>>Suy Ngẫm: “ * Ái tình và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngườc lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có.
Pascal
„
-
Quote:
Originally Posted by
Free4fun
Tôi có gia đình rất thương chồng rất hiểu anh ta và có con. Ngoài ra tôi cũng có quan hệ với những ngườii đàn ông khác, chuyện nầy tôi không bao giờ giấu diếm , không những thế còn thuật lại cho anh ấy nghe nữa và anh ấy không những không giận mà ngược lại cãm thấy phấn khích, vậy tôi có bình thường hay không hay là đã phạm tội lổi ??
Mời huynh đệ tỷ muội góp ý !
hahaha............em mà cố vâ"n cho anh Viet4fun ... thì thì anh ấy ....... từ chết tới bị thuơng đó à hihihihi ...... 1 câu hỏi không thực tế sao trả lời ... hihihi.. more details please:shades_smile:
-
Anh Ta không giận .. thấy PHẤN KHÍCH .. eheeh
thì chử NGOẠI ở đâu mà có .. eheheheh
--->>>> CÔ CỨ TỰ NHIÊN ĐI .. nếu luật pháp cho phép .. ĐA CHỒNG LUÔN ĐI CÔ .. eheheh
ehehehe .. híc híc . .eheheheh
Quote:
Originally Posted by
Free4fun
Tôi có gia đình rất thương chồng rất hiểu anh ta và có con. Ngoài ra tôi cũng có quan hệ với những ngườii đàn ông khác, chuyện nầy tôi không bao giờ giấu diếm , không những thế còn thuật lại cho anh ấy nghe nữa và anh ấy không những không giận mà ngược lại cãm thấy phấn khích, vậy tôi có bình thường hay không hay là đã phạm tội lổi ??
Mời huynh đệ tỷ muội góp ý !
-
Quote:
Originally Posted by
Free4fun
Tôi có gia đình rất thương chồng rất hiểu anh ta và có con. Ngoài ra tôi cũng có quan hệ với những ngườii đàn ông khác, chuyện nầy tôi không bao giờ giấu diếm , không những thế còn thuật lại cho anh ấy nghe nữa và anh ấy không những không giận mà ngược lại cãm thấy phấn khích, vậy tôi có bình thường hay không hay là đã phạm tội lổi ??
Mời huynh đệ tỷ muội góp ý !
Điều "bất bình thường" là ở ông chồng của cô ta. :sweat2:
(Đại ca Free4fun, chuyện này sao nghe có vẻ không thực tế .)
-
Hổng đồng ý .. cái ông đó PHẢI LÀ KHAI NGỘ rùi .. eheheh
hay ít ra hay hơn HAI ÔNG NÀY VẠN PHẦN .. ehehehe
Điên vì đàn bà
Vị giám đốc nhà thương điên dẫn một quan khách tham quan. Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, vị giám đốc giải thích:
- Trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình.
Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy bổ đầu vào tường tự tử.
Vị giám đốc lắc đầu nói:
- Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta.
eheheheh.. híc híc .. ehehhe
-
PHẢN ĐỐI (viết chữ in :smile:) câu biện hộ của tieulacphong công tử.
Case ông chồng cô đó khai ngộ thì 1/1000000000.... :surrender: . Nên không tính đến .
Ở đây người ta nói về những người đời thường cuộc sống : tham sân si đều đủ cả .
Man, man, man .... :lol:
-
Quote:
Originally Posted by
tieulacphong
Anh Ta không giận .. thấy PHẤN KHÍCH .. eheeh
thì chử NGOẠI ở đâu mà có .. eheheheh
--->>>> CÔ CỨ TỰ NHIÊN ĐI .. nếu luật pháp cho phép .. ĐA CHỒNG LUÔN ĐI CÔ .. eheheh
ehehehe .. híc híc . .eheheheh
--->>>> CÔ CỨ TỰ NHIÊN ĐI .. nếu luật pháp cho phép .. ĐA CHỒNG LUÔN ĐI CÔ .. eheheh
Tui vote cho lời khuyên tuyệt chiêu của TIEULACPHONG hay nhất trong ngày hôm nay trong bàn tròn "GỠ RỐI TƠ LÒNG". :clap:
Có ai có ý kiến gì hông?
hehehe...
-
Dạ ... hổng ai nên có í kiến gì hết .. eheheeh
----->>>> vì người trả lời ... cũng là người ... CÓ KINH NGHIỆM BỊ ĐIÊN VÌ CON GÁI ...ehehehehe
cho nên lạy cái ÔNG KIA là TỔ SƯ .. eheheheh
eheheheh .. híc híc .. ehehehehe
-
Quote:
Originally Posted by
MySweetLord
Bạn Free4fun,
Có vẻ ... tơ lòng "thòng" của bạn vướng sang vấn đề khác rồi!!! he he..
:huglove::bees::kisslove:
Well, có lẻ hơi hơi lạc đề, nhưng mấu chốt nằm chổ " Từ " Tội Lổi...nên dê đi lạc 1 tí rồi cũng trỡ về chuông...heheheh :lol: Thanks!
-
Quote:
Originally Posted by
aiseyeuem
hahaha............em mà cố vâ"n cho anh Viet4fun ... thì thì anh ấy ....... từ chết tới bị thuơng đó à hihihihi ...... 1 câu hỏi không thực tế sao trả lời ... hihihi.. more details please:shades_smile:
Nè Thi Thi ơi...người Việt mình đi đâu cũng ham học, đều đó tốt lắm, nhưng thường thích ham học vặt để lòe thiên hạ, ngay cã chuyện bắt chước người ta ỡ đây đi " swinging club " để mỡ rộng tầm mắt, thay vợ đổi chồng , 1 "night stand" cũng có đấy,....nhưng đi chơi kiểu nầy thì họ im đi, lại mang tật thích "nổ" cho bà con biết rằng ta là người tiến bộ, chuyện ăn chơi nào cũng hơn người mới thấy ớn đó chứ.
-
Quote:
Originally Posted by
tieulacphong
Dạ ... hổng ai nên có í kiến gì hết .. eheheeh
----->>>> vì người trả lời ... cũng là người ... CÓ KINH NGHIỆM BỊ ĐIÊN VÌ CON GÁI ...ehehehehe
cho nên lạy cái ÔNG KIA là TỔ SƯ .. eheheheh
eheheheh .. híc híc .. ehehehehe
Hổng phãi tui khuyến khích người ta " cứ tự nhiên đi ", nhưng trong trường hợp nầy thì đó là quyền tự do của gia đình cô ấy , khi đối với họ , những việc làm họ thích tự họ không có mặc cãm tội lổi và không gây hại hay làm phiền người khác . :sweat::faceheart: