PDA

View Full Version : Thơ



SaoDen
10-15-2010, 04:37 PM
Thơ ...... nghe tưởng ghê lắm .Chúng ta thường hay nghe người ta gọi những người làm thơ là "Thi Sĩ" , "Thi Nhân" ,"Tao Nhân", "Mặc Khách"...... nghe như những nhà pro phải trải qua 1 thời gian dài trong các trường lớp ,hay những người có tâm hồn thoát tục,siêu phàm . Thật ra,theo ý Sao Đen thì :Ai củng có thể làm thơ cả !

Củng như mọi chuyện thường tình trên thế gian,thơ củng có 2 phần : Hồn và Xác .

Hồn : Hồn Thơ thì ai củng có,Nhìn những giọt mưa rơi,nhìn vầng trăng thanh lòng bổng nhớ cảnh quê nhà .Nhìn cành lan tha thướt bổng nhớ dáng 1 người con gái nào đó .....Nhìn cảnh đời đen bạc lòng bổng thấy xót xa,nhìn đất nước điêu linh lòng trào lên câm phân... ,Nhìn cảnh thiên nhiêu u nhã lòng như muốn hòa hợp vào tự nhiên...... tất cả những cái đó điều có thể viết lại bằng thơ ,viết qua những hình thức,gọi là "thể loại"

Hình Thức : Hình thức là cái xác của thơ ,cái khung để treo những nổi niềm rung cảm trong tâm hồn .Hình thức có thể đa dạng hoặc đơn giản .Có những bài thơ đường rất chỉnh,đối vận ,đối luật,đối thanh sắc,bố cục nghiêm túc .Nhưng củng có những vần thơ hàng đầu 5,3 chữ,hàng kế mười mấy chữ nhưng lại củng rất nổi tiếng như thơ Tố Hữu :

"Và những chị, những anh ngày đêm ra tiền tuyến
Mấy tầng mây gió lớn mưa to ........"y

Chỉ là hình thức khi áp dụng 1 bút pháp điêu luyện thì bài thơ đọc nghe hay hơn,dể rung cảm hơn .

Vì thế,phần hồn thì chúng ta mổi người có sẳn,hình thức thì chỉ cần coi sơ sơ hoặc tôi luyện đôi chút .Cho nên,mời các bạn,chúng ta cùng nhau làm thơ,chúng ta cùng nhau viết,chỉ cần ta nhớ 2 điều :

1, Ai củng có thể làm thơ

2,Thơ là niềm riêng của tâm,nên viết sao củng được,miển mình thấy thích là "Thơ Hay" rồi,không phải viết cho người khác đọc .


OK,Trên tư tưởng chúng ta đả sẳn sàn,giờ mời các bạn cùng nghiềm ngẩm với Sao Đen về phần hình thức và các thể loại

SaoDen
10-15-2010, 05:33 PM
Trước khi bước vào thể loại thơ,chúng ta cần biết 2 điều căn bản để làm thơ,đó là luật bằng trắc và ngắt cú .

Luật Bằng Trắc : Bằng trắc để chỉ "âm điệu" . Là âm thanh cao,thấp trong thơ

-Bằng : Bằng chỉ cái chữ không dấu hoặc dấu huyền .là những từ mang thanh ngang hoặc thanh trầm .

Thí dụ : vui chơi,hoàng hôn ,.....

-Trắc : Những chữ còn lại mang thanh cao hoặc thanh nặng như "Sắc , hỏi , ngã , nặng " là vần trắc

Thí dụ : , đất nước , đỏ , tím , đẹp ...... uyển chuyển ,Đãng đãng ...........

Ngắt Cú : Ngắt cú là phần quan trọng nhất trong bài thơ . có nhiều người không để ý phần nầy nên khi viết lên thì thể thơ bị xáo trộn,trật chìa,khiến khổ đọc .Không hiểu sao các sách lại ít ai nhắc đến chuyện ngắt cú .

Ngắt cú là 1 sự ngưng nhẹ của 2 từ ngữ ,là 1 cái làn mờ để chia các từ trong câu .


TD : Chiều về / lơ lững / áng mây trôi ==> Người ta không đọc là " chiều về lơ / lững áng / mây trôi .

Nhìn vào ngắt cú chúng ta có thể thấy thể loại của thơ hoắc thấy tác giả đả đặt 1 câu thơ lộn chổ

TD1 : Áng mây / nhè nhẹ / chiều trôi ==> ( "Áng mây nhè nhẹ chiều trôi" : Thơ lục bát )

..........Áng mây chiều nhè nhẹ trôi ==> SAI


TD2 : Ngẩn đầu lên / nhạn lạc / xa xa ==> Thơ 7 chữ Việt Nam

.........Ngẩn đầu / cánh nhạn / lạc xa xa ==> Thơ thất ngôn Đường


TD3 : Thương người / viễn xứ / ngậm ngùi / đêm trăng ==> Thơ lục bát

..........Đêm trăng sáng / ngậm ngùi / lòng viễn xứ ==> Loại thơ tiền chiến

Làm 1 cái trước

:drink:

SaoDen
10-15-2010, 06:18 PM
Thất ngôn

Thất ngôn là loại thơ 7 chừ,viết theo vần chẳn .ngắt cú ở 2- 2 - 3 .Mổi khung 4 câu và viết trọn 1 ý .

Thất ngôn có nhừng chữ cuối ở câu 1,2 ,4 mang vần bằng .chữ cuối câu 3 vần trắc .

Về vần thì cái chữ cuối ở những câu 1,2,4 viết theo 1 vần như "Thương, thường,hương,hường,sương,sườn ......" hoặc "tan,tàn,ngang,ngàng,mang,màn ...." .chữ cuối câu 3 thì vần trắc và là 1 chữ có thể là vần khác như : bóng ,dáng, bạn , .....

TD :
Ngòi bút / vung lên / chẳng ngượng ngùng

Vẻ vời / trời đất / viết tứ tung

Theo dòng / cảm nghỉ / hồn nới lỏng

Ghi vần tứ tuyệt tận không trung




Vậy thì chúng ta bắt đầu nha :

http://www.vietfreefun.com/forum/showthread.php?738-Em-táp-làm-thơ&p=3978#post3978