PDA

View Full Version : Thay lời muốn nói



MySweetLord
09-30-2010, 02:53 PM
Sự thực thì ................. sau một thời gian đụng chạm (mặc dù không tục tỉu) vói Mod hoặc Admin vì không cùng quan điểm thì diễn đàn cũng sẽ đi vào vết xe đỗ của những website khác mà thôi.

Quyền lực (mặc dù hỏng ra chi) chính là thủ phạm làm cho con người hư đốn nhứt. Ở đâu có quyền lực, ở đó có bất công. Trang nào có cái gọi là Mod, ở đó có chuyện tào lao xảy ra.

Post được lúc nào hay lúc đó. Post hỏng được thì tìm chổ mới mà chơi.


Xin Chào Saint Ola, đồng kính chào các bô lão Nonregister, Daitieuhy, TieuDieu, ...


Tôi tán thành quan điểm của Sait Ola.

Quyền lực hay sự can thiệp quá sâu của quyền lực tất sẽ làm vạn vật xa rời tự nhiên. Bản chất sự tồn tại của vạn vật trong tự nhiên vốn dựa trên sự cân bằng của âm dương, của tốt xấu, của thiện ác hay cũng có thể nói là giữa hai mặt đối lập. Sự can thiệp hợp lý nhất chỉ là cốt giữ sao cho vạn vật được cân bằng giữa hai khía cạnh đối lập đó.

Sách đã có câu rằng: Các con có nghe lời dạy: "Hãy thương người láng giềng và ghét kẻ thù địch. Nhưng Ta bảo các con: "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con trở nên con cái của Cha các con trên trời, vì Ngài cho mặt trời soi trên kẻ ác cũng như người thiện và ban mưa cho người công chính cũng như kẻ bất chính. (Mathew 5:43-45)

Hiện nay cũng có rất nhiều diễn dàn nhưng phần lớn đều mang một đặc điểm như nhau là "vắng như chùa bà đanh". Tôi nghĩ đó là do sự can thiệp quá sâu của các Mod điều hành, với thiển ý ban đầu là cố gắng làm sạch mảnh đất, hạn chế tự do tư tưởng của các member, nhưng vô tình họ đã làm mất đi sự cân bằng tự nhiên và diễn đàn trở nên không còn sức sống nữa. Đối với một website, vai trò của Admin hợp lý nhất là bảo vệ sự thâm nhập của các hackers, virus và các spams độc hại để bảo vệ cho chính mình cũng như cho tất cả các thành viên tham gia.


Cầu chúc cho diễn đàn mới được bình an và mọi người tận hưởng trọn vẹn niềm vui.


:cheer:


MSL

daitieuhy
09-30-2010, 04:08 PM
CHÔM CHỈA GIỰT NGHEN .. SAO TỰ DƯNG BÁC HỌC thế .. eheheeh

để tui convince ADMIN cho chúng ta một chút bảo vệ đồng chí . ehehe

eheheh .. hic hic . ehehhe

Wiselight
09-30-2010, 04:17 PM
Hôm nay tình cảm dạt dào phải không MSL ;)

MySweetLord
09-30-2010, 06:26 PM
Hôm nay tình cảm dạt dào phải không MSL ;)


Chào bạn Wiselight, tớ vẫn thế mà..


:cheer:


MSL

Nonregister
09-30-2010, 06:32 PM
CHÔM CHỈA GIỰT NGHEN .. SAO TỰ DƯNG BÁC HỌC thế .. eheheeh

để tui convince ADMIN cho chúng ta một chút bảo vệ đồng chí . ehehe

eheheh .. hic hic . ehehhe

Còn NR phải giữ lại ý kiến của bạn MSL để làm kho tàng. Mai này có lỡ trúng số, xây được diễn đàn nào bự bự thì sẽ đem ra áp dụng, và lúc đó sẽ mời bạn MySweetLord ra làm Quân Sư mới được. (laugh)

Thân mến

NR :cheers:

TieuHuu
09-30-2010, 07:01 PM
Tiểu Hưu tán đồng ý kiến của bạn MSL . Nhìn xự không quan tâm của Vô Thường và sự xôn xáo của THTG VF ngày xưa chúng ta thấy được điều đó

Tieu Dieu
09-30-2010, 08:54 PM
Đại gia MSL nói rất chí lý.

MySweetLord
10-01-2010, 05:42 AM
Đại gia MSL nói rất chí lý.


Tieu Dieu huynh, .. cảm tạ :cheers:

Rất vui được gặp lại bạn hiền,


:cheers:


MSL
`

wagirl06
10-02-2010, 08:47 PM
Xin Chào Saint Ola, đồng kính chào các bô lão Nonregister, Daitieuhy, TieuDieu, ...


Tôi tán thành quan điểm của Sait Ola.

Quyền lực hay sự can thiệp quá sâu của quyền lực tất sẽ làm vạn vật xa rời tự nhiên. Bản chất sự tồn tại của vạn vật trong tự nhiên vốn dựa trên sự cân bằng của âm dương, của tốt xấu, của thiện ác hay cũng có thể nói là giữa hai mặt đối lập. Sự can thiệp hợp lý nhất chỉ là cốt giữ sao cho vạn vật được cân bằng giữa hai khía cạnh đối lập đó.

Sách đã có câu rằng: Các con có nghe lời dạy: "Hãy thương người láng giềng và ghét kẻ thù địch. Nhưng Ta bảo các con: "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con trở nên con cái của Cha các con trên trời, vì Ngài cho mặt trời soi trên kẻ ác cũng như người thiện và ban mưa cho người công chính cũng như kẻ bất chính. (Mathew 5:43-45)

Hiện nay cũng có rất nhiều diễn dàn nhưng phần lớn đều mang một đặc điểm như nhau là "vắng như chùa bà đanh". Tôi nghĩ đó là do sự can thiệp quá sâu của các Mod điều hành, với thiển ý ban đầu là cố gắng làm sạch mảnh đất, hạn chế tự do tư tưởng của các member, nhưng vô tình họ đã làm mất đi sự cân bằng tự nhiên và diễn đàn trở nên không còn sức sống nữa. Đối với một website, vai trò của Admin hợp lý nhất là bảo vệ sự thâm nhập của các hackers, virus và các spams độc hại để bảo vệ cho chính mình cũng như cho tất cả các thành viên tham gia.


Cầu chúc cho diễn đàn mới được bình an và mọi người tận hưởng trọn vẹn niềm vui.


:cheer:


MSL

kakaka "phàm cái gì còn nói và viết được đều chẳng phải nghĩa thật, đều có ngữ bệnh"
MSL chưa hiểu điều này nên câu trước đá câu sau nè:
Câu trước: "Bản chất sự tồn tại của vạn vật trong tự nhiên"
Nếu đã tự nhiên thì seo lại phải dựa vào những giả thuyết mà câu sau MSL nói:"vốn dựa trên sự cân bằng của âm dương, của tốt xấu, của thiện ác hay cũng có thể nói là giữa hai mặt đối lập. Sự can thiệp hợp lý nhất chỉ là cốt giữ sao cho vạn vật được cân bằng giữa hai khía cạnh đối lập đó."

Huống hồ vạn vật chẳng phải tự nhiên mà có! quả trứng không tự nhiên có, con gà không tự nhiên thành,.... thực tế mà nói vạn vật do duyên, vì duyên mà hợp do duyên mà tan. chẳng có điều chi ngoài chân lý này, có chăng chỉ là do ý của người thêm vào hay bớt ra thành có cí này, có cí kia á! kakaka :D Good Luck!

MySweetLord
10-03-2010, 03:04 AM
kakaka "phàm cái gì còn nói và viết được đều chẳng phải nghĩa thật, đều có ngữ bệnh"
MSL chưa hiểu điều này nên câu trước đá câu sau nè:
Câu trước: "Bản chất sự tồn tại của vạn vật trong tự nhiên"
Nếu đã tự nhiên thì seo lại phải dựa vào những giả thuyết mà câu sau MSL nói:"vốn dựa trên sự cân bằng của âm dương, của tốt xấu, của thiện ác hay cũng có thể nói là giữa hai mặt đối lập. Sự can thiệp hợp lý nhất chỉ là cốt giữ sao cho vạn vật được cân bằng giữa hai khía cạnh đối lập đó."

Huống hồ vạn vật chẳng phải tự nhiên mà có! quả trứng không tự nhiên có, con gà không tự nhiên thành,.... thực tế mà nói vạn vật do duyên, vì duyên mà hợp do duyên mà tan. chẳng có điều chi ngoài chân lý này, có chăng chỉ là do ý của người thêm vào hay bớt ra thành có cí này, có cí kia á! kakaka :D Good Luck!



Sư tỷ WaGirl tới nhà chơi, không kịp nghinh tiếp. Thật là thất lễ...


Hảo ý của Sư Tỷ tôi đã hiểu rồi... qua nhãn quan của người xuất gia.
Bởi Sư tỷ chưa nhìn trọn vẹn "Cái diệu dụng của Đạo" ... Thực ra Duyên chỉ là yếu tố của Thiên thời tác động. Bản chất của vạn sự đã tồn tại trước đó một cái nhân rồi...
Duyên hợp - Duyên tan chỉ có thể làm cho Nhân Hợp - Nhân tan xảy ra mà thôi.


Mời Sư tỷ

:Cheer:


MSL

tieulacphong
10-03-2010, 03:06 AM
híc .. cái ý kiến của ồng tui cướp rùi .. ehehe

THY WILL BE DONE .. tui cầu nguyện .. ehehe

ehheh e.. hic hic . ehehehe

MySweetLord
10-03-2010, 03:16 AM
híc .. cái ý kiến của ồng tui cướp rùi .. ehehe

THY WILL BE DONE .. tui cầu nguyện .. ehehe

ehheh e.. hic hic . ehehehe



Hỷ sư phụ,

Cũng có thể đó là ... "Thy will be done"

... cứ tự nhiên...



:cheers:


MSL

wagirl06
10-05-2010, 08:28 PM
Sư tỷ WaGirl tới nhà chơi, không kịp nghinh tiếp. Thật là thất lễ...


Hảo ý của Sư Tỷ tôi đã hiểu rồi... qua nhãn quan của người xuất gia.
Bởi Sư tỷ chưa nhìn trọn vẹn "Cái diệu dụng của Đạo" ... Thực ra Duyên chỉ là yếu tố của Thiên thời tác động. Bản chất của vạn sự đã tồn tại trước đó một cái nhân rồi...
Duyên hợp - Duyên tan chỉ có thể làm cho Nhân Hợp - Nhân tan xảy ra mà thôi.


Mời Sư tỷ

:Cheer:


MSL

Khách sáo khách sáo!

Đạo vốn vô sanh, nếu có "Cái diệu dụng của Đạo" là do ý của mình thêm vào. Ngay nơi MSL nói về "Cái diệu dụng của Đạo" cũng giống như người ăn xin đang bàn về của cải châu báu nhưng quên rằng lát nữa đây mình sẽ đói còn không mau đi xin. Thiên thời cũng chẳng có tự thể, theo thành trụ hoại không mà tương tác, cũng chẳng phải có cái nhân tồn tại trước đó, tại seo thế? nếu nối nhân là có cái bắt đầu, thực tế vạn vật chẳng có khởi điểm và kết thúc "vô thỉ vô chung" dụ như nói trái dừa là nhân của cây dừa hay cây dừa là nhân của trái dừa được không? kakaka Good Luck!

SaoDen
10-05-2010, 09:05 PM
Dạo nhạc nhẹ đi bà con

Chưa đến giờ tim hiểu nghiêm túc đâu