PDA

View Full Version : Thơ nha ....



SaoDen
10-15-2010, 06:26 PM
Mời các bạn ,

Xin chào những ai thích thơ,những ai không thích củng không ghét,những vị Pro ..... Ở không làm gì ,thôi chúng ta cùng họa vài vần cho vui nha

Mời

http://www.vietfreefun.com/forum/showthread.php?734-Thơ&p=3956#post3956

:cheers::cheers::cheers:

Vothuong
10-15-2010, 06:30 PM
Ông ở đó mà dụ khách của An Nhiên.
AnNhiên về đánh ông chít đó nghen :pray:

Caca khỏe hôn caca?

VT

SaoDen
10-15-2010, 06:33 PM
Ông ở đó mà dụ khách của An Nhiên.
AnNhiên về đánh ông chít đó nghen :pray:

Caca khỏe hôn caca?

VT

Dạ khỏe huynh VT

Đang bận kiếm ăn ...hehehehe................

Qua chơi cho vui đi

Vothuong
10-15-2010, 06:34 PM
:3somes: :bigbaby: :3somes:

VT

Vothuong
10-15-2010, 06:36 PM
Ở bển có welcome thơ con cóc không dzậy Caca?

:3somes: :bigbaby: :3somes:

VT

SaoDen
10-15-2010, 06:59 PM
Sao Đen chỉ viết thơ con cóc,hỏng lẻ mình đuổi mình ra luôn .heheehe.................. Qua chơi cho vui đi



Nói nghe nè,AnNhien về tui bắt ổng qua luôn

:Tongue:

tieulacphong
10-15-2010, 07:23 PM
CÁI GÌ ??

cái gì xanh cắn chát lè
mà vứa trăng tuổi cả bè toàn gai

tình nào yêu cũng chả hai
nhà ta hương hỏa cơ vi khó rùi .. ehehehe

eheheheh .. híc híc .. ehehhehe

SaoDen
10-15-2010, 09:32 PM
AnNhien,VoThuong và TieulacPhong qua chơi đi

An Nhien
10-15-2010, 09:53 PM
Trước đây AN ghét thơ, cho thơ là vớ vẩn, nhưng từ khi thích 1 em kia thì tự dưng hồn thơ con cóc ở đâu nhảy ra lai láng ... :lol:
Thực ra lúc đó (và ngay bây giờ) có biết luật niêm thơ Đường là gì, nhưng vốn điếc không sợ súng nên cứ nhái người ta làm đại, nhin bề ngoài cũng 7 chữ 8 câu như ai! :lol:

Vothuong
10-15-2010, 10:00 PM
AnNhien,VoThuong và TieulacPhong qua chơi đi

Mời người ta đến nhà chơi, nhưng không biết bên đó có rượu không hay là mỗi người phải tự mang theo như xã hội chủ nghĩa thời bao cấp đây Caca?


VT

An Nhien
10-15-2010, 10:35 PM
Mời người ta đến nhà chơi, nhưng không biết bên đó có rượu không hay là mỗi người phải tự mang theo như xã hội chủ nghĩa thời bao cấp đây Caca?


VT

Ngoài rượu vang, cognac XO ra còn phải có vài người đẹp ( như PN, ma Nữ, NSLL ....) nữa hồn thơ con cóc mới lai láng được.

Vothuong
10-15-2010, 10:35 PM
VT đã đem rượu đến nhà Huynh nhưng không may lại chẳng có ai ở nhà :lol::gap::lol:

VT

Vothuong
10-15-2010, 10:38 PM
Nhớ thời đó tới nhà ai phải vác theo bịch gạo ...

Ngoài rượu vang, cognac XO ra còn phải có vài người đẹp ( như PN, ma Nữ, NSLL ....) nữa hồn thơ con cóc mới lai láng được.

Huynh nói đúng, làm thơ mà không có rượu + em thì thơ nó sẽ nhạt nhẽo vô cùng.
Nhất là gặp phải những em biết làm Thang cho các anh leo, thì hồn thơ lại càng lai láng hơn

:lol::lol::gap::lol::lol:

VT

tieulacphong
10-15-2010, 10:43 PM
mí người nói gì kì thế .. tui mà gặp em .. thì chỉ có MẦN EM từ lúc MỚI GẶP cho lúc CHIA LÌA luôn .. ehehe

1 lớp

1 lớp

rùi 1 lớp

ta gở đời đi em thích không ??

đôi ta chả thèm ĐẠO ĐỨC GIẢ .. ehehe

phong tục quẳng đi ... ĐẠO TỰ NHIÊN .. ehehe

CHEAR .. ehehe

eheheh .. híc híc .. ehehehe

Vothuong
10-15-2010, 10:51 PM
Caca Hỷ lãng mạn qué đệ theo hổng kịp đâu

:lol::lol::gap::lol::lol:

VT

tieulacphong
10-15-2010, 10:55 PM
tui nói vậy thôi chứ từ nhỏ đến ba mươi tuổi .. tui chỉ cởi cho tui thui .. ehehe

xong rùi thêm một người .. thêm một người .. thêm một người .. ehehe

ĐỪNG CÓ TÍNH LÀ BA VỢ NGHE CHA NỘI .. chết tui liền đó .. eheheh

ehehehe .. híc híc .. eheheheh


Caca Hỷ lãng mạn qué đệ theo hổng kịp đâu

:lol::lol::gap::lol::lol:

VT