>>Suy Ngẫm: “ * Kẻ nào không chịu đựng được đau khổ trong tình yêu thì không xứng đáng để hưởng hạnh phúc của tình yêu.
V.Ạ Sukhomlinski
„
-
Welcome Xuong ngoc!
Chào mừng XN ến chõi VFF!
:cheers:
-
Mấy ông qua đây hết, tui chẳng biết đường nào đi :pray:. Qua VietFun chẳng thấy mống nào, không có ai thông báo. Mấy ông cà chớn, tui phải tự mò mẫm cả tuần mới biết đường đến đậy Phù! Mệt chết luôn, lụt lội tùm lum mà phải lội bộ ướt như chuột lột, quá giang xe cũng chẳng ai cho :tears::tears:
-
welcome đại ca .. eheheh
eheheh .. híc híc .. ehehehe
-
Quote:
Originally Posted by
Xuong Ngoc
Mấy ông qua đây hết, tui chẳng biết đường nào đi :pray:. Qua VietFun chẳng thấy mống nào, không có ai thông báo. Mấy ông cà chớn, tui phải tự mò mẫm cả tuần mới biết đường đến đậy Phù! Mệt chết luôn, lụt lội tùm lum mà phải lội bộ ướt như chuột lột, quá giang xe cũng chẳng ai cho :tears::tears:
Hi! XuongNgoc,
Lâu quá không thấy bạn. Bạn vẫn khỏe hen?
Tụ lại ở đây hít là dzui lém rùi
Anh em không có ai là cà chớn hít mà toàn là cà chua không hà :lol::lol::gap::lol::lol:
Đi vòng quanh nhà VFF cho biết nha. Rất là khang trang, lịch sự, sạch sẽ, ...... và rất là CHẢNH !!!!
VT
-
Tui có đọc qua tôn chỉ và điều lệ cua Forum "tự do tìm hiểu tôn giáo" cái này nó hợp với tụi Tui đi lang thang nhiều chổ và thấy không được nhiều diễn đàn dám cho phép thoải mái như VFF, hy vọng nó sẽ giữ được tôn chỉ như vậy mãi mãi .
-
Quote:
Originally Posted by
Xuong Ngoc
Tui có đọc qua tôn chỉ và điều lệ cua Forum "tự do tìm hiểu tôn giáo" cái này nó hợp với tụi Tui đi lang thang nhiều chổ và thấy không được nhiều diễn đàn dám cho phép thoải mái như VFF, hy vọng nó sẽ giữ được tôn chỉ như vậy mãi mãi .
Xuọngngoc thử vào Trang Thời Sự Chính Trị đọc chủ trương xem sao và nhớ cho BĐH biết ý kiến nha.
Thanks,
VT
-
Hello Xương Ngọc !!! ..Già nè ... (TL đó ! )
Phẻ hong ? ... vào chơi luôn tiện phụ một tay đi ! ..
Thích MỤC nào ... Già la lên cho Chủ nhà gót chè mời nha ? ...
:cheer::cheer::cheer:
-
Quote:
Originally Posted by
Xuong Ngoc
Mấy ông qua đây hết, tui chẳng biết đường nào đi :pray:. Qua VietFun chẳng thấy mống nào, không có ai thông báo. Mấy ông cà chớn, tui phải tự mò mẫm cả tuần mới biết đường đến đậy Phù! Mệt chết luôn, lụt lội tùm lum mà phải lội bộ ướt như chuột lột, quá giang xe cũng chẳng ai cho :tears::tears:
Sorry nghe, tui định kêu ông nhưng cứ đinh ninh có nhiều người rủ rê ông qua rồi.