PDA

View Full Version : Phát hiện chuột chết cứng trong... bánh mì



giavui
09-29-2010, 10:17 PM
:shades_smile:

Ông Stephen Forse, 41 tuổi ở Oxfordshire, Anh đã được một phen kinh hoàng khi phát hiện con chuột chết khô nằm ngay trong ổ bánh mỳ mà ông đã đặt hàng mua qua mạng internet.

Stephen Forse cho biết, ông dùng bánh mỳ để làm bữa điểm tâm cho con trai, tuy nhiên, khi cắt và ăn được ba lát, ông nhìn thấy một vật nhỏ màu đen. Ban đầu, ông nghĩ rằng, đó có thể là chỗ bột chưa trộn kỹ. Tuy nhiên khi đưa miếng bánh lại gần hơn, ông Forse mới phát hiện, đó là một con chuột nhắt đã chết khô.
Ông Forse cho biết đã mua ổ bánh mỳ do hãng Premier Food sản xuất thông qua công ty bán hàng qua mạng Tesco Online, có chi nhánh tại Bicester.

Sau khi gọi điện đến công ty Tesco, một nhân viên chăm sóc khách hàng đã đến tận nhà ông Forse để thu thập chứng cứ.

Tuy nhiên, ông Forse lại tiếp tục choáng váng khi nhân viên này xác định rằng, con chuột đã bị mất đuôi và ai đó đã không may ăn phải cái đuôi chuột chết đó.

Nhà sản xuất Premier Foods đã phải bồi thường 5.500 bảng Anh cho ông Forse và buộc phải trả hơn 11.000 bảng cho Tòa án Oxford Crown vì không duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm như quy định

http://i796.photobucket.com/albums/yy249/hangnga_01/2d8m2dt.jpg

Xác chuột chết được phát hiện bên góc ổ bánh mỳ.

hienchanh
10-10-2010, 03:38 AM
:shades_smile:

Ông Stephen Forse, 41 tuổi ở Oxfordshire, Anh đã được một phen kinh hoàng khi phát hiện con chuột chết khô nằm ngay trong ổ bánh mỳ mà ông đã đặt hàng mua qua mạng internet.

Stephen Forse cho biết, ông dùng bánh mỳ để làm bữa điểm tâm cho con trai, tuy nhiên, khi cắt và ăn được ba lát, ông nhìn thấy một vật nhỏ màu đen. Ban đầu, ông nghĩ rằng, đó có thể là chỗ bột chưa trộn kỹ. Tuy nhiên khi đưa miếng bánh lại gần hơn, ông Forse mới phát hiện, đó là một con chuột nhắt đã chết khô.
Ông Forse cho biết đã mua ổ bánh mỳ do hãng Premier Food sản xuất thông qua công ty bán hàng qua mạng Tesco Online, có chi nhánh tại Bicester.

Sau khi gọi điện đến công ty Tesco, một nhân viên chăm sóc khách hàng đã đến tận nhà ông Forse để thu thập chứng cứ.

Tuy nhiên, ông Forse lại tiếp tục choáng váng khi nhân viên này xác định rằng, con chuột đã bị mất đuôi và ai đó đã không may ăn phải cái đuôi chuột chết đó.

Nhà sản xuất Premier Foods đã phải bồi thường 5.500 bảng Anh cho ông Forse và buộc phải trả hơn 11.000 bảng cho Tòa án Oxford Crown vì không duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm như quy định

http://i796.photobucket.com/albums/yy249/hangnga_01/2d8m2dt.jpg

Xác chuột chết được phát hiện bên góc ổ bánh mỳ.


Bác GiaVui ơi,

Bác dạy tôi cách post hình lên với. Nếu bác dạy giỏi như huynh SD thì tôi học chậm lắm cỡ vài tuần cũng làm được, tôi thong manh mà bác, hi hi hi ....

Cảm ơn trước,
HC


:thankyou:

SaoDen
10-10-2010, 05:29 PM
HienChanh nè

Khi nhìn thất ấm ảnh mình thích trên net thì HC bấm chuột phải vào đó,thì nó sẻ nổi lên 1 cái khung,bấm chuột trái vào hàng dưới nhất là "properties" thì nó sẻ nổi lên 1 cái khung khác,HC copy cái link ở hàng "Address"

Copy xong mang về đây,viết rồi paste nó vào và kết thúc với cái thì được


như vậy nè

http://www.funmunch.com/comments/funny/funny_comment_graphic_07.gif[/img rồi đóng khung ] thành :

[img]http://www.funmunch.com/comments/funny/funny_comment_graphic_07.gif

giavui
10-11-2010, 01:48 AM
Bác GiaVui ơi,

Bác dạy tôi cách post hình lên với. Nếu bác dạy giỏi như huynh SD thì tôi học chậm lắm cỡ vài tuần cũng làm được, tôi thong manh mà bác, hi hi hi ....

Cảm ơn trước,
HC


:thankyou:

Hienchanh có làm theo Saoden chưa ? ...

Già thì làm kiểu khác ! ..

Có thể kiểu Saoden đơn giản hơn đó ! ...

À mà Già làm theo Saoden hỏng được vậy ta ? ...

:cheer:

giavui
10-11-2010, 02:07 AM
Hienchanh !

Già làm hơi mắc công hơn ..

Trước là hiênchanh phải mở cái hosting ... để hình vào .. Thí dụ như : photobucket.. .. nhiều chỗ lắm

Rồi sau đó chuột để ngay hình click bên phải save image.. trở lại hosting .. bỏ hỉnh vào save lần nữa ...

rồi copy hình ... đem vào đây paste ... vậy thôi !

Già tự học đó nha !... hì,...hì...