Thời Gian |
Thành Viên |
Message |
|
|
08-06, 20:21
|
|
Lúc đầu, NH tưởng lầm là computer bị trục trặc nữa chứ ... Hi hi hi ...
|
|
|
|
08-06, 21:00
|
|
Xin lỗi bác Ngan Ha, tôi trả lời trễ vì ... chạy ra ngoài chút (kiểu bác Già Vui ... hihi ...), đúng như bác đoán, sắp xếp thế này coi bộ hấp dẫn bác ạ....
|
|
|
|
09-06, 04:06
|
|
Ơ hay ...cái bác thienluong nầy chọ ghẹo già đó hở ? ...khà...khà...
|
|
|
|
09-06, 04:26
|
|
Không ghẹo bác thì ghẹo ai giờ, bác được tiếng lành như bị bông, tha hồ đấm võ Ăng Lê mà lị .... hihi ... 
|
|
|
|
09-06, 13:22
|
|
"tha hồ đấm võ Ăng Lê mà lị "....Hiểu chít liền !!!!
|
|
|
|
09-06, 13:23
|
|
tiếng lành như bị bông ? ... Cũng hỏng hiểu lun ... í mà ...lành chi ... mà hỏng ai thả ...dzê già hết chơn hết chọi .. bùnnnnnnnnnnnnn nè !!!!
|
|
|
|
09-06, 14:13
|
|
Ui da, TL nói tiếng Bắc rặt nên bác hỏng hiểu là đúng, "bị bông" là cái bịch bông gòn, là cái túi đầy nhóc bông gòn đó bác, khi xưa chưa có "hoa li", "săm sô nai" "túi xách" etc ...kè kè, vật tùy thân là cái bị đó bác, dân Cái Bang có thêm Đả Cẩu Bổng đó bác, chắc Bang Chủ có một cái đó mà ...hihi ...
|
|
|
|
09-06, 18:19
|
|
cái bịt bông gòn ...dễ hiểu roài ...thế...cái í là chi ...chi.... Già hiểu chít liền lun ... khà...khà... già xách bị ...bông gòn ... xin tí tỳnh ..iêu hở ...hahahahaha
|
|
|
|
09-06, 21:09
|
|
Ới ông Giời ơi, cái nhà ông Già lẩm cẩm thiệt thà này thiệt từn hà !!! Hèn chi chẳng ai "dzê" làm chi, mệt thấy bà hà !!! Không phải là "Già xách bị bông gòn" mà "Già chính là cái bị bông gòn" kìa, tức là cái bị cho chúng đấm treo toòng teng đó cha nội ... khà khà ...
|
|
|
|
10-06, 00:52
|
|
tưởng rằng đã quên, công nhận Giè có nhiều phụ tá gớm hahahahaha, nãy giỜ cứ nghĩ Giè sắp lấy bông gòn và kim ra chít hahahahaha ....nhớ là đau tim nha Giè
|
|
|
|
10-06, 03:20
|
|
Bác Thienluong ...Bụp ... càng nói già càng bí ...xà lù .. Cứ nói wạch tèn tẹt ga cho roài ... làm cho ngừ ta ...nghĩ .."vẫn vơ " hahahahahaah hà !!!
|
|
|
|
10-06, 03:29
|
|
Phè ...hổm gày "chít " đâu roài ! Đang mát xa ở bên tàu phải hong ? ... Vào giả thích dùm già cái coi !!!! khà...khà...
|
|
|
|
10-06, 03:40
|
|
|
|
|
10-06, 03:54
|
|
Wí....chời !!!! ...Già tới bi chừ mới hiểu ..Dzị là cái mặt già ...như cái tu na roài !!!! hu...hu...
|
|
|
|
10-06, 04:05
|
|
Tời giờ già thăng roài ...Chúc các bác ngũ ngon nha !
|
|
|
|
10-06, 11:27
|
|
Già ơi, đừng lo ai khen chê nhé, có bờ lu ủng hộ Già nè, vắt cẳng lên chạy theo Già đọc bài mệt nghĩ á hihi
|
|
|
|
11-06, 02:00
|
|
hahahaaha...dzui wá ta ơi ! .....
|
|
|
|
11-06, 15:29
|
|
Bác Già và tui như mặt trăng với mặt trời, chẳng gặp được nhau để ... chát chúa ... hihi ...
|
|
|
|
11-06, 16:26
|
|
khà...khà....giữ 2 bờ nỗi nhớ .... cắc ...bùm ...bum ...hong lẻ ...mình chưa ...tới ..."diên " trùng ...phùng .... ( già đang ca 6 câu đó nha ! ) khà...khà ...
|
|
|
|
11-06, 23:22
|
|
Thánh Phè nhắn có sức chơi thì có sức chịu, có bể bịt bông thì đi vá lại, "đừng réo tui" (tui là T.Phè) hahahahaha ...nói toẹt mống trâu, cho vừa lòng Giè hahahahaha
|
|
|
|
11-06, 23:39
|
|
Book ơi, sao dạo này book nói chuyện khó hiểu quá vậy ?
|
|
|
|
12-06, 18:48
|
|
Tại bác cứ ''Già chạy ra ngoài chút ... '' liên tu bất tận nên chẳng bao giờ gặp được nhau ... huhu ... ...
|
|
|
|
13-06, 15:43
|
|
hì..hì... Ngồi lâu ...cũng cần ....xả .... hơi đó mờ !!!!! Bác nầy cứ ngạo già wài huh !!!
|
|
|
|
18-06, 05:20
|
|
Buồn quá không có chuyện gì làm nên di chuyển "lastest post" lên trên cho có chuyện làm - vậy mà cũng có người khen "cải tiến" làm lổ mũi bất ngờ nở ra không kịp.
|
|
|
|
18-06, 05:22
|
|
Trước giờ Admin hiểu : chạy ra ngoài chút = đi Washington City
|
|
|
|