>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu chân thật không phân biệt giai cấp tuổi tác, địa vị danh vọng... Nó sang bằng tất cả. Nó là vị thần của tình cảm.
Lope De Vegas
„
-
Hello Phung Nhi .....
Nhân huynh củng bệnh nặng lắm rồi
Quính quá coi chừng PN bị bắt đền phải nuôi suốt đời thì không hay lắm
Cẩn thận .....
-
Quote:
Originally Posted by
Tieu Dieu
Chào người đẹp Phụng Nhi đã đến với VFF.
:hello:
Anh nào trong đây cũng đẹp chai và dễ sương hết đó PN, nhất là TD :lol:
Tội nghiệp. Anh đẹp trai mà sao kí bị lọt hố hoài dzị?:tongue_smile:
Có cần gậy hông anh? :tongue_smile:
-
Quote:
Originally Posted by
SaoDen
Hello Phung Nhi .....
Nhân huynh củng bệnh nặng lắm rồi
Quính quá coi chừng PN bị bắt đền phải nuôi suốt đời thì không hay lắm
Cẩn thận .....
Hi anh Sao Đen.
Hông sao. PN cho anh Nhân ăn cháo bo bo suốt đời. Bảo đảm bổ dưỡng. :tongue_smile: PN nghe nói anh là nhà thi sĩ xuất chúng bên VF phải hông? Đúng anh hông?
-
Quote:
Originally Posted by
Phụng Nhi
Tội nghiệp. Anh ẹp trai mà sao kí bị lọt hố hoài dzị?:tongue_smile:
Có cần gậy hông anh? :tongue_smile:
Có tay ngýời ẹp PN dắt là tốt quá rồi, gậy gộc chi ...
:guitar:
-
Quote:
Originally Posted by
Phụng Nhi
Hi anh Sao Đen.
Hông sao. PN cho anh Nhân ăn cháo bo bo suốt đời. Bảo đảm bổ dưỡng. :tongue_smile: PN nghe nói anh là nhà thi sĩ xuất chúng bên VF phải hông? Đúng anh hông?
Chào Phung Nhi
Ăn bo bo thì không tốn bao nhiêu tiền,chỉ khổ là phải chăm sóc cho anh Nhan nầy thì mệt lắm ,anh ta sẻ đòi hỏi rất nhiều đó
SD có viết vài câu thơ con cóc chứ chẳng là thi sĩ gì,không biết lúc trước mình có quen biết chưa huh PN ?
:think:
-
Quote:
Originally Posted by
Phụng Nhi
Tội nghiệp. Anh ẹp trai mà sao kí bị lọt hố hoài dzị?:tongue_smile:
Có cần gậy hông anh? :tongue_smile:
Phụng Nhi này cũng thuộc hàng xịn nha!
Nhan tung hoành giang hồ mấy trăm năm nay, ây là lần ầu tiên bị
người ẹp PN cho lọt hố :clap::clap:
Tức chít i ýợc. Chuẩn bị ở chiêu của Nhan ó nha ngýời lắm mýu nhiều kế
:yeah::yeah:
Nhan
-
Quote:
Originally Posted by
SaoDen
Chào Phung Nhi
Ăn bo bo thì không tốn bao nhiêu tiền,chỉ khổ là phải chăm sóc cho anh Nhan nầy thì mệt lắm ,anh ta sẻ đòi hỏi rất nhiều đó
SD có viết vài câu thơ con cóc chứ chẳng là thi sĩ gì,không biết lúc trước mình có quen biết chưa huh PN ?
:think:
Không sao anh SD. Đòi hỏi cách nào Nhi cũng có cách giải quyết hết á. Nhà bếp luôn có thức ăn bỗ dưỡng, khó mà khó tính với Nhi đó nha.
Nhi quen với NR và MN, dzị có tính hôn nè? Hông tính thì thôi. :nonono:
-
Quote:
Originally Posted by
Nhan
Phụng Nhi này cũng thuộc hàng xịn nha!
Nhan tung hoành giang hồ mấy trăm năm nay, ây là lần ầu tiên bị
người ẹp PN cho lọt hố :clap::clap:
Tức chít i ýợc. Chuẩn bị ở chiêu của Nhan ó nha ngýời lắm mýu nhiều kế
:yeah::yeah:
Nhan
Anh dám dọa Phụng Nhi hả? :bleh: Hông có dễ đâu à nha? :bleh: Chiêu nào đâu, cho ra thử coi. Anh mà dữ với Phụng Nhi, mỗi lần anh vào nhà bếp, Nhi cho anh :drink: chít anh luôn. :hungry:
-
Quote:
Originally Posted by
Phụng Nhi
Không sao anh SD. Đòi hỏi cách nào Nhi cũng có cách giải quyết hết á. Nhà bếp luôn có thức ăn bỗ dưỡng, khó mà khó tính với Nhi đó nha.
Nhi quen với NR và MN, dzị có tính hôn nè? Hông tính thì thôi. :nonono:
Nhà bếp thì thứ gì cũng có cũng bỗ dưỡng, nhưng lại cho tui ăn BO BO suốt đời!
Chời ơi là chời ngó xuống coi, Phụng Nhi đang hành xác tui nè :bigbaby::yesno::giveflower:
Nhan
-
Quote:
Originally Posted by
Phụng Nhi
Không sao anh SD. Đòi hỏi cách nào Nhi cũng có cách giải quyết hết á. Nhà bếp luôn có thức ăn bỗ dưỡng, khó mà khó tính với Nhi đó nha.
Nhi quen với NR và MN, dzị có tính hôn nè? Hông tính thì thôi. :nonono:
Oh .... Là bạn của bạn ,trên nguyên tắt thì mình là bạn rồi
Hân hạnh được quen bạn của bạn
:giveflower:
Mai nầy có gì ngon nhớ kêu nha ....... :secret: