PDA

View Full Version : Nguyên Lý của Không



Free4fun
09-30-2010, 12:40 PM
Nguyên lý của không Joseph Newton

Bạn hãy quan sát (nghĩ) xem :
Bạn có thói quen cất giữ những đồ vật vô dụng không ? nghĩ rằng : đến một ngày nào
đó, ai biết được, bạn có thể cần đến chúng.
Bạn có thói quen tích lũy tiền bạc không ? không dám tiêu xài vì nghĩ rằng có thể trong
tương lai bạn sẽ bị thiếu hụt (cần đến)
Bạn có thói quen tồn trữ áo quần, giày dép, bàn ghế, những vật dụng trong nhà hay
những đồ nghề khác mà đã lâu rồi bạn không dùng đến không ?
Và trong chính bạn, bạn có thói quen giữ lại những trách móc, oán hờn, phiền muộn, âu
lo hay còn nhiều thứ khác nữa không ?
Đừng làm vậy bạn nhé ! Bạn đang hành động đối nghịch lại với sự hanh thông của
chính bạn đó.
Bạn cần dọn dẹp cho sạch để có không gian trống mà đón nhận những điều mới đến
trong cuộc sống của bạn.
Bạn cần phải rủ sạch tất cả những gì không cần đến ở trong bạn và trong cuộc đời của
bạn để mời sự hanh thông tới.
Sức mạnh của khoảng trống đó là một sức mạnh mà nó có thể thu hút hết những ham
muốn của bạn.
Khi nào bạn còn níu kéo thật sự hay còn giữ trong lòng, những lưu luyến và những tình
cảm không có ích lợi, bạn sẽ không sẳn sàng cho những cơ hội tốt mới đến.
Của cải phải được lưu chuyển ... hãy dọn những ngăn kéo, tủ áo, phòng làm việc, nhà xe
... hãy cho bớt những gì bạn không còn sử dụng nữa ...
Cái hành động muốn giữ lại một đống đồ vô dụng nó cột cuộc đời bạn ở dưới thấp.
Không phải những đồ vật mà bạn giữ lại làm trì trệ cuộc sống của bạn ... mà đúng hơn
là cái thái độ muốn giữ lại ...
Khi chúng ta dự trữ, là chúng ta nghĩ đến sư thiếu hụt, sự khốn khó có thể đến.
Chúng ta tin rằng chúng ta có thể thiếu những thứ đó trong tương lai và chúng ta sẽ
không có khả năng cung ứng cho những nhu cầu của mình.
Với ý nghĩ đó, bạn gởi đến bộ não và cuộc đời của bạn hai thông điệp :
là bạn không có niềm tin ở ngày mai ... và bạn nghĩ rằng những điều mới lạ và những gì
tốt lành nhất không dành cho bạn. cũng bởi vì vậy, bạn tự vỗ về mình bằng cách tích trữ
những thứ cũ rích vô dụng.
Bạn hãy thải ra những gì đã phai màu và mất đi sự rực rỡ ...
Hãy mời những điều mới mẻ vào nhà bạn ... và vào con người của bạn.
Mong rằng sự hanh thông và niềm an lạc chóng đến với bạn .



The Principle of Emptiness Joseph Newton
Think
Have you got the habit of hoarding useless objects, thinking that one day, who knows
when, you may need them?
Have you got the habit of accumulating money, and not spending it because you think
that in the future you may be in want of it?
Have you got the habit of storing clothes, shoes, furniture, utensils and other home
supplies that you havent used already for some time?
And inside yourselfHave you got the habit to keep reproaches, resentment, sadness,
fears and more?
DONT DO IT! You are going against your prosperity.
It is necessary to make room, to leave an empty space in order to allow new things to
come into your life.
It is necessary that you get rid of all the useless things that are in you and in your life, in
order for prosperity to arrive.
The force of this emptiness is one that will absorb and attract all that you wish.
As long as you are, materially or emotionally, holding old and useless feelings, you
wont have room for new opportunities.
Goods must circulateClean your drawers, the wardrobe, the workshop, the garage
Give away what you dont use any longer
The attitude of keeping a heap of useless stuff ties your life down.
Its not the objects you keep that stagnate your life
but rather the attitude of keeping
When we keep in store, we consider the possibility of wanting, of penury.
We believe that tomorrow it may lack, and that we wont be able to fulfill those
necessities.
With that idea, you are sending two messages to your brain and to your life
That you dont trust tomorrow
and you think that the new and the better are not for you.
For this reason, you cheer yourself up by storing old and useless stuff.
get rid of what lost its color and brightness
let the new enter your home
and yourself
May prosperity and peace reach you soon

hienchanh
09-30-2010, 01:00 PM
Nguyên lý của không Joseph Newton

Bạn hãy quan sát (nghĩ) xem :
Bạn có thói quen cất giữ những đồ vật vô dụng không ? nghĩ rằng : đến một ngày nào
đó, ai biết được, bạn có thể cần đến chúng.
Bạn có thói quen tích lũy tiền bạc không ? không dám tiêu xài vì nghĩ rằng có thể trong
tương lai bạn sẽ bị thiếu hụt (cần đến)
Bạn có thói quen tồn trữ áo quần, giày dép, bàn ghế, những vật dụng trong nhà hay
những đồ nghề khác mà đã lâu rồi bạn không dùng đến không ?
Và trong chính bạn, bạn có thói quen giữ lại những trách móc, oán hờn, phiền muộn, âu
lo hay còn nhiều thứ khác nữa không ?
Đừng làm vậy bạn nhé ! Bạn đang hành động đối nghịch lại với sự hanh thông của
chính bạn đó.
Bạn cần dọn dẹp cho sạch để có không gian trống mà đón nhận những điều mới đến
trong cuộc sống của bạn.
Bạn cần phải rủ sạch tất cả những gì không cần đến ở trong bạn và trong cuộc đời của
bạn để mời sự hanh thông tới.
Sức mạnh của khoảng trống đó là một sức mạnh mà nó có thể thu hút hết những ham
muốn của bạn.
Khi nào bạn còn níu kéo thật sự hay còn giữ trong lòng, những lưu luyến và những tình
cảm không có ích lợi, bạn sẽ không sẳn sàng cho những cơ hội tốt mới đến.
Của cải phải được lưu chuyển ... hãy dọn những ngăn kéo, tủ áo, phòng làm việc, nhà xe
... hãy cho bớt những gì bạn không còn sử dụng nữa ...
Cái hành động muốn giữ lại một đống đồ vô dụng nó cột cuộc đời bạn ở dưới thấp.
Không phải những đồ vật mà bạn giữ lại làm trì trệ cuộc sống của bạn ... mà đúng hơn
là cái thái độ muốn giữ lại ...
Khi chúng ta dự trữ, là chúng ta nghĩ đến sư thiếu hụt, sự khốn khó có thể đến.
Chúng ta tin rằng chúng ta có thể thiếu những thứ đó trong tương lai và chúng ta sẽ
không có khả năng cung ứng cho những nhu cầu của mình.
Với ý nghĩ đó, bạn gởi đến bộ não và cuộc đời của bạn hai thông điệp :
là bạn không có niềm tin ở ngày mai ... và bạn nghĩ rằng những điều mới lạ và những gì
tốt lành nhất không dành cho bạn. cũng bởi vì vậy, bạn tự vỗ về mình bằng cách tích trữ
những thứ cũ rích vô dụng.
Bạn hãy thải ra những gì đã phai màu và mất đi sự rực rỡ ...
Hãy mời những điều mới mẻ vào nhà bạn ... và vào con người của bạn.
Mong rằng sự hanh thông và niềm an lạc chóng đến với bạn .



The Principle of Emptiness Joseph Newton
Think
Have you got the habit of hoarding useless objects, thinking that one day, who knows
when, you may need them?
Have you got the habit of accumulating money, and not spending it because you think
that in the future you may be in want of it?
Have you got the habit of storing clothes, shoes, furniture, utensils and other home
supplies that you havent used already for some time?
And inside yourselfHave you got the habit to keep reproaches, resentment, sadness,
fears and more?
DONT DO IT! You are going against your prosperity.
It is necessary to make room, to leave an empty space in order to allow new things to
come into your life.
It is necessary that you get rid of all the useless things that are in you and in your life, in
order for prosperity to arrive.
The force of this emptiness is one that will absorb and attract all that you wish.
As long as you are, materially or emotionally, holding old and useless feelings, you
wont have room for new opportunities.
Goods must circulateClean your drawers, the wardrobe, the workshop, the garage
Give away what you dont use any longer
The attitude of keeping a heap of useless stuff ties your life down.
Its not the objects you keep that stagnate your life
but rather the attitude of keeping
When we keep in store, we consider the possibility of wanting, of penury.
We believe that tomorrow it may lack, and that we wont be able to fulfill those
necessities.
With that idea, you are sending two messages to your brain and to your life
That you dont trust tomorrow
and you think that the new and the better are not for you.
For this reason, you cheer yourself up by storing old and useless stuff.
get rid of what lost its color and brightness
let the new enter your home
and yourself
May prosperity and peace reach you soon


..."... Bạn có thói quen cất giữ những đồ vật vô dụng không ? nghĩ rằng : đến một ngày nào đó, ai biết được, bạn có thể cần đến chúng....


Đọc bài này như soi vào gương, thấy mình xấu xí quá!

Rất cảm ơn bác Free4fun,
HC

Free4fun
09-30-2010, 01:14 PM
..."... Bạn có thói quen cất giữ những đồ vật vô dụng không ? nghĩ rằng : đến một ngày nào đó, ai biết được, bạn có thể cần đến chúng....


Đọc bài này như soi vào gương, thấy mình xấu xí quá!

Rất cảm ơn bác Free4fun,
HC

tui còn cã phòng đầy vật liệu do gom góp hết 2 thập niên qua kìa.... nhiều khi muốn bỏ , nhưng tiếc, vì đến khi cần tìm lòi con mắt.... Chị tưỡng tượng xem, tôi thích đóng tù, kệ, bàn...thủ công và sữa sang nhà cữa, thữ hỏi có bao nhiêu con ốc , cây đinh chỉ xài vài cây rồi bỏ xó ??....heheheh :lol: