Thời Gian |
Thành Viên |
Message |
|
|
09-12, 18:02
|
|
còn bac pdvt.....đâu rùi ha?
|
|
|
|
09-12, 22:44
|
|
ồ ! xin lỗi bác Nguyễn .... già tưởng bác đang nói chiện với ông pdvttnt... chứ ... ừ thì .... bác nguyển biết ráo trọi rùi..hì... ....
|
|
|
|
10-12, 04:23
|
|
Chào bác Già Ham Dzui, hổm rày bác "ham dzui" xứ lạ nào mà biến mất tiêu vậy hihi ...
|
|
|
|
10-12, 04:24
|
|
Chào bávc Già Vui, bữa nay khỏe rùi chứ bác ...
|
|
|
|
10-12, 04:30
|
|
hà...hà.... thuyền lênh dênh ...kiếm bến bình an để ... cặp ... VK có biết đâu hong ... chỉ già dí !!!
|
|
|
|
10-12, 04:31
|
|
Cặp chứ hỏng phải cập à nha ....hahahahaahah
|
|
|
|
10-12, 04:42
|
|
già bùnnnnn ngũ roài ... bye VK nha ... chúc ngũ ngon ...
|
|
|
|
10-12, 05:27
|
|
Bye Già ... chúc Già nằm mơ thấy tiên ... hihi ...
|
|
|
|
10-12, 07:38
|
|
|
|
|
10-12, 15:27
|
|
Chào Già, dạo này VK hơi "se mình" nên dậy trễ ... hì hì ...
|
|
|
|
10-12, 15:34
|
|
Ngũ được ăn được là ...tiên mờ !!!!
|
|
|
|
10-12, 15:39
|
|
Chừ tới VK nha .... "lòng " già ... nó kiu .. ột ột ... Già già "xử lí " nó mới được ... hì...hì... sau đó chợ búa ...quà cáp ... ôi thui ... bao nhiên chiện ... lễ dí lộc ! ...
|
|
|
|
10-12, 15:41
|
|
Chúc Già ngao du sơn thủy sắm quà Giáng Sinh với phu nhơn dzui dzẻ nhé ... hihi ...
|
|
|
|
10-12, 15:49
|
|
Có chiên mấy anh bạn rủ nhau bàn chuyện sợ dzợ, anh Trùm mới hô: "Ai sợ dzợ thì qua tay mặt của tui". Cả đám lục tục kéo qua, còn lại 1 anh đứng vững chãi, cả đám vỗ tay ca ngợi anh hùng hổng sợ dzợ rối rít, anh trùm hỏi: "Cậu gan thế, dzợ mà dám hổng sợ sao?". Anh ta bèn hiên ngang trả lời: "Dzợ tui đã dặn chỗ nào tụ tập đông thì không được tới" ...hihi ...
|
|
|
|
10-12, 15:56
|
|
Chào Admin, longtime no see your nick ... hihi ...
|
|
|
|
10-12, 16:13
|
|
Chào VK, ngày nào cũng thấy VK trấn thủ
|
|
|
|
10-12, 16:15
|
|
admin đang bận đi lụm nên thỉnh thoảng vào liếc diễn đàn 1 cái rồi chạy
|
|
|
|
10-12, 16:25
|
|
Chúc Admin "lụm mau, lụm lẹ, lụm vững chắc" để đem về nhiều quà mở tiệc mừng Giáng Sinh nhé ...hihi ...
|
|
|
|
10-12, 22:42
|
|
Huynh Già đi vác giỏ còng lưng chưa ... hihi ...  
|
|
|
|
10-12, 22:50
|
|
hì...hì... đi xong ... dìa lên nét ... mí trên cứ đòi hun mí dưới ... già chìu ý nó ... ... cho 2 mí hun nhau ... gần 1 giờ hahahahaahh
|
|
|
|
11-12, 01:52
|
|
Mí trên mí dưới được một giấc phẻ rùi héng, huynh Già, có mơ thấy tiên không ... hihi ...
|
|
|
|
11-12, 02:03
|
|
mèn ui ... hôm nay già bày đặc ngũ trưa chứ !!!
|
|
|
|
11-12, 02:03
|
|
Ngũ ngon hết sức lun ....
|
|
|
|
11-12, 02:11
|
|
Ngủ trưa gọi là "ngơi", có câu ca dao "Mới sang chừng ấy ''ngơi" chừng ấy, Sang nữa thì "ngơi" biết mấy mưới ... Già làm Tổng Quả Lý nên tha hồ mà ngơi... hahaha
|
|
|
|
11-12, 02:14
|
|
hỉu ... chít liền ! .... là seo ?
|
|
|
|