PDA

View Full Version : Lý do cơ bản tin tôn giáo mình? Mời đóng góp!!



tamlang
10-18-2010, 11:44 PM
Thân chào các bạn VVF

Tam Lang sinh ra trong môi trường cả bên nội là đạo Cao Đài và bên ngoại là cộng sãn vô thần có bà con xa với ông Phạm Hùng. Thế nhưng cha mẹ mình lại trở thành phật tử thuần thành. Cha mẹ tamlang không những không ngăn cấm con cái tìm hiểu các tôn giáo khác mà còn khuyến khích mình biết nhiều tôn giáo khác để mình biết cái ưu và liệt tôn giáo mình. Hoa Kỳ là nước đa văn hóa và tôn giáo nên ta có thể tiếp thu tư tưởng rất phong phú và đa dạng. Có lần trong lớp World Religion các bạn học hỏi lý do gì mình tin theo đạo phật. Xin thưa, điều cơ bản mình tin theo đạo phật là lý nhân quả vì theo mình lý nhân quả là cách giãi thích họp lý nhất cho sự đa dạng và bất đồng của mỏi con người. Xin mời các bạn đóng góp ý kiến

tieulacphong
10-19-2010, 05:17 PM
bởi vì ĐẠO NÓ LỚN QUÁ .. càng coi càng thích .. ehehehe

ehehehe .. híc híc .. eheheheh

MySweetLord
10-19-2010, 05:54 PM
Thân chào các bạn VVF

Tam Lang sinh ra trong môi trường cả bên nội là đạo Cao Đài và bên ngoại là cộng sãn vô thần có bà con xa với ông Phạm Hùng. Thế nhưng cha mẹ mình lại trở thành phật tử thuần thành. Cha mẹ tamlang không những không ngăn cấm con cái tìm hiểu các tôn giáo khác mà còn khuyến khích mình biết nhiều tôn giáo khác để mình biết cái ưu và liệt tôn giáo mình. Hoa Kỳ là nước đa văn hóa và tôn giáo nên ta có thể tiếp thu tư tưởng rất phong phú và đa dạng. Có lần trong lớp World Religion các bạn học hỏi lý do gì mình tin theo đạo phật. Xin thưa, điều cơ bản mình tin theo đạo phật là lý nhân quả vì theo mình lý nhân quả là cách giãi thích họp lý nhất cho sự đa dạng và bất đồng của mỏi con người. Xin mời các bạn đóng góp ý kiến



Welcome bạn TamLang đến với VFF,:cheer:


Mình góp một ý thế này... Thật ra Lý NHÂN QUẢ hay Thuyết Nhân Quả không phải chỉ có riêng ở Đạo phật, mà Lý này từ Lý của tự nhiên, là Đạo của trời đất, được các triết gia, đạo gia nhận thấy được từ thời xa xưa. Cho nên, thuyết này có trong rất nhiều tôn giáo.



:cheers:


MSL

tieulacphong
10-19-2010, 05:58 PM
THANKS but NO THANKS nghen ông .. ehehe

LÝ NHÂN QUẢ của đạo PHẬT có một sự tập trung VẠN PHÁP trên TÂM .. nên khác với thiên hạ đó .. ehehe

là cái chổ độc đáo của THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN .. bởi vì CÁI LÍ đó nó chạy vòng vòng TAM GIỚI trên TÂM người ta .. .ehehehe

ehehehe .. híc híc .. ehehee


Welcome bạn TamLang đến với VFF,:cheer:


Mình góp một ý thế này... Thật ra Lý NHÂN QUẢ hay Thuyết Nhân Quả không phải chỉ có riêng ở Đạo phật, mà Lý này từ Lý của tự nhiên, là Đạo của trời đất, được các triết gia, đạo gia nhận thấy được từ thời xa xưa. Cho nên, thuyết này có trong rất nhiều tôn giáo.



:cheers:


MSL

MySweetLord
10-19-2010, 06:06 PM
THANKS but NO THANKS nghen ông .. ehehe

LÝ NHÂN QUẢ của đạo PHẬT có một sự tập trung VẠN PHÁP trên TÂM .. nên khác với thiên hạ đó .. ehehe

là cái chổ độc đáo của THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN .. bởi vì CÁI LÍ đó nó chạy vòng vòng TAM GIỚI trên TÂM người ta .. .ehehehe

ehehehe .. híc híc .. ehehee




Vậy thì mời Lão tiền bối TLP tập trung vạn pháp trên Tâm mình!!!

Lý / Thuyết Nhân Qủa cô đọng chỉ là Nhân nào sinh quả nấy mà thôi!!!


:babybee::wave::bees:

tieulacphong
10-19-2010, 06:48 PM
Mí cái này dể mà .. hổng cần làm gì hết nó cũng là thế thôi. eheheh

ehehehe .. híc híc . eheheheh


Vậy thì mời Lão tiền bối TLP tập trung vạn pháp trên Tâm mình!!!

Lý / Thuyết Nhân Qủa cô đọng chỉ là Nhân nào sinh quả nấy mà thôi!!!


:babybee::wave::bees:

Nhan
10-19-2010, 06:51 PM
Nhân - Quả nhà Phật trình bày khá rõ ràng và chi tiết .
Vì quá chi tiết nên đôi khi làm cho người ta ngộ nhận.

Chẳng hạn: Gieo nhân nào gặp quả nấy. Câu này quá chính xác nếu ta hiểu theo nghĩa:

Nhân = thiện/ác = Ít hay nhiều
Quả = thiện/ác = không đo lường được


Sau khi các vị giảng đạo nói câu: Gieo nhân nào gặp quả nấy, rồi đưa ra ví dụ, nào là trồng quít thì ra quít, trồng bửu ra bửu, ......

Ví dụ không có gì sai, nhưng chưa đủ cho những người học Phật với cái Tâm lười suy tư hiểu đúng, nghĩa là thầy nói sao trò nghe vậy.

Khi một hạt giống(nhân) được chúng ta gieo thì tất nhiên phải có quả. Tùy thuộc vào loại nhân nào mà ra quả đó, nhưng không nhất thiết phải y chang như vậy.

Giả sử chúng ta gieo một hạt giống THIỆN, hạt giống này chưa chắc sẽ sinh ra quả THIỆN như mình mong muốn, mà nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố chung quanh nó. Hạt giống THIỆN đó có thể sinh sôi nảy nở, và cũng có thể không(vô ký). Bằng vào vật chất hay tinh thần thì chúng ta thấy có thấy không.

Nếu hạt giống Nhân = Toàn thiện, thì quả của nó sẽ là thiện, nhưng thiện lớn hay nhỏ mà thôi
Còn nếu hạt giống nhân = Thiện + 1 chút Ác, thì quả của nó sẽ: có thể thiện, có thể ác thành hình

Nhân quả chính nó không có một phương trình như trong toán học, bởi lẽ nó lệ thuộc vào vạn sự vạn vật trong vũ trụ mà Nhân Quả có sai biệt. Sự thay đổi của vạn sự vạn vật làm cho Nhân Quả biến hóa theo.

Vài lời góp ý

Nhan

tieulacphong
10-19-2010, 07:24 PM
Vấn đề Thiện Ác cũng khó nói lắm .. nếu mà hổng có THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN .. ehehe

vì cái LÀNH hôm nay lại là CÁI ÁC bỏ không được ngày mai vì nó mản hạn, hoại diệt .. ehehe

thí dụ như là MẠNG SỐNG, da thịt, xương cốt, cảm giác .. ehehe

thành ra, có thể nói THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN rất là ĐỘC ĐÁO .. ehehehe

ehehehe .. híc híc .. ehehehehe