PDA

View Full Version : Hồng Thủy: MỘT CON TÀU CHỨA ĐỰNG CẢ THẾ GIỚI



tieulacphong
10-15-2010, 01:56 PM
Chuẩn bị

13 Thiên Chúa phán với ông Nô-ê: "Ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực: này Ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất. 14 Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ bách. Ngươi sẽ làm tàu có những ngăn và lấy nhựa đen mà trám cả trong lẫn ngoài.

15 Ngươi sẽ làm tàu thế này: chiều dài một trăm năm mươi thước, chiều rộng hai mươi lăm thước, chiều cao mười lăm thước.

16 Ngươi sẽ làm một cái mui che tàu, và đặt mui cách phía trên tàu nửa thước. Cửa tàu, ngươi sẽ đặt ở bên hông; ngươi sẽ làm tầng dưới, tầng giữa rồi tầng trên. 17 Phần Ta, Ta sắp cho hồng thuỷ, nghĩa là nước lụt, xuống trên đất, để tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí dưới gầm trời; mọi loài trên mặt đất sẽ tắt thở. 18 Nhưng Ta sẽ lập giao ước của Ta với ngươi; ngươi hãy vào tàu, ngươi cùng với các con trai ngươi, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi. 19 Trong mọi sinh vật, mọi xác phàm, ngươi sẽ đưa vào tàu mỗi loại một đôi, để giữ cho chúng sống với ngươi; phải có một con đực và một con cái. 20 Trong mỗi loại chim, mỗi loại gia súc, mỗi loại vật bò dưới đất, mỗi loại một đôi sẽ đến với ngươi, để ngươi giữ cho chúng sống. 21 Phần ngươi, hãy lấy mọi thứ ăn được và tích trữ cho mình; đó sẽ là lương thực của ngươi và của chúng." 22 Ông Nô-ê đã làm như vậy; ông làm đúng như Thiên Chúa đã truyền cho ông.



Con tàu này không lớn tí nào .. nói nó chứa đựng cả thế giới thì coi bộ ... THẾ GIỚI này hơi nhỏ rùi .. eheheh

ehehehe . híc híc .. ehehehehe

MySweetLord
10-15-2010, 02:04 PM
Chuẩn bị

13 Thiên Chúa phán với ông Nô-ê: "Ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực: này Ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất. 14 Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ bách. Ngươi sẽ làm tàu có những ngăn và lấy nhựa đen mà trám cả trong lẫn ngoài.

15 Ngươi sẽ làm tàu thế này: chiều dài một trăm năm mươi thước, chiều rộng hai mươi lăm thước, chiều cao mười lăm thước.

16 Ngươi sẽ làm một cái mui che tàu, và đặt mui cách phía trên tàu nửa thước. Cửa tàu, ngươi sẽ đặt ở bên hông; ngươi sẽ làm tầng dưới, tầng giữa rồi tầng trên. 17 Phần Ta, Ta sắp cho hồng thuỷ, nghĩa là nước lụt, xuống trên đất, để tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí dưới gầm trời; mọi loài trên mặt đất sẽ tắt thở. 18 Nhưng Ta sẽ lập giao ước của Ta với ngươi; ngươi hãy vào tàu, ngươi cùng với các con trai ngươi, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi. 19 Trong mọi sinh vật, mọi xác phàm, ngươi sẽ đưa vào tàu mỗi loại một đôi, để giữ cho chúng sống với ngươi; phải có một con đực và một con cái. 20 Trong mỗi loại chim, mỗi loại gia súc, mỗi loại vật bò dưới đất, mỗi loại một đôi sẽ đến với ngươi, để ngươi giữ cho chúng sống. 21 Phần ngươi, hãy lấy mọi thứ ăn được và tích trữ cho mình; đó sẽ là lương thực của ngươi và của chúng." 22 Ông Nô-ê đã làm như vậy; ông làm đúng như Thiên Chúa đã truyền cho ông.



Con tàu này không lớn tí nào .. nói nó chứa đựng cả thế giới thì coi bộ ... THẾ GIỚI này hơi nhỏ rùi .. eheheh

ehehehe . híc híc .. ehehehehe



Nghe đâu.. Có người cất công đi tìm xác con tàu này nữa thì phải!!!:lol:


:cheers:


MSL

tieulacphong
10-15-2010, 02:24 PM
vì câu truyện nghe qua đã thấy đủ GIỚI HẠN và SỨC PHÓNG ĐẠI rùi .. nên tui chả thèm đi tìm CON TÀU LÀM CHI .. ehehe

nếu muốn tìm .. tui muốn tìm COI CHO BIẾT TÊN: CON CHÁU NGƯỜI VIẾT PHÓNG ĐẠI ĐÓ LÀ AI THÔI .. ehehe

để khỏi cần phải đo lường hiện thực trong lòng họ .. đo đã biết TÁNH DI TRUYỀN KHÓ PHAI mà .. ehehehe

eheheh .. híc híc . .eheheheh

minhb
10-16-2010, 02:56 AM
Chuẩn bị

13 Thiên Chúa phán với ông Nô-ê: "Ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực: này Ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất. 14 Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ bách. Ngươi sẽ làm tàu có những ngăn và lấy nhựa đen mà trám cả trong lẫn ngoài.

15 Ngươi sẽ làm tàu thế này: chiều dài một trăm năm mươi thước, chiều rộng hai mươi lăm thước, chiều cao mười lăm thước.

16 Ngươi sẽ làm một cái mui che tàu, và đặt mui cách phía trên tàu nửa thước. Cửa tàu, ngươi sẽ đặt ở bên hông; ngươi sẽ làm tầng dưới, tầng giữa rồi tầng trên. 17 Phần Ta, Ta sắp cho hồng thuỷ, nghĩa là nước lụt, xuống trên đất, để tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí dưới gầm trời; mọi loài trên mặt đất sẽ tắt thở. 18 Nhưng Ta sẽ lập giao ước của Ta với ngươi; ngươi hãy vào tàu, ngươi cùng với các con trai ngươi, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi. 19 Trong mọi sinh vật, mọi xác phàm, ngươi sẽ đưa vào tàu mỗi loại một đôi, để giữ cho chúng sống với ngươi; phải có một con đực và một con cái. 20 Trong mỗi loại chim, mỗi loại gia súc, mỗi loại vật bò dưới đất, mỗi loại một đôi sẽ đến với ngươi, để ngươi giữ cho chúng sống. 21 Phần ngươi, hãy lấy mọi thứ ăn được và tích trữ cho mình; đó sẽ là lương thực của ngươi và của chúng." 22 Ông Nô-ê đã làm như vậy; ông làm đúng như Thiên Chúa đã truyền cho ông.



Con tàu này không lớn tí nào .. nói nó chứa đựng cả thế giới thì coi bộ ... THẾ GIỚI này hơi nhỏ rùi .. eheheh

ehehehe . híc híc .. ehehehehe

hehehe ... nhỏ thiệt !

thử so sánh với chiếc Yamato battleship của nhật hồi đệ nhị thế chiến .

chiều dài : 256 mét

rộng : 36.9 mét

chẵng có thấm tháp vào đâu hết trơn . hehehe ... mỗi loại một cặp thì còn khuya .:shoot:

minhb .

KeVoThan
10-18-2010, 04:41 PM
[QUOTE=tieulacphong;3919]vì câu truyện nghe qua đã thấy đủ GIỚI HẠN và SỨC PHÓNG ĐẠI rùi .. nên tui chả thèm đi tìm CON TÀU LÀM CHI .. ehehe
nếu muốn tìm .. tui muốn tìm COI CHO BIẾT TÊN: CON CHÁU NGƯỜI VIẾT PHÓNG ĐẠI ĐÓ LÀ AI THÔI .. ehehe



.... thiệt là chuyện CON NÍT ..... cũng có 1 số người (các chiên đạo Chúa) cố công tìm kiếm tàu của ông Nô Ê, .... nghe đâu tìm thấy phần xác con tàu nầy ở vùng núi nào đó !!! ............ đúng là chuyện TẠO DỰNG CON NÍT !!!

........ cho dù là chuyện TÀO LAO CON NÍT nhưng tại Mỹ vẫn có gần 30% còn TIN con tàu nầy .... gần với con số phần trăm TIN vào cả VŨ TRỤ được tạo dựng không quá 10,000 năm !!!!!


thử lý luận câu chuyện nầy 1 chút ra sao



"13 Thiên Chúa phán với ông Nô-ê: "Ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực: này Ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất. "

...... cho thấy 1 Thiên Chúa rất VỤNG VỀ, không KIÊN NHẨN, thích GIẾT NGƯỜI .... cách giải quyết vấn đề của tên Thiên Chúa nầy là TÀN SÁT thẳng tay, không thương tiếc (vậy sao vẫn có người cho Thiên Chúa là TÌNH YÊU, là THÁNH THIỆN, là LÒNG LÀNH, thật là khó hiểu)

"14 Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ bách. Ngươi sẽ làm tàu có những ngăn và lấy nhựa đen mà trám cả trong lẫn ngoài.
15 Ngươi sẽ làm tàu thế này: chiều dài một trăm năm mươi thước, chiều rộng hai mươi lăm thước, chiều cao mười lăm thước. "

..... thật là .... thật là ..... thật là ..... VÔ LÝ, BA SẠO (nhưng các chiên thì cho là MẦU NHIỆM !!!) .... thời đó chưa có kỷ thuật làm ĐINH, hay ỐC, VÍT ..... thì làm sao các thân gổ có thể VÍNH với nhau bởi nhựa đen được, .... nhất là với chiều dài gần bằng sân FootBall !!!! .....


"17 Phần Ta, Ta sắp cho hồng thuỷ, nghĩa là nước lụt, xuống trên đất, để tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí dưới gầm trời; mọi loài trên mặt đất sẽ tắt thở. 18 Nhưng Ta sẽ lập giao ước của Ta với ngươi; ngươi hãy vào tàu, ngươi cùng với các con trai ngươi, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi. "

..... 1 lần nửa cho thấy hung thần Thiên Chúa thích GIẾT NGƯỜI, nhưng rất VỤNG VỀ khi giải quyết ..... cứ cho là Thiên Chúa GIẾT NGƯỜI vì thấy loài người quá TỘI LỔI, không thể có cách nào khác hơn là phải TÀN SÁT để tạo ra cuộc sống mới, và vì thế dùng ông Nô Ê là người quá TỐT để tạo xã hội mới .... nhưng các người thân của ông Nô Ê thì làm sao Thiên Chúa biết chắc là người TỐT ... ở điểm nầy Thiên Chúa còn là tên Thiên Vị !!!

(còn tiếp)

tieulacphong
10-18-2010, 04:45 PM
vậy đại ca gặp BA MƯƠI PHẦN TRĂM ĐÓ cũng biết họ có DI TRUYỀN ra sao mà .. ehehe

hiểu nhau rùi sống với nhau cũng AN TOÀN và BẢO ĐẢM hơn .. eheheh

ehehehe .. híc híc . ehehehhehe

MySweetLord
10-18-2010, 04:49 PM
..... 1 lần nửa cho thấy hung thần Thiên Chúa thích GIẾT NGƯỜI, nhưng rất VỤNG VỀ khi giải quyết ..... cứ cho là Thiên Chúa GIẾT NGƯỜI vì thấy loài người quá TỘI LỔI, không thể có cách nào khác hơn là phải TÀN SÁT để tạo ra cuộc sống mới, và vì thế dùng ông Nô Ê là người quá TỐT để tạo xã hội mới .... nhưng các người thân của ông Nô Ê thì làm sao Thiên Chúa biết chắc là người TỐT ... ở điểm nầy Thiên Chúa còn là tên Thiên Vị !!!

(còn tiếp)




:gap:Giải quyết vậy cho nó ..lẹ!!! he he he...:lol::tease:

KeVoThan
10-19-2010, 06:32 PM
"16 Ngươi sẽ làm một cái mui che tàu, và đặt mui cách phía trên tàu nửa thước. Cửa tàu, ngươi sẽ đặt ở bên hông; ngươi sẽ làm tầng dưới, tầng giữa rồi tầng trên. 17 Phần Ta, Ta sắp cho hồng thuỷ, nghĩa là nước lụt, xuống trên đất, để tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí dưới gầm trời; mọi loài trên mặt đất sẽ tắt thở. 18 Nhưng Ta sẽ lập giao ước của Ta với ngươi; ngươi hãy vào tàu, ngươi cùng với các con trai ngươi, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi. 19 Trong mọi sinh vật, mọi xác phàm, ngươi sẽ đưa vào tàu mỗi loại một đôi, để giữ cho chúng sống với ngươi; phải có một con đực và một con cái. 20 Trong mỗi loại chim, mỗi loại gia súc, mỗi loại vật bò dưới đất, mỗi loại một đôi sẽ đến với ngươi, để ngươi giữ cho chúng sống. 21 Phần ngươi, hãy lấy mọi thứ ăn được và tích trữ cho mình; đó sẽ là lương thực của ngươi và của chúng." 22 Ông Nô-ê đã làm như vậy; ông làm đúng như Thiên Chúa đã truyền cho ông."


..... cứ cho là chuyện CON NÍT của ông Nô Ê có THẬT !!!! .... nghỉa là ngày hôm nay tất cả các loài thú vật, chim chóc đang sống tức là do từng cặp trống mái mà gia đình ông Nô Ê mang lên tàu TÀO LAO đó

.......... ở điểm nầy, các con chiên có bào giờ DÁM đưa ra câu hỏi: "là từ lúc Thiên Chúa bảo ông Nô Ê mang từng cặp của mọi loài đến khi gia đình ông Nô Ê làm xong thì cần THỜI GIAN chừng bao lâu ????" .... chừng 1 tháng, 1 năm hay cả 100 năm hay ..... còn lâu hơn thế nửa ???? .... nên nhớ là bắt mọi loài 2 con thì dể hơn bao nhiêu lần mỗi loài 2 con Trống và Mái !!!!! .....

.... đúng là chuyện TẠO DỰNG !!!!

tieulacphong
10-19-2010, 06:52 PM
Cái đoạn này quan trọng là có DÒNG SINH KHÍ thôi .. ehehe

sau đó cứ TRỘN QUA TRỘN LẠI thì có lại tất cả mí hồi .. ehehe

eheheh . híc híc . .eheheh