PDA

View Full Version : Em tập làm thơ



SaoDen
10-15-2010, 06:17 PM
Chào các vị,hôm nay Sao Đen tập làm thơ .Xin mời tất cả các bạn cùng hòa cho vui

Sao Đen mở đầu với thất ngôn nha




Sao Đen cất bút tập làm thơ
Lập chí ghi đầy những giấc mơ
Chép lại tâm tư trong ảm đạm
Hay những phiêu lưu thật bất ngờ


:cheer:

SaoDen
10-15-2010, 07:17 PM
Các nàng thiếu nữ VietFreeFun
Xin mời các nàng dời gót chân
ến ây chung vui cùng tất cả
Hảy nâng bút lên chớ ngại ngần

:icecream:

anbinh
10-15-2010, 11:41 PM
Chào thi sĩ SaoDen,

Suy nghĩ hoài mà chưa làm họa, đối lại được. :think:

Thôi nhường cho các đại gia khác làm trước ... hehehe...

:cheers:

SaoDen
10-15-2010, 11:49 PM
Chào thi sĩ SaoDen,

Suy nghĩ hoài mà chưa làm họa, đối lại được. :think:

Thôi nhường cho các đại gia khác làm trước ... hehehe...

:cheers:

Huynh AnBinh nè

Suy nghỉ làm chi mệt huynh ơi
Cầm bút huynh vung đại cho rồi
Làm thơ nói chuyện không gì khác
Chỉ bởi lòng huynh còn ngại thôi

:icecream:

An Nhien
10-15-2010, 11:55 PM
Nơi đây dập dìu các nàng tiên
Cô nào cô nấy thật dịu hiền
Sao Lẻ, Phụng Nhi cùng Minh Nguyệt
Nhìn ngắm các cô dạ hết phiền
=====

Nãy giờ rặn mãi mới ra được nhiêu đây, thi sởi SD và chư vị đừng cười nghe :gap:

anbinh
10-16-2010, 12:07 AM
Huynh AnBinh nè

Suy nghỉ làm chi mệt huynh ơi
Cầm bút huynh vung đại cho rồi
Làm thơ nói chuyện không gì khác
Chỉ bởi lòng huynh còn ngại thôi

:icecream:

Thi sĩ SaoDen nói vậy thì anbinh chịu đấy, :yeah:

An-binh trưởnng lão tập làm thơ.
Nghĩ được mấy câu thấy muốn khờ.
Lòng muốn góp vui cùng bè bạn.
Nhưng sợ bà con chạy có cờ.

:surfing:

anbinh

An Nhien
10-16-2010, 12:14 AM
Thi sĩ SaoDen nói vậy thì anbinh chịu đấy, :yeah:

An-binh trưởnng lão tập làm thơ.
Nghĩ được mấy câu thấy muốn khờ.
Lòng muốn góp vui cùng bè bạn.
Nhưng sợ bà con chạy có cờ.

:surfing:

anbinh

An Bình trưởng lão thật đô
Các cô trông thấy muôn vô ôm liền
An Bình thật sướng phát điên
Làm hai ba phát liền liền suốt đêm


:lol:

Nonregister
10-16-2010, 12:17 AM
Thi sĩ SaoDen nói vậy thì anbinh chịu đấy, :yeah:

An-binh trưởnng lão tập làm thơ.
Nghĩ được mấy câu thấy muốn khờ.
Lòng muốn góp vui cùng bè bạn.
Nhưng sợ bà con chạy có cờ.

:surfing:

anbinh

Lão ca này làm thơ cũng khá quá he ? :clap:

Có lão an bình tập làm thơ
Đọc xong tôi đâu dám làm ngơ
Bia chay lão Nhiên không thèm uống
Rượu mặn thì tôi hổng dám rờ . he he he

Lão Non

anbinh
10-16-2010, 12:21 AM
An Bình trưởng lão thật đô
Các cô trông thấy muôn vô ôm liền
An Bình thật sướng phát điên
Làm hai ba phát liền liền suốt đêm


:lol:


Hây, hây, hây, hê, hê....
cái ông An Nhien cư sĩ.
Bộ muốn nếm mùi thử...
Giáng Long Thập Bát Chưởng???

:hungry:

anbinh
10-16-2010, 12:33 AM
Lão ca này làm thơ cũng khá quá he ? :clap:

Có lão an bình tập làm thơ
Đọc xong tôi đâu dám làm ngơ
Bia chay lão Nhiên không thèm uống
Rượu mặn thì tôi hổng dám rờ . he he he

Lão Non

Tôi vốn thích thơ...
Nhưng hông dám mơ (làm thơ).
Mời lão tự nhiên,
Chỉ giáo vài chiêu.

:icecream:

SaoDen
10-16-2010, 12:44 AM
Nơi đây dập dìu các nàng tiên
Cô nào cô nấy thật dịu hiền
Sao Lẻ, Phụng Nhi cùng Minh Nguyệt
Nhìn ngắm các cô dạ hết phiền
=====

Nãy giờ rặn mãi mới ra được nhiêu đây, thi sởi SD và chư vị đừng cười nghe :gap:

heheehe,,,,,,,,,,,,,,,,

Lữ khách đến đây bởi mơ tiền
Bề ngoài nhìn thấy ngở diệu hiện
Nhưng bước vô đi rồi sẻ biết
Bởi tiên chưa hẳng đả không phiền

hahahah.... chắc bị chửi quá .......

SaoDen
10-16-2010, 12:49 AM
Thi sĩ SaoDen nói vậy thì anbinh chịu đấy, :yeah:

An-binh trưởnng lão tập làm thơ.
Nghĩ được mấy câu thấy muốn khờ.
Lòng muốn góp vui cùng bè bạn.
Nhưng sợ bà con chạy có cờ.

:surfing:

anbinh

Trưởng lảo cái bang vốn nhà thơ
Cứ nhìn mấy em rồi phát mơ
Mĩm cười the thẻ trông ngơ ngớ
Gặp mấy nàng tiên bổng thẩn thờ

:)

SaoDen
10-16-2010, 12:54 AM
Lão ca này làm thơ cũng khá quá he ? :clap:

Có lão an bình tập làm thơ
Đọc xong tôi đâu dám làm ngơ
Bia chay lão Nhiên không thèm uống
Rượu mặn thì tôi hổng dám rờ . he he he

Lão Non

Có cái lảo Non cứ gỏ hoài
Mổi ngày lại nhắc chuyện bia chay
Đùi dê ,cách vịt không thèm rớ
Thấy mí em đến thì chạy dài

kaka... chít chưa

SaoDen
10-16-2010, 12:55 AM
An Bình trưởng lão thật đô
Các cô trông thấy muôn vô ôm liền
An Bình thật sướng phát điên
Làm hai ba phát liền liền suốt đêm


:lol:

Sorry ...... chơi thất ngôn đi,qua 2 tuần nửa mình chơi lục bát

:cheers:

tieulacphong
10-16-2010, 01:53 AM
CHECK cô con gái mới vào đây
HỎI sờ căn cước thấy tên hay
AI SẼ YÊU EM làm tui sợ ???
vợ mình nó biết ... chết tui ngay .. ehehehe

ehehehe .. híc híc .. eheheheh

Ngôi Sao Lẽ Loi
10-16-2010, 07:27 PM
heheehe,,,,,,,,,,,,,,,,

Lữ khách đến đây bởi mơ tiền
Bề ngoài nhìn thấy ngở diệu hiện
Nhưng bước vô đi rồi sẻ biết
Bởi tiên chưa hẳng đả không phiền

hahahah.... chắc bị chửi quá .......

:laughing::laughing:
Lữ khách đến đây bởi mơ tiền
An Bình trưởng lão cũng hang nghiên
Sao Đen kiếm khách cười ha hã
Tiên Nữ nơi đây chạy bán cờ ....
:bleh::PeaceSign:

anbinh
10-17-2010, 04:06 PM
Chào các vị,hôm nay Sao Đen tập làm thơ .Xin mời tất cả các bạn cùng hòa cho vui

Sao Đen mở đầu với thất ngôn nha


Sao Đen cất bút tập làm thơ
Lập chí ghi đầy những giấc mơ
Chép lại tâm tư trong ảm đạm
Hay những phiêu lưu thật bất ngờ


:cheer:

Hình như thầy Sáu chưa có viết về cách thức "họa" hay "đối" thơ trong Thread THƠ.

SaoDen
10-17-2010, 04:14 PM
CHECK cô con gái mới vào đây
HỎI sờ căn cước thấy tên hay
AI SẼ YÊU EM làm tui sợ ???
vợ mình nó biết ... chết tui ngay .. ehehehe

ehehehe .. híc híc .. eheheheh

Đêm thanh trăng lẻ dưới sao mờ
Ai sẻ yêu em trọn giấc mơ
Cánh bướm cứ bay tìm nhụy mới
Để kẻ nơi đây mãi mong chờ

SD

SaoDen
10-17-2010, 04:20 PM
:laughing::laughing:
Lữ khách đến đây bởi mơ tiền
An Bình trưởng lão cũng hang nghiên
Sao Đen kiếm khách cười ha hã
Tiên Nữ nơi đây chạy bán cờ ....
:bleh::PeaceSign:

Từ trời giáng hạ một nàng tiên
Vừa bước xuống trần đả xỏ xuyên ;)
Trưởng Lảo nhà tôi là hiền triết
Nếu nàng thấy được ...dành phần riêng

:shades_smile:

SaoDen
10-17-2010, 05:27 PM
Hình như thầy Sáu chưa có viết về cách thức "họa" hay "đối" thơ trong Thread THƠ.

Chào huynh AnBinh

Họa thơ thì củng chẳng gì ghê gớm lắm .Chúng ta sẻ nghiên cứu kỷ hơn khi vào Đường luật ,đặc biệt là Thất ngôn bát cú . Đại khái là giữ lại vần của bài xướng (Nguyên bản) mà viết 1 bài với ý nghĩ hổ tương hoặc đối lại .Có 3 thể là :

1,Họa nguyên vận : Trước nhất là giữ nguyên vần của những chữ cuối trong câu 1,2,4 (chúng ta đang làm thơ tứ tuyệt) .giữ nguyên luật (Chúng ta chưa nghiên cứu sâu phần đó) ,bài họa có tư tưởng hay ý nghỉa khai triển,hòa theo hay hổ tương bài xướng (nguyên bản)

2,Họa vần : Cùng vần,nhưng có ý nghĩa khác hoặc đối lại ,Luật thì có thể thay đổi

3,Họa vần đối luật : Nếu bài xướng gieo luật bằng thì bài họa luật trắc hoặc ngược lại ,nhưng vẩn giữ vần của bài xướng

Chúng ta không cần nghiêm túc vậy,cứ hòa ý hoặc đối ý ,giữ lại 1 vài chữ của bài xướng hoặc không chữ nào ,chỉ lấy vần củng được rồi .

Chào huynh

:cheers:

anbinh
10-17-2010, 05:56 PM
Chào huynh AnBinh

Họa thơ thì củng chẳng gì ghê gớm lắm .Chúng ta sẻ nghiên cứu kỷ hơn khi vào Đường luật ,đặc biệt là Thất ngôn bát cú . Đại khái là giữ lại vần của bài xướng (Nguyên bản) mà viết 1 bài với ý nghĩ hổ tương hoặc đối lại .Có 3 thể là :

1,Họa nguyên vận : Trước nhất là giữ nguyên vần của những chữ cuối trong câu 1,2,4 (chúng ta đang làm thơ tứ tuyệt) .giữ nguyên luật (Chúng ta chưa nghiên cứu sâu phần đó) ,bài họa có tư tưởng hay ý nghỉa khai triển,hòa theo hay hổ tương bài xướng (nguyên bản)

2,Họa vần : Cùng vần,nhưng có ý nghĩa khác hoặc đối lại ,Luật thì có thể thay đổi

3,Họa vần đối luật : Nếu bài xướng gieo luật bằng thì bài họa luật trắc hoặc ngược lại ,nhưng vẩn giữ vần của bài xướng

Chúng ta không cần nghiêm túc vậy,cứ hòa ý hoặc đối ý ,giữ lại 1 vài chữ của bài xướng hoặc không chữ nào ,chỉ lấy vần củng được rồi .

Chào huynh

:cheers:

Lão phu đa tạ sự chỉ giáo của thiếu hiệp Ngọc Tiêu... Thi Khách :smile:

Vậy thì anbinh sẽ tập theo điều này là chắc cú nhất: Chúng ta không cần nghiêm túc vậy,cứ hòa ý hoặc đối ý ,giữ lại 1 vài chữ của bài xướng hoặc không chữ nào ,chỉ lấy vần củng được rồi ".

:Banana35:

SaoDen
10-17-2010, 07:18 PM
Lão phu đa tạ sự chỉ giáo của thiếu hiệp Ngọc Tiêu... Thi Khách :smile:

Vậy thì anbinh sẽ tập theo điều này là chắc cú nhất: Chúng ta không cần nghiêm túc vậy,cứ hòa ý hoặc đối ý ,giữ lại 1 vài chữ của bài xướng hoặc không chữ nào ,chỉ lấy vần củng được rồi ".

:Banana35:

Trưởng Lảo nặng lời ,tại hạ không dám .:cheers:

Chỉ có 1 điều là chúng ta làm sao gáng viết cho nó được tự nhiên , vần thơ phải mang nét tự nhiên mới rung cảm ,gần gủi .

anbinh
10-17-2010, 09:34 PM
(Trưởng lão anbinh tập làm thơ tiếp. :showoff:
Đãng Đãng cư sĩ hay Vô Danh lão nhân (NR), và các bạn có rảnh rỗi thì ghé tập tành với lão phu cho vui.)



Tiểu Khúc 1 (*)

Chờ ai chờ đợi đã mấy thu,
Cõi lòng mang mang nỗi thẩn thờ.
Ngoài sân lá đổ đượm vàng khắp,
Mượn "Nữ Nhi Hồng” (**) khỏa đơn côi.

Trưởng lão anbinh.


(*) Nói Tiểu Khúc (đoạn thơ 4 câu) nghe cho nó có vẻ ngầu ngầu, hoa lá cành vậy thôi quí vị ơi... :shades_smile:

(**) Theo các truyện võ hiệp kỳ tình thì Nữ Nhi Hồng (?) là một loại rượu ngon, quí mà giới võ lâm giang hồ lãng tử thường dùng, nghe nói là cựu Bang chủ Cái Bang Hồng Thất Công trước đây rất thích dùng rượu này (?), sau này thế kỷ 21 thì có trưởng lão anbinh :lol:.

TB. Ngọc Tiêu Thi Khách cho hỏi, có phải đúng là tên rượu Nữ Nhi Hồng không vậy?

Ngôi Sao Lẽ Loi
10-18-2010, 12:16 AM
Anh nha, em đâu có xiên xỏ ai đâu nè .... ờ mà quên, em đâu phải nàng tiên .... :giggle: vậy là đâu phải nói em ... :gap: :giggle: :Tongue:

anbinh
10-18-2010, 01:33 AM
.

Tiểu Khúc: Người tình không chân dung 1

Thơ tình ta tập dăm ba câu
Gởi đến cho em xét nỗi lòng.
Phì cười em nói cũng được được,
Thơ gì ngớ ngẩn thấy mà... thương. :Love1:

Phụng Nhi
10-18-2010, 05:16 AM
.

Tiểu Khúc: Người tình không chân dung 1

Thơ tình ta tập dăm ba câu
Gởi đến cho em xét nỗi lòng.
Phì cười em nói cũng được được,
Thơ gì ngớ ngẩn thấy mà... thương. :Love1:

Trưởng lão Cái Bang... đang say ai đó hở ? :giggle: Bật mí cho Phụng Nhi biết được hông ?

SaoDen
10-18-2010, 09:19 PM
((**) Theo các truyện võ hiệp kỳ tình thì Nữ Nhi Hồng (?) là một loại rượu ngon, quí mà giới võ lâm giang hồ lãng tử thường dùng, nghe nói là cựu Bang chủ Cái Bang Hồng Thất Công trước đây rất thích dùng rượu này (?), sau này thế kỷ 21 thì có trưởng lão anbinh :lol:.

TB. Ngọc Tiêu Thi Khách cho hỏi, có phải đúng là tên rượu Nữ Nhi Hồng không vậy?
Bẩm trưởng lảo,

Sự tích thế nầy : Ngày xưa tại tỉnh Triết Giang,huyện Thiệu Hưng,Quang Đông có 1 viên ngoại giàu có,cái gì củng có nhưng chỉ thiếu con .cưới thêm 2 bà nửa củng không có là không có .Rồi ông đi tìm những chùa linh mà cúng,những dược thảo bí kiếp mà uống .... Bổng 1 ngày đó,1 trong các bà vợ của ông không biết ăn vụng gì mà mang bầu ,sau đó sinh được 1 bé gái,ngài viên ngoại rất vui mừng nên đầy tháng làm tiệc lớn,đặc hơn trăm tỉnh rượu đãi mọi người .Bà con nhậu tuy túy quảnh cần câu,tiệc tàn còn dư lại hai mưới mấy tỉnh .Bỏ thì uổng nên ông kêu gia nhân mang chôn ở hậu hoa viên .Thế rồi ngày tháng trôi nhanh,nàng tiểu thơ ấy lớn lên và trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp .... bla ... bla.......Đến ngày đám cưới tiểu thơ,viên ngoại mời hết bà con xa gần ,lần đó có mời Sao Đen nửa ,cùng nhau đi ăn lễ vu quy,tiệc đãi đến tối thì vị quản gia đến báo với ông chủ là bao nhiêu rượu củng bị bà con uống hết rồi,giờ chỉ còn lại mấy tỉnh .Vị viên ngoại liền sai người đẩy xe ra thành mua thêm nửa ,nhưng trời tối đường xa ... viên ngoại rầu vô cùng .... kiểu nầy thật mất hứng ........Bổng ông nhớ đến còn trên 20 tỉnh rượu chôn dưới đất hồi 18 năm trước ,viên ngoại cả mừng sai người đào lên,đẩy bỏ lớp đất,khui phong tỉnh rượu ra,cả vườn liền tỏa 1 mùi hương ngào ngạt ......bà con khoái quá mổi người xúm lại xin 1 ly,vị viên ngoại đào lên hết mời mọi người ,Khách khứa uống ngon quá liền khen :"Địa mãi nữ nhi hồng,khuê cát xuất tiên đồng" .... heheheh................Sau đó đả trở thành cái tục lệ và có câu :

"Sinh nữ tất ương nữ nhi tửu ,Giá nữ tất ẩm Nữ Nhi Hồng" ... Cho nên ở xứ đó đi ăn đám cưới toàn uống rượu ngon .

Thiệu Hưng xưa gọi là Hội Kê,là nhà của Câu Tiển,Phạm Lãi ,còn là chổ ở của những học giả kỳ cựu ngày nay như Lỗ Tuất hoặc chính trị gia Chu Ân Lai ....Thiệu Hưng ,Triết Giang là vựa lúa của Trung Quốc nên nấu rượu rất dữ từ xưa đến nay,theo phong tục thì khi con nhỏ đầy tháng,khách sẻ mang nếp đến tặng làm lễ vật,chủ nhà sẻ mang hết tất cả những nếp ấy đi đặt rượu .Con gái thì để đãi đám cưới gọi là "Nữ Nhi Hồng",con trai thì chờ thi đổ về khui phong cúng tổ tiên gọi là "Trạng Nguyên Hồng" .Nhưng triệu người chỉ có 1 trạng nguyên,nên người ta dùng trạng nguyên hồng để đãi khách khi người con trai ấy cưới vợ .Nếu đứa nhỏ bị chết thì người ta pha làm rượu "Hoa Điêu" mà bán .

Nữ Nhi Hồng là loại rượu nếp,có màu như nước trà,hơi ửng đỏ,có mùi nồng,củng thơm ... nhưng có mùi thuốc bắc nhẹ,vị hơi nhẩn, thuộc loại rượu đầm chứ không hét như rượu phương bắc .Ở Orlando ,FL có bán ,tiểu bang khác thì SD không biết .Mổi tỉnh nhỏ khoảng nửa lít,cái tỉnh củng rất dể thương,họ làm 2 cái quai nhỏ ở trên và buột sợi sây đỏ vào để cầm mà rót rượu .

Mời trưởng lảo 1 ly Nữ Nhi Hồng

:cheer:

anbinh
10-19-2010, 02:45 AM
Wow... Cám ơn Thi Khách Sao Den về sự tích rượu Nữ Nhi Hồng. :clap:
Anbinh đọc truyện võ hiệp kỳ tình Trung Hoa thì hay nghe nhắc đến tên rượu này, và cả Trạng Nguyên Hồng và Hoa Điêu. Nhưng không biết được "tích" của chúng.

Tiện dịp cho anbinh hỏi thêm là trong truyện kiếm hiệp thường hay nhắc đến đơn vị đo lường như "trượng" chẳng hạn. Vậy 1 trượng tương đương bao nhiêu "mét" (m) mà người Việt mình thuòng dùng?

:cheers:

SaoDen
10-19-2010, 04:46 PM
Bẩm Trưởng lảo

Hệ đo lường đời xưa củng theo hệ thập phân ,1 dẩn = 10 trượng,rồi 1T=10 thước,10 tất,10 ly,10 hào ...

Tùy theo mổi thời đại mà "Trượng" lớn nhỏ

-Thời Chiến Quốc : 1 trượng = 2.31m
-Tam quốc = 2.42m
-Đông Tấn = 2.45m
-Nam Bắc triều : Nam triều = 2.45 ; Bắc triều = 2.96
-Đường = 3.00m
-Tống,Nguyên = 3.12m
-Minh = 3.40m
-Thanh :có 3 loại thước
*thước thợ mai = 3.55m
*Thợ mộc = 3.20
*Đo đất = 3.45m

:cheer:

SaoDen
10-19-2010, 06:12 PM
:showoff:

Tiểu Khúc 1 (*)

Chờ ai chờ đợi đã mấy thu,
Cõi lòng mang mang nỗi thẩn thờ.
Ngoài sân lá đổ đượm vàng khắp,
Mượn "Nữ Nhi Hồng” (**) khỏa đơn côi.

Trưởng lão anbinh.

Chào Trưởng Lảo ,

SD định PM riêng nhưng nghỉ lại viết nơi đây để mọi người cùng thấy mà improve .Khi Trưởng Lảo đả chọn chữ "THU" làm chữ cuối của câu đầu thì nó chính là vần của nguyên bài thơ . Vì thế những chữ cuối của 2 và 4 củng phải đi theo .Thí dụ như : lu,lù,hu ,hù,tu ,tù ,nu ,nù,khu,khù .....nên bài thơ của Trưởng Lảo có thể sửa lại để đọc lên nghe hay hơn như :

Chờ ai chờ đợi đã mấy thu,
Cõi lòng mang mát đậm sương mù
Ngoài sân lá đổ đượm vàng khắp,
Mượn "Nữ Nhi Hồng” (**) để lãng du

:cheer:

SaoDen
10-19-2010, 06:15 PM
.

Tiểu Khúc: Người tình không chân dung 1

Thơ tình ta tập dăm ba câu
Gởi đến cho em xét nỗi lòng.
Phì cười em nói cũng được được,
Thơ gì ngớ ngẩn thấy mà... thương. :Love1:

==>

Thơ tình ta tập dăm ba câu
Gởi đến cho em xét nỗi sầu.
Phì cười em nói cũng được được,
Thơ gì ngớ ngẩn thấy phát rầu

hihihihi..........

SaoDen
10-19-2010, 06:18 PM
Anh nha, em đâu có xiên xỏ ai đâu nè .... ờ mà quên, em đâu phải nàng tiên .... :giggle: vậy là đâu phải nói em ... :gap: :giggle: :Tongue:

Hỡi nàng tiên nhỏ của tôi ơi
Anh đả tìm em suốt cuộc đời
Đả gặp nhau đây sao lại tránh
Khiến lòng lãng tử thoáng chơi vơi

:loveyou:

SaoDen
10-19-2010, 06:23 PM
Trưởng lão Cái Bang... đang say ai đó hở ? :giggle: Bật mí cho Phụng Nhi biết được hông ?
Trưởng Lảo Cái Bang đả say tình
Một nàng thiếu nữ dáng xinh xinh
Là nàng Phụng Nhi trong nhà bếp
Khiến Lảo vương mang một bóng hình

:icecream:

anbinh
10-19-2010, 08:59 PM
Chào Trưởng Lảo ,

SD định PM riêng nhưng nghỉ lại viết nơi đây để mọi người cùng thấy mà improve .Khi Trưởng Lảo đả chọn chữ "THU" làm chữ cuối của câu đầu thì nó chính là vần của nguyên bài thơ . Vì thế những chữ cuối của 2 và 4 củng phải đi theo .Thí dụ như : lu,lù,hu ,hù,tu ,tù ,nu ,nù,khu,khù .....nên bài thơ của Trưởng Lảo có thể sửa lại để đọc lên nghe hay hơn như :

Chờ ai chờ đợi đã mấy thu,
Cõi lòng mang mát đậm sương mù
Ngoài sân lá đổ đượm vàng khắp,
Mượn "Nữ Nhi Hồng (**) để lãng du

:cheer:

Oh, anbinh cứ nghĩ là vần "bằng" thì okay. Như vậy còn phải vần chữ, nữa . Man ..., phức tạp còn hơn tâm hồn phụ nữa .:sweat2:

Thank you thi khách SaoDen.

Mấy ông ngoại kia đâu hết rồi, sao để tui tập làm thơ một mình vậy cà ?

:cheers:

SaoDen
10-19-2010, 09:34 PM
Oh, anbinh cứ nghĩ là vần "bằng" thì okay. Như vậy còn phải vần chữ, nữa . Man ..., phức tạp còn hơn tâm hồn phụ nữa .:sweat2:

Thank you thi khách SaoDen.

Mấy ông ngoại kia đâu hết rồi, sao để tui tập làm thơ một mình vậy cà ?

:cheers:

Lảo ca à,1 đoạn 28 chữ mà chỉ đòi hỏi 2 chữ viết theo chữ kia thì không nhiều đâu ,đây là thể đơn giản nhất đó ,chứ Tứ tuyệt Đường thi thì 28 chữ có đến 15 chữ phải theo luật .Là hơn phần nửa số chữ phải vào khuông khổ,chỉ còn lại 13 chữ được free thôi .À,nếu tính chữ cuối của câu 3 bắt buột phải trắc thì chỉ còn 12 . hihihih........... Nhưng không phải nó là cái gì dữ dằn lắm đâu .Mai nầy Lảo Ca sẻ thấy chỉ như ăn cháo mà thôi .

Để SD họa bài thơ trên nha


Chờ ai chờ đợi đã mấy thu,
Cõi lòng mang mát đậm sương mù
Ngoài sân lá đổ đượm vàng khắp,
Mượn "Nữ Nhi Hồng” (**) để lãng du

AnBinh

Ngung ngút trời cao mấy cánh thu
Tương lại mờ nhạt tựa sương mù
Bao năm phiêu bạc còn tay trắng
Thẹn "Trạng nguyên hồng" chẳng dám tu

SaoDen

anbinh
10-19-2010, 10:10 PM
Lảo ca à,1 đoạn 28 chữ mà chỉ đòi hỏi 2 chữ viết theo chữ kia thì không nhiều đâu ,đây là thể đơn giản nhất đó ,chứ Tứ tuyệt Đường thi thì 28 chữ có đến 15 chữ phải theo luật .Là hơn phần nửa số chữ phải vào khuông khổ,chỉ còn lại 13 chữ được free thôi .À,nếu tính chữ cuối của câu 3 bắt buột phải trắc thì chỉ còn 12 . hihihih........... Nhưng không phải nó là cái gì dữ dằn lắm đâu .Mai nầy Lảo Ca sẻ thấy chỉ như ăn cháo mà thôi .

Để SD họa bài thơ trên nha


Chờ ai chờ đợi đã mấy thu,
Cõi lòng mang mát đậm sương mù
Ngoài sân lá đổ đượm vàng khắp,
Mượn "Nữ Nhi Hồng” (**) để lãng du

AnBinh

Ngung ngút trời cao mấy cánh thu
Tương lại mờ nhạt tựa sương mù
Bao năm phiêu bạc còn tay trắng
Thẹn "Trạng nguyên hồng" chẳng dám tu

SaoDen

SaoDen làm thơ giỏi quá. :clap: Trời ơi cái gì mà quay qua quay lại là một vài bài thơ; thở 1 cái cũng ra thơ, nhướng mày nhíu mắt một giây cũng ra thơ ....
Anbinh nảy giờ đang ngẫm nghĩ để viết cái Tiểu Khúc (:gap:) đáp lời "xếp" Nhà Bếp là cô PhungNhi mà vẫn nghĩ chưa ra :think:

:cheers:

Nonregister
10-19-2010, 10:35 PM
SaoDen làm thơ giỏi quá. :clap: Trời ơi cái gì mà quay qua quay lại là một vài bài thơ; thở 1 cái cũng ra thơ, nhướng mày nhíu mắt một giây cũng ra thơ ....
Anbinh nảy giờ đang ngẫm nghĩ để viết cái Tiểu Khúc (:gap:) đáp lời "xếp" Nhà Bếp là cô PhungNhi mà vẫn nghĩ chưa ra :think:

:cheers:

Lão ca này bây giờ "ngầu" nghe? (laugh). Học sáng tác thơ dữ dội. Có gì lạ lùng đây? :confused: Bật mí cho biết được không lão ca? (laugh)

Thân mến

NR :cheers:

SaoDen
10-20-2010, 03:52 PM
SaoDen làm thơ giỏi quá. :clap: Trời ơi cái gì mà quay qua quay lại là một vài bài thơ; thở 1 cái cũng ra thơ, nhướng mày nhíu mắt một giây cũng ra thơ ....
Anbinh nảy giờ đang ngẫm nghĩ để viết cái Tiểu Khúc (:gap:) đáp lời "xếp" Nhà Bếp là cô PhungNhi mà vẫn nghĩ chưa ra :think:

:cheers:
Trưởng Lảo nè,

Cách hay nhất là nếu thích thơ thì đọc nhiều thơ .Câu nào khoái thì học thuộc lòng luôn

Thử đi

:hungry:

SaoDen
10-20-2010, 03:54 PM
Lão ca này bây giờ "ngầu" nghe? (laugh). Học sáng tác thơ dữ dội. Có gì lạ lùng đây? :confused: Bật mí cho biết được không lão ca? (laugh)

Thân mến

NR :cheers:

NR ......

:secret: Trưởng Lảo đang iêu .......

:lol::lol::lol:

anbinh
10-21-2010, 07:23 PM
Tiểu Khúc 3

Ta đến tìm em một buổi trưa,
Thấy em nằm võng ngáy say sưa.
Cơm nước việc nhà em chả nghía,
Làm ta lặng chết trong cơn mưa.

:tears:

SaoDen
10-21-2010, 11:28 PM
Lảo ca làm bài thơ nầy dể thương quá

:clap::clap::clap:

anbinh
10-21-2010, 11:43 PM
Hehehe... Cám ơn SD.

Mấy ông ngoại kia không biết biến đi đâu hết rồi . Trời đang mùa Thu nên thơ lãng mạn như thế này mà thấy chẳng ông nào vào ngâm nga gì hết .

anbinh
10-21-2010, 11:48 PM
Bẩm Trưởng lảo

Hệ đo lường đời xưa củng theo hệ thập phân ,1 dẩn = 10 trượng,rồi 1T=10 thước,10 tất,10 ly,10 hào ...

Tùy theo mổi thời đại mà "Trượng" lớn nhỏ

-Thời Chiến Quốc : 1 trượng = 2.31m
-Tam quốc = 2.42m
-Đông Tấn = 2.45m
-Nam Bắc triều : Nam triều = 2.45 ; Bắc triều = 2.96
-Đường = 3.00m
-Tống,Nguyên = 3.12m
-Minh = 3.40m
-Thanh :có 3 loại thước
*thước thợ mai = 3.55m
*Thợ mộc = 3.20
*Đo đất = 3.45m

:cheer:

Cám ơn Ngọc Tiêu Thi Khách SaoDen .

Mèng, đơn vị đo lường "trượng"/ ("thước" phân chia ra nhiều loại) thay đổi theo các triều đại thời xưa ở Trung Hoa thì quả là hơi phức tạp .

:cheers:

Tieu Dieu
10-22-2010, 02:22 AM
==>

Thơ tình ta tập dăm ba câu
Gởi đến cho em xét nỗi sầu.
Phì cười em nói cũng được được,
Thơ gì ngớ ngẩn thấy phát rầu

hihihihi..........

Thơ tình ta tập dăm ba câu,
Thương gửi tặng em, mối tình đầu
Em cười mím chi rằng dở quá
Đọc xong một lát thấy đau đầu!

:tongue_smile:

Tieu Dieu
10-22-2010, 02:37 AM
Tiểu Khúc 3

Ta đến tìm em một buổi trưa,
Thấy em nằm võng ngáy say sưa.
Cơm nước việc nhà em chả nghía,
Làm ta lặng chết trong cơn mưa.

:tears:

Ta đến tìm em một buổi trưa
Mơ màng em hát dưới bóng dừa
Giọng ca trong vắt ngân thánh thót
So với Như Quỳnh nào có thua!

:guitar: :tongue_smile:

anbinh
10-22-2010, 09:10 PM
Man... đại ca Tieu Dieu này làm thơ ngầu quá trời! Lắc qua lắc lại là ra 2 bài thơ liên tục, mà bài nào cũng phê và có nét sáng tạo hết!

:clap:

Tieu Dieu
10-22-2010, 09:17 PM
Trưởng Lão quá khen :)

Coc Tia
11-05-2010, 08:19 PM
Thơ v Nhạc đi với nhau . Thn tặng cc bạn:

Andrea Bocelli - Besame Mucho (2006)



http://www.youtube.com/watch?v=gPRESlT4Ccg&feature=related

Recorded at Lake Las Vegas Resort.
"Under The Desert Sky" (2006)
Guitarist -Ramon Stagnaro (Peru), Pianist - David Foster


http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9same_Mucho

"Bsame Mucho" is a Spanish language song written in 1940 by Mexican songwriter Consuelo Velzquez. According to Velzquez herself, she wrote this song even though she had never been kissed yet at the time, and kissing as she heard was considered a sin.[1][2]

She was inspired by the piano piece "Quejas, o la Maja y el Ruiseor" from the 1911 suite Goyescas by Spanish composer Enrique Granados, which he later also included as Aria of the Nightingale in his 1916 opera of the same name.

giavui
11-10-2010, 04:38 AM
...THi sĩ vo đy tập lm thơ

Gi no hay biết , tiếc nhẫn ngơ

Phng truyện ngắh di quay tối mặt

Rặn được vi cu ... Trăng đ tnnnnnn

... Đi kiếm Saoden , Anbinh, Hienchanh, Tieudieu.. Tieulacphong , Sư NR .MSL ,.....D mấy c nng VFF ... lm vi ly nha ....

Mời :cheer::cheer::cheer::cheer: