>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vê. thì hạnh phúc sẽ thành sự thậtt, ngược lại nêu không biết bảo vê. thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thật
Pascal
„
-
go roi mon an
minh có tâm hồn ăn uống .. nhưng không ăn chay được ...... và ước gì mình biết tập ăn chay .... vì khi minh vào chùa mua dô chay về ăn .. sao họ nấu giống như chè .. cái gì cũng gnot ngot khó ăn . hay tại mình khó tánh !
-
Cưng ơi! như dzi. là cưng bị tổ trác rùi, chứ như anh ăn đồ chay ở Chùa là tuyệt cú mèo, không đâu sánh bằng.
Cần chùa nấu đồ ăn ngon mà kho6ng trả tiền thì anh chỉ cho.
Hee hehe
Ký tên,
Nhan
-
Quote:
Originally Posted by
Nhan
Cưng ơi! như dzi. là cưng bị tổ trác rùi, chứ như anh ăn đồ chay ở Chùa là tuyệt cú mèo, không đâu sánh bằng.
Cần chùa nấu đồ ăn ngon mà kho6ng trả tiền thì anh chỉ cho.
Hee hehe
Ký tên,
Nhan
Chùa nào vậy huynh? Vậy mà lâu nay trốn vào chùa ăn chay. NR rủ đi nhậu không chịu đi (laugh)
NR có vài thùng bia chay còn để ở nhà. đang kiếm người rủ uống giùm. (laugh)
Thân mến
NR :cheer:
-
Quote:
Originally Posted by
aiseyeuem
minh có tâm hồn ăn uống .. nhưng không ăn chay được ...... và ước gì mình biết tập ăn chay .... vì khi minh vào chùa mua dô chay về ăn .. sao họ nấu giống như chè .. cái gì cũng gnot ngot khó ăn . hay tại mình khó tánh !
Thấy Thi Thi lạc bước , mừng húm, nhưng mà cái vấn đề ăn uống thì F4F không giúp được gì rồi, thôi thì lấy phức ông " Hỏa đầu quân" nào trường chay cho đời bớt khổ......heheheh :lol:
Hỏi bác NR nhà ta xem ! Good Luck !