ -

Huynh MSL,

Tất cả đều do con người tạo tác và tất cả từ tâm mà ra.
Tất Đạt Đa thành Phật cũng từ tâm và tôi luyện mà thành. Cái thấy, cái biết mỗi người mỗi khác nhau. Từng thời đại có cái nhìn khác nhau về vũ trụ và con người.

Chúng ta nên tìm hiểu tất cả với một cái tâm trống rỗng, không định kiến, không định vị, không vì bất cứ ai nói, ai viết; có tiếng tăm hay không, có bao người đồng ý hay không đồng ý, tất cả những thứ đó xen vào sẽ là bức màn cản trở tầm nhìn và tìm hiểu về sự vật của chúng ta một cách rốt ráo và nó sẽ đi vào ngõ cụt không lối thoát.

Vài lời góp ý

Nhan

MySweetLord
10-22-2010, 06:23 PM
Loài người đời Thượng Cổ ngu mê ngoan cố, trí tuệ bị vô minh che khuất, linh tánh bị ngũ uẩn tam độc chi phối, sống trong cuộc sống dã man. Sau này trí thức mở mang, trước tiên đối với hiện tượng thế giới cảm thấy đủ thứ kỳ lạ và nghi hoặc, lại tôn sùng cho là thần linh, kế đó phát tâm truy cứu cái bí mật của vũ trụ. Ban đầu thì muốn nhờ bộ não lý giải để xác định quy tắc, sau này trở về tìm nội tâm muốn truy cứu chỗ nguồn gốc biến hóa. Những người trí huệ cao siêu thì muốn nhờ sức Bát nhã để cầu chứng nhập chỗ cùng tột của bản thể, vượt ra ngoài sanh tử luân hồi, kể cả vượt khỏi quyền năng của đức Chúa Trời! kakaka

Trong chốn giang hồ thì các quân tử hảo hán thay trời hành đạo, trong lĩnh vực khoa học hiện đại thì họ thay Trời làm mưa, đâu cần ngồi đó mà nói chuyện trên Trời cho phí sức á!




WA Cô nương nói vậy...

Phải chăng cũng muốn nói rằng Phật Tổ cũng là một trong những người Thượng Cổ u mê, ngoan cố và trí tuệ bị vô minh che khuất...


Ta chỉ kính ngưỡng các vị Tiền bối Thượng Cổ nhưng thông hiểu đạo lý hơn là những kẻ cứ tưởng mình biết chút khoa học mà coi thường đạo lý.



:babybee::bees::icecream:

MySweetLord
10-22-2010, 06:52 PM
Huynh MSL,

Tất cả đều do con người tạo tác và tất cả từ tâm mà ra.
Tất Đạt Đa thành Phật cũng từ tâm và tôi luyện mà thành. Cái thấy, cái biết mỗi người mỗi khác nhau. Từng thời đại có cái nhìn khác nhau về vũ trụ và con người.

Chúng ta nên tìm hiểu tất cả với một cái tâm trống rỗng, không định kiến, không định vị, không vì bất cứ ai nói, ai viết; có tiếng tăm hay không, có bao người đồng ý hay không đồng ý, tất cả những thứ đó xen vào sẽ là bức màn cản trở tầm nhìn và tìm hiểu về sự vật của chúng ta một cách rốt ráo và nó sẽ đi vào ngõ cụt không lối thoát.

Vài lời góp ý

Nhan




Thanks Nhân huynh có vài lời chia sẻ...

Mình đồng ý với bạn, tâm con người tạo ra mọi thứ... trừ một thứ.

Đó là ... Qui luật của Tạo hóa.



:huglove::bees::kisslove:

Thiên Chúa đã có câu: "Ta là đường đi, là Lẽ thật và Sự sống".
Nên không có bức màn nào có thể cản trở tầm nhìn của mình cũng như đẩy mình vào ngõ cụt không lối thoát.

Nhan
10-22-2010, 07:06 PM
Thanks Nhân huynh có vài lời chia sẻ...

Mình đồng ý với bạn, tâm con người tạo ra mọi thứ... trừ một thứ.

Đó là ... Qui luật của Tạo hóa.



:huglove::bees::kisslove:

Thiên Chúa đã có câu: "Ta là đường đi, là Lẽ thật và Sự sống".
Nên không có bức màn nào có thể cản trở tầm nhìn của mình cũng như đẩy mình vào ngõ cụt không lối thoát.


Huynh không thấy cái gọi là Qui luật tạo hóa cũng từ Duyên mà sanh khởi hay hủy diệt sao?

Con người cứ lầm tưởng Tạo Hóa là do một ai đó làm nên. Đây thuộc dạng lười suy tư và suy nghiệm.

Thiên Chúa đã có câu: "Ta là đường đi, là Lẽ thật và Sự sống".

Câu này ai nói lại không được. Ai muốn phán như thế nào là tùy thuộc bản tính và hiểu biết của người ấy thôi.
Quan trọng là cái người phán câu đó, tư cách và thái độ hành xử sự việc có đáng để chúng ta học hỏi theo không mà thôi. Câu này đâu thể trở thành hành trang cho một đời người hiện tại và cho những đời kế tiếp!

Phải vậy không huynh?


Nhan

wagirl06
10-22-2010, 08:24 PM
WA Cô nương nói vậy...

Phải chăng cũng muốn nói rằng Phật Tổ cũng là một trong những người Thượng Cổ u mê, ngoan cố và trí tuệ bị vô minh che khuất...


Ta chỉ kính ngưỡng các vị Tiền bối Thượng Cổ nhưng thông hiểu đạo lý hơn là những kẻ cứ tưởng mình biết chút khoa học mà coi thường đạo lý.



:babybee::bees::icecream:

kakaka...đấy là MSL nói đó chứ ? kakaka
MSL không hiểu vì lý nào mà được Nhân (Người) Thiên (Trời) gọi là Thầy, là Tổ seo nè ? kakaka
Thông hiểu đạo lý thì đừng nói bậy mí đúng á, kẻ coi thường đạo lý mới không ngại nói bậy á! phải không? seo lại nghĩ như vậy, đạo lý chẳng bao giờ bị khoa học trói cột được á! chỉ sợ đạo tặc mới bị khoa học lật tẩy á! kakaka

Tieu Dieu
10-22-2010, 11:40 PM
Thế ai biết Luật Trời là do Trời tạo tác ? hay chỉ ở dưới đất nói chuyện trên Trời trong khi mình là ai còn chưa biết? kakaka

Xưa nay người ta vẫn biết Luật Trời do Trời tạo tác..
WA cô nương không biết hay không muốn biết ... cũng chẳng sao...


:huglove::bees::babybee:


Bởi tự nó đã có

Chào bạn MSL,

"Trời" mà bạn đang nói đây là Trời nào ? Trời của Do Thái, của KTG, Ấn Độ giáo, Nho giáo ...hay các "giáo" khác ?

MySweetLord
10-23-2010, 01:47 AM
Chào bạn MSL,

"Trời" mà bạn đang nói đây là Trời nào ? Trời của Do Thái, của KTG, Ấn Độ giáo, Nho giáo ...hay các "giáo" khác ?



Huynh TieuDieu, :cheer:


Trời mà chúng ta đang nói đến..

.. Là Trời của vạn vật... không của riêng ai... và đó là Đạo lý của Sự thật.


:huglove::bees::babybee:

wagirl06
10-23-2010, 07:24 PM
Huynh TieuDieu, :cheer:


Trời mà chúng ta đang nói đến..

.. Là Trời của vạn vật... không của riêng ai... và đó là Đạo lý của Sự thật.


:huglove::bees::babybee:

Nếu Là Trời của vạn vật... không của riêng ai... thì ai cũng đã biết, cần chi quảng cáo như business dzi. nè ?kakaka....Đạo lý của Sự thật thì khỏi cần nói vì là sự thật, trừ phi Sự giả mới cần biện bạch á! kakaka
Mà nè hồi cổ xưa đến giờ loài người có ai tận mắt thấy, biết Trời là gì không? seo dám nói .. Là Trời của vạn vật... không của riêng ai... ??? kakaka

Tieu Dieu
10-23-2010, 09:59 PM
Huynh TieuDieu, :cheer:


Trời mà chúng ta đang nói đến..

.. Là Trời của vạn vật... không của riêng ai... và đó là Đạo lý của Sự thật.


:huglove::bees::babybee:

Chào bạn MSL,

Nếu ".. Là Trời của vạn vật... không của riêng ai... và đó là Đạo lý của Sự thật."

thì tại sao có những người không tin có "trời" ?

minhb
10-24-2010, 04:16 AM
Huynh TieuDieu, :cheer:


Trời mà chúng ta đang nói đến..

.. Là Trời của vạn vật... không của riêng ai... và đó là Đạo lý của Sự thật.


:huglove::bees::babybee:

Chào MSL ,

cho rằng có một ông trời đi nghen ! nhưng xưa nay không ai thấy ổng bao giờ . nếu bảo mọi người : hãy miêu tả ông trời mà anh biết ra giấy trắng thì chắc là không ai miêu tả giống ai cả . vì sao vậy ? đơn giản là vì đâu có ai thấy ổng đâu . và mỗi người tưởng tượng ra ông trời theo suy nghĩ riêng của mình . cho tới bây giờ , ông trời vẫn chỉ là khái niệm riêng của mỗi người , chưa hề có ông trời chung của vạn vật .

vậy thì vạn vật do đâu mà có ?

1/ nhiều người tin là do ông trời ( thượng đế ) tạo ra nhưng chỉ là đoán già đoán non , không có ai thấy cả . và cũng không chứng minh được gì cả .

2/ nhiều người do quan sát ( ai cũng có thể quan sát ) sự tương sinh , tương diệt của vạn vật và vì thế thấy là vạn vật luôn hiện hữu ở những dạng khác nhau mà không cần phải có ai tạo ra chúng .

chẵng hạn hỏi : ai tạo ra mây ?
câu trả lời là : không có ai tạo ra mây cả . mây sở dĩ có là do nhiệt lượng làm cho nước bốc hơi thành mây sau đó mây gặp lạnh ngưng tụ thành nước và rơi xuống đất , hết mây .

tất cả vạn vật cũng đều duyên nhau mà hợp , duyên nhau mà tan như thế . không có ai tạo ra chúng cả . :cheer:

minhb .