PDA

View Full Version : Tư Tưởng ĐẸP về Tình Yêu



anbinh
10-15-2010, 03:40 AM
Tâm hồn của người đàn ông, cũng như tâm hồn người đàn bà thật là cả hai thái cực… Thế mà cặp mâu thuẫn ấy lại bị bắt buộc phải sống mãi chung nhau, không thể sống riêng rẽ nhau cho được, thì thật là cả một vấn đề tối đại quan trọng của đời người. Nó là một sự huyền bí trong tất cả những huyền bí của tạo hóa. Âm là Âm, mà Dương là Dương, nó có những tính khí khác nhau. Nhưng Âm không thể lìa Dương, mà Dương cũng không thể lìa Âm. Hai bên phải chung đụng nhau, cọ xát nhau và điều hòa nhau, thì loài người mới sinh tồn:

Có Âm Dương, có vợ chồng
Dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê.

Để tự nhiên thì Âm Dương xô xát nhau, tranh chấp nhau… gây nên hỗn loạn và đau khổ. Điều hòa nó lại, đem cái sở trường bên này bù vào cái sở đoản của bên kia, tìm mà lặp lại cái thế quân bình giữa cặp mâu thuẫn ấy, là công phu của con người đi tìm hạnh phúc, đấy là nghệ-thuật yêu-đương.

(Thu Giang Nguyễn Duy Cần)

anbinh
10-15-2010, 10:41 PM
Tư Tưởng Đẹp


1. Tình yêu là con vật kỳ quái, để cho nó đói khát thì nó sống mãi, mà cho nó no nê thì nó chết mất. – A. de Musset.

2. Tình yêu là con của vị thần nghèo mà cũng vừa là con của vị thần giàu: con của vị thần nghèo đói nên nó đòi hỏi, xin xỏ mãi; con của vị thần giàu nên nó rất rộng lượng bạc tiền đối với người yêu. – Platon.

3. Tình yêu thú vị hơn là hôn nhân, cũng như đọc tiểu thuyết thú vị hơn là đọc lịch sử. – Chamfort.

4. Tình yêu đối với người đàn ông chỉ là một đoạn tình sử trong đời họ; trái lại với người đàn bà là một thiên tình sử của suốt một đời người.

– Bà de Satael.

5. Chỉ có kẻ nào yêu mà không mong được yêu trả lại, mới chắc chắn là mình thật yêu hơn ai tất cả mà thôi. – Meithan.

6. Yêu thương và được yêu thương là một khúc nhạc thâm trầm, nghe mãi mà không biết chán. – Bà de Stael.

7. Tình yêu chân thật cũng như một “bóng ma”: ai ai cũng nói đến, nhưng ít có ai được thấy rõ. – Rochefoucauld.

8. Quyền lực của tình yêu còn cao hơn Thượng đế: nó có quyền hỗn hợp hai tâm hồn làm một. – Labious.

9. Hai mà là một, một người đàn ông và một người đàn bà hòa hợp thành một vị thiên thần, ấy là cõi thiên đường. – Victor Hugo.


_____________________________________________

(Trích trong Thuật Yêu Đương của Thu Giang Nguyễn Duy Cần)

anbinh
10-17-2010, 04:06 AM
.

10. Nguyên nhân của tình yêu là một cái gì tôi không hiểu được, nhưng mà hậu quả của nó thì không thể tưởng tượng. Cái mà tôi không thể hiểu được đó, tuy không đáng kể là bao, nhưng nó làm chuyển động cả thế gian và vũ trụ. Nếu cái mũi của nữ hoàng Cléopâtre mà ngắn hơn một chút thì có lẽ cuộc diện của quả địa cầu đã thay đổi rồi. - Pascal

11. Tình yêu, thực ra không có gì đáng kể, nhưng nó là vấn đề nghiêm trọng nhất của đời người. - Francis Wey

12. Từ Thượng đế đến con người, từ đất lên trời, chỉ có tình yêu là hợp lại được và tràn ngập tất cả. Nó là cái thủy cái chung của moi sự vật trên đời. Có yêu mới có biết, có yêu mới có sống, có yêu mới có hạnh phúc: một giọt tình yêu sẽ làm tan vũ trụ không khác nào bão tố làm bay một cọng lúa. - Lacordaire

13. Người đàn bà là một bàn ăn mà người ta nhìn với cặp mắt khác nhau: thèm thuồng trước khi ăn và nhàm chán sau khi ăn xong.
- Helvétius

14. Tình yêu là một chứng bệnh mà không ai trị nổi, trừ ra người mắc chứng bệnh ấy. - Adolphe Ricard

15. Lòng người thì muốn cái gì cũng trường cửu, nhưng tạo hóa lại muốn cái gì cũng phải có ngày tiêu vong. - Dederot

16. Người đàn bà là một vật không thể định nghĩa được. - Bà de Lambert

17. Người đàn bà là gì? Là những đứa trẻ con; người ta làm vui lòng nó với đồ chơi, người ta ru ngủ nó với những lời hứa hảo huyền. Họ khóc vì những chuyện không đâu, hờn dỗi bất cứ trước sự trái nghịch nào và nóng giận lên khi người ta không tuân lời họ. Thật là những đứa trẻ con, nhưng là những đứa trẻ thống trị toàn thể loài người.- Grimod de la Reynière

18. Kẻ ghét người đàn bà nhiều nhất, là kẻ đã yêu người đàn bà nhiều nhất. - Emile Deschanel