PDA

View Full Version : Cảm nhận về buổi bắn pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình



NBNTB
10-14-2010, 11:11 AM
Tôi sống tại khu đô thị Mỹ Đình 2, một nơi khá gần với sân vận động. Biết hôm nay Mỹ Đình là điểm bắn pháo hoa duy nhất tại Hà Nội nên tôi cũng đi xem.

Càng về chiều, lượng người đổ về sân vận động càng đông. Tôi và gia đình đi ăn đến khoảng 7h, 8h thì bắt đầu ra sân. Lượng người đổ về sân thật "khủng khiếp" và không ngừng gia tăng. Vì là nơi duy nhất, nên không chỉ có người dân thủ đô mà còn có cả người dân các tỉnh khác đổ về. Con số tôi ước lượng cũng phải tới một triệu người.

Bố mẹ và em tôi thì không thể chen vào gần sân, một mình tôi đi vào làn sóng người đang nhích từng bước một, đến khi không thể vào thêm được nữa. Lúc ấy là 8h55, và cái nóng hầm hập giữa biển người. Khi biết mình đã sai lầm thì quá muộn rồi, tôi rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không ra được, mà cũng không vào được. Nhưng may sao, khoảng nửa tiếng sau thì pháo hoa bắn, không đẹp bằng pháo hoa ngày tết(theo cảm nhận của tôi), nhưng cũng bõ công tôi chen chúc.Không biết có ai đi xem pháo hoa và chịu cảnh như tôi.

Một ngàn năm mới có một lần.Lần đầu tiên tôi thấy đông người đổ về sân như thế, hơn cả ngày bắn pháo hoa tết. Có lẽ vì tết thì năm nào cũng có, còn sự kiện này ngàn năm mới có một lần.

Source: http://amthuc.com/showthread.php?t=1179107

taothaovodichfifa