PDA

View Full Version : BỒ em ĐẠo ĐỨc quá Đi thôi



tieulacphong
10-19-2010, 12:34 AM
62. Bồ em đạo đức quá đi thôi
http://www.xuanha.net/TTN-Tuoibietbuon/tbb61-70.htm

Hỏi:

Em đang theo học tại U.C. of Santa Barbara, quen được một cô bạn gái hết xẩy. Quen cô này em thấy mình đạo đức hẳn ra vì cô ta hay rủ em đi nhà thờ. Chúa nhật cổ khuyên em giữ lề luật Chúa, thứ Bảy cô khuyên em kính mến ức Mẹ. Khi hứng lên chiều thứ Sáu cuối tuần cô ta rủ em đi dự lễ kính Thánh Tâm Chúa. Và những ngày khác đi lễ chung với cô ta không biết để kính mến ai nữa đây? Cô ta còn tham gia nhiều chương trình khác nữa. Mỗi lần tham dự Linh thao cô ta đều rủ em đi. Vũ biết không đi thì không được, mà đi thì mất nhiều giờ quá. Hai đứa tụi em rất hợp với nhau, tương lai có thể tiến tới hôn nhân (quen nhau 4,5 năm rồi). Thấy cô tạ đạo đức quá em cũng ớn, và chỉ sợ theo không kịp. Nếu tình trạng cứ như vầy chắc em khó lòng theo được cô ta lắm, và sợ nếu lập gia đình về phải nghe cô ta giảng đạo đức tối ngày cũng chết. Kể ra lấy được cô ta về phải trả một giá hơi đắt đấy Vũ nhỉ. Mong Vũ cho biết ý kiến.

Ngọc Nguyễn, Santa Barbara, CA


áp:

Thông cảm với nỗi khổ tâm chẳng đặng đừng Ngọc Nguyễn đang phải deal với. Phải chạy theo lòng mến Chúa, yêu ức Mẹ, kính Thánh Tâm của một cô nàng như vậy, không thở hơi tai chắc cũng phải trầy da tróc trán mất. Ngọc điều tra xem cô ta có phải là bà sơ xuất không? Nếu phải thì Ngọc hãy vui mừng, vì những gì em đang trải qua còn nhẹ, chưa thấm thía vào đâu. Thử tưởng tượng cái cảnh lẽo đẽo theo nàng vào nhà thờ đi bằng hai đầu gối, chắc Ngọc phải đổ mồ hôi hột ra thôi.

Vũ không biết mỗi lần đi lễ, tham dự sinh hoạt như vậy cô ta có trực tiếp hay gián tiếp ép Ngọc phải đi không. Nếu không, Ngọc có thể thoái thác. Khi nào rảnh, feeling good, có thể gard đờ co cho cô ta được thì đi. Bằng không, Ngọc có quyền vui vẻ từ chối, viện lý do bận công chuyện, việc học của mình, v.v... iều quan trọng là Ngọc phải cứng rắn và đừng sợ cô ta buồn, giận, thế nọ thế kia. Có thể lúc đầu cô ta buồn, giận, nhưng Vũ nghĩ she will get over with it. Man has to do what man has to do. Mến Chúa, yêu Mẹ, kính Thánh Tâm là điều tốt nên làm. Nhưng không phải mình làm như vậy rồi xỏ mũi bắt người khác phải theo. Không theo thì giận à nghe! Không Chúa Mẹ nào chấp nhận cái lòng của một kẻ độc tài, con cháu nhà Fidel Castro như vậy.

Niềm tin và tình yêu phải bắt nguồn tự sự tự hiến như tình yêu của Chúa dành cho nhân loại và Hội thánh Người. Buộc dây vào cổ hay mũi rồi bắt người ta theo mình rồi ví von cho đó là tình yêu, Vũ thấy nó lươn lẹo sao đó. Nguyễn Ngọc đồng ý? Thân mến.


ehehehe .. híc híc .. eheheheh

Timdenday
10-21-2010, 01:51 AM
Dung vi tin yeu rieng tu ma di nhan mot ong god nao do roi ve sau tin yeu khg con Niem tin cung mat:tears: